Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (Kết)

04 Tháng Mười Một 20198:48 CH(Xem: 10786)
GS. Huỳnh Công Ân - ÂU CHÂU DU KÝ (Kết)

M
t Chuyế
n Âu Du (Kết)

GS. Huỳnh công Ân


 

Ngày 5/9: Paris, kinh đô ánh sáng

Ngày đầu tiên, Hưng chở Quyên (vợ Hưng) và chúng tôi đi quận 13 ăn đồ Tàu. Xong chúng tôi đi xuống đại lộ Champs Élysées.

Đây là đại lộ nổi tiếng nhứt thế giới, nơi mà hàng triệu du khách từ khắp nơi đến đây mua sắm. Hai bên đường, người ta kéo nhau đi như trãy hội. Họ đi vào các cửa hàng mua sắm nổi tiếng như Louis Vuiton, Hugo Boss, La Coste...

Tôi và Hưng vào một quán cà phê để vợ tôi và Quyên đi mua sắm.

Buổi chiều chúng tôi đi ăn phở tại nhà hàng L’Indochine. Sau đó Hưng chở chúng tôi đi một vòng thành phố rồi về nhà.


image023

 

Ngày 6/9: Gặp người bạn cũ thời niên thiếu

Chiều nay Hưng chở mọi người đến Avenue De Choisy, quận 13, để ăn tối ở một tiệm Tàu. Tôi liên lạc với Thiểm, bạn cùng xóm thời trung học và mời anh ấy đến ăn với chúng tôi. Anh là thiếu tá không quân trước năm 1975.

Thiểm sang Pháp từ năm 1986, vợ anh đã thôi anh trước đó và anh cùng mẹ , 5 con được người em gái bảo lãnh.

Hiện anh ở một mình trong một studio tại Paris.

 image025


Ngày 7/9: Tháp Eiffeil, sông Seine, bi
ểu tượng của thành phố Paris

Sau bữa cơm trưa, Hưng chở chúng tôi đến phố Tàu, bỏ xe đó và bốn người dùng métro để tới tháp Eiffel. Cũng như lần trước vì lượng du khách quá đông, muốn lên tháp phải mất hàng giờ sắp hàng mua vé và giá vé rất mắc: 50 euro, chúng tôi quyết định chỉ chụp ảnh kỷ niệm dưới chân tháp.

Đoạn chúng tôi đến bờ sông Seine gần đó mua vé đi tàu trên sông Seine. Giá vé là 15 euro một người. Tàu chạy độ 1 giờ , qua nhiều cầu và nhiều kiến trúc lịch sử của Paris như bảo tàng viện Louvre, nhà hát opéra, nhà thờ Notre Dame, điện Versailles, quốc hội, quân y viện, toà thị chính Paris, cầu Marie còn được gọi là cầu Tình Yêu ( mà người thuyết minh nói rằng khi tàu chun dưới cầu thì những người yêu nhau phải hôn nhau để tình yêu sẽ bền vững)...

Chúng tôi trở lại phố Tàu và dùng một bữa buffet no bụng.

image027

Ngày 8/9: Nhà thờ Sacré Coeur

Chúng tôi bỏ xe hơi tại Place d’Italie và dùng métro số 7 đi đến bảo tàng viện Louvre. Bảo tàng nằm trong Place du Carrousel, một trung tâm thương mại trong lòng đất.

Chúng tôi cảm thấy đói bụng nên ghé tiệm Mc Donald dằn bụng rồi định mua vé vào bảo tàng viện. Nhân viên soát vé cho tôi biết bảo tàng viện sẽ đóng cửa trong 1 giờ nửa như vậy đi xem không kịp hết nên khuyên tôi nên vào xem dịp khác.

Chúng tôi lấy métro số 1 đi tới ga Concorde rồi đổi métro số 12 đi tới ga Abbesse đi viếng nhà thờ Sacré Coeur. Nhà thờ này nằm trong khu Montmartre, quận 18, nơi ở của các văn nghệ sĩ giống như khu Plateau Mont Royal ở Montréal. Đường phố ở đây nhỏ và lát đá như khu Vieux Montréal. Dọc bên đường là các quán ăn và tiệm bán đồ lưu niệm. Người qua lại đa số là du khách đến từ khắp nơi trên thế giới.

Chúng tôi phải leo nhiều bậc thang để lên nhà thờ. Nơi đây rất đông du khách bên ngoài đang chụp ảnh. Bên trong nhà thờ, người ta đang làm lễ. Chúng tôi ngồi trên băng ghế nghe giảng một lúc rồi đi vòng bên trong ngắm các tượng Đức Mẹ, Chúa và các vị thánh cũng như những điêu khắc trên tường và trên trần của nhà thờ.

Chúng tôi ra sân trước nhà thờ chụp toàn cảnh thành phố Paris phía dưới. Bận xuống, chúng tôi dùng funiculaire, cabine di chuyển bằng đường ray, để xuống đồi.

Chúng tôi lại dùng métro đi ngược về Place d’Italie, quận 13 dùng bữa ăn tối ở nhà hàng Việt Thái trên đường Choisy.

image029

Ngày 9/9: Viện bảo tàng Louvre

Sau khi ăn điểm sấm chúng tôi cũng bỏ xe hơi tại Place d’Italie để lấy xe métro đi viện bảo tàng Louvre.

Chúng tôi phải qua bao nhiêu chặng kiểm soát mới mua vé để vào bên trong. Người ta nối đuôi nhau rồng rắn để vào xem, mục tiêu là bức hoạ La Joconde ở tầng trên cùng.

Khác với đám đông, chúng tôi không vội tiếp tục lên tầng trên cùng mà xuống tầng ngang để chụp hình các bức tượng.

Sau cùng, chúng tôi theo đám đông lên tầng trên cùng để xem bức hoạ La Joconde. Ai cũng cố gắng chụp cho được bức hoạ này.

Trở lại phố Tàu, chúng tôi ăn tối trước khi về nhà.

 image031



Ngày 10/9: Ngày cu
ối ở Paris, đi thăm Vườn Lục Xâm Bảo (Jardin du Luxembourg)

“Mùa thu âm thầm

bên vườn Lục Xâm

Ngồi quen ghế đá

Ngồi quen ghế đá

Không em! Ôi buốt giá từ tâm.”

(Mùa thu Paris-Cung Trầm Tưởng)

Sáng nay, sau khi ăn điểm tâm ở nhà, Hưng chở chúng tôi đi chơi ở vườn Lục Xâm Bảo, quận 6, Paris.

Khu vườn này là nơi gợi cảm hứng cho bao văn nhân, thi sĩ và nhạc sĩ của chúng ta từng đặt bước đến đây từ Cung Trầm Tưởng, Nguyên Sa... đến Phạm Trọng Cầu. 

Chúng tôi đi giữa hai hàng cây cao che bóng mát vào vườn về hướng cung điện Luxembourg, qua vườn hoa, hồ nước. Người ta đặt những ghế sắt cho khách du lịch ngồi nghỉ. Nhóm khách trẻ hơn ngồi trên bãi cỏ hay nằm phơi nắng. Không gian tĩnh lặng giữa một kinh thành náo nhiệt.

Cung điện Luxembourg là của hoàng hậu Marie de Mecidis, gốc Ý vợ của vua Henry IV, mẹ của vua Louis XIII. Cung điện này bây giờ là trụ sở Thượng Nghị Viện của Pháp.

Trên đường về chúng tôi chạy ngang khu Montparnasse, khu phố nghệ sĩ ngày xưa nay có ngôi tháp cao 59 tầng.

image033

 

Ngày 11/9: Tạm biệt hai em Hưng-Quyên, tạm biệt Paris, tạm biệt nước Pháp chúng tôi đi thăm Bruxelles, nước Bỉ

Một tuần lễ ở Paris nhanh chóng trôi qua. Sáng sớm, sau bữa điểm tâm, 7:20 AM, tức là hơn 2 giờ trước khi xe khởi hành là 9:25 AM, Hưng bắt đầu đưa chúng tôi đi ra Gare du Nord để đi Bruxelles, Bỉ. Rủi thay, đây là giờ cao điểm, kẹt xe khắp nơi, cách giờ xe chạy 15 phút mà xe Hưng còn phải đi 800m nữa. Vợ chồng tôi kéo va li chạy bộ, nhưng gare Hưng chỉ trước mặt là Gare de l’Est, chúng tôi chạy sang Gare du Nord thì xe lửa đã chạy rồi. Tôi đành mua 2 vé chuyến sau 10: 35 AM mất 198 € cộng 2 vé bỏ là 256 €.

Đây là một kinh nghiệm để du khách đến Paris, nếu đi máy bay hay xe lửa nên đi 3 giờ trước giờ tàu khởi hành vì đường phố Paris chật hẹp và kẹt xe khắp nơi. Cách tốt nhứt là dùng xe điện hay métro để đến phi trường hay ga xe lửa không sợ trễ giờ.

Xe lửa chạy khoảng 1 giờ 20 phút thì tới ga Bruxelles-Midi. Vì bà xã đau chân nên dù khách sạn Hotel des Deux Gares rất gần đây, tôi lấy taxi đến đó, Nhưng 3:00 PM khách sạn mới checkin nên chúng tôi gởi hành lý ở khách sạn và đi bộ trở lại nhà ga để kiếm một thứ gì lót dạ và giết thì giờ .

Chúng tôi ghé vào một tiêm bánh trong ga gọi nước ngọt và bánh ngọt. Ngồi chơi một lát, chúng tôi trở lại khách sạn checkin rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Buổi chiều chúng tôi lấy taxi xuống centre-ville. Tại đây có một tiệm ăn bán hải sản mà thực khách phải đứng ăn.

Chúng tôi vào một nhà hàng Á Châu để dùng bữa tối rồi đến khu La Grande Place. Nơi đây có nhiều đền đài, di tích lịch sử như Toà Thị Chính, Cung điện nhà vua, trong đó có viện bảo tàng Bruxelles.

image035

 

Ngày 12/9: tạm biệt Bruxelles, tạm biệt nước Bỉ, đi thăm thành phố Rotterdam, Hoà Lan

9 giờ sáng chúng tôi trả phòng, lấy taxi đi Gare Bruxelles-Nord. Tài xế taxi biết chúng tôi là du khách vì mang lỉnh kỉnh nhiều va li nên chạy lòng vòng để câu giờ, âu là một dịp ngắm thành phố Bruxelles chỉ tốn thêm vài đồng Euro.

Tới bến xe bus vì còn sớm nên chúng tôi vâo nhà ga ăn sáng ở tiệm gà rán KFC. Chúng tôi lên xe Flixbus lúc 11:05 AM. Xe chạy tới phi trường Zaventem để đón thêm khách.

Giữa cuộc hành trình xe đi ngang thành phố Antwerp, thuộc Bỉ gần biên giới Hoà Lan. Xe vào địa phận Hoà Lan, nhìn hai bên đường là cảnh đồng quê thanh bình với những cánh quạt điện gió xa xa nhắc tôi nhớ đến đường đi qua Phan Thiết, Việt Nam.

Xe qua cầu bắc ngang vịnh của biển Bắc Hải. Nước dưới cầu xanh ngát.

Tới Rotterdam, tôi xuống lầm chỗ, thay vì xuống ga Central, tôi lại xuống ga Zuidplein. Đành vậy, chúng tôi tới một tiệm Việt Nam ăn trưa và nhờ cô chủ tiệm gọi một xe taxi chở về khách sạn Rotterdam City.

Khách sạn ở đây mắc hơn khách sạn ở Bỉ nhưng rất sạch sẻ và sang trọng. Nghỉ ngơi một lát chúng tôi lấy xe điện ra downtown. Ở đây không có nhiều kiến trúc cỗ điển như ở các thành phố tôi đã đi qua.

Chung quanh đây có nhiều tiệm ăn Á Châu như Tàu, Nhựt, Việt... có cả tiệm ăn của Indonesia. Nhân viên giao hàng mặc đồng phục và đi giao hàng bằng xe đạp. Ở đây xe đạp là một phương tiện đi lại rất thịnh hành. Những bãi đậu xe đạp đầy xe làm tôi liên tưởng đến bãi đậu xe gắn máy ở Việt Nam.

Vì bà xã đau chân nên tôi bỏ ý định xuống bến tàu của Rotterdam đi du thuyền quanh thành phố. Chúng tôi về khách sạn sớm hơn mọi bữa.

image037

 

Ngày 13/9: Tạm biệt Rotterdam. chúng tôi đến Amsterdam trạm cuối của chuyến Âu du

Buổi sáng chúng tôi ăn điểm tâm trong khách sạn Rotterdam rồi ra ga trung ương lên xe Flixbus đi Amsterdam lúc 11:30 AM.

Xe đổ chúng tôi xuống phi trường Schiphol. Tôi không biết chỗ navette đưa về khách sạn Steigenberger ở đâu nên loay quay tìm cách về khách sạn. Mãi hơn một giờ sau mới tìm ra bến đậu của xe.

Sau khi nghỉ ngơi, chúng tôi xuống phố cách khách sạn hơn 17km vừa bằng xe bus vừa bằng xe lửa. Chúng tôi mua vé xuống du thuyền đi vòng quanh thành phố. Nói chung, Amsterdam cũng như Rotterdam và Bruxelles có khu kiến trúc cỗ nhưng cũng có khu kiến trúc mới kiểu Mỹ, ở vùng quê thì hình ảnh những ngôi nhà mái đỏ là thường thấy nhứt.

Chúng tôi về khách sạn lúc 8:30 tối để sáng mai sớm đáp máy bay về Montreal.

image039

Ngày 14/9 Tạm biệt Amsterdam. Tạm biệt xứ sở ca hoa Tulipe

Đáng lẽ máy bay Webjet cất cánh lúc 7:05 sáng nhưng giờ chót tôi nhận được tin nhắn là máy bay bị delay tới 10:00 sáng. 7 giờ sáng chúng tôi lên navette của khách sạn đến phi trường.

Chúng tôi đến sớm nên sau khi check-in xong, chúng tôi ra ngoài uống nước