Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Trần Diệu Hương - ĐÃ CÓ MỘT THỜI

30 Tháng Chín 201712:24 SA(Xem: 6649)
Nguyễn Trần Diệu Hương - ĐÃ CÓ MỘT THỜI
NgoQUyenA
 
Đã Có Một Thời ...

 (Nếu GS Hiệu Đoàn Phó nk 1974-1975, Thầy Nguyễn Viết Long, đọc bài và nhìn hình này, Thầy sẽ thấy ảnh hưởng của Thầy với học trò trong sinh hoạt Hiệu Đoàn sâu đậm như thế nào.)

NQ13 Đỗ Thị Mỹ Dung, NQ13 Phạm Kim Oanh, NQ15 Bùi Thị Thanh Loan, NQ15 Nguyễn Thị Kim Chi, NQ13 Phạm Thị Thu Thủy, NQ15 Nguyễn Trần Diệu Hương, NQ14 Võ Văn Sen, NQ14 Trần Trung Sơn, NQ14 Ngô Công Phúc, NQ13 Nguyễn Trung Nghĩa, NQ15 Nguyễn Quốc Dũng.

 

Note :

 

4 thành viên của Ban Điều hành HS (đã về trước để kịp giờ học buổi chiều) : NQ13 Nguyễn Văn Liệt, NQ14 Trịnh Minh Phước, NQ14 Dương Tấn Bửu, NQ15 Nguyễn Thị Phan

 

Niên khóa 74-75, không còn nhớ là đã "nghe ai xúi dại", chúng tôi ra tranh cử Ban Điều hành Học sinh NQ, không biết là may hay không may, cứ như chuyện "tái ông mất ngựa", chúng tôi đắc cử và trở thành Ban Đại diện HS cuối cùng của trường Trung học Công lập Ngô Quyền. Năm đó Thầy Nguyễn Viết Long là GS Hiệu đoàn phó trực tiếp chỉ đạo Ban Điều hành HS.

Tôi không có cơ duyên là học trò của Thầy trong lớp học, nhưng là học trò của Thầy trong Thư viện, trong phòng sinh hoạt của Ban Đại diện HS (cái phòng hình chữ nhật nhỏ xíu chiều ngang khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 7 mét nằm cuối thư viện, cách dãy phòng học cũ phía trước chỉ vài bước chân.) Đó là nơi Thầy Long dạy tôi làm biên bản các cuộc họp của BĐH HS.

Thầy còn chu đáo chỉ dẫn tôi cách chọn vị trí ngồi để có thể quan sát khuôn mặt của tất cả những người tham dư phiên họp. Có vài phiên họp nặng phần lý luận, tranh cãi, tôi cón thừa giấy vẽ... mặt người đang phát biểu.  Vì không biết vẽ, nên tôi chỉ phác thảo khuôn mặt cười :) và khuôn mặt bực mình :(- tương tự như mọi trên Iphone hay Email  bây giờ

Thầy dùng kiến thức về luật của một nền dân chủ pháp trị của chính thể cộng hòa tự do, và lối dạy của một nhà giáo dạy tôi làm biên bản. Tôi tiếp thu bằng đầu óc không vướng bận lo toan, bằng lối suy ra từ môn toán, nên chỉ sau nửa giờ được Thầy dạy, biên bản đầu tiên của phiên họp thứ nhất của Ban Điều hành HS (74-75) ra đời,  làm cả Thầy Phạm Khắc Thành (Hiệu Trưởng), Thầy Đoàn Hữu Ý (Tổng Giám Thị) hài lòng. Thầy Long vui lắm, chúng tôi còn vui hơn Thầy nhiều.

Một điều chắc Thầy không ngờ, con nhỏ học trò copy luôn phong cách của ông Thầy (mặc dù Thầy không dạy điều này) là đi đâu cũng kè kè cái cặp học trò, giống hệt Thầy Long.

Tụi bạn cùng lớp chú ý điều đó đã đùa:

-Mày để vàng, kim cương, tiền, hay me dốt trong đó mà đi đâu cũng vác theo?

- Hay chứa thư tình trong đó, mà phải là thư tình anh chàng nào gởi cho mày lẫn thư tình viết mướn phải đi "giao hàng" nên mới vác cặp theo suốt ngày như vậy. (Chỉ có một lần duy nhất trong đời. lúc còn học NQ, tôi có viết thư tình giùm một đứa bạn (chì để đùa nghịch), con nhỏ bạn "trả công" bằng một chùm me dốt, và một gói chùm ruột ngâm cam thảo có rắc muối ớt ở trên. Từ đó, tôi bị gọi là tác giả của thơ tình... viết giùm.)

Tôi cười cười, không trả lời như là trong cặp mình là hồ sơ tối mật như trong mấy truyện trinh thám của Tuổi Hoa.

 

Thật ra, cặp có 3 ngăn. Ngăn đầu để bút, thước, compas, eke, khăn mouchoir, và chai nước uống. Ngăn giữa quan trọng nhất để các biên bản họp và sổ sinh hoạt của Ban Điều hành nk 74-75 , và chìa khóa phòng sinh hoạt. Ngăn cuối, để sách vở làm cặp lúc nào cũng đứng.

Hồi đó tôi hay vác cặp đi, vì Thầy Long, Thầy Ý có thể hỏi mượn sổ sinh hoạt, và các biên bản bất cứ lúc nào. Các anh chị Trưởng Khối lâu lâu cũng hay hỏi dự án của Khối mình đã được Thầy Hiệu Đoàn trưởng (Thầy Hiệu trưởng) duyệt chưa? Cứ mở ngăn thứ hai của chiếc cặp "vật bất ly thân" của chúng tôi là có ngay câu trả lời.

Bao nhiêu năm trôi qua, chuyện xưa chừng như đã chìm vào quên lãng. Mới đây, được anh Phạm Kim Luân (NQK13) gởi tặng cho chúng tôi 3 tấm hình chụp ở sân trường vào cuối ngày ra mắt Ban Điều hành HS NQ, cuối tháng 11 năm 1974, kỷ niệm xưa bỗng dưng sống lại với tất cả chúng tôi, anh Trần Trung Sơn, NQ14, trưởng khối Xã hội nk 74-75, đang ở Washington, anh Ngô Công Phúc, NQ14, phó trưởng khối Học tập đang ở Nam CA).

Nhìn lại hình, tôi chợt nhận ra là nếu Thầy Nguyễn Viết Long có mặt ở mọi góc trong sân trường, tay luôn xách chiếc cặp màu da bò, thì chúng tôi, học trò sinh hoạt hiệu đoàn của Thầy cũng có mặt trên... từng mét vuông của sân trường, tay luôn ôm cặp. Chiếc cặp da năm  xưa không còn, nhiều anh chị, bạn bè cùng thời cũng đã về với cát bụi. Nhưng kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đó, tươi mát như một thủa học trò, khi chúng tôi gặp nhau, nhìn vào mắt nhau.

Xin kính cảm ơn Thầy Nguyễn Viết Long đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy cho học trò khả năng làm biên bản các cuộc họp, khả năng ứng xử, giải quyết vấn đề trong sinh hoạt hiệu đoàn. Thưa Thầy, trường xưa của Thầy trò mình cũng đã không còn, tuổi thơ của tụi em, tuổi trẻ của Thầy đã bỏ đi từ lâu, nhưng những điều học được từ Thầy vẫn theo tụi em suốt cuộc đời.

 

Nguyễn Trần Diệu Hương

(viết cho các thành viên của Ban Điều hành HS NQ nk 74-75)

CA đầu Thu 2017

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 125068)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138447)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104700)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114456)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120733)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43581)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96422)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86506)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97341)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96246)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95482)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45456)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101159)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40294)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32571)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95513)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12706)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali