Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - NGÀY VUI HẠNH NGỘ

02 Tháng Bảy 20161:17 SA(Xem: 18622)
Đỗ Công Luận - NGÀY VUI HẠNH NGỘ

 
NGÀY VUI HẠNH NGỘ
 
blank
 
Hàng đứng, 
Đạo K10 - Minh K10 - Ân K8, từ TTX sang - Thông K8 - Bạch Tuyết K9, phu nhân Thông - Sang K8 - Tài K8 - Bình K8 - Ngọc Hoa K9 - Bảy K8, TTX sang - Ngọc Nhung K8, TTX sang - Thu Thủy K8.
Hàng ngồi, 
Tùng K7 - Thúy Phượng K8 - Thầy Hiệp - Cô Bàn - Cô Nga - Nguyệt Ánh K8 - Mỹ Tiên K8 - Thiện K8 - Luận K8.
 
Xế trưa ngày thứ sáu, 24/6/2016, tôi đang chuẩn bị xuống cửa tiệm, có tiếng chuông điện thoại reo. Bạn Lê Tấn Tài thông báo đang ở Sài Gòn. Thế là bạn bè sau 46 năm có cơ hội gặp gỡ, tính từ lúc rời trường trung học Ngô Quyền BH để tôi vào đại học, bạn đi du học. Bạn cho hay, cũng có thông tin quan trọng cần trao đổi. Thế thì tốt thôi.
 
Bạn nói, sáng nay bạn có đi viếng chùa Kỳ Quang 2 ở Gò Vấp. Đây là cơ sở tu tập của Phật Giáo Nam Tông ở Gò Vấp, do sư Thiện Chiếu trụ trì, đang nuôi dưỡng 195 trẻ mồ côi. Cơ sở nầy được nhiều người biết đến vì tính nhân ái của nhà chùa. Thầy Trầm Vân, giáo sư dạy toán của trung học Petrus-Ký và nhiều trường nữa, đã cùng tôi thường xuyên liên lạc trên các diễn đàn. Mỗi khi có bài thơ mới, Thầy chuyển đến tôi để thực hiện thơ tranh, và giới thiệu trên các văn đàn. Cách nay không lâu, Thầy đã có một bài thơ về ngôi chùa nầy, khi biết thông tin qua báo chí.
 
blank
 
blank
 
Trong lúc viếng chùa cùng phu nhân, ở lầu 2, bạn thấy có 2 người đàn ông khá lớn tuổi, đang chụp ảnh bằng Ipad. Có một người, sao thấy giống Thầy Nguyễn Thất Hiệp của trường mình quá. Bạn tìm cách làm quen để tiếp cận.
 
- Nếu không có gì trở ngại, tôi có thể chụp hình dùm cho 2 vị...
 
Người đi với Thầy là em rễ, ngại ngần không dám nhờ. Thầy nói, nhờ chụp ảnh dùm, cũng không sao...
blank
 
Sau khi chụp ảnh xong, bạn hỏi thăm để xác minh có phải là Thầy Nguyễn Thất Hiệp không? Thầy xác nhận đúng. Thế là có "duyên", Thầy trò gặp nhau giữa lòng Sài Gòn, dù ở 2 châu lục khác nhau. Bạn cũng giới thiệu với Thầy, bạn học chung lớp với bạn Trần Hữu Phúc, CHS NQ khóa 8, người học trò tạo ấn tượng với Thầy trong thời gian dạy học ở trường, đạt thành tích cao nhất trong kỳ khi tú tài 2  NK 69-70. Sau đó Thầy chuyển về dạy học ở Sài Gòn.
 
Bạn cũng đã trao cho tôi số điện thoại của Thầy, với mong muốn là có buổi gặp gỡ Thầy và trò trường trung học Ngô Quyền xưa. Tôi điện thoại liên lạc với Thầy. Thế là ước mơ đã thành hiện thực. Bạn bè thông báo nhau để gặp gỡ Thầy. Dù rằng thời gian cận kề, Thầy sẽ về SJ, Cali, sau đó xuôi Nam để dự Hội Ngộ NQ.
 
blank
 
 
image
 
 
 
 
 
Phan Kim Phẩm - Họp mặt Ngô Quyền Bắc California chủ...
Tiệc họp mặt nầy được thực hiện qua sự nhắc nhở của thầy Hiệp vì từ lâu anh em chúng tôi bận sinh kế, gia đình, săn sóc cháu nội ngoại, du lịch etc. nên ít có dịp n...
Xem trước theo Yahoo
 
 
Trước đó, Thầy và học trò xưa đã có buổi tiệc gặp gỡ ngày 24/4/2016 ở SJ. Qua bài tường thuật của anh Phan Kim Phẩm, tôi nhận ra Thầy, cũng như Nguyễn Xuân Dũng, bạn cùng lớp thất 3. Anh chị Đào Văn Công, và Trần Thị Lan, từ Kentucky sang dự. Tháng 11/2011, qua tin cáo phó về tang lễ của thân phụ tôi trên trang Web NQ, chị có gửi mail chia buồn, và gọi ba tôi là Cậu Ba. Tôi lấy làm lạ, qua tang lễ, tôi gửi mail cám ơn và hỏi thăm,
 
- Chị Lan ở Dốc Núi. Chị Lan Lọ đây em.
 
Nhà anh chị và nhà tôi cùng ở Chợ Đồn, cách xa hơn 500 mét. Đồng hương mà.
 
Tôi cũng hỏi bạn Tài, làm sao có số điện thoại của tôi để liên lạc.
Bạn trả lời, bạn gọi cho Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi. Vợ bạn Tâm trả lời, ảnh đang Mỹ du và để máy điện thoại ở nhà. Bạn Tài nhờ tìm dùm số điện thoại của tôi, thế là có ngay.
 
Hồi xưa, ở lớp đệ nhị B3, bạn Tài, Tâm nhủi, Tâm khỉ rất thân thiết. Ra trường, chia tay, thời cuộc, bạn bè không gặp nhau. Bây giờ tìm được nhau thì đã trên lục tuần, con cháu đầy đề. Ngày trước, bạn đã đi chung chuyến bay cùng với bạn Trần Hữu Phúc sang Đức du học, nhưng đến nơi tách ra vì khác trường. Bạn Phúc học công chánh, bạn học cơ khí.
 
Bạn Tài và Tâm nhủi đã có 2 lần gặp gỡ nhau nơi xứ người, khi Tâm nhủi sang Úc Châu thăm con. Cũng như Tâm nhủi đã có lần gặp gỡ Hồng Đức, em trai bạn Hồng Trọng, nơi xứ sở Kangaroo. Sau Tết Bính Thân 2016, khi về BH, Hồng Đức đã liên lạc để gặp gỡ đàn anh, dù thời gian không hơn một giờ. Có cơ hội, bạn bè tìm đến nhau để  không lỗi nhịp thời gian.
 
