Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Lê Quý Thể - VÀI CẢM NGHĨ VỀ GIẢI TÚC CẦU THẾ GIỚI

04 Tháng Mười Hai 20224:16 CH(Xem: 5246)
GS. Lê Quý Thể - VÀI CẢM NGHĨ VỀ GIẢI TÚC CẦU THẾ GIỚI

 VÀI CẢM NGHĨ VỀ GIẢI TÚC CẦU THẾ GIỚI 

image001

Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.

Khác với những lần tranh đua trước đây, giải túc cầu năm 2022 được tổ chức tại Qatar, một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông nhưng giàu có đã chịu chi những số tiền khổng lồ để xây dựng những vận động trường mới tối tân nhất thế giới, những vận động trường có mái che, có máy điều hòa không khí, cùng nhiều tiện nghi khác cho khán giả và cầu thủ. Để tránh cái nóng vào mùa hè của vùng sa mạc các trận đấu được tổ chức về đêm của những ngày trong tháng mười một, mười hai. Những điều kiện khí hậu nầy không ít thì nhiều chắc cũng có ảnh hưởng đến cách chơi của các cầu thủ, tuy nhiên cho đến giờ phút nầy không có một sự phàn nàn của cầu thủ hay của bất kỳ một huấn luyện viên nào.

Theo nhận xét chung của tôi, qua các kết quả của các trận đấu trong vòng các đội cùng nhóm đều phải gặp nhau, sự khác biệt về kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng của các cầu thủ cũng như những chiến thuật chơi đồng đội giữa các quốc gia giàu nghèo không còn quá chênh lệch. Vào một ngày đẹp trời các đội được xem là dưới chân cũng có thể làm nên lịch sử, hạ những đội đàn anh một cách rõ ràng.

Một nhận xét chung nữa của tôi là nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt của các cầu thủ thì không thể biết đó là đội bóng của quốc gia nào. Đội bóng nào cũng có cầu thủ da trắng, cũng có cầu thủ da đen, cầu thủ da màu khác. Điều đó cho thấy các cầu thủ bóng tròn ở các nước Phi Châu, Á Châu đã có trình độ kỹ thuật cao và được các quốc gia giàu có khác thu nhận và trọng dụng.

Một điều thú vị nữa là các ông trọng tài không còn độc quyền làm vua sân cỏ mà các bà trọng tài cũng được giao quyền điều khiển những trận đấu quan trọng có hàng triệu triệu người xem. Cộng thêm vào đó có sự trợ giúp của hệ thống kỹ thuật tối tân VAR (video assistant referee) làm cho các ông bà trọng tài không thể thiên vị đội nầy hơn đội kia hay thiếu sự sáng suốt trong việc điều khiển các trận đấu. Có nhiều cú bóng vào gôn bị từ chối vì hệ thống VAR bắt việt vị dù chỉ là nửa bước hay một phần của thân vai của cầu thủ làm bàn của đội nầy lấn trước hàng phòng thủ của đội kia. Bàn thắng thứ hai trong trận với Tây Ban Nha của đội bóng Nhật Bản gây nhiều tranh cải vì kết quả đội bóng Đức bị loại nhưng hệ thống VAR kết luận bóng chưa hoàn toàn ra khỏi lằn cuối sân. Nên nhớ hệ thống VAR chỉ trợ giúp còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc trọng tài chính, trọng tài cầm còi. Tuy vậy vẫn có lỗi lầm, như trong trận Pháp và Tunisia, theo tôi trọng tài không cho Pháp gỡ huề là một sai sót nghiêm trọng vì khi banh chuyền vào đã chạm đầu một cầu thủ khác thì vị trí việt vị trước đó của Griezmann không còn tính nữa.



image002

Các người tường thuật những trận đấu trên màn ảnh TV cũng có sự thay đổi. Nhiều giọng nữ cũng đầy đủ tự tin tường thuật các trận đấu và bình luận chiến thuật của mỗi đội. Ý kiến của họ có giá trị và được tôn trọng.


Như những cuộc tranh hùng khác giải túc cầu năm nay cũng có nhiều kết quả bất ngờ và đó là những điều thú vị cho những người hâm mộ phải theo dõi trận đấu từ đầu đến những phút cuối. Không ai có thể ngờ đội bóng của Saudi Arabia ở Trung Đông lại có thể thắng đội bóng Argentina của cầu thủ thượng hạng Messi 2 bàn gỡ 1, kết quả 26 cầu thủ Saudi Arabia mỗi người được thưởng một xe Rolls-Royce trị giá nửa triêu dollars Mỹ. Không ai có thể ngờ đội bóng Nhật Bản đã thắng hai đội bóng Đức và Tây Ban Nha cùng tỉ số 2 bàn gỡ 1 và đồng thời cũng loại đội bóng Đức ra khỏi vòng 16.

Như một phép mầu nhiệm ở phút thứ 93 của giai đoạn đấu bù giờ cầu thủ Son Heung-min tuy bị bao vây bởi bốn năm cầu thủ địch vẫn xoay sở chuyền bóng cho đồng đội để ghi bàn thắng thứ hai và giúp đội Hàn Quốc từ vị trí thứ tư tiến lên vị trí thứ hai sau Bồ Đào Nha và sau tiếng còi chấm dứt trận đấu sự hồi hộp vẫn chưa chấm dứt vì trận đấu giữa Uruguay và Ghana vẫn còn tiếp diễn thêm mười phút nữa, đó là mười phút hồi hộp nhất của toàn dân Hàn Quốc vì nếu Uruguay ghi thêm một bàn thắng nữa thì bao nhiêu mộng tiếp tục đi tiếp đều tan biến hết, nhưng nhờ đội bóng Ghana làm “spoiler” giúp đội Hàn Quốc quá nhiều, tuy thua Uraguay 2 bàn không gỡ nhưng theo tôi toàn dân Ghana đều hả hê vì phần nào đã trả được mối thù mười mấy năm về trước.

Như vậy lần đầu tiên có ba đội bóng vùng Á Châu và Thái Bình Dương được vào vòng 16, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc, cùng với hai đội bóng vùng Phi Châu là Sénégal và Morocco, trong đó đội bóng Nhật Bản cùng đội bóng Morocco đứng đầu bảng nhóm E và F. Các đội đàn em Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Sénégal, Morocco có mặt trong 16 đội đi tiếp trong khi các đội đàn anh Mexico, Đan Mạch, Đức, Bỉ, Uruguay nằm trong nhóm 16 đội phải ngậm ngùi cuốn gói về sớm. Tôi tin chắc các đội bóng không được may mắn kỳ nầy sẽ có mặt trong giải túc cầu chung kết kỳ tới năm 2026 được tổ chức tại ba quốc gia thuộc vùng Bắc Mỳ, đó là Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Nhiều bình luận gia danh tiếng trên thế giới tiên đoán đội vô địch kỳ nầy sẽ là một trong bốn đội Ba Tây, Argentina, Anh hay Pháp nhưng cũng không thể loại bỏ những kết cuộc bất ngờ. Tôi cầu mong cho đội bóng Pháp với cầu thủ danh tiếng trẻ tuổi Mbappé nay đã trưởng thành sẽ lập lại thành tích của một cậu bé mười chín tuổi bốn năm về trước tại Moscow Nga. Chờ xem. Xin kiên nhẩn chờ xem.

Lê Quý Thể

12/2022

 

10 Tháng Hai 2011(Xem: 136273)
Niềm vui đầu năm đến bất ngờ. Nhờ trang web Ngô Quyền, nhờ kỹ thuật khoa học tiến bộ, nửa thế kỷ sau mình tìm gặp được bạn bè. Xin cảm ơn tấm lòng thành của nhau, của những người xa xứ.
05 Tháng Hai 2011(Xem: 133168)
Và khi biết anh tuổi Mẹo, Duyên suýt bật cười vì chợt nhớ đến câu “thần chú” của mẹ ngày xưa: “Hợi Mẹo Mùi, là duyên tam hạp”. Mình là tuổi Mùi. Anh ấy là tuổi Mẹo, vậy là tốt duyên rồi!
02 Tháng Hai 2011(Xem: 121588)
hơn 1 tháng nữa bước qua tuổi 61 ta, trở lại một vòng tuần hoàn của cuộc đời. Bất chợt mình ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Mình lấy giấy bút ra, tính sổ cuộc đời, 60 mùa xuân mình đã trải qua, có vui buồn lẫn lộn.
31 Tháng Giêng 2011(Xem: 130675)
Anh biết không? Hương vị Tết bên này chỉ mới vừa phảng phất đôi chút chưa kịp đọng lại thì đã bay biến đi đâu mất rồi...
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114461)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
19 Tháng Giêng 2011(Xem: 127048)
Cám ơn và hẹn gặp lại các thân hữu nhé ! Mây trắng ngang trời đã quay về và sẽ quay về nữa… , rồi mây trắng lại bay đi…
17 Tháng Giêng 2011(Xem: 138593)
Mãi cho đến bây giờ, mỗi tuần chị đều ăn khoai lang, không phải vì thích loại củ ngọt bùi mầu vàng cam, không vì phải ăn độn...
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128569)
Đối với tôi, môn học nào với thầy – cô nào lại không để lại những kỷ niệm khó phai trong lòng của một người học trò.
07 Tháng Giêng 2011(Xem: 128820)
Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu.
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120737)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
22 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 110348)
Cảm giác mỗi mùa Giáng Sinh tuyệt vời đến nỗi tôi tưởng như mỗi năm một lần, mình lại là đứa trẻ thơ mới lên tám tuổi, hình ảnh con búp bê tật nguyền lại chập chờn trở lại trong trí nhớ, y như năm nào tôi còn bế nó trên tay.
18 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 136975)
Ngày xưa ấy tôi và các bạn còn rất trẻ, hầu hết các Thầy Cô cũng rất trẻ. Ngày xưa ấy cách nay hơn năm mươi năm. Tuổi học trò, thời thơ mộng, thời gian đẹp nhất của con người nay còn đâu.
03 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 105658)
Như hôm nay mưa thì lại nhớ đến những cơn bão rớt ở quê mình, mái nhà xưa và bến sông ngập đầy nắng gió.
01 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 112247)
"Cô Ba ơi, con không nghĩ có một ngày con được về và đứng ở đây. Con vẫn còn nhớ mấy trái thị cô đã tặng cho con. Con xin cầu nguyện cho linh hồn của cô được yên vui ở cõi vĩnh hằng"