Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh - NHỮNG NGƯỜI BẠN CHUNG LỚP

29 Tháng Mười Một 201412:08 SA(Xem: 31774)
Nguyễn Hữu Hạnh - NHỮNG NGƯỜI BẠN CHUNG LỚP



Những Người Bạn Chung Lớp


IMG_5493

Đã đi gần hết đời người, đã qua rồi thời tuổi trẻ.  Nhìn lại mình và bạn bè sao thương quá, thương cho mái tóc ngã màu, thương dáng đi chậm chạp với những thân hình hơi không cân đối. Bạn bè dăm ba đứa cũng được Thượng đế gọi tên và cùng hẹn nhau ngày tái ngộ. Không ai bảo ai trong mỗi chúng tôi cùng mãi ôm hoài kỷ niệm, của những ngày đi học dưới mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, cùng đến với nhau để chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Hạnh phúc hơn khi được tham dự buổi họp mặt của những người bạn một thời chung lớp.

Trời chiều Cali đã bắt đầu đi ngủ sớm, màn đêm với khí trời lành lạnh như báo trước sự chuẩn bị cho những ngày lễ cuối năm. Dù trời lạnh nhưng chúng tôi lại cảm thấy luôn ấm lòng với những tiếng cười ròn rã những tiếng nói rất thật và thân tình. Sinh hoạt hội Ngô Quyền nhiều năm, những tiệc họp mặt hằng năm, những lần tham dự  tiệc mừng đám cưới sinh nhựt, đây là lần đầu tiên chúng tôi xem như tự do có dịp ngồi lại cùng ăn uống và trao đổi với nhau về những sinh hoạt chung trường chung lớp.

Một buổi tiệc nhỏ được tổ chức trong không khí gia đình tại tư gia của anh Hoan và chị Trần Thị Hạnh, ngoài gia chủ còn có sự có mặt của những người bạn, chị Ma Thị Ngọc Huệ, chị Hoa, anh Lữ Công Tâm, chị Ngọc Nga, Nguyễn Hữu Hạnh, Mai Trọng Ngãi và chị Trần Kim Xuyến từ Paris. Thức ăn được các chị tự tay chuẩn bị đầy đủ, cũng có gỏi đu đủ khô bò gan cháy, bánh tráng cuốn nem nướng, mì xào áp chảo Biên Hòa, bánh trái bia rượu đầy đủ và cũng không thể không say với món bò kho nấu rượu của chị Ma thị Ngọc Huệ.  Sau khi bắt tay thân mật "tình chiến hữu" với anh Hoan ( phu quân của chị Hạnh và cũng là con trai của thầy Nguyễn Minh Mẫn), chúng tôi mừng đón người bạn  từ Paris  chị Trần Kim Xuyến. Xuyến là người em gái của chị Hạnh và chị cho biết hai chị em người Paris người Cali cách nhau chỉ một ngày bay, nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em tận mặt sau 22 năm. Riêng Mai Trọng Ngãi là người bạn chung lớp với  Xuyến lần nầy gặp lại đã hơn 40 năm vậy mà hai bạn bảo cũng như xưa không gì thay đổi mới lạ.

Chị Ngọc Nga đã nhiều lần gặp tưởng rằng đã trở về với vùng đất nổi danh của Biên Hòa, nhưng vẫn còn duyên gặp lại, để cho chúng tôi có dịp biết chị cùng chị Huệ, Hạnh, Hoa là những người bạn chung lớp ngày nào, đặc biệt hôm nay cùng đến để mừng sinh nhựt chung. Với thời gian các cô nữ sinh Ngô Quyền duyên dáng ngày nào nay đã là bà nội bà ngoại. Nhưng các chị vẫn giữ nét, chắc cũng một thời làm khổ nhiều người.. .

IMG_5489
Anh Hoan đúng là người chồng gương mẫu hết lòng lo vợ và những người bạn của vợ mình. Chúng tôi nói với nhau về những nhân vật trong một bài viết một chuyện tình và luôn nôn nóng mong rằng kết thúc có hậu, về một con người nghe thiên hạ nói rất nhiều hôm nay mới biết. Cũng như được chị Hạnh kể lại những mẫu chuyện vui nho nhỏ qua những lời nhắn của anh Lữ Công Tâm giữa đêm khuya để lại trên phone “ Hạnh ơi! Nghe được gọi lại cho Tâm gấp” hay của Huỳnh Hữu Thọ “Hạnh ơi! Hạnh trốn đâu rồi, bạn bè thương Hạnh  đang chờ Hạnh đây” . Thì ra với tuổi lớn mắt mờ các anh đã nhắn lộn số phone  đến chị Trần Thị Hạnh thay vì  người nhận là Nguyễn Hữu Hạnh  v.v...
Vui chơi không quên nhiệm vụ, từ sự mở lòng của chị Hạnh và sự nhiệt tình của các anh Tâm, anh Ngãi và chị Huệ; chúng tôi đã có dịp cùng trao đổi với nhau về những sinh hoạt sắp tới của Biên Hòa và  Ngô Quyền. Đặc biệt là sinh hoạt Ngô Quyền trong ngày họp mặt truyền thống 2015, sau khi bàn thảo chúng tôi đã đồng ý quyết định ngày họp mặt là trưa thứ bảy đúng ngày 4 tháng 7 năm 2015 nhân ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, khi chọn xong nhà hàng chúng tôi sẽ thông báo để Thầy Cô và các bạn phương xa chuẩn bị. Chắc chắn lần nầy đông đảo Thầy Cô và các cựu học sinh về tham dự vì thời gian không còn bao  lâu nữa…
Riêng anh Mai Trọng Ngãi rất vui mừng vì được gặp lại  người bạn chung lớp ngày xưa, cũng như được bạn bè đã hổ trợ việc chuẩn bị cho ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền 2015, cầu nguyện ơn trên giữ gìn sức khỏe của Ngãi, trong đội hình “3 chàng ngự lâm pháo thủ”. 

Tiệc vui nhưng cũng phải xin phép chia tay để mọi người chuẩn bị cho một ngày mới của một tuần mới. Trên bầu trời  với những ánh sáng và tiếng nổ của pháo bông từ Disney Land, Notre Berry Farm vọng về rộn rã hòa với niềm vui có được “cùng thật lòng với trường xưa”. Mọi người cùng chúc cho nhau có giấc ngủ ngon với những ước mơ thật đẹp. Riêng tôi đẹp nhất vẫn là các chị Hạnh, Huệ, Hoa Nga và hai bạn Ngãi, Xuyến vẫn luôn giữ được tấm chân tình của những người bạn một thời chung lớp.

Nguyễn Hữu Hạnh

Nhạc phẩm “ Tình Bạn” nhạc Phạm Chinh Đông – Thanh Hoa trình bày

Và những hình ảnh trong ngày vui

 

 

 

 

13 Tháng Sáu 2015(Xem: 24523)
Hãy cho người cha, người mẹ tội nghiệp một bờ vai, một nắm tay ấm êm hạnh phúc. Hãy yêu thương và bảo vệ họ bằng tất cả trái tim chân thành và chịu đựng.
13 Tháng Sáu 2015(Xem: 26784)
hế mà, khoảng chừng một tháng sau, sáng sớm nào quanh Hồ Con Rùa cũng có hai chiếc xe Vélo Solex và Vespa dựng cạnh nhau, còn phía bờ hồ thì có một đôi trai gái ngồi kề nhau, nói cười khúc khích...
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 27272)
Mong rằng những bạn Tam C ngày đó đọc được bài này, để bắt cầu nối với nhau. Mong các bạn rủ nhau về họp mặt trong ngày July 4/ 2015 tại miền Nam Cali.
06 Tháng Sáu 2015(Xem: 29198)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức HẠT MƯA VÀ NỖI NHỚ - Nhạc Quốc Dũng - Trình bày: Tấn Phước
31 Tháng Năm 2015(Xem: 29831)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức VẪN NỢ CUỘC ĐỜI - Nhạc Nguyễn Nhất Huy - Trình bày: Tấn Phước
23 Tháng Năm 2015(Xem: 17297)
Mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng người Việt Nam xa xứ không thể nào bỏ quên những gì thuộc về quê hương và kỷ niệm. Đó là những thứ rau trái quê nhà.Thiếu nó như thiếu đi sức sống và mất một phần đời.
22 Tháng Năm 2015(Xem: 32336)
Giọt nước mắt vẫn chảy xuống mỗi lần đến ngày Memorial Day,... 40 năm đã trôi qua, giấc mơ hay là hiện thực? " Bức tường đen" vẫn hiện diện trước mặt tôi.
22 Tháng Năm 2015(Xem: 24872)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: BẮC ĐẨU - Nhạc Trần Thiện Thanh, Ca sĩ Anh Khoa Kiều Oanh Trịnh thực hiện youtube
21 Tháng Năm 2015(Xem: 28158)
Tác giả: Phạm Duy Trình bày: Thanh Lam Âm nhạc: Vương Hương, Luân Vũ
16 Tháng Năm 2015(Xem: 24605)
Tháng Năm là tháng của hoa Muguet. Trong ngôn ngữ của loài hoa, Hoa Muguet mang thông điệp "Sự trở lại của hạnh phúc" ...Hôm nay cũng tháng năm. Tôi xin gửi đến các bạn những đóa hoa Muguet trắng tinh lóng lánh.
15 Tháng Năm 2015(Xem: 25791)
*Xin bấm vào phần audio bên dưới để thưởng thức Nhạc: CON YÊU - FREDDIE ANGUILAR - Lời Việt: CẨM VÂN - Trình bày: Tấn Phước
13 Tháng Năm 2015(Xem: 25226)
Tôi ước muốn có được một giấc mơ, trong đó tôi sẽ thấy được Mẹ tôi, người đàn bà lam lũ, thương con vô cùng tận, có lẽ cũng đang khóc, khổ sở vì đứa con ...
09 Tháng Năm 2015(Xem: 22180)
"Tiễn con" ra phi trường để trở về đơn vị là những điều nhỏ nhặt trong đời thường. Nhưng với trái tim một người mẹ thì điều gì của con, của cháu cũng đáng nhớ và yêu thương.
08 Tháng Năm 2015(Xem: 28847)
Mời thưởng thức BAY ĐI CÁNH CHIM BIỂN - Nhạc của Đức Huy - Tiếng hát ChsNQ khóa 14 Thanh Lan - Trình bày The Friend Vương Hương & Luân Vũ
08 Tháng Năm 2015(Xem: 28357)
Hôm nay là ngày Hiền Mẫu, tội nhớ lại giọt nước mắt cuối cùng của Mẹ tôi, giọt nước mắt vô giá mà tôi không sao tìm lại được … cho dù trong cả suốt cuộc đời tôi,
02 Tháng Năm 2015(Xem: 24868)
Tôi cũng khóc cho những ước mơ của tôi vừa chớm nở ̣đã tàn lụi... Tôi bỏ lên sân thượng ngước mắt nhìn lân bầu trời cao thẳm... bầu trời hôm đó tối như bầu trời của đêm ba mươi...
02 Tháng Năm 2015(Xem: 29399)
Thương tặng 2Q., 4Đ. và Nhóm 12C-HT. thuở nào - với Đình Cẩm Long yêu dấu. Nhớ T., Nhớ Chị L. “Con cãi Cha Mẹ trăm đường con hư” (Ca Dao)
02 Tháng Năm 2015(Xem: 26144)
Trong đời tôi có ba người đàn bà tôi luôn luôn nghĩ đến với tất cả thương yêu. Đó là Má tôi, má chồng tôi và chị Tư tôi. Ba người phụ nữ tượng trưng cho sự chung thủy, hết mực hy sinh cho chồng cho con.
25 Tháng Tư 2015(Xem: 25389)
Tôi sẽ về để nghe Chích Choè trên cây khế trước nhà tung tăng réo gọi .Nước mắt nào rơi-giấc mơ vừa tỉnh thức ...tháng Tư buồn thổn thức giữa đêm thâu...thương quá Việt Nam ơi !
25 Tháng Tư 2015(Xem: 30091)
Ngày 30 tháng 4 là ngày đầu tiên tôi đã thấy Bố rơi lê, cho thân phận GĐ ,cho Tổ Quốc và cho một chuyến lưu vong đã không thành. ..Giờ nầy Bố Mẹ tôi đã ra người thiên cổ, nắm tro tàn cũng đã nằm trong lòng đất lạnh.