Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - DUYÊN DÁNG ĐÔ THỊ VEN SÔNG

Monday, January 15, 20242:47 AM(View: 8875)
Phan Phú Hiệp - DUYÊN DÁNG ĐÔ THỊ VEN SÔNG

DUYÊN DÁNG ĐÔ THỊ VEN SÔNG

 

Biên Hòa (BH) quê tôi là một thành phố nhỏ xíu nhưng yên bình với dòng sông Đồng Nai (ĐN) hiền hòa bao quanh.    

BH không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn (SG), không có những thắng cảnh đẹp như Đà Lạt, Đà Nẵng, Nha Trang… nhưng thành phố của tôi có những góc nhỏ duyên dáng và dễ thương khiến người dân bản địa sẽ nhớ hoài như: con đường đẹp dốc tòa, con đường Nguyễn văn Trị (NVT) dọc theo bờ sông, Đình Tân Lân, Cù lao phố, di tích Thành Kèn, Công trường Sông Phố, con đường Trịnh Hoài Đức, Đài Kỷ niệm, Cầu Gành hay chỉ đơn giản là con dốc Trường Ngô Quyền đã đi vào văn chương tuổi học trò (Con dốc cổng trường) của nhà văn Nguyễn Thái Hải ... Những góc nhỏ duyên dáng ấy đã góp phần làm nên bản sắc văn hóa của BH và là suối nguồn cảm xúc trong tâm hồn những người con BH nặng lòng với quê hương xứ sở.

Trong những góc nhỏ duyên dáng ấy, tôi có ấn tượng nhiều nhất là dòng sông ĐN chảy qua trung tâm BH, nổi bật nhất là chiếc Cầu Mát với kiến trúc xinh xắn và tao nhã vươn thẳng ra sông trên đường NVT. Ngày xưa những năm 60s, vào những đêm cuối tuần sáng trăng, Ba Mẹ tôi thường đưa cả nhà đi hóng mát tại đây. Tôi thích đứng trên Cầu Mát ngắm cảnh bờ sông bên phía Chợ Đồn-Hoá An lung linh huyền ảo dưới ánh trăng, ngắm nhìn những chiếc thuyền câu chầm chậm khua nước lướt trên mặt sông và đón làn gió sông mát dịu. Những kỷ niệm ngọt ngào ấy đã len lỏi vào tâm hồn tôi ngay từ lúc còn thơ bé và tôi đã cảm thấy yêu mến dòng sông ĐN vô cùng. Nhờ tọa lạc bên cạnh dòng sông hiền hòa này, BH đã trở nên trở nên đẹp và quyến rũ hơn.

Photo1

Gần đây, trong một lần về thăm quê, tôi thật sự đã choáng ngợp trước sự thay đổi quá nhanh của BH: đường sá mở rộng và thêm nhiều con đường mới, phố xá khang trang sạch đẹp. Hàng quán mở ra nhiều, ẩm thực đa dạng với những món ăn đặc sắc… BH đã trở thành một đô thị náo nhiệt, sầm uất không kém gì SG. Với tốc độ đổi mới quá nhanh, BH giờ đây trẻ trung và hiện đại hơn, nhưng với góc độ của một người con BH sống tha hương và có chút hoài cổ, tôi cảm thấy dường như những góc nhỏ duyên dáng vốn là niềm tự hào riêng của BH sẽ dễ bị quên lãng trước sự phát triển nhanh chóng của một đô thị năng động, nếu không có kế hoạch bảo tồn tốt.

Xét về địa thế, trung tâm BH nằm bên cạnh dòng sông ĐN thơ mộng, là một đô thị gắn liền với dòng sông, nên có thế mạnh tự nhiên để phát triển du lịch gắn liền với sông nước. Tiềm năng du lịch này nếu được quan tâm khai thác đúng mức sẽ thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là hấp dẫn giới trẻ đến với BH nhiều hơn.

Photo2

Tôi được biết trung tâm SG cũng có địa thế ven sông như BH và gần đây, các nhà quản lý du lịch đã đánh giá đúng mức tiềm năng của dòng sông, họ đã tổ chức lễ hội Sông Nước, lễ hội “ Trên bến dưới thuyền” để vinh danh dòng sông. Đặc biệt, SG đã có tour Bus Sông (Waterbus) để đưa khách đi ngao du ngắm cảnh dọc theo sông SG, ngoài ra còn có các hoạt động thể thao dưới nước và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian ở Bến Bạch Đằng và các công viên ven sông với mục đích truyền cảm hứng du lịch cho du khách đến thăm SG.

Tôi hy vọng trong tương lai, BH quê tôi cũng làm được như vậy để đánh thức dòng sông ĐN, như có thêm những tour Bus Sông đường dài để đưa khách du lịch ngắm những cảnh đẹp hai bên bờ sông ĐN, các bến cảng, phố chợ, ghé thăm Cù Lao phố - nơi từng là thương cảng sầm uất thuyền bè qua lại tấp nập, là nơi giao thương buôn bán của cả vùng Gia Định xưa, ngày nay trở thành một vùng cù lao xanh tươi giữa lòng BH với cảnh trí nên thơ hữu tình, với những cánh đồng lúa trải dài, những vườn cây trái xum xuê …, ghé thăm Làng bưởi nổi tiếng Tân Triều, thăm Bến Gỗ nơi có đội đua ghe nổi tiếng khắp miền đông, thăm khu Công Nghiệp đầu tiên của BH, rồi ghé thăm các làng nghề làm gốm, làm lu truyền thống của các vùng đất ven sông Bửu Hòa, Tân Vạn, Hoá An…

Bên cạnh đó, BH còn có con đường ven sông và công viên NVT tuyệt đẹp với điểm nhấn là cây Cầu Mát duyên dáng, là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động lễ hội, hoạt động nghệ thuật và vui chơi gắn liền với sông nước như lướt ván, dù lượn, flyboard, đua thuyền…

Photo3


Tôi tin rằng Biên Hòa có đầy đủ tiềm năng về tài lực, địa hình, di sản… để trở thành một đô thị giàu bản sắc văn hóa, một điểm du lịch sông nước hấp dẫn.

Ngày xưa, cũng dòng sông này, tiền nhân BH thời khẩn hoang lập ấp đã nhìn ra tiềm năng lớn lao của dòng sông, họ đã biến vùng đất hoang sơ dọc theo bờ sông thành một thương cảng Cù Lao Phố  lẫy lừng của xứ Đàng Trong. Sự phát triển thương mại dựa vào dòng sông vào thời ấy, đã kích thích những ngành nghề thủ công khác của BH phát triển theo, như làm gốm, dệt chiếu, đóng thuyền, đúc đồng… Thuở xa xưa, dòng sông đã từng đem lại sự thịnh vượng, sung túc cho cư dân BH.

Tôi mong sao tiềm năng lớn lao của dòng sông ĐN đi qua BH sẽ được đánh thức, để có thể khai thác tốt nhất các giá trị kinh tế, du lịch, thương mại …

Và tôi cũng ước mong những góc nhỏ duyên dáng khác của BH xưa sẽ được gìn giữ, bảo tồn tốt để thành phố sẽ phong phú thêm về giá trị văn hoá, lịch sử, tăng khả năng thu hút khách du lịch và hội tụ nhân tài khắp nơi về, góp phần xây dựng BH thành một đô thị ven sông  duyên dáng, phồn thịnh và phát triển.

 

(Ảnh sưu tầm)

 

Hiep Phan_ SJ - 01/2024

Sunday, April 6, 2025(View: 1243)
Ở miền tây, chiến trường không ác liệt như miền đông và miền trung nhưng đi hành quân vất vả hơn nhiều vì phải lội sình, có nơi sình lầy cao lên khỏi đầu gối.
Saturday, April 5, 2025(View: 1702)
Tôi viết những gì ghi lại đây là cho chính bản thân mình, với vài người bạn đồng hành là nhân chứng sống chuyến công tác đặc biệt coi như chết hụt tại Qui Nhơn đầu tháng 4-1975.
Saturday, April 5, 2025(View: 1381)
Mấy chục năm qua mỗi khi ngồi nhớ lại đời mình tôi lúc nào cũng nhớ tới Lực. Cậu trai trẻ chân đi cà thọt tật nguyền nhưng luôn dễ thương, yêu đời và tốt bụng.
Friday, April 4, 2025(View: 1372)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Wednesday, March 26, 2025(View: 2129)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Wednesday, March 26, 2025(View: 1789)
Trong số các loại rau dại vô cùng phong phú ở quê nhà, tôi thích nhất là rau càng cua, đây là một loại rau dại mọc khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy.
Wednesday, March 26, 2025(View: 1334)
Thật là kinh hoàng, Tôi không đủ khả năng diễn tả nỗi lo sợ khủng khiếp xảy ra lúc đó, lòng phập phòng nơm nớp chỉ sợ máy bay rớt bất tử vì quá nặng.
Monday, March 24, 2025(View: 1858)
Bữa ăn tối cuối cùng trước ngày “BỎ-HUẾ CHẠY” gồm 6 người, năm người đã quá vãng là Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, TLSĐ1BB rớt máy bay trực thăng chết ở Quảng Ngải.
Monday, March 17, 2025(View: 1786)
Người già trong làng già này sống vui sống khỏe một cách độc lập chứ không bám vào con cháu. Họ “vô tư” ăn chơi! Và cũng không thấy ai đảm nhiệm chuyện “vá dù” cho con cháu
Sunday, March 16, 2025(View: 1243)
Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai bải. Hay mặt mày hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều phải nói:
Sunday, March 16, 2025(View: 1766)
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm tháng 3 Ban Mê Thuộc, Tôi “người di tản buồn” rất thấm thía với cụm từ: “DI-TẢN CHIẾN THUẬT” xin lạy tạ “ƠN-TRÊN Trời Phật Chúa” độ trì sống sót đến ngày hôm nay!
Friday, March 14, 2025(View: 1308)
Đã nhiều lần Nam có suy nghĩ rằng có phải cuộc đời tình ái của chàng gắn liền với những người con gái xứ Huế. Lạ lùng hơn nữa là hai cái tên, thật ly kỳ khó hiểu. Hồng Nghi… Đông Nghi…
Monday, February 24, 2025(View: 2283)
Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương…
Wednesday, February 12, 2025(View: 1669)
Thưa quí vị, nghe nói đến nhẫn, quí bà liên tưởng ngay đến cái hột xoàn lấp lánh chiếu như ánh sáng cầu vồng đính trên cái vật tròn tròn, nhỏ xíu để đeo vào ngón tay,
Tuesday, February 11, 2025(View: 2669)
Hội Đồng Hương Biên Hòa vừa có buổi họp mặt mừng Tân Niên Ất Tỵ 2025 vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, nhằm Mùng Năm Tết,
Tuesday, February 11, 2025(View: 4278)
Nước Mỹ vừa có một ngày chủ nhật hạnh phúc bình an, ngoài đường vắng vẻ, không có tai nạn xe cộ, không có đấu đá chính trị. Thể thao đúng là một trong những điều kiện để người ta đoàn kết,
Sunday, February 9, 2025(View: 2520)
Vào thời mà các cụ ta còn mặc áo dài đội khăn đóng thì thế nào vào dịp tết, nhà nào cũng có một hai câu đối tết viết trên giấy đỏ thắm để treo trong nhà.
Monday, January 27, 2025(View: 2678)
Cái Tết thứ hai trong trại cải tạo lặng lẽ trôi qua trong nỗi nhớ thương gia đình quay quắt. Không biết ngày nào tôi sẽ được thả về với vợ con để đón một cái Tết sum họp tràn đầy hạnh phúc.
Monday, January 27, 2025(View: 3804)
hy vọng luôn lấp lánh như vì sao trong lòng đêm sâu thẳm của người thi sĩ… nhưng với sự hiểu biết khoa học, lòng tin tưởng, hy vọng vươn cao, loài người tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đến được với vì sao.
Wednesday, January 22, 2025(View: 4445)
Tuổi già xồng xộc đến thì mình đón lấy nó với nụ cười chấp nhận sự thật. Vui hay buồn là do mình, người già nhưng tâm hồn trẻ trung sẽ cảm thấy đời vẫn còn đẹp lắm. CHÚC MỪNG NĂM MỚI