NGÔ QUYỀN HOUSTON- BÊN ĐỜI CÓ NHAU
Lần đầu tiên chs NQ ở Texas họp mặt khá đông đủ ở Cypress, có đại diện của các khóa 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 10, và 15. Đông nhất là khóa 10 với các chị Hồng, Kim Ngân, Tường Vi.
Từ CA ven biển miền Tây, tôi bay về thăm lại Texas, được chị Vi đón tiếp nồng hậu với tình cảm chân thành như một bà chị ruột không bỏ công tôi làm một chuyến Nam du, hơn nửa chiều ngang nước Mỹ, từ San Jose (California), xuống Phoenix (Arizona), rồi xuôi Nam về Houston(Texas)
Chị Nguyễn Thị Hồng, K10 NQ, đàn chị của tôi từ trường Nữ Tiểu học lên Ngô Quyền, cũng đi từ Columbus(Ohio), qua Chicago (Illinois), rồi xuống Houston (Texas).
Chúng tôi gặp nhau cuối mùa hè ở Houston, trong cái “nắng mùa hè, ta đi mà chợt mát" nhờ có tình cảm thời Trung học Ngô Quyền ở cạnh sông Đồng Nai hiền hòa một thời góp phần nuôi ta khôn lớn.
Chỉ có vài ngày cuối tuần dành cho nhau, với lòng hiếu khách hiếm có của chủ nhà, chúng tôi được ngủ trong những guest room rất đẹp, hơn cả tiêu chuẩn của Hyatt Regency ở Orange County.
Cảm động nhất là gần nửa khuya, được chị Vi bưng lên tận phòng nước trái gấc có sparkling với lời đùa "Room Service". Ở 3 múi giờ khác nhau của Mỹ (chị Hồng ở Eastern Standard Time (EST); chị Vi ở Central Standard Time (CST); tôi ở Pacific Time (PST), chúng tôi chào nhau vừa cả good night, vừa good morning. Dù bằng cách nào đi nữa, chúng tôi thương quý nhau vì ngày xưa ta đã có thời học Ngô Quyền.
12 giờ trưa Chủ nhật, phe ta kéo đến nhà chị Vi ở Cypress từ Houston, từ Richmond, từ nhiều thành phố ở phía Đông Nam của TX. Có đủ đại diện các khóa từ 1 đến 7.
(Hình được chụp bởi Lê Sông Văn , Việt Báo Houston)
Khách mời danh dự của NQ Texas ngày 4 tháng 9 năm 2016 là Thầy Nguyễn Phi Long. Tiếc là Thầy Trần Phiên, và Thầy Đào Đức Thiện từ Austin, cách Houston 3 tiếng lái xe, bận một sinh hoạt khác vào cuối hè, không về được để đoàn tụ ngắn hạn cùng đồng nghiệp và học trò. Và Thầy Nguyễn Văn Phú, cũng đang ở Houston, chưa có duyên hạnh ngộ ở họp mặt NQ Texas tháng 9 năm nay.
Hy vọng ở lần họp mặt tới, NQ Houston sẽ được đón đủ cả 3 thầy dạy Toán, và một Thầy dạy Văn của Ngô Quyền ngày xưa.
NQ K10 Võ Quách Tường Vi và gia đình đã đón tiếp thầy trò Ngô Quyền ở tư gia bằng lòng hiếu khách, bằng tình nghĩa Ngô Quyền, bằng rất nhiều thức ăn: cá salmon nướng, thịt bò tẩm mật ong nướng, bánh bột lọc, bún chả giò, gỏi cá Ceviche của Mễ Tây Cơ, Salade de Cresson (Watercress Salad)…
Món tráng miệng là trái cây ở quê nhà được trồng ở Florida, đủ màu sắc: màu vàng đậm của mít, màu đỏ của dưa hấu, màu xanh của honeydew, màu vàng nhạt của thơm, màu tím của nho. Ngọt ngào nhất là cái bánh trái cây hỗn hợp của sầu riêng và dừa.
Các trưởng tràng: anh Nguyễn Kim Sơn (K2) - nhà tôi của chị Võ Thị Minh Tâm K2-; anh Đỗ Hữu Phương (K5) mong vô cùng mỗi năm NQ Houston sẽ ngồi lại bên nhau một ngày để chúng ta vẫn "có nhau bên đời" như một thủa nào luôn luôn ngồi bên nhau trong khung cửa lớp.
Là khách mời của Houston, tôi chợt nghĩ một năm nào đó họp mặt truyền thống của NQ được tổ chức ở Houston, thầy trò NQ sẽ có dịp uống trà ngắm trăng bên hồ nhà chị Vi, và cả bên hồ nhà Thầy Nguyễn Phi Long.
Từ giã Texas, "I left a part of my heart in Houston".
Xin cảm ơn chị Vi và gia đình, xin kính cảm ơn Thầy Long, xin cảm ơn các anh chị Ngô Quyền. Cùng nhau, mỗi lần họp mặt, chúng ta mang về lại được ngôi trường thân yêu thời mới lớn trong mắt nhau, trong hoài niệm ngọt ngào của thời mới lớn.
Nhất định mình sẽ gặp lại nhau ở Houston, ở Anaheim, ở San Jose… để cùng dựng lại trường xưa bên đời lưu lạc .
Nguyễn Trần Diệu Hương
Houston, tháng 9 / 2016