Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Hữu Hạnh- HỘI NGỘ CÒN VANG...

16 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 32889)
Nguyễn Hữu Hạnh- HỘI NGỘ CÒN VANG...



HỘI NGỘ CÒN VANG...

 

bt-_dsc00970-large


Dư âm ngày hội ngộ truyền thống Ngô Quyền vẫn còn tiếp nối, những lần viếng thăm, bao lần tiếp đón. Giữa những người bạn học hơn 40 năm rồi không gặp, giữa các khóa đàn anh, đàn em chưa từng quen biết. Phải chăng trường xưa với nền giáo dục khai phóng và nhân bản, đã sản sinh những con người từng khóa, từng lớp. Trước cơn “Giậu đổ bìm leo” vẫn gìn giữ được cái tâm của mình: Kính Trọng Thầy Cô Cũ và Quý Mến Bạn Bè Xưa.


img_4267-large-contentimg_4268-large-content

Được tin cô em Ngọc Dung cho biết Bùi Đức Tùng khóa 10 từ Bắc California nhân chuyến xuôi Nam, Tùng muốn gặp cô em, vài bạn bè và đàn anh. Chúng tôi vội nhận lời dù lịch trình dày đặc và Tùng cũng không có thời gian nhiều. Địa điểm giao cho đàn anh Lữ Công Tâm khóa 6 và thời gian gặp mặt vào ngày thứ Sáu 8/16/2013. Giờ hẹn được định từ 12 giờ trưa, dời đến 3 giờ chiều, rồi 2 giờ vì Tùng thay đổi phương tiện đi là xe đò Hoàng. Xe vừa đến nơi, Tùng chưa kịp giải quyết chuyện gia đình đã vội vàng đến điểm hẹn Star Bake coffe- Kobé House trên đường Euclid để gặp chúng tôi. Thương làm sao người bạn cùng khóa 10 Huỳnh Đồng “cháo lòng Huỳnh Của” từ El Monte đã xuống quận Cam từ 10 giờ sáng, 41 năm từ ngày xa mái trường Ngô Quyền nhờ buổi họp mặt truyền thống Ngô Quyền 2013, Đồng và Tùng biết tin và ngày hôm nay là ngày gặp lại nhau. Giờ gặp mặt của 2 người bạn vẫn còn sự bất ngờ qua phone. Vì Star Bake coffe nằm sâu trong đường Forbes sau lưng cà phê Dĩ Vãng và Star, nên Tùng vào Star cà phê chưa kịp đánh giá giữa Nam và Bắc Cali, bên nào tám lạng bên nào nửa cân, đã được Đồng cho tin là đi lạc. Hai người bạn cũ gặp lại nhau từ xa, trên con đường nhỏ vắng lặng trước cơn nóng mùa hè của Nam Cali, một tay cầm phone tay kia vẫy gọi... Đồng đây... Tùng đây... như có chút bụi cay trong mắt...

img_4247-large-contentimg_4246-large-content

  Bùi Đức Tùng - Huỳnh Đồng Bùi Đức Tùng, Huỳnh Đồng, Lương Minh Lý

Chúng tôi được biết Bùi Đức Tùng là em trai của Bùi Thị Duyên, cô em Bắc Kỳ ngày nào không muốn người tình si đưa tên mình vào văn học sử. Và Bùi Đức Tùng cũng đã đóng góp những sáng tác cho trang nhà Ngô Quyền và Biên Hòa. Người đến với Tùng có anh Lữ Công Tâm khóa 6, Nguyễn Hữu Hạnh khóa 8, Huỳnh Đồng khóa 10, Võ Thị Ngọc Dung khóa 11 và Lương Minh Lý con trai của cố nhân sĩ Lương văn Lựu, đã định cư nhiều năm tại quận Cam. 

img_4248-large-contentimg_4243-large-content

Đồng và Tùng nhớ về những người bạn học cũ đang trôi dạt cũng như còn lại Việt Nam, Lý nhắc lại những kỷ niệm cùng Tùng quần thảo trên sân vận động Biên Hòa với những địa danh xưa, xóm cây Chàm, Lò Heo, xóm dốc Tòa đường Lê văn Duyệt. Tôi cũng là học trò của Thầy Lương, anh Lương cũng là người anh của Tùng hiện đang ở San Jose. Ngọc Dung nhắc lại kỷ niệm những ngày xưa đến nhà học thêm với anh Đống, anh của Tùng, được chị Bùi Thị Duyên nhận làm em nuôi và chuyện tranh cải với anh Trần Hữu Phúc, láng giềng của gia đình chị Duyên về cây trúc đào trồng ở trước nhà mà anh Phúc cứ một mực cho là ở sân sau, để được Tùng xác nhận là Ngọc Dung đã nhớ rất đúng. Ngọc Dung đã gặp lại chị Duyên cách đây hơn một năm tại Nam Cali, trước ngày họp mặt Ngô Quyền tại San Joe 2012, lần đó, chị Duyên cùng với phu quân và Ngọc Dung đã có một buổi trùng phùng thật vui vẻ, ấm cúng ở quán Hỷ.

dung_duyen-contentduyen_dung-large-content

Sôi nổi hơn, được nghe Bùi Đức Tùng kể lại chuyện “Cú đấm trong sân trường“ ngày nào. Khi nghe các đàn em khóa 10 và 11 nhắc về Thầy Cũ, bạn bè xưa, tôi chợt bồi hồi nhớ đến thằng em cũng khóa 10 hoặc 11 Ngô Quyền, cũng ở xóm Lò Heo: Huỳnh Kế Hiếu, đã hơn 35 năm rồi không tin tức, chắc Hiếu không còn trên cõi đời nầy...

bdt-_dsc00971-large-contentbdt-_dsc00978-content

img_4259-large-contentbdt-dsc00975-content

 Bùi Đức Tùng - Lê Phong- Huỳnh Đồng Lê Phong biểu diễn món bò Kobé xông khói

Chúng tôi vừa tiếp tục nói chuyện vừa thưởng thức những tô phở ngon đặc biệt Kobé House USA cũng nằm chung Star Bake coffe, được biết phở Kobé được khai trương mấy tháng nay rất đông khách, chủ nhân là đôi vợ chồng trẻ Lê Phong, lại là cựu học sinh khóa 18 Ngô Quyền, Lê Phong vui vẻ cho biết gia đình em ngày xưa ở xóm nhà thương điên Bíên Hòa. Như một lời giới thiệu Lê Phong sẽ bớt 10% cho Ngô Quyền Biên Hòa khi muốn thưởng thức phở Kobé House USA tại địa chỉ: 10872 Forbes Ave. Suite#B2. Garden Grove CA 92843.

img_4258-large-contentimg_4261-large-content

Từ sự quý mến đàn anh và đàn chị Ngô Quyền, Lê Phong tự chiêu đãi cho chúng tôi món bò Kobé xông khói. Lại còn mời chúng tôi uống bia, rất tiếc là chúng tôi đành từ chối vì không có tài xế. Cám ơn đàn em Ngô Quyền và chúc thành công...

img_4263-large-contentimg_4264-large-content

Chúng tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói hết trong buổi gặp gở thân tình, nắng ngoài kia với cái nóng cháy da, nhưng trong lòng chúng tôi vẫn ấm áp lạ thường, nhưng cũng đành lưu luyến chia tay. Anh Lữ Công Tâm giúp đưa Bùi Đức Tùng đến Santa Ana gặp Huỳnh Hữu Thọ của nhà sách Huỳnh Hiệp ngày xưa. Chúng tôi còn lại quay về tiếp tục công việc thường ngày. Hy vọng các đàn em Tùng, Đồng, Lý liên kết tìm lại bạn bè, cùng góp bàn tay cho Ngô Quyền, thay thế và tiếp bước chúng tôi trên con đường đã đi.

img_4272-large-contentimg_4270-large-content

bt_-_dsc00981-large

 Giữa những giòng xe chờ nhau vào xa lộ, với 22 West vào 405 North cô em Ngọc Dung phải về Lawndale lo việc cộng đoàn vào buổi tối. Huỳnh Đồng với đường xưa, 22 east, 5 Nortth, 605 để về El Monte tiếp tục công việc làm đêm. Đường dù xa nhưng không ngại, vốn quý có được là bạn cũ trường xưa, dù ở nơi nầy hay nơi khác. Ước mong sao những người em, những bạn đồng môn gìn giữ cho Ngô Quyền luôn được mùi hương thơm nức tiếng bay xa...

Nguyễn Hữu Hạnh


Nhạc Phẩm TÌNH BẠN Nhạc và lời PHẠM CHINH ĐÔNG - THANH HOA trình bày

 

 

 


13 Tháng Ba 2021(Xem: 15904)
Tháng ba nắng ấm Xuân bâng khuâng Nàng Tiên dáng ngọc bước xuống trần Căn nhà ấm cúng hình dáng mẹ. Là nàng tiên nữ lạc bước chân.
12 Tháng Ba 2021(Xem: 11973)
Hãy nhìn đối phương suốt một quá trình chung sống để yêu thương và thông cảm. Bất cứ khi nào có thể, hãy nắm lấy bàn tay "Năm ngón em hết kiêu sa" mà chân thành tuyên bố: " Cám ơn em! bà xã của anh."
05 Tháng Ba 2021(Xem: 14775)
Xuân qua én lượn qua mau Phương hồng hè đến nhuốm màu thời gian Thu sang rồi đến đông tàn Nhớ ngày xưa ấy mênh mang sợi buồn.
02 Tháng Ba 2021(Xem: 9553)
Những dòng cuối của bài này tôi xin gửi lời cám ơn đến tất cả bạn bè, thân hữu và người thân đã gọi điện thoại hoặc gửi email để thăm hỏi trong những ngày tuyết rơi và giá lạnh.
01 Tháng Ba 2021(Xem: 12739)
Xuân chào đón Tết rực vườn hoa Cảnh sắc xinh tươi đẹp ngọc ngà Dâng ngập ý lời gieo vận đối Trải tuôn tình nghĩa kết thơ hoà
28 Tháng Hai 2021(Xem: 10365)
Đây là cái Tết đầu tiên mà tôi đón nhận với tất cả niềm vui hạnh phúc và hy vọng. Đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon với nhiều mộng đẹp tương lai. Mùa Xuân nơi đây, trong căn cứ này sẽ là mùa Xuân thần thoại của riêng tôi.
28 Tháng Hai 2021(Xem: 14438)
Mỗi tháng ngày rằm chị ăn chay Trăng treo đỉnh núi bài thơ này Xa quá chị không đọc lại được Chắp vá từng câu phận rủi may.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 12341)
Thiên tai là chuyện của đất trời Con người - hạt cát giữa trùng khơi Rủi may, may rủi nào ai biết Sống để làm sao đẹp với đời...
23 Tháng Hai 2021(Xem: 11756)
Đón hương xuân giao thoa trời đất Mùi nhang trầm quyên khắp từ đường Cha mặc áo dài kính vái tứ phương Mẹ lạy Phật mõ chuông đón Tết.
23 Tháng Hai 2021(Xem: 9362)
. Nếu dịch cúm qua đi, sinh hoạt đời sống sẽ hồi sinh. Rồi đây chị sẽ được đi thăm con, thăm cháu. Mong rằng kinh tế sẽ được phục hồi để mọi người có việc làm và nước Mỹ sẽ trở lại như xưa. CHÚC MỪNG NĂM MỚI .
18 Tháng Hai 2021(Xem: 8394)
Xin mời thưởng lãm tác phẩm mùa Xuân mới nhất của Duyên
18 Tháng Hai 2021(Xem: 10888)
Cùng nhau, nhân loại sẽ lần lượt ra khỏi đường hầm tối đen thăm thẳm. Nhưng khi ra khỏi đường hầm, người ta sẽ có một "bình thường mới" (a new normalcy), không giống cái bình thường đã có trước đại dịch.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10265)
Nguyện thế giới Hòa bình, chúng sinh An lạc. Kính chúc mọi người, mọi nhà một năm Tân Sửu Bình an Hạnh phúc.
13 Tháng Hai 2021(Xem: 12801)
Xá chi thế sự vơi đầy, Lợi danh, khanh tướng... bèo mây một đời. Tửu phùng tri kỷ thiên bôi...(1) Lương bằng mỹ tửu... đời vui ngập tràn. Phúc hồng, lộc biếc, tâm an...
13 Tháng Hai 2021(Xem: 10520)
Thơ phú xây đời thêm hạnh phúc Văn chương tạo dựng chốn bình an Bàn tay đóng góp nền văn học Trí não làm vui tuổi lão làng
13 Tháng Hai 2021(Xem: 12184)
Ngũ quả mâm đầy...khơi ý đẹp Đôi bình rượu cạn...xóa tình cay Xuân về...xin chúc mừng thi hữu Bĩ cực qua rồi đón thái lai!
04 Tháng Hai 2021(Xem: 13561)
Muôn tâu Thượng Đế Vợ chồng Táo Thần Ở dưới dương trần Qua Zoom trình tấu. Dạ dạ Chuyện của thế gian Quả thật gian nan Hai không hai chục. Một năm lục đục Tang tóc thê lương. Thiên hạ nhiễu nhương Chết thôi như rạ
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10704)
Nó đã nghĩ ra một điều khá lý thú. Hãy sống bình dị như con trâu, con vật biểu tượng cho năm Tân Sửu. Làm hết sức mình, kiểm điểm lại những gì mình đã hành động để sửa sai. Như con trâu lặng lẻ nằm nhai lại cỏ.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 10781)
Sự kiện thể thao này cũng là một thử nghiệm để đời sống từng bước trở về với một bình thường mới (new normalcy). Mong vô cùng, thử nghiệm này thành công
03 Tháng Hai 2021(Xem: 14145)
Nhớ xưa áo trắng một thời Sân trường yêu dấu sống đời học sinh Cuộc đời đẹp tựa bình minh. Yêu thương, tha thứ chúng mình bên nhau.
03 Tháng Hai 2021(Xem: 13439)
Một ngày hạnh phúc ngất ngây? Ta cùng con cháu vui vầy hôm nay. Tuyết đang phủ lấp đắng cay. Giúp quên mười tháng cuồng quay xó nhà. Tân sửu chúc bạn gần xa. Thân tâm an lạc thiết tha yêu đời. Nhớ ngày thân ái tuyệt vời. Chúng ta vui khoẻ như thời xuân xưa.
25 Tháng Giêng 2021(Xem: 14291)
Tôi ra đời ở một làng nhỏ, làng Trình Phố thuộc tỉnh Thái Bình. Tôi sinh ra và lớn lên theo chiến tranh giữa Việt Minh và quân Pháp. Dù còn nhỏ nhưng tôi sợ cả hai.
24 Tháng Giêng 2021(Xem: 10970)
Thư này là lá thư thứ 49 nhưng lại là lá thư đầu tiên của năm 2021. Đáng lẽ là một thư vui, lạc quan, tràn đầy hy vọng và niềm tin.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 12860)
Phù du say ánh lửa hồng Sơ sinh hạt nắng giữa vòng tai ương. Chia nhau từng mảnh khốn cùng Che đời rách rưới trầm hương đâu rồi.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 15535)
Má ơi! cây trái giờ già cỗi Xơ xác tiêu điều như tóc con Kìa ai vừa nhắc cơm kho quẹt Nhớ má tủi lòng nghĩa sắc son.
22 Tháng Giêng 2021(Xem: 9893)
Hôm nay nhìn NHỮNG MÙA THU ĐI MÙA THU CHO EM ướt hoen mi MẮT LỆ CHO NGƯỜI TÌNH lần cuối LỆ THU đành vĩnh biệt Cali Nguyện linh hồn Lệ Thu được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 11228)
Mỗi con người Việt Nam khi ra đi đều mang theo mình hình ảnh quê hương và vô cùng trân trọng. Dẫu tôi có chết trên xứ người, thân xác có thành tro bụi, nhưng trái tim tôi vẫn yêu nơi này
11 Tháng Giêng 2021(Xem: 12501)
Những chiều buồn lưa thưa Lời ngọt ngào chưa ngỏ Thành cổ tích ngày xưa… Ngày xưa…ngày xưa……