Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai - ANH TỔNG DÉCI VÀ CÔ PHÓ CENTI

22 Tháng Tư 20179:58 SA(Xem: 25353)
Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai - ANH TỔNG DÉCI VÀ CÔ PHÓ CENTI

ANH TỔNG DÉCI VÀ CÔ PHÓ CENTI

TONG DECI (1)


Chạm ngõ lớp mười, Sáo lý luận chung liên danh với Thiên Mã từ tốn ứng cử Ban đại diện học sinh (BĐD.HS) trung học Ngô Quyền Biên Hòa (NQBH), ngôi trường hai anh em đang theo học. Được các anh rủ rê nên Sáo “bon chen” tranh cử bởi ham vui, chứ suy nghĩ của Sáo hồi đó chưa đủ chín để ý thức nhận trách nhiệm Phó tổng hỏng phải chuyện chơi. Nhưng có ông anh Thiên Mã từ tốn che chắn, cô Sáo lý luận yên tâm ứng cử cùng anh.

Năm học 1972 – 1973 anh Thiên Mã “tha” Sáo em đến từng lớp vận động tranh cử. Với khả năng ăn nói hoạt bát, anh Thiên Mã gần như “bao sân” đỡ đần cho Sáo. Công việc vận động ở các lớp diễn ra vui vẻ, với vài phút “ưu ái” của thầy cô đang giờ dạy lớp. Lần duy nhất anh Thiên Mã bị mấy chị lớp 12A4  “quay” mê tơi, là những thắc mắc về năng lực của ứng viên Phó tổng:

     - Chọn một Phó tổng “bé con” như thế, anh liệu cô ấy có làm được việc hay không?...

Rất điềm tĩnh, anh Thiên Mã nhẹ nhàng trả lời các chị:

     - Theo tôi, tài đâu đợi tuổi? Chúng ta làm việc vì mục đích chung của nhà trường, nhưng chúng ta cũng cần dẫn dắt đàn em vào cuộc. Hết năm học này chúng ta rời trường, thì những “bé con” này sẽ tiếp bước đàn chị đàn anh…

Các chị đặt vấn đề không phải không có lý, bởi trong lịch sử hoạt động hiệu đoàn trung học NQBH, Sáo lý luận là ứng viên Phó tổng đầu tiên “bé con” nhất về độ tuổi lẫn độ dài (?!...) Thời may BĐH.HS năm đó hầu hết là dân Hướng Đạo, nên anh chị em cả nhà NQBH tung hứng rất đều tay. Riêng bản thân Sáo lý luận, gần như sống trong không khí làm việc: Văn nghệ, báo chí, thể thao, xã hội… hoạt động nào Sáo cũng nhiệt tình sôi nổi tham gia.

TONG DECI (2)



Hướng Đạo và học đường đã gắn kết tình thân anh em nhà Thiên Mã như vậy đó – Dù đúng như tên gọi của Rừng, tính cách hai anh em hoàn toàn trái ngược – Ông anh chính chắn, điềm đạm và tài giỏi bao nhiêu thì cô em lại lý sự, ồn ào và dở ẹc bấy nhiêu – Nóng nảy kiểu lửa rơm nên Sáo em giận hờn ông anh Thiên Mã y như cơm bữa, trong khi ông anh luôn cư xử với cô em xù xì gai góc bằng thái độ hết sức từ tốn bao dung.

Thế còn biệt danh Tổng Déci và Phó Centi, ai là tác giả? – Chuyện như vầy – Người đầu tiên rủ Sáo lý luận ứng cử BĐD.HS không phải là anh Thiên Mã, mà là ông anh “cầu thủ” Đinh Công Hoàng. Sáo thân với anh Hoàng, qua những lần kéo quân đi “la làng” cổ vũ đội banh NQBH thi đấu với trường bạn. Khi Sáo hồn nhiên thắc mắc:

     - “Làm” ban đại diện là làm sao?

     - Thì làm những việc liên quan đến báo chí, văn nghệ, thể thao, xã hội… như những trò chơi Hướng Đạo của em vậy mà!..

     - Vậy thì làm, nhưng nếu “dở òm” anh Hoàng ráng chịu nghen…

Nhưng chưa kịp “ráng chịu” bữa nào, cầu thủ Đinh Công Hoàng bất thình lình “đá” Sáo em “văng” qua liên danh Thiên Mã từ tốn Nguyễn Văn Tất. Anh Thiên Mã với Sáo em thì thân thiết quá chừng rồi, nhưng Sáo cứ giả bộ nư núng để anh Đinh Công Hoàng phải dỗ dành mới chịu. Anh Nguyễn Tiến Long, cũng chịu khó “tâng” người bạn thân cùng lớp:

     - Thằng Tất lớp anh “tài hoa” lắm Mai ơi! Chịu khó “theo” nó, em học hỏi được nhiều điều hay lắm! Nó học rất giỏi, mà chơi cũng hỏng… tệ: đàn hay nè, hát hay nè, viết văn nè, làm thơ nè… thứ gì nó cũng “mần” ráo em ơi!...

     - Em cứ ứng cử đi, tụi anh ủng hộ hết mình. Chứ hai đứa bạn cùng tranh cử thì chia phiếu hết. Anh Tất hay anh gì cũng vậy thôi mà!…

Khi Sáo em đã liêu xiêu, anh Hoàng mới đưa hai ngón tay trỏ – cái của anh “ướm” chiều cao của Sáo:

      - Mà anh coi bộ cũng xứng – Tất nó cao một déci, em cỡ một centi – Liên danh “Tổng Déci, Phó Centi” hay lắm! Ha ha ha...

TONG DECI (3)


Biệt danh “Tổng Déci, Phó Centi” của anh em nhà Tất Nguyễn xuất hiện từ đó, mà người “đồ” đậm nhất hai biệt danh này chính là ca sĩ nổi tiếng NQBH Nguyễn Văn Lịnh, cùng Mèo Rừng bướng bỉnh Hồ Ngọc Khanh. Mỗi bận nhắc đến biệt danh Tổng Déci và Phó Centi, thì “tác giả” Đinh Công Hoàng là người hả hê nhất. Ban đại diện học sinh Ngô Quyền năm đó hầu hết là dân Hướng Đạo – hoặc bạn hữu thân thiết với HĐ – nên gia đình học đường NQBH gần như “sống” chan hòa trong công việc, bất cứ lúc nào và bất kể nơi đâu. Riêng với cô Sáo lý luận “bé con” ngày xưa, chưa năm học nào hoạt động học đường sôi nổi và vui tươi đến vậy.

 

Hai buổi họp mặt Thầy xưa – Nửa thế kỷ tri ân tháng 11/2012 và Thầy xưa – Hội ngộ mùa hè tháng 05/2013 do anh chị em cựu học sinh NQBH xưa chung tay tổ chức, cũng đậm “sắc màu” Hướng Đạo khi anh Thiên Mã mời gọi mọi người hưởng ứng băng reo: “Chúng em nhớ ơn thầy cô, chúng em nhớ ơn thầy cô…” khiến những học trò già bỗng chốc hóa trẻ thơ…

 

Trong xa xưa khi bị những cơn lốc đời phũ phàng xô dạt, đã có lúc anh em nhà Thiên Mã vô tình để lạc mất nhau. Nhưng tấm lòng trân trọng Thầy xưa – Trường xưa và Hướng Đạo xưa, vẫn là chất liệu ngọt ngào gắn kết tình thân anh em Thiên Mã đến tận bây giờ, dù nửa thế kỷ đời người đã lặng lẽ trôi…

 

Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai

       Tháng 04/2017

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 125072)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138448)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104701)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114460)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120735)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43581)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96425)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86506)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97345)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96249)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95483)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45459)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 101162)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40296)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32574)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95516)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12708)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali