Mỗi năm đến hè…
"Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn..," * là câu hát mà đã là học sinh thì ai cũng có một lần hát trên bục gỗ trong lớp sau khi thi xong "đệ nhị lục cá nguyệt", hay hát nghêu ngao trong phòng tắm.
Mãi đến tận bây giờ, khi thời đi học đã xa mù tít tắp, vào mỗi mùa hè, tôi vẫn nhớ lại câu này với hai "tiếng hát Vành Khuyên" ** Đinh Hương, và Kim Chi của 6/1 lên đến 9/1.
Năm nay, hè 2019, câu hát học trò này là "thuốc tăng lực" (energy drink) giúp Ban Tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ XVIII ở San Jose miệt mài vác ngà voi ngay cả trong những ngày đợt nóng kéo về, anh chị em chúng tôi vẫn phải làm việc pre-work qua teleconference hay in person đều đặn mỗi Chủ nhật từ khi Bắc CA nhận trách nhiệm tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ XVIII.
Đến ngày 22 tháng 6, còn đúng hai tuần nữa là "anh em ta về cùng nhau ta quây quần”, con số người ghi danh tham dự đã 90% sức chứa tối đa của nhà hàng, gần như "sold out". Mới biết thời học trò Trung học là thời đẹp nhất đời người. Lớn lên, rồi già đi, dù dư thừa tiền bạc, hay "tay vo miệng lũm"; dù hạnh phúc ấm êm, hay "bão tố quanh năm”.., người ta vẫn thấy thời Trung học là thời hạnh phúc, bình yên nhất.
Cho nên mỗi năm một lần, về lại bên nhau để thấy lại "thời vàng son" đó trong mắt nhau, thấy lại sân trường trong trí tưởng, và thấy lại những tà áo trắng cả sân trường của thủa nào.
Danh sách ghi danh tham dự họp mặt truyền thống lần thứ XVIII ở San Jose có đầy đủ đại diện của chs NQ các khóa từ 1 đến khóa 19 (khóa cuối cùng đậu vào Ngô Quyền năm lớp sáu, niên khóa 1974-1975), những khóa học đã được đào tạo dưới nền giáo dục nhân bản của Việt Nam Cộng Hòa, nên có khá nhiều anh chị tài đức vẹn toàn.
Ngày xưa có lưỡng quốc Trạng Nguyên Lương Thế Vinh, ngày nay có rất nhiều anh chị chs NQ là lưỡng quốc Cử Nhân, lưỡng quốc Tiến Sĩ. Nhưng các anh chị này vẫn rất khiêm nhường, và luôn kính Thầy trọng bạn như một thủa nào còn "hàn vi", đạp chiếc xe đạp lọc cọc leo dốc đi học Ngô Quyền. Mời bạn cùng về để thấy lại Ngô Quyền yêu dấu ngày xưa, để thấy thành quả của một nền giáo dục non trẻ nhưng rất thành công.
Mời anh, mời chị, mời bạn, mời em, cùng về San Jose ngày 6 tháng 7 và xin giúp Ban Tổ chức, góp tay vác ngà voi, bằng cách đến đúng giờ, và gởi chi phí tham dự trong tuần tới.
Welcome to San Jose, để thăm quý Thầy Cô đã góp phần đào tạo chúng ta có ngày hôm nay, để gặp lại những người bạn hiểu và thương mình suốt cả cuộc đời. Cùng nhau, chúng ta dựng lại trường xưa với "lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương" ***
Nguyễn Trần Diệu Hương
*** trích thơ "Thăng Long Thành hoài cổ" (Bà Huyện Thanh Quan)
** Tựa của một tác phẩm Tuổi Hoa Xanh của chs NQ K6 Nguyễn Thái Hải, phát hành vào đầu thập niên 70.
*Bài hát "Nỗi buồn hoa phượng" của Nhạc Sĩ Thanh Sơn