GIA ĐÌNH NGÔ QUYỀN BIÊN HÒA XƯA HỘI NGỘ
Sáng Chủ nhật 08/10/ 2017 tại nhà hàng Gió bên sông Đồng Nai, nhóm học trò trung học Ngô Quyền Biên Hòa (NQBH) xưa vui mừng đón tiếp quý Thầy xưa: Lâm Tấn Văn, Trịnh Hồng Hải (Sài Gòn), Nguyễn Xuân Kỳ, Nguyễn Thành Dũng, Đỗ Hữu Tài, Diệp Cẩm Thu (Biên Hòa)… Đây là một trong những cơ hội để Thầy xưa thăm Thầy xưa, Trò xưa thăm Thầy xưa.
Đến với buổi họp mặt ân tình này, có đại diện cựu học sinh (Chs) các khóa 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15… Trong số đó có 4 Chs.NQBH quay về bước lên bục giảng trường xưa, kế tục sự nghiệp gieo trồng kiến thức của thầy cô giáo cũ. Đó là Chs.K1 Nguyễn Thành Dũng; Chs.K4 Đỗ Hữu Tài; Chs.K7 Diệp Cẩm Thu và Chs.k15 Trần Minh Tâm… Tất cả đều thành danh trên con đường giáo dục mà Chs.NQBH đã dấn thân chọn lựa. Chia sẻ với mọi người Minh Tâm cho biết:
- Ngày xưa em học giỏi Toán hơn Lý, nhưng vì quá say mê những bài giảng Vật Lý của Thầy Trịnh Hồng Hải, em nhất quyết theo chân “thần tượng” thi vào khoa Lý trường đại học Sư Phạm Sài Gòn…
Từ nước Mỹ trở về chịu tang và lo hậu sự cho mẹ, anh Võ Hải Vương cũng đến thăm thầy cũ bạn xưa. Lẽ ra anh Vương học cùng khóa 4 với Thầy Đỗ Hữu Tài, nhưng do “tuổi nhà… cháy” nên anh Vương đành học lại lớp Nhứt đến 3 năm. Đúng với số tuổi ghi trong tờ giấy khai sanh, anh mới được thi vô trường trung học Ngô Quyền. Anh Vương học giỏi – ngồi bệt lớp Nhứt 3 năm học không giỏi mới… lạ – nhưng anh quậy cũng gãy cánh bung càng trong băng nhóm “Tài trọc” (?!...) ngày xưa. Toàn những câu chuyện lẫy lừng, mà bây giờ mọi người mới kể nhau nghe…
Tình cờ biết ngày sinh 11 tháng 10 của tôi, anh Võ Hải Vương đã ngõ ý tổ chức sinh nhật cho cô em gái. Bản tính ham vui nên tôi đề nghị anh Vương cho “tạm ứng” sinh nhật sớm 3 ngày, để tôi “xào luôn một mẽ” với hai người bạn 12B3 xưa có cùng tháng sinh là Chung Vũ Hùng và Phùng Thị Ngọc Dung cho… rậm đám. Không nến, không hoa, chỉ cái bánh kem đã đủ cho 3 đứa bạn già khoái tỉ tì ti…
Thầy và thầy cùng trò với trò NQBH xưa hồn nhiên và thân thiện như một gia đình – dẫu màu thời gian đã pha trắng tóc, mặc những âu lo đeo đẳng chưa rời – thì những buổi hội ngộ của gia đình Ngô Quyền Biên Hòa xưa vẫn ăm ắp niềm vui, rộn rã tiếng cười…
Cũng cần nói thêm, buổi hội ngộ Thầy trò NQBH xưa lần này phát xuất từ tâm ý của các em Chs.NQ khóa 15 – cụ thể do hai em Trần Bạch Tuyết và Lý Hồng Huệ đã réo rắc phone nhờ chị Mai trợ giúp – Hạnh phúc biết bao nhiêu, khi lớp đàn em của tôi tiếp tục nối dài truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của gia đình trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa, bất kể thời gian chồng chất đời người …
Diệp Hoàng Mai
Tháng 10/2017