Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA: RẠP CHIẾU BÓNG KHÁNH HƯNG

23 Tháng Chín 20231:05 SA(Xem: 3529)
Phan Phú Hiệp - MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA: RẠP CHIẾU BÓNG KHÁNH HƯNG



MỘT GÓC BIÊN HÒA XƯA: RẠP CHIẾU BÓNG KHÁNH HƯNG


KH-1 (2)

Vào đầu thập niên 1970s, ngoài những rạp chiếu phim có sẵn từ trước, Biên Hòa (BH) quê tôi còn có thêm một rạp ciné mới tên Khánh Hưng (KH) tọa lạc tại trung tâm đường Trịnh hoài Đức (THĐ). Rạp KH có qui mô xây dựng bề thế, với kiến trúc tân thời và trang bị tiện nghi bậc nhất ở BH lúc bấy giờ.

Cùng với sự hiện hữu của rạp KH với hệ thống đèn sáng trưng lấp lánh về đêm, các bảng pano quảng cáo phim tuyệt đẹp là các điểm giữ xe nở rộ, các loại hàng rong, các hàng quán quanh rạp hoạt động nhộn nhịp làm cho con đường THĐ thêm phần náo nhiệt, sầm uất khác hẳn với vẻ trầm mặc tĩnh lặng trên quãng đường này trước đây.

Sau một thời gian xây dựng bắt đầu từ năm 1972, rạp KH chính thức khai trương vào một buổi sáng Thứ Bảy đầu năm 1974. Trong ngày ấy, khách mời về tham dự lễ khánh thành đông như trẩy hội. Con đường THĐ bị tắt nghẽn bởi dòng xe cộ đông đúc từ khắp nơi đổ về. Trong ngày khai trương, rạp chiếu khai mạc phim hài Singapore “Năm vua hề vận động bầu cử” rất vui nhộn để chiêu đãi khán giả.

Sau ngày KH khai trương, tôi có mua vé vào xem phim và tận mắt chứng kiến được những tiện nghi tân tiến đặc sắc của rạp như: trang trí nội ngoại thất vô cùng sang trọng, hệ thống máy lạnh công suất cao, màn ảnh đại vĩ tuyến (Cinémascope), ghế nệm boc simili màu đỏ Bordeaux êm ái, dàn âm thanh nổi Stereo sống động, nhân viên mặc đồng phục rất trang nhã và thanh lịch… Lúc ấy, rạp không chiếu phim theo xuất như các rạp khác mà chiếu thường trực.

Vì ra đời sau, nên để cạnh tranh với các rạp ciné khác, KH thường chiếu các phim hay, phim kinh điển có nhiều giải Oscar và các phim ăn khách nhất lúc bấy giờ như các phim ngoại quốc: Ben Hur, Cleopatra, Summer Time Killer (Tình thù rực nắng), Đại tướng Patton, The Exorcist (Quỷ ám), Khuyển tặc, Mối tình Roméo and Juliet, The Godfather, Mùa thu lá bay, Thập tứ nữ anh hào … và một số phim VN như : Tứ Quái Sài Gòn, Năm Vua Hề Về Làng, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Trường Tôi…  Một kỷ niệm vui, là có lần tôi đến rạp xem phim Cleopatra do Elizabeth Taylor đóng vai chính vào mùa hè 1974, vì phim quá hay, và cũng để tận hưởng không khí mát mẻ qua hệ thống điều hòa tân tiến của rạp, nên tôi vào xem liền hai xuất thường trực (6 giờ) với trang phục phong phanh của mùa hè. Kết quả là ra về bị sổ mũi cảm lạnh mấy ngày mới hết. Các lần xem phim sau, tôi không quá ngac nhiên khi chứng kiến nhiều phụ nữ và  khán giả lớn tuổi đã mặc áo len với đủ sắc màu tươi thắm trong rạp, dù ở bên ngoài thời tiết khá nóng bức.


KH-2

Năm 1975, khi miền Nam chuyển sang một Chapter mới, rạp KH đổi tên thành Đồng Nai do nhà nước quản lý. Trong thời kỳ ấy, rạp chỉ chiếu phim VN, phim Liên Xô, và phim của các nước XHCN. Lúc ấy kinh phí tu sửa bị giới hạn nên rạp dần dần bị xuống cấp do không được bảo dưỡng thường xuyên. Mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn, nên lượng khách đến rạp xem phim thưa thớt không đông như trước đây.

Tuy nhiên thời ấy, thỉnh thoảng cũng có những phim khá hay thu hút được đông đảo khán giả đến xem. Trong đó, tôi nhớ có phim “Mối Tình Đầu”,” Nơi bình yên chim hót” (Phim VN), hay có phim tình cảm nhẹ nhàng: ”Cánh Cửa Mở Rộng” (Tiệp Khắc), “Với Cả Tâm Tình” (Ba Lan). Đặc biệt, có phim Liên Xô đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất là phim “Xổ Số Thể Thao 82” với những tình tiết hài hước, hào hứng, bất ngờ gây nên những trận bão cười như vỡ rạp.

Cuối thập niên 1980s đầu 1990s, nhà nước cho phép rạp KH được chiếu lại những phim trước 1975 từ kho lưu trữ, được gọi là phim tư liệu như phim “Papillon - Người Tù Khổ Sai”, “Trại Giam Nữ Tù Binh”, “Cầu Sông Kwai”, các phim của vua hề Charlie Chaplin như : “The Kid”, “Modern Times” “City lights”… Các phim tư liệu được chiếu vào cuối tuần có kèm phụ diễn văn nghệ do các ca sĩ nổi tiếng đương thời, các nghệ sĩ của Đoàn Ca Múa Đồng Nai, cùng với các ca sĩ địa phương trình diễn trước khi vào phim chính, đã thu hút lượng khán giả đông đảo đến rạp.

Theo dòng chảy của thời gian, thời kỳ huy hoàng của rạp KH đang trôi dần vào quá khứ. Hiện tại, cùng chung số phận của nhiều rạp chiếu phim khác ở các nơi, rạp KH lẫy lừng của BH ngày nào đang ở trong giai đoạn suy tàn, khi cơ sở vật chất, trang thiết bị đã xuống cấp sau gần nửa thế kỷ tồn tại, hệ thống máy chiếu cũ kỹ tại rạp đã không còn bắt kịp với xu thế mới của thời đại.

Thật vậy, ngày nay kỹ thuật điện ảnh đã phát triển vượt bậc, nhu cầu và thị hiếu xem phim của khán giả BH cũng đã thay đổi khi họ có rất nhiều cơ hội lựa chọn, để xem phim tại những rạp ciné tân tiến thuộc hệ thống rạp Lotte Cinéma, CGV, Beta Cinéplex… với máy chiếu kỹ thuật digital cho phòng chiếu 2D, 3D , màn ảnh full HD sắc nét, phòng xem phim sang trọng với  ghế nệm Sweetbox êm ái, mang phong cách trẻ trung … Ngoài ra, nếu không muốn đến rạp khán giả vẫn có thể xem bất cứ phim nào từ cổ chí kim, bằng cách vào Youtube hoặc Netflix… là tha hồ thưởng thức “Movie Online" mọi lúc, mọi nơi.

Tôi được biết ngày nay, rạp KH một lần nữa đổi tên thành rạp Sông Phố và đã chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, không còn chiếu phim nữa.

Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ tồn tại qua những thăng trầm biến động của thời cuộc, rạp KH vẫn còn hiện hữu mãi trong ký ức của người dân BH xưa về một thời huy hoàng tráng lệ của một rạp chiếu phim sang trọng vào bậc nhất của tỉnh nhà. Tuy không còn hoạt động chiếu phim như xưa, nhưng tôi tin chắc rằng hình ảnh thân quen, gần gũi, dễ thương của rạp KH gắn liền với bao kỷ niệm đẹp vẫn còn lưu lại mãi mãi trong tâm tưởng, trong nỗi nhớ, trong hoài niệm của những người dân Biên Hòa quê tôi qua nhiều thế hệ.

Mặc dù hiện nay, rạp đã xuống cấp và không bắt nhịp được với xu thế phát triển của thời đại, nhưng KH có lợi thế là tọa lạc ngay tại vị trí trung tâm đắc địa bậc nhất của BH. Hy vọng các giới chức có thẩm quyền, các nhà quy hoạch đô thị trong tương lai sẽ có kế hoạch đầu tư mới hoặc chuyển đổi công năng sử dụng của rạp KH một cách hợp lý nhất, để mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng đa dạng của người dân,trên một con đường trung tâm rất đẹp của BH.

 

 

Hiep Phan---SJ 9/2023

09 Tháng Hai 2009(Xem: 74664)
Bài sưu tầm này được viết vào tháng 4 năm 2004, tức là 48 năm sau ngày trường Ngô Quyền được thành lập vào năm 1956, và chỉ được căn cứ vào trí nhớ của các ông Phan Thanh Hoài, Kiều Vĩnh Phúc, Lê Hồng Sanh, và cựu học sinh Đào Văn Công (khóa đầu tiên). Do đó, không khỏi thiếu sót về thành phần nhân sự giảng dạy, văn phòng v.v…
05 Tháng Hai 2009(Xem: 91023)
Năm mươi ngọn nến hồng đang rực sáng, hân hoan mừng phút giây hạnh ngộ, trùng phùng. Hãy cùng nhau sớt chia, gìn giữ vì ngọt bùi nào rồi cũng sẽ chóng qua…
04 Tháng Hai 2009(Xem: 88198)
  Con xin phép được viết đôi dòng kỷ niệm trong lứa tuổi học trò của con vớI những câu nói của Thầy mà gần 50 năm qua vẫn còn in đậm trong trí con.
03 Tháng Hai 2009(Xem: 80796)
  Trong những giây phút thiêng liêng ấy, tôi sực nhớ lại hình bóng người Ông khả kính: ông ngoại PHAN VĂN NGA, nguyên Trưởng Ty Tiểu Học tỉnh Đồng Nai (trong chế độ cũ).
03 Tháng Hai 2009(Xem: 74263)
  Tôi bắt đầu lên tỉnh học từ 1960. Ba mất sớm, nhà quá nghèo, anh chị em lại đông. Trong suốt thời gian đi học, tôi đã làm rất nhiều nghề để có tiền sinh sống, nổi bật nhất là nghề dạy kèm.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 65820)
  Tôi chỉ viết về những năm đầu tiên mà ký ức của tôi còn lưu giữ. Sau này, khi tập hợp được các anh em ở những niên khóa sau, lần lượt chúng ta sẽ đúc kết thành một bản danh sách hoàn chỉnh.
02 Tháng Hai 2009(Xem: 78681)
  "Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, rơi trên bục gỗ, rơi trên tóc thầy...” Tiếng nhạc từ phòng con gái của tôi vọng sang, làm tôi hồi tưởng lại những bàn ghế cũ, phấn trắng, bảng đen...
30 Tháng Giêng 2009(Xem: 68885)
Cũng nhờ vậy rất nhiều cánh chim NQ lạc loài ở phương trời xa tìm về liên lạc được quý Thầy Cô và bạn học năm xưa. Điển hình chúng tôi ở Âu Châu mừng quá khi nhận và đọc được 2 quyển báo học trò đó, tưởng chừng như thấy lại thời NQ xa xưa.   Đặc biệt tìm thấy trong đó có cả một vườn thơ Tao Đàn đủ sắc hoa rực rở.
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76299)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76934)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 74008)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 74107)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72836)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72197)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75624)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74424)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80572)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74264)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 76054)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69395)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.