Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - HẠNH PHÚC TUỔI SÁU MƯƠI

29 Tháng Mười Hai 201611:01 CH(Xem: 29219)
Diệp Hoàng Mai - HẠNH PHÚC TUỔI SÁU MƯƠI

HẠNH PHÚC TUỔI SÁU MƯƠI

 

Mừng tuổi sáu mươi của gia đình cựu hướng đạo sinh Biên Hòa (HĐS.BH), kỷ yếu Siết bàn tay trái đã chính thức chào đời. Để rồi sau buổi họp mặt phát hành tại Cù lao phố, gia đình cựu HĐS.BH nhận tin vui nối tiếp tin vui…

 

@ Diện kiến Đức Giáo Hoàng:

Hồng phúc của chị Nguyễn Thị Kim Oanh – cựu tráng sinh Tương Phố, đạo Bửu Long – đã trở thành niềm vinh dự chung cho cả gia đình cựu HĐS xứ Bưởi Biên Hòa, khi chị được diện kiến và nhận lời chúc phúc của Đức Giáo Hoàng Francis tại thánh địa Vatican.

 

 hanh phuc tuoi sau muoi_h1Đức Giáo hoàng Francis 

 

Theo công bố của Tòa thánh, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016 đã có hơn 15 triệu khách hành hương đến Rome, kể từ khi khai mạc Năm Thánh lòng thương xót. Và trong số hàng triệu triệu giáo dân đang đổ dồn về thánh địa, không phải ai cũng có duyên may diện kiến Đức Giáo hoàng. Có những giáo dân từng chia sẻ, đã đến Vatican những chục lần rồi, nhưng vẫn chưa có cơ may.                                  

 

hanh phuc tuoi sau muoi_h2Chị Nguyễn Thị Kim Oanh hội kiến Đức Giáo hoàng

 

Chị Kim Oanh của gia đình cựu HĐS.BH là người may mắn nhất, khi chị được hưởng ân phúc này ngay trong lần đầu đến với thánh địa Thiên chúa giáo. Hiện nay Vatican vẫn là quốc gia có chủ quyền với diện tích nhỏ nhất thế giới, nhưng lại là một trong những quốc gia quyền lực lớn nhất thế giới dù đã trãi gần 2.000 năm lịch sử.

 

@ "Siết bàn tay trái" vòng quanh thế giới:

Sau một chuổi ngày dài đổ dồn công sức, Siết bàn tay trái đã có giấy phép in ấn và phát hành chính thức trong tay. Với mã số lưu hành quốc tế, Siết bàn tay trái đã xuất hiện khắp thế gian trong tư thế đàng hoàng và rất tự tin. Nói vui như Phạm Kim Luân, thì gia đình cựu HĐS.BH đã được “ Đức Bi Pi phù hộ…”

Những ngày cuối năm 2016, Siết bàn tay trái đã viễn du một vòng trái đất, chuyển kỷ yếu đến anh chị em mình ở khắp mọi nơi:

- Australia: Phạm Phú Hòa, Nguyễn Văn Không, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Đăng, Đặng Vũ Giang;

- Canada: Phạm Ngọc Quýnh, Phạm Kim Phi Hùng;

- England: Bùi Thị Điệp (phu nhân của thầy Vũ Khánh Thành);

- France: Nguyễn Thị Dung (cô Sáu Dung, chị của anh Thuyết), Nguyễn Thành Khái;

- Germany: Lê Cảnh Từ, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thị Kim Hoa;

- Holland: Phạm Kim Luân, Phạm Kim Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Giác;

- USA : Lý Khánh Hồng, Nguyễn Văn Hoài, Trần Văn Tiến, Lý Văn Long, Đỗ Quốc Tuyến, Mai Quan Vinh.

 

Gia đình HĐS.BH còn trân trọng gửi tập kỷ yếu hướng đạo đến từng thầy cô giáo cũ, bởi hầu hết dân hướng đạo Biên Hòa ngày xưa đều là học trò của thầy cô. Sau khi “kính biếu” kỷ yếu cho thầy Trần Văn Lộc, anh Trần Ngọc Ánh nhờ thầy chuyển giúp đến hai người em ruột của thầy là chị Trần Thị Oanh và Trần Thị Nỹ, hiện định cư ở Hoa Kỳ. Kỷ yếu cũng đến với những đồng môn – tuy không là hướng đạo sinh – nhưng các anh chị đã quan tâm và trân trọng ý nghĩa giáo dục của phong trào hướng đạo.

 

 

hanh phuc tuoi sau muoi_h3Anh Trần Văn Tiến hội ngộ cựu HĐS. Trấn Biên

- Hàng đứng: Đặng Ngọc Tới, Lê Hữu Tài, Trần Ngọc Ánh, Phùng Ngọc Dung, Phạm Văn An (Ga), Nguyễn Thị Thanh, Trần Thuận, Bành Chí Kiện (Hùng);

- Hàng ngồi: Nguyễn Văn Chánh, Lâm Xuân Dương, Trần Văn Tiến, Lê Viết Chung (Học).

 

Trở lại quê xưa chịu tang mẹ già, anh Trần Văn Tiến đã tận tình “khuân” kỷ yếu cho đồng đội cũ của anh ở tiểu bang Oklahoma. Anh còn ân cần dặn dò cô em: “Lần sau sang Mỹ, em nhớ gọi anh Tiến…” Tính từ lúc anh Tiến vào lính đến nay, thời gian xa cách của hai anh em đã xấp xỉ 50 năm dài đăng đẳng.

 

Anh Phạm Thanh Tùy nhận chuyển giúp kỷ yếu đến “hậu duệ” của bác Lê Văn Nhơn, là các anh chị: Lê Văn Thành, Lê Văn Hiếu, Lê Thị Kim Anh (USA) và Dương Đình Hà – cháu nội của bác Tám Mộng – hiện cư ngụ tại Canada. Chị Lợi cũng nhờ bạn bè chuyển đến các anh chị: Phạm Thanh Quan, Vũ Duy Ty, Trầm Hữu Tình, Dương Văn Y, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Dương Thị Dư. Người thân của Châu Nữ Hiền nhận chuyển giúp kỷ yếu đến Voi trầm tĩnh Mai Quan Vinh ở San Diego, miền Tây nước Mỹ.


hanh phuc tuoi sau muoi_h4Tưởng nhớ người anh quá cố Nguyễn Ngọc Ánh

 

Gia đình cựu HĐS.BH cũng không thể nào quên anh chị em sớm rời cõi tạm. Thiên nga siêng năng Bùi Thị Lợi đã trân trọng đặt kỷ yếu trên bàn thờ Gấu hăng Đinh Hữu Quyến; anh Trần Ngọc Ánh chở Sáo lý luận mang kỷ yếu kính biếu chị Nguyễn Thị Bảy, người hy sinh cả cuộc đời mình chăm sóc đứa em Nguyễn Ngọc Ánh tật nguyền. Ở Nha Trang, cô đoàn sinh Phạm Thị Kim Hoa đưa kỷ yếu đến thăm và kính biếu gia đình anh Nguyễn Trần Hiệp. Chị Nguyễn Thị Thanh mang kỷ yếu viếng người anh nhiệt huyết với phong trào hướng đạo Nguyễn Văn Đô…

 

 hanh phuc tuoi sau muoi_h5

Trưởng Trần Văn Lược xem  kỷ yếu cựu HĐS.BH

 

Vui nhất là Sáo lý luận kịp trao kỷ yếu tận tay Trưởng Trần Văn Lược, vị huynh trưởng có công gầy dựng phong trào hướng đạo Biên Hòa. Tết năm nay “cụ” Lược đã 99 tuổi mụ, vậy mà cụ vẫn minh mẫn lật từng trang kỷ yếu tận tụy xem hình. Chị Oanh – con gái của trưởng Lược – mân mê hoài tập kỷ yếu, rồi nhẹ nhàng bảo: “Tôi biết các anh chị vất vả lắm mới làm được tập kỷ yếu này, chỉ vì hạnh phúc chung của cả gia đình hướng đạo..."

 

Chưa thể tổng kết, nhưng Dung Phùng cho biết đã phát hành trên 250 quyển kỷ yếu Siết bàn tay trái. Lên chức “bà ngoại” chưa tròn một tháng, Dung Phùng đang quá chừng bận bịu chăm cháu chăm con.  Anh chị em thay phiên phụ giúp Dung Phùng – nhất là công việc phát hành kỷ yếu sang nước ngoài – cả nhà chia nhau “nhờ vã” anh chị em các nước đang về quê ăn Tết. Gia đình cựu HĐS. Biên Hòa vẫn đang tiếp tục “nào cùng chuyền…kỷ yếu” cho nhau trước khi quá muộn…

 

hanh phuc tuoi sau muoi_h6

Cựu hướng đạo sinh Biên Hòa

 

Kỷ yếu cựu HĐS. Biên Hòa chỉ thực hiện một lần duy nhất, nối lại mối dây thân tình chập chùng gián đoạn suốt 40 năm qua. Kỷ yếu này cũng là khối tài sản chung, là niềm hạnh phúc nồng nàn của cả nhà, khi gia đình hướng đạo Biên Hòa tròn sáu mươi năm tuổi.


Tháng 12/2016

Diệp Hoàng Mai

20 Tháng Chín 2011(Xem: 125150)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138574)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104762)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114518)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120828)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43635)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96607)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86571)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97541)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96461)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95679)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45573)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101242)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40374)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32759)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95595)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12731)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali