Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT THẦY CÔ VÀ CHS NGÔ QUYỀN BẮC CA - NOV 12, 2022

21 Tháng Mười Một 20221:31 SA(Xem: 6018)
Phan Kim Phẩm - HỌP MẶT THẦY CÔ VÀ CHS NGÔ QUYỀN BẮC CA - NOV 12, 2022



Họp mặt Thầy Cô và cựu học sinh Ngô Quyền Bắc California
November 12, 2022


Thư Moi Hop Mat A




Phan Kim Phẩm tường thuật


Sau lần họp mặt Ngô Quyền tại San Jose năm 2019 thì chúng tôi không còn gặp nhau trong gần ba năm do sự hoành hành của con virus Covid-19! Mong ước của thầy cô cùng nhiều bạn bè muốn đến với nhau để trước nhất là “điểm danh” xem ai còn, ai mất và sau đó là kế cho nhau nghe những chuyện đã xẩy ra cho chính mình hay bạn bè gia đình trong thời gia qua nhưng quan trong nhất là gặp nhau “vì sợ là không còn gặp nhau nữa!” càng lúc càng khẩn thiết. Vì lý do ấy, ban điều hành AHCHS Ngô Quyền Bắc California gồm có anh Minh, Xương, Đào Nam, Quỳnh Thư và tôi cùng chị Hảo, Lynh, Nhung, chị Khanh đã có buổi họp mặt bỏ túi thảo luận về việc nên tổ chức họp mặt càng sớm càng tốt, Tất cả đã đồng ý sẽ tổ chức gặp nhau vào ngày thứ bảy 11/12/2022 tại nhà hàng Tràm Chim, San Jose vào lúc 12:00 trưa.

Thư mời được Quỳnh Thư soạn và gửi ra cho thầy cô cùng bạn bè. Thiệp mời ấy đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thầy cô cùng anh chị em NQ dù hạn chót đề ghi danh là 11/5 nhưng nhiều anh chị em vẫn tiếp tục ghi danh đến giờ phút cuối. Sự ủng hô nhiệt tình của anh chị em là niềm khích lê lớn lao cho ban tổ chức.

Có lẽ “trời thương” hay sao đó mà ngày hôm ấy trời xanh mây tạnh, không khí tuy lạnh nhưng dễ chịu và nhất là không có mưa. Gần 12:00pm thì thầy cô và anh chị em đã tuần tự đến phòng ăn mà trong số thầy cô bạn bè tôi nhận thấy có thầy cô Nguyễn thất Hiệp, thầy cô Nguyễn đình Phương, anh chị Lê văn Châu, anh Đông, Nhiên, anh chị Pham văn An, Hòa, vơ chồng Đào Nam, chị Châu, Diệu Hương, vợ chồng Lực Tâm, vợ chồng Hiệp Hương, Hoàng duy Liệu, vợ chồng Hùng Hoa, chị Cúc Liên, Kim Hường, vợ chồng Minh Khanh, Xương, chị Hảo, Phẩm Lynh, Liên Lâm, Xuân Huệ, Đức, Cương, Ngọc Anh, Chi. Các em anh An là Phiến, Lan và Liên cũng tham dự họp mặt này. Một điều đáng ghi nhận là anh Liên thất Hùng dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn cố gắng tham dự họp mặt qua sự chầm sóc của chị Hoa, hiền thê anh Hùng và chị Liên Cúc. 

Như thông lệ trước khi tiệc bắt đầu, Anh Minh chào đón và cảm ơn thầy cô cùng bạn bè đã đến tham dự đông đảo buổi họp mặt hôm nay và tuyên bố mở màn cho buổi tiệc. Thức ăn do chị Hảo, chị Khanh và Quỳnh Thư đi chợ nên rất ngon và phong phú theo đúng với tôn chỉ “không no, không về”. Thức ăn ngon và quá đầy đủ làm nhiều anh chị em lo ngại là quỷ của hội sẽ bị lỗ vì tiền thức ăn cho mỗi đầu người quá rẻ so với thức ăn nhà hàng dọn ra! Các bạn ơi, ban tổ chức cảm ơn sự lo ngại của các bạn và sẵn sàng đón nhận đóng góp thêm của các bạn để món ăn còn phong phú hơn nữa cho những lần họp mặt sau. Xin mời đóng góp của các vị mạnh thường quân!

Theo tục ngữ quen thuộc “có thực mới vực được đạo” nên sau khi ăn uống no say thì anh Minh và Phẩm đề nghị thảo luận về việc bầu cữ cho ban điều hành mới của AHCHSNQ vùng Bắc California. Ban điều hành đương nhiệm đồng ý giải tán và giao trách nhiệm lại cho đàn em, những người trẻ đầy nhiệt huyết sẵn sàng dần thân thay mặt đàn anh, đàn chị tiếp tục duy trì truyền thống Ngô Quyền. May mắn thay cho nhóm là Hoàng duy Liệu, một thành viên kỳ cựu của Ngô Quyền xung phong nhận lãnh trách nhiệm thành lập ban điều hành mới cùa hội AHCHS Ngô Quyền Bắc California. Ban điều hành mới sẽ tiếp tục duy trì truyền thống kính thầy, trọng bạn tương thân, tương ái mà hội AHCHS trung học Ngô Quyền Bắc California đã cưu mang trong bao năm nay.

Tôi xin vắn tắt về tiểu sử anh Liệu: Liệu là cựu học sinh Ngô Quyền khóa 8. Sau khi học hết lớp đệ tứ thì Liệu chuyển sang học ngành Nông Lâm Súc tại Bảo Lộc. Sau đó thì du học tại Nhật và cuối cùng thì định cư tại Bắc California.

Thay mặt thầy cô cùng anh chị em, ban điều hành đương nhiệm thành thật chúc mừng anh Hoàng duy Liệu nhận lãnh trách nhiệm thành lập ban điều hành mới của hội AHCHS trung học Ngô Quyền Bắc California.

 image001



Kèm theo đây là link đến những tấm ảnh do nhiếp ảnh gia Quỳnh Thư, Lynh và Phẩm ghi nhận tại buổi họp mặt. Xin cho biết nếu anh chị em có trở ngại mở link này.

 

https://photos.app.goo.gl/7vGTh1BbishEXWLNA


10 Tháng Hai 2011(Xem: 136319)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 133210)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121637)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 130733)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114508)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 127089)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138747)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128610)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128992)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120822)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110390)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 137143)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105712)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112553)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"