Buổi tối, khi về nhà, tôi đã soạn thảo thư mời họp mặt đến bạn bè, cũng như nhờ bạn bè chuyển tin cho nhau biết để cùng tham dự. Nỗi lo âu là thời gian còn không đầy 2 ngày, liệu có kịp không!! 
 
blank

 
 
image
 
 
 
 
 
Không phải chỉ ở trong khung cửa lớp của NQ yêu dấu ngày xưa, mà ngay cả bây giờ, nhiều anh chị đã nên ông nên bà (theo đủ mọi nghĩa) vẫn học được rất nhiều điều t...
Xem trước theo Yahoo
 
Sáng ngày thứ bảy, tôi liên lạc với Thầy, cũng như bạn Tài để tìm phương tiện vận chuyển nhanh nhất về BH. Sau khi tham khảo ý kiến với bạn Trần Văn Thông, chúng tôi chọn chiếc taxi của đứa cháu gần nhà, tôi trực tiếp theo xe xuống Sài Gòn cho thuận tiện, hơn là chỉ dẫn tài xế qua phone. Cũng như theo gợi ý của Thầy, muốn gặp gỡ vài đồng nghiệp cũ còn ở BH, tôi sang Cù Lao Phố, đến tư gia mời Thầy Cô Nguyễn Ngọc Ẩn và Đào Thị Nga. Cô Nga đồng ý tham dự, Thầy Ẩn bận việc riêng không đến được. Tôi ghé sang nhà cô Khương Thị Bàn gần bên để mời. Lúc nầy, sức khỏe của cô Bàn hơi yếu kém, nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời, thời gian mấy mươi năm mới có dịp gặp lại đồng nghiệp cũ. Khi tôi ra về, phố đã lên đèn. Bởi vì buổi chiều, tôi bận chở 2 đứa cháu ngoại sang bơi lội ở hồ bơi của nhà hàng Riverside Ngọc Phát, cạnh chùa Thầy Tám. Buổi chiều, trời quang đảng, không nắng, không mưa. Không biết ngày mai, ngày họp mặt, thời tiết thế nào, khi có một áp thấp mạnh đang hoạt động ở biển Đông.
 
8 giờ sáng ngày chủ nhật, 26/6/2016, taxi đến nhà đón tôi. Trước đó tôi đã điện thoại liên lạc, nhờ Nguyệt Ánh, Thông, Chiếu đến nơi họp mặt sớm để tiếp đón các Cô và đồng môn. Lúc nầy chiếc điện cầm tay tỏ ra hữu dụng. Bạn Tài cũng thông báo, bạn và phu nhân đi xe máy đến nhà Thầy để cùng đi cho tiện. Tài xế nhờ tổng đài hướng dẫn tìm địa chỉ nơi Thầy trú ngụ, phía Tây phi trường Tân Sơn Nhất. Buổi sáng chủ nhật, đường xá thoáng đảng, không kẹt xe. 
 
Rời Sài Gòn, xe trực chỉ xa lộ, sau khi phu nhân bạn Tài đã ghé Thủ Đức để thăm bà con. Chị Thái Lệ, phu nhân của Tài, cũng là CHS NQ khóa 9, lớp Pháp văn. Nhà chị lúc trước là tiệm điện Phước Nguyên, cạnh tiệm sắt Duyệt Phát, đường Lê Thánh Tôn, BH, hướng gần bờ sông. Nhưng vì bận việc riêng nên chị không cùng tham dự với phu quân. Đến khu du lịch Suối Tiên, Thủ Đức, tôi thông tin cho bạn bè. Trên xe, tôi như hướng dẫn viên du lịch, chỉ dẫn cho Thầy và bạn những sự thay đổi, mà sau bao năm trời xa cách, nay mới trở lại. 
Tuyến xe điện trên cao, métro Bến Thành - Suối Tiên, đang dần hình thành. Các nhịp dầm đã được lắp ráp, các nhà ga hành khách lên xuống đang được xây dựng. Tôi nói vui,
 
- Em ráng sống đến năm 2020, để dẫn mấy đứa cháu đi Sài Gòn chơi bằng tàu điện métro nầy.
 
Khi đó tôi đã 70 tuổi, còn sống, còn minh mẫn không!! Câu trả lời đang ở phía trước.
Xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn mở rộng gấp đôi, 2 cây cầu Đồng Nai 1, Đồng Nai 2 trước mặt. Xe đi vòng xuống dạ cầu để đến ngã ba Tân Vạn, bạn Tài hỏi nhà máy gạch ngói Đồng Nai còn không? Nhà máy đã di dời lên Tân Uyên theo kế hoạch chung chống ô nhiểm môi trường, nhưng miếng đất vẫn còn sở hữu công ty, đất vàng, nằm cạnh cầu Bà Lồ.
 
blank
 
 
image
 
 
 
 
 
Cầu Ghềnh cũ – mới
Ngày 25-6, cầu Ghềnh mới hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụngsau gần 3 tháng xây dựng (từ 1-4). Để thi công cầu, chỉ tính riêng công nhân tại hiện trường có trên ...
Xem trước theo Yahoo
 
 
Xe qua cầu Bửu Hòa, hướng thượng nguồn là cầu Gành vừa mới thông xe hôm qua, bây giờ gọi là Cầu Đồng Nai Lớn, về mặt địa lý. Xe tới Hãng Dầu, đến khu đô thị mới Gò Me, đến nhà hàng nơi tổ chức họp mặt, đồng hồ chỉ 10 giờ 30 phút, sớm hơn 30 phút. Bạn Nguyệt Ánh và Thông ra tiếp đón Thầy. Lần lượt bạn bè đến nơi, trời bắt đầu mưa.Tháng 6 năm nay, mùa mưa 2016, trời mưa nhiều quá...
 
Bạn Hà Thu Thủy chở chị Dương Thúy Phượng đến. Tôi mừng thầm trong bụng. Hôm qua chị Phượng có điện thoại báo với tôi là bận việc gia đình không đến được, và xin số điện thoại để thưa chuyện cùng Thầy. Hôm nay, chị đã gác việc riêng để đến gặp gỡ Thầy, các Cô và đồng môn. Chị nói, chị vẫn liên lạc thường xuyên với Thầy qua email, nhưng thời gian gần đây không thấy Thầy trả lời. À ra thế. Cơ hội không thể đến lần thứ hai.
 
Rồi cặp đôi Phước Thiện - Mỹ Tiên sánh vai đến. Anh khóa 8, em khóa 7, cùng gặp nhau nơi khóa 8 và bén duyên. 
Thầy Hiệp kể lại, khi nghe tin Thầy bệnh, Hồng Hạnh chở Mỹ Tiên đến thăm Thầy ở nhà đường Trương Minh Giảng. Thầy nói vui với Cô, phu nhân,
 
- Cô Tiên ù nầy đi trên lầu, anh ở dưới văn phòng sợ sập lầu..
- Anh không sợ Tiên giận hả...
- Quậy nhất lớp mà...
 
blank
 
blank
Hàng đứng, Tài - Luận - Bình - Ân
Hàng ngồi, Thông - Thiện - Sang - Thành Tâm - Tùng
Tài, Luận, Bình, Sang, Thiện, là 5 người bạn học chung lớp thất 3, NK 1963-1964.
Hội ngộ sau 53 năm vào Đệ Thất Trung Học NQ BH
 
blank
 
Thành Tâm - Tùng - Ân - Thầy Hiệp - Cô Bàn, bị khuất - Cô Nga - Thúy Phượng
 
Bây giờ không ù nữa mà là lão bà bà vì tóc bạc trắng, chắc Tóc Tiên...
Rồi anh Tùng, chị Kim Quang, khóa 7, lần lượt đến. 
Cô Nga, Cô Bàn, xuống xe khi mưa bắt đầu nặng hạt. 
Nguyễn Văn Đạo, cùng Trần Văn Minh, khóa 10 đến trước sau. 
Hôm gặp gỡ Thầy Lê Quí Thể cách nay 2 năm, nghe tin Thầy về BH, Minh đang ở Long Thành, Thầy Thể cũng định về sớm vì hôm đó trời mưa. Minh đã điện thoại nài nỉ Thầy nán lại để về gặp Thầy và mời bạn bè chung lớp, chung khóa đến gặp gở Thầy. Tình Thầy trò sau bao năm dài xa cách. Thầy cũng chiều lòng học trò, vì năm 1972, Thầy Thể là giáo sư hướng dẫn lớp 12 của Minh.
 
Lê Xuân Sang từ Bình Dương về, Phan Thanh Bình từ Sài Gòn lên, đang điện thoại cho tôi để đến điểm hẹn. Người Biên Hòa, xa Biên Hòa lâu quá, vì mưu sinh, cũng quên BH.
Buổi họp mặt hôm nay, Lê TấnTài, Đỗ Công Luận, Lê Xuân Sang, Phan Thanh Bình, Ngô Phước Thiện, 5 người bạn khi tuổi hơn 10 đã biết nhau ở lớp Đệ Thất 3 Pháp văn, năm học 1963 - 1964. Và 53 năm sau gặp lại nhau. Cũng còn một số bạn lớp thất 3, vì bận công việc không đến được, hẹn lần gặp sắp tới. Bạn Tài hỏi thăm các bạn về những người bạn, bởi vì bạn xa quê sau khi ra trường, du học, và vận nước đổi thay. 
Võ Văn Nghiệp, nhà gần Cư Xá Đoàn Văn Cự, xấu số và vắn số. Chết trong cô đơn và còn trẻ. Chiến tranh mà.
Trần Văn Phước, Phước Cù Lao, mất năm 2000, dù vẫn hoài bảo được đi định cư.
Nguyễn Ngọc Nhi, mất cách nay vài năm, bạn bè có biết và viếng tang.
Hoàng Thế Ưu, chết vì tai nạn xe nơi xứ người.
Đỗ Đăng Côn, mất vì bệnh ở xứ Cờ Hoa.
Nguyễn Văn Thành Lân, anh chàng cao khều nhất lớp, nhà cạnh bờ sông, gần cầu Thủ Huồng, nay ở gần ngã ba Vũng Tàu.
Bạn Lê Minh Trí mấy tháng nay bị tai biến, bạn bè có đến thăm hỏi. Xem hình được post lên bài vở qua trang nhà, bạn thấy Trí, biết là bạn học, nhưng không nhớ tên. Xem ra trang Web ngo-quyen.org có hiệu quả, kết nối Thầy trò bạn bè lại với nhau.
blank
Ảnh trích từ FB của bạn Lê Xuân Sang.
 
 
image
 
 
 
 
 
Mưa gió, lốc xoáy "quần thảo tanh bành" ở Biên Hòa
(Dân trí) - Cơn mưa lớn kèm gió to vào trưa 26/6 đã quật sập 1 bảng quảng cáo khổng lồ cao đến 30m ngay trong trung tâm TP Biên Hòa. Ngay sau đó, một trận lốc xoáy ...
Xem trước theo Yahoo
 
 
Dù thời tiết xấu, mưa gió, dông lốc quật ngã cây cối, bảng hiệu, có 20 CHS NQ từ khóa 10 đến khóa 7, đến với Thầy Cô. Một niềm vui khó tả.
 
Bắt đầu buổi họp mặt, tôi xin phép đại diện đồng môn chào mừng Thầy Cô không ngại xa xôi, thời tiết để đến với học trò, và nêu lý do có buổi gặp gỡ nầy. Thầy Cô đã bát thập niên, học trò cũng gần thất thập. Mọi người không còn trẻ nữa.
 
Thầy Hiệp cũng có lời nhắn nhủ với học trò, như ngày nào trên bục giảng, trò ngồi lắng nghe. Dù Sài Gòn - Biên Hòa cách nhau hơn 30 cây số, nhưng thời gian, không gian thay đổi, Thầy không về được Biên Hòa khi không có thổ địa. Nhờ có DUYÊN gặp trò Tài ở chùa Kỳ Quang 2, rồi học trò liên lạc với nhau để có buổi gặp gỡ hôm nay, nhất là gặp đồng nghiệp cũ, dù chỉ có Cô Bàn, Cô Nga. Thầy rất cảm động và vui mừng. Tiếc rằng, hôm đó trời mưa, bạn bè không suy nghĩ xa, sẳn có xe hơi sẽ đưa Thầy tham quan BH, ngã 5 Biên Hùng, Trường Ngô Quyền, Chợ Biên Hòa, nơi thầy đã hơn 10 năm gắn bó, để tìm về dỉ vãng một thời xa vắng. Xin phép, xin lỗi Thầy về sơ suất nầy, xin hẹn lần sao Thầy nhé. Cầu mong không có sự trống vắng nào và vạn sự an lành.
 
blank
 
Cô Nga cũng có cảm tưởng vui mừng gặp lại đồng nghiệp cũ, gặp lại học trò, cũng như Cô trò còn nhớ đến nhau. Sau ngày 31/12/2012, Cô ít có dịp gặp lại học trò, cũng như do tuổi tác, sức khỏe. Cô Bàn thì sức khỏe yếu kém hơn, nhưng trí nhớ vẫn còn tốt. Có lẽ do sức khỏe, đường xá xa xôi, nên sau nầy tôi ít gặp cô nơi Chợ Đồn. Nếu có sang, cô nhờ đứa con trai út chở, chứ không còn đạp xe đạp như những năm về trước. Con trai út cô cùng học chung lớp với con gái lớn của tôi.
 
blank
 
Bạn Tài cũng kể chuyện cho mọi người biết việc gặp gỡ Thầy nơi chùa Kỳ Quang 2, Gò Vấp. Một cơ sở tôn giáo uy tín với vị sư trụ trì giàu lòng nhân ái. Đó cũng là nhân duyên. Cả hai Thầy trò ở hai châu lục khác nhau, không hẹn mà gặp nhau nơi đất Phật. Đó cũng là đầu mối cho buổi gặp gỡ thấm đậm tình nghĩa hôm nay. Dù còn nhiều việc ở Sài Gòn, bạn cũng sắp xếp về BH họp mặt, gặp gỡ Thầy Cô, bạn bè. Dù sao, Biên Hòa cũng là quê hương, có nhiều kỷ niệm.
 
blank
 
Sau đó nhà hàng mang thức ăn, nước uống, đặt trên bàn tiệc. Mọi người vừa thưởng thức món ăn, vừa bàn chuyện. Hơn 40 năm vật đổi sao dời, có nhiều điều để nói.
Khi nhà hàng mang món thực đơn cuối cùng, lẩu hải sản, để dùng cho ấm và no bụng, trước món tráng miệng trái cây, bạn Trần Văn Minh, khóa 10, là em bạn Trần Văn Thông khóa 8, đã đứng dậy phát biểu cảm tưởng chào mừng buổi họp mặt viên mãn, đông vui. Bạn cũng xin phép đọc 4 câu thơ vừa cảm tác để tặng Thầy Cô và các anh chị, vì khóa 10 là nhỏ nhất có mặt trong buổi tiệc hôm nay...
 
Thầy trò gặp nhau nhắc chuyện xưa
Bốn lăm năm qua nhiều nắng mưa
Tóc Thầy bạc trắng, trò cũng trắng
Cạn ly tâm sự, có đâu thừa...
 
Mọi người vỗ tay tán thưởng.
 
blank
 
Cuộc vui rồi cũng tàn. Mưa bớt nặng hạt. Mọi người sắp xếp để có vài tấm ảnh lưu niệm chụp chung. Các cháu nhân viên nhà hàng đã chụp dùm cho vài máy ảnh, để có ảnh đông đủ mọi người. Mọi người chia tay trong quyến luyến, hẹn gặp lần sau. Thời gian chưa xác định. Cũng như buổi gặp gỡ hôm nay không hẹn mà lại được diễn ra.
 
blank
 
Trái đất tự xoay vòng, bình minh rồi hoàng hôn, một ngày lặng lẽ trôi nhanh. Một vòng quỷ đạo là một năm với bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Trường trung học Ngô Quyền của chúng ta đã qua 60 năm tuổi đời, với 36.000 học sinh được đào tạo. Nếu tính theo đời người, đó cũng là một vòng thiên địa. Bây giờ, Thầy Cô, CHS chia xa nhau vì cuộc sống mưu sinh, phân bố trong nước và các châu lục. Trang Web ngo-quyen.org là cầu nối Thầy trò lại với nhau. Buổi gặp gỡ vừa qua không hẹn mà gặp, đó là Duyên Hạnh Ngộ. Dù có những rào cản, khó khăn trong cuộc sống, mọi người vượt qua để đến với nhau là do Tâm Thức ở mỗi người. 
Chiều hôm sau, chị Kim Kết, khóa 5 NQ, điện thoại đến tôi để xin số máy của Thầy. Tôi hỏi, sao hôm qua chị không đến hạnh ngộ. Chị nói, bận đi du lịch với con gái. Hôm nay mở mail ra mới thấy thư mời. Vì vậy, chị xin số điện thoại để vấn an và biết tin tức về Thầy. Như vậy tốt quá đi thôi.
Một ngày vui qua mau, một ngày vui mới kế tiếp. Xin kính chúc ngày Hội Ngộ Ngô Quyền Toàn Thế Giới Kỳ 3 được viên mãn và thành công tốt đẹp, không phụ lòng mong mỏi của Thầy Cô Trò chúng ta.
Xin cám ơn Thầy Cô đã đến đến tham dự buổi hạnh ngộ vừa qua.
Xin cám ơn bạn Lê Tấn Tài, đầu mối cho lần gặp gỡ.
Xin cám ơn vợ chồng bạn Thành Tâm - Nguyệt Ánh, bạn Thông, bạn Chiếu, anh Tùng, bạn Ân..., cùng các anh chị, bè bạn đã góp công sức cho buổi gặp gỡ viên mãn.
 
Đỗ Công Luận. 28/6/2016.
 
 
11 Tháng Mười Một 201611:27 CH(Xem: 19695)
Cỏ chào tháng mười một Bằng biêng biếc màu xanh Êm êm sương ngàn giọt Đón nắng vàng long lanh.
11 Tháng Mười Một 201611:09 CH(Xem: 29269)
Bước đến Đèo Ngang mắt lệ nhòa, Nhà nhà bao phủ khói Formosa, Quan tham rủng rỉnh vô đầy túi, Mặc kệ muôn nhà khóc tiếng Ta.
11 Tháng Mười Một 201612:49 SA(Xem: 18987)
Xin chào mừng sự trở lại của họa sĩ nhà: Hạnh Phạm với những bức tranh tuyệt vời mới nhất
10 Tháng Mười Một 20161:59 CH(Xem: 23972)
Đêm còn nghe từng nốt nhạc rưng rưng Ngày vẫn nhớ đàn lẻ loi trên vách Gởi chút tình về bên kia quả đất Biết bao giờ ôm lại chiếc đàn xưa!
10 Tháng Mười Một 20161:49 CH(Xem: 23828)
Quê em nước lũ tràn bờ Mưa buồn rã rít dật dờ khói sương Rừng sâu nước từ thượng nguồn Như triều thác đổ tìm đường về xuôi.
06 Tháng Mười Một 20161:03 CH(Xem: 21149)
Bạn bè, trò cũ ủ ê, Xin cùng khấn nguyện hướng về quê hương. Dù đang lưu lạc muôn phương, Hai hàng nến thắp, nén hương nguyện cầu.
05 Tháng Mười Một 20169:57 CH(Xem: 19557)
Thơ thẩn em làm rối cuộn tơ Tơ ông đày xuống cõi xa mờ Mờ phai năm tháng sầu hoa nhạt Nhạt úa vầng trăng tủi mộng hờ
05 Tháng Mười Một 20169:49 CH(Xem: 23561)
Tất cả mọi điều trôi qua biền biệt Chỉ nỗi buồn là đọng mãi trong tim Một mai về cõi bình yên vĩnh viễn Chẳng còn gì chỉ còn lại lặng im.
05 Tháng Mười Một 20165:45 CH(Xem: 18468)
19 nhạc phẩm của Phạm Chinh Đông với tiếng hát Hương Giang. -Hình Như Nắng Vừa Phai -Bầu Trời Trên Kia - Nhánh Mùa Xuân Tôi -Chỉ Là
05 Tháng Mười Một 20165:05 CH(Xem: 18360)
Như cơn mưa tháng Mười Ướt sân sau nhỏ bé Như anh đến với em trong dịu dàng êm nhẹ.
04 Tháng Mười Một 201612:43 CH(Xem: 20330)
Bước nhẹ đường chiều về bến mơ Hàng cây trụi lá đang ngóng chờ Trời Thu hiu quạnh chiều mây tím Về mái tranh nghèo, thăm quê xưa?
03 Tháng Mười Một 20161:38 CH(Xem: 22357)
Gió từ phương Bắc thổi sang Gửi trao giá lạnh nồng nàn thấm mau Mù sương trắng toát phủ màu SaPa theo cái rét sâu đầu mùa.
03 Tháng Mười Một 20161:14 CH(Xem: 39305)
Mưa còn mưa mãi, mùa Đông Tình xa rớt xuống mênh mông cõi buồn Xòe tay đếm giọt mưa tuôn Tưởng như nắng ấm vẫn còn quanh đây
03 Tháng Mười Một 201612:56 CH(Xem: 17852)
Phải nhìn nhận trước 1975, không ai nghe nói xa gần đến một dòng văn học mang dấu Chúa. Người ta chỉ được biết đến một phần nhỏ và hiếm hoi được đăng trên Tập San Sử Địa miền Nam.
29 Tháng Mười 20169:30 SA(Xem: 21488)
..., và xin cảm ơn đại gia đình Ngô Quyền trong và ngoài nước đã thương tiếc và thành kính tiễn biệt Ba con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ba con đã ra đi trong thanh thản và mãn nguyện.
29 Tháng Mười 201612:48 SA(Xem: 14273)
Chúng tôi tin, học trò của Thầy Quyến không những chỉ nhớ "nét dịu dàng" của Thầy, mà còn nhớ tấm lòng của Thầy với học trò.
28 Tháng Mười 201612:25 CH(Xem: 20934)
Halloween năm nay 2016 Ngay mùa bầu cử nên phiền hơn Ma quỷ lộng hành chơi chính trị. Thế giới thừa cơ lại khinh lờn
28 Tháng Mười 20167:09 SA(Xem: 19487)
Lá vàng rơi, mây trôi bàng bạc Một chiều Thu trông ngóng cố Hương Sầu thương qua mấy đoạn trường Tương tư bóng nhạn, Cố Hương ngậm ngùi
27 Tháng Mười 20165:18 CH(Xem: 22566)
Chờ đợi mãi cho đến hôm nay tôi mới cầm được trên tay cuốn Kỷ Yếu Hướng Đạo Biên Hòa với đề tựa Xiết Bàn Tay Trái do nhóm tác giả là cựu Hướng Đạo Sinh Biên Hòa thực hiện.
27 Tháng Mười 20163:42 CH(Xem: 16031)
Mưa! những giọt mưa tháng mười vẫn nhịp đều trên mái nhà như một điệu nhạc. Điệu nhạc mùa thu bao giờ cũng buồn.
27 Tháng Mười 20161:37 CH(Xem: 20443)
Én về, Xuân có về chưa ? Vòng xoay thiên tạo bốn mùa đợi mong Lạnh lùng trở ngọn gió Đông Cỏ hoa cây lá vời trông Xuân thì...
27 Tháng Mười 20161:24 CH(Xem: 23662)
Đã qua rồi, vàng thu bay lá rụng Hoàng Gia ơi! Công Chúa ngủ trên rừng... Ta nhớ mãi, biển hoàng hôn gió lộng Người về đâu? sương khói phủ rưng rưng.
27 Tháng Mười 20161:18 CH(Xem: 26252)
Ta tìm trong vườn biếc, Một nhánh hoa lẻ loi. Xanh xao màu kỷ niệm, Ngập tràn nỗi nhớ nhung.
27 Tháng Mười 20161:11 CH(Xem: 27084)
Không về...! Còn nhớ gì không? Thôi nhé, cho Ta gởi lại lòng Thu nữa, sẽ về trong nắng sớm Quên những lạnh lùng... của tuyết Đông!
27 Tháng Mười 20161:03 CH(Xem: 18031)
Mỗi tôn giáo đều có những mong ước truyền đạt, phổ biến tư tưởng đạo đến quảng đại quần chúng. Việc truyền đạo không phải là một điều xấu như có một số người nghĩ.
22 Tháng Mười 201611:52 CH(Xem: 21705)
Truyền thống muôn đời Uống Nước Nhớ Nguồn. Công ơn Thầy Cô luôn ghi khắc trong tâm hồn những người học trò xứ Bưởi. Chúng ta hôm nay dù có thành danh hay chỉ thành nhân vẫn không quên.
22 Tháng Mười 201611:51 CH(Xem: 14040)
Ngày tiễn đưa thầy Bảo cũng là ngày được tin trễ thầy đã vĩnh viễn an nghĩ. Mong hương linh thầy thông cảm và tha thứ cho chúng em.
22 Tháng Mười 201610:31 CH(Xem: 20577)
Tạm biệt Gấu hăng, anh đi trước nhé! Chỉ là thứ tự kẻ trước người sau thôi – bởi sớm muộn gì anh em hướng đạo nhà mình cũng gặp lại nhau –
21 Tháng Mười 201612:06 CH(Xem: 18984)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh CHIỀU THU ẤY - Nhạc Lam Phương - Sĩ Phú trình bày THEO LÁ VÀNG BAY - Ngọc Lan trình bày Kiều Oanh thực hiện youtube
20 Tháng Mười 201610:52 CH(Xem: 16324)
Ngày tháng cũng như cơn mưa ngoài kia, cứ trôi đi, chỉ còn lại kỷ niệm. Tôi trộn lẫn mưa hai miền yêu dấu, nhưng nỗi niềm cứ nặng về một phía xa kia...
20 Tháng Mười 20163:46 CH(Xem: 36246)
Phóng sự bằng hình “Cựu hướng đạo sinh Biên Hòa – xưa và nay” lần này xin thay lời kết, khép lại hành trình tìm nhau của gia đình cựu HĐS tỉnh lỵ Biên Hòa tròn 60 năm tuổi.
20 Tháng Mười 201612:58 CH(Xem: 20944)
Chỉ vậy thôi và chỉ có vậy thôi Mà sao mình vẫn chưa làm trọn vẹn Để bây giờ xót xa nhìn ngọn nến Loay hoay hoài lời đáp vẫn chưa xong!
20 Tháng Mười 201612:23 CH(Xem: 18474)
Nếu được phép chọn lựa và đánh giá lịch sử thì tôi xin chọn cuộc Nam tiến là những giai đoạn vẻ vang và đẹp nhất lịch sửcủa dân tộc Việt Nam.
16 Tháng Mười 201611:28 SA(Xem: 14725)
Xin được viết bài này như một nén hương thành kính đưa Thầy về với hư không từ quý Thầy Nguyễn Phi Hùng, Lê Quý Thể (California), Trần Phiên (Texas),Tôn Thất Để (Canada), ,,,
15 Tháng Mười 20163:29 SA(Xem: 17172)
Thầy là bóng mát, là điểm tựa cho tất cả cựu học sinh NQ hướng về như hướng về trường xưa với tất cả yêu thương. Bây giờ thầy đã vĩnh viễn ra đi, chúng con thấy mình mất mát nhiều.
14 Tháng Mười 201611:13 CH(Xem: 16679)
Xin thành kính vĩnh biệt Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo của trường trung học Ngô Quyền BH xưa.
14 Tháng Mười 201612:52 CH(Xem: 26546)
Sinh, già, bệnh, chết cuộc đời, Kiếp người ai cũng một thời như nhau. Thời gian thấm thoát qua mau, Mưa rơi sẽ tạnh, buồn đau phai dần.
14 Tháng Mười 20162:02 SA(Xem: 21739)
Tôi về lại Biên Hòa mang theo hành trang đầy ắp những kỷ niệm và có cả quà tặng của bạn bè. Món quà trị giá nhất mà tôi nhận được là Tình Đồng Môn thắm thiết.
13 Tháng Mười 20169:59 CH(Xem: 35310)
Chiếc lá rơi, ngoài Trời mùa Thu chớm Vào ngày này Mẹ lặng lẽ ra đi Để cho con những tháng ngày nhung nhớ Nhớ Mẹ hiền. Nhớ lòng Mẹ Từ Bi
13 Tháng Mười 20161:16 CH(Xem: 20108)
Gởi lời chào cơn mưa Sàigòn Qua kẽ tay hạt lên đầy nỗi nhớ Mưa chưa ướt hết chiều dài phố nhỏ Ướt lòng người nầy đứng đợi người kia
13 Tháng Mười 201612:42 CH(Xem: 18900)
Cái lợi thế duy nhất và chắc chắn của tác giả Nguyễn Thế Anh là các tài liệu của ông viết về Nhà Nguyễn Việt Nam phần lớn đều bằng tiếng Pháp.
11 Tháng Mười 20163:37 CH(Xem: 12234)
Chúng em cũng xin cám ơn hai Thầy: Phạm Gia Hưng và Thầy Hoàng Quý Nam đã bỏ chút thì giờ đến chung vui họp mặt với đồng hương Biên Hòa và chúng em.
10 Tháng Mười 201611:09 SA(Xem: 24729)
Gặp nhau chỉ có trong mơ, Tiếc thương xin gởi bài thơ "Nguyện Cầu". Hồn Anh thanh thản vô sầu, Ta làm Mây trắng trên bầu Trời xanh...
08 Tháng Mười 20165:24 CH(Xem: 12283)
Sáng nay vào email. Được tin Thầy vừa mất. Trong lòng buồn chật ngất. Một giọt lệ vừa rơi. Thầy đã buông tay rồi. Bỏ cái thân tầm gửi
08 Tháng Mười 20163:48 CH(Xem: 19873)
Ngày xưa dưới trăng vàng Dệt thật nhiều mơ ước Giữa đường trăng hát vang Bài tình ca tha thiết. Thời gian thản nhiên qua Đem xuân thì đi mất Tình đầu đã phôi pha Trong bộn bề tất bật.
07 Tháng Mười 201611:52 CH(Xem: 16257)
Hy vọng bạn đọc được những lời này của tôi và mỉm cười tha thứ. Hy vọng chúng ta có dịp gặp mặt nhau. Những người bạn già ngồi lại uống với nhau ly trà.
07 Tháng Mười 201610:20 CH(Xem: 20062)
Đẹp ngẩn ngơ mây ngũ sắc mượt mà Đang phơ phất dải lụa mềm óng ả Nhẹ bay bay chiếc lá vàng lả tả Mùa thu về chất ngất chữ yêu thương
07 Tháng Mười 20162:51 CH(Xem: 18916)
Địa chỉ để gia đình cựu hđs.BH nhà mình có thể liên lạc để nhận kỷ yếu: 1) Dung Phùng / Tel: 0918 806006/ Email: dungpt1@yahoo.com; 2) Mai Diệp/ Tel: 0919 118622/ Email: diepmails@yahoo.com
07 Tháng Mười 201612:30 CH(Xem: 21829)
Mọi sự buồn vui cũng sẽ qua, Hận, Thù, Ân, Oán khổ riêng Ta. Mở rộng lòng yêu đời bớt khổ, Nở thắm môi cười vạn đóa hoa.
06 Tháng Mười 201612:48 CH(Xem: 19725)
Đưa tay đón tháng mười về Thu đang bịn rịn vân vê đất trời Còn đây chút nắng thu rơi Lời thương chưa ngỏ gọi mời gió đông.
06 Tháng Mười 201612:37 CH(Xem: 19054)
Thế là mình đã xa nhau Biển dâu thì đã biển dâu cuộc đời Đêm vẫn đêm của ngậm ngùi Ngày không yên cũng bồi hồi không yên
06 Tháng Mười 201612:22 CH(Xem: 17266)
Theo Gs Trần Anh Tuấn, với tư cách Phó Khoa trưởng Học vụ, Gs Nguyễn Thế Anh là người soạn thảo chương trình Tiến sĩ Văn khoa Việt Nam vốn bị xóa sổ từ năm 1919, dưới thời Pháp thuộc.
01 Tháng Mười 20162:22 CH(Xem: 20918)
Có ai cùng Ta, hoà bản đàn vui Trời Thu buồn mấy... chẳng bùi ngùi Nghe lòng réo rắc... tơ tình ấy Nỗi buồn vào Thu, dần dần lui
30 Tháng Chín 20164:54 CH(Xem: 16422)
Trong mỗi tấm hình hướng đạo cũ kỹ, anh chị em tôi đều có những kỷ niệm vui buồn. Với từng nhân vật trong những tấm hình này,
30 Tháng Chín 20161:58 CH(Xem: 19388)
những chiếc lá rơi nhẹ, qua khung cửa. những chiếc lá đỏ, vàng, lá mùa thu. …. biết chăng, em? khi, những chiếc lá thu bắt đầu, rơi… là khi ta nhớ em nhiều nhất…
30 Tháng Chín 201612:35 CH(Xem: 23312)
Những bài thơ bao nhiêu đêm thức trắng Xếp trong ngăn như giấy má vô hồn Ai đọc lại và ai còn nhớ lại Tóc bạc rồi đời bóng xế hoàng hôn
30 Tháng Chín 201612:29 CH(Xem: 20695)
Chuyện của nước tôi không phải chuyện cười Nghe tim quặt thắt muốn kêu trời Bao điều trái ngược đầy bi thống Thương quá Việt Nam quê hương tôi!
30 Tháng Chín 201612:22 CH(Xem: 19395)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới và bấm vào ô vuông ở cuối khung góc phải (Full screen) để mở lớn màn ảnh Áo Tím Mùa Thu (Nguyên Vũ--Thái Châu) Gọi Mùa Thu Mơ (Phạm Anh Dũng--Duy Trác) Kiều Oanh thực hiện
30 Tháng Chín 201611:07 SA(Xem: 13550)
Một chút nắng sẽ soi sáng con đường, nơi đi và chốn đến. Để được sống vui như vui trong ngày gặp mặt với món quà quý giá BẠN BÈ VẪN CÒN ĐÂY.
29 Tháng Chín 20161:37 CH(Xem: 25419)
Nồng nàn cơn gió cuối thu Chớm đông cái lạnh tù mù về đây Thơm mùi Hoa Sữa ngất ngây Thương yêu nở giữa thu gầy xác xao.
29 Tháng Chín 20161:24 CH(Xem: 19883)
Trời đêm mưa bụi lâm râm, Niềm vui rộn rã tràn dâng ngập lòng. Tuổi vàng chỉ có ước mong, An vui, sức khỏe thong dong cuối đời.
29 Tháng Chín 20161:14 CH(Xem: 20339)
Có thể nói đó là một môn học thời thượng. Và có những tên tuổi hàng đầu như Nguyễn Văn Trung, Lý Chánh Trung, Trần Thái Đỉnh, Lê Tôn Nghiêm và Trần Văn Toàn.
24 Tháng Chín 20161:06 SA(Xem: 16857)
Nhìn lên chánh điện rực sáng dưới ánh đèn. Bà Chín nguyện cầu cho đất nước an bình. Cho những đêm trăng rằm luôn là những đêm vui an bình và hạnh phúc.
24 Tháng Chín 201612:04 SA(Xem: 20736)
Ngày Huỳnh Phước Minh Nhật tốt nghiệp đại học y khoa - và nhận nhiệm sở mới tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai - cũng là ngày cô giáo Nguyễn Thị Minh Công mãn nguyện rời trần.
23 Tháng Chín 20161:19 CH(Xem: 22953)
Tháng chín qua mùa thu cũng hết Người đi buồn, ở lại sầu hơn Vòm quỳnh anh thương vầng trăng biếc Gió tiễn mây vào chốn xa mờ.
23 Tháng Chín 20161:11 CH(Xem: 21951)
Hạ chưa tàn, Thu đã đến hôm nay Lá vàng bay, theo chân ai xuống phố Gió heo may nhẹ lay hàng lá đổ Nắng Thu vàng làm má đỏ hây hây
23 Tháng Chín 201612:49 SA(Xem: 20599)
Ta tìm em khắp nẻo đường. Cô gái Việt Nam ta nhớ thương. Em giờ bịt mặt, quần áo lạ. Ngậm ngùi vĩnh biệt những vấn vương.
23 Tháng Chín 201612:31 SA(Xem: 20292)
căn nhà ấy như một tu viện cửa thường đóng kín thỉnh thoảng người ta vẫn nghe tiếng chim hót từ một khung cửa sổ
22 Tháng Chín 20162:02 CH(Xem: 19682)
Hôm nay đón tiết thu phân Chính Đông trời mọc lượt lần ngày lên Đưa tay hứng giọt nắng mềm Chia dài năm tháng ngày đêm cân bằng.
22 Tháng Chín 20161:54 CH(Xem: 26723)
Xin đừng nói tới phân ly, Đời như gió thổi mây đi khắp trời. Sao mờ, trăng lặn đổi dời, Trăng vàng gió mát tuyệt vời đêm nay.
22 Tháng Chín 20161:42 CH(Xem: 19392)
Ông Trần Huy Liệu lúc bấy giờ công tác ở Ban Thường vụ quốc hội. Trần Huy Liệu có ý lập ra một tổ chức nghiên cứu lịch sử trước khi về tiếp quản Hà Nội.
19 Tháng Chín 20168:13 CH(Xem: 21503)
Em khẻ "ghẹo": sao thu nào đã "chết" "Mắc cười quá", anh đành thua vậy Biết bao giờ mới thắng nổi được em
17 Tháng Chín 20168:20 CH(Xem: 36249)
Bà gọi cháu là trái tim của tôi Vì nụ cười cháu đẹp nhất trên đời Trong sáng như ánh dương vừa hé Đem lại trần gian những niềm vui.
17 Tháng Chín 20168:12 CH(Xem: 22778)
Lâu nay vắng bác ở trang nhà Chẳng biết hồn thơ vẫn thắm hoa? Xứ biển lẻ loi vầng nguyệt lạnh Trung thu đơn độc cái thân già
16 Tháng Chín 201610:24 CH(Xem: 20113)
Giờ chỉ còn nuối tiếc Mùa thu về chơi vơi Lạc loài màu áo tím Thủy chung câu ước thề Thôi chỉ còn hoài niệm Của một thời đam mê
16 Tháng Chín 201610:14 CH(Xem: 23116)
Vầng trăng lơ lững giữa bầu trời Trăng thu tỏa sáng khắp muôn nơi Ánh sáng lung linh, ôi diễm tuyệt! Chị Hằng, chú Cuội mỉm môi cười
16 Tháng Chín 20161:14 CH(Xem: 20692)
Cho đến hôm nay, Gia phả cựu hđs.BH đã ghi danh được 463 anh chị em, với 344 chân dung cựu hđs và 37 thú rừng quây quần bên tổ ấm.
16 Tháng Chín 20161:04 CH(Xem: 21223)
“Đông tay sẽ vỗ nên kêu. Gia đình mình có gần năm trăm cựu hđs, lẽ nào không “mần” nổi một tập kỷ yếu cho “ra ngô ra khoai” hay sao”?...
16 Tháng Chín 201612:55 CH(Xem: 22006)
Trăng Thu đẹp lắm chị Hằng ơi!! Chị xuống trần gian giây phút thôi Để ngắm trăng vàng in đáy nước Hồ thu lấp lánh ánh trăng soi.
15 Tháng Chín 20165:04 CH(Xem: 16269)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: HÌNH ẢNH MỘT ĐÊM TRĂNG - Nhạc văn Phụng - Mai Hương hát Kiều Oanh thực hiện youtube
15 Tháng Chín 20161:28 CH(Xem: 23469)
Nếu sớm biết người đi không trở lại Cũng hẹn hò thương nhớ bởi Mưa Ngâu Người ra đi vì chinh chiến thảm sầu Vì Quốc nạn vì thanh bình tất cả...
15 Tháng Chín 20161:06 CH(Xem: 17978)
Sau biến cố chính trị lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhiều sinh hoạt của giới sinh viên bắt đầu xuất hiện. Các sinh hoạt chính trị, xã hội, văn hóa thời ấy như rộ lên.
10 Tháng Chín 20162:01 CH(Xem: 15308)
Nhất định mình sẽ gặp lại nhau ở Houston, ở Anaheim, ở San Jose… để cùng dựng lại trường xưa bên đời lưu lạc .
10 Tháng Chín 20162:21 SA(Xem: 16582)
Phượng buồn... Phải rồi cánh phượng đỏ rực màu máu của những mối tình dở dang. Màu của trái tim vỡ nát. Màu của đau thương và chia cắt. Tuổi học trò ơi! Vĩnh biệt.
09 Tháng Chín 201612:38 CH(Xem: 20673)
Ngày xưa, lúc tuổi còn thơ Quây quần cha mẹ, một mùa yêu thương Giờ đây vắng bóng song đường Mùa Thu tìm Mẹ biết phương trời nào?
09 Tháng Chín 20162:06 SA(Xem: 18713)
. Ngoài những sản vật của vùng đất miền Tây, chất giọng người miền Tây rồi sẽ cùng lan tỏa... . Ai lại không mong sao điều tốt đẹp luôn tiếp tục lan tỏa ra khắp nơi... .
09 Tháng Chín 20161:34 SA(Xem: 20908)
Thu là sản phẩm của đất trời. Em là tiên nữ hiện xuống đời Hóa phép cho nhà thêm ấm cúng. Em là tất cả của đời tôi.
09 Tháng Chín 201612:11 SA(Xem: 19456)
Xin trả lại tôi khung trời xưa huyền diệu Tình quê hương tình bạn mãi trong lòng Dù cuộc đời có dâu bể long đong Vẫn kiêu hãnh vì mình là Ngô Quyền hậu duệ
08 Tháng Chín 20161:02 CH(Xem: 22064)
Ba hồi trống điểm khai tâm Một năm học mới khơi mầm tương lai Tương lai bắt đầu hôm nay Ráng công ăn học sau nầy vinh danh...
08 Tháng Chín 201612:52 CH(Xem: 20204)
Sự ra đời và cạnh tranh của báo điện tử – hầu hết là báo đọc không phải trả tiền – khiến một lúc nào đó nhiều tờ báo giấy bị khai tử.
07 Tháng Chín 201610:54 CH(Xem: 20496)
Vẫn gió mùa thu xưa Mùi tóc cũ tìm hoài Màu mắt nào đã phai Kỷ niệm nào trong tay
07 Tháng Chín 201610:43 CH(Xem: 23472)
Còn một khoảng tím trong tâm thất trái Giữ để còn thấy lại chút êm mơ Mỗi lần nhớ khỏi phải sầu tê tái Màu tím vỗ về ru giấc chiêm bao.
03 Tháng Chín 201610:25 SA(Xem: 15428)
Hãy sống cho chồng, lo cho con và những người yêu thương bên cạnh mình. Hãy dành cho mình một niềm vui nhỏ để bám víu.
03 Tháng Chín 20168:54 SA(Xem: 16447)
Tôi yêu quá đỗi ban mai tĩnh lặng này. Tôi vẫn ngồi đây, nơi chỗ quen thuộc và nghe lòng mình an yên, lắng nghe tiếng thở của lá khi gió vờn qua,
03 Tháng Chín 20168:39 SA(Xem: 18626)
mỗi độ thu về. tôi vẫn đọc tản văn xuôi, ngày đầu đi học cho các cháu nghe. và nhiều lần các cháu cười, thích thú. “this poem” ngộ nghĩnh quá bà ơi…
02 Tháng Chín 201610:42 CH(Xem: 22900)
Hè trôi ba tháng đỏ hồng Thầy Cô mong đợi dõi trông mắt chờ Vui vầy ánh mắt trẻ thơ Cổng trường rộng mở đến giờ khai tâm.
02 Tháng Chín 201610:26 CH(Xem: 18559)
Như một nụ hoa vừa hé Cô bé nhìn tôi, đôi mắt thật xanh Môi hồng tươi, nét đẹp tinh anh Nụ cười với hàm răng đều đặn
02 Tháng Chín 201612:33 CH(Xem: 21389)
Chút bâng khuâng khắc ghi lời ngày trước Mong an lành thương nhớ kẻ đi xa Mưa ngâu giăng mưa tháng bảy nhạt nhòa Xin được khóc dưới trời mưa tháng bảy...!
01 Tháng Chín 20162:49 CH(Xem: 24501)
Bây giờ Bạn đó Ta đây, Mười năm cách biệt chân mây cuối trời. Thu về gợi nhớ tơi bời, Kỷ niệm thơ ấu của thời học sinh.
01 Tháng Chín 20162:40 CH(Xem: 19199)
Trời chuyển sang Thu rồi đó sao? Mây xám giăng ngang, gió rì rào Chiều rơi, ngàn lá vàng thu tím Chợt nhớ mùa Thu của năm nào