Lời Giới Thiệu:
Hạnh Phạm là một chsNQ khóa 11, ra trường năm 1973. Sau đó, học ngành Hóa ở Đại Học Khoa Học SG,
sau này là Đai Học Tổng Hợp. Hiện đang định cư tại Úc. Chị đã có hai bài viết thật
nhẹ nhàng mà đầy cảm xúc đăng trên trang nhà là bài « Cơn Mưa Cuối Đông »
và « Tưởng Như Là Tiếng Pháo ».
Ngoài
viết văn, chị còn chứng tỏ tài năng đa diện của mình trong lãnh vực hội họa khi
gửi đến BBT cùng một lúc 5 bức tranh sơn dầu mới nhất của chị để làm quà «triển
lãm» đầu tiên cho mục Hội Họa trên trang web NQ đã mở từ lâu nhưng chưa có người
tham gia, đóng góp. Mỗi bức tranh của chị là một khám phá mới đầy ngạc nhiên, thích
thú của BBT.
Xin mượn những lời tâm sự rất chân tình và dễ thương của tác giả Hạnh Phạm để phác họa vài nét về một trong những tài hoa trong khu vườn văn học nghệ thuật của ĐạiGiaĐìnhNQ.
« Hạnh có tính hay mơ mộng và
nhạy cảm từ thuở nhỏ. Qua âm nhạc, văn chương và tranh ảnh Hạnh cảm thấy có thể
cảm nhận hoặc truyền đạt được những ý tưởng và cảm xúc mà ngôn ngữ đôi khi còn
có những giới hạn.
Những năm trước đây, vì con cái còn nhỏ, bận bịu với gia đình nên Hạnh không có
cơ hội theo đuổi những đam mê này. Nay rảnh rang hơn xưa nên Hạnh có thời gian
để nghỉ đến cho mình. Hạnh mới tập tành học vẽ được một năm nay thôi, từ ngày đứa
con trai út vào trung học, không còn muốn đi câu cá chung với mẹ nữa. Hạnh
không học ở trường nào cả mà chỉ học hỏi qua một nhóm gồm nhửng người vẽ tài tử
để thư giản thôi. Một tuần nhóm gặp mặt một lần để chia xẻ kinh nghiệm và để
hàn huyên. Hạnh là người Việt duy nhất trong nhóm nên đề tài tranh của Hạnh hay
có nét Á Châu, rất khác với những người trong nhóm.
Tranh của Hạnh đa số không có ký tên vì lúc đó Hạnh không nghỉ đến chuyện phổ
biến và Hạnh chưa có hài lòng với tác phẩm của mình.
Ngoài mạng ĐHKH đã đăng hai tấm đầu tiên Hạnh vẽ, tranh của Hạnh không có đăng
ở đâu hết.
Hôm qua, Hạnh có lôi mấy bức tranh ở gầm giường ra để ký tên, vì sau khi được
cho biết là BBT thích mấy tấm Hạnh gởi, Hạnh thấy lên tinh thần và đang tìm chỗ
xứng đáng để lưu giữ tranh thay vì liệng vô gầm giường như xưa. »
Mong rằng những bức tranh triển lãm đầu tiên này sẽ khơi nguồn cảm hứng cho các họa sĩ còn ẩn dật của ĐGĐNQ có nơi và cơ hội để phổ biến cho mọi người được thưởng thức tài năng qua các tác phẩm của mình.
BBT
Xin CLICK vào các hình để xem hình lớn hơn

HOÀNG HÔN TRÊN MẶT HỒ

VEN SÔNG

VƯỜN NHẬT BẢN

BIỂN HOANG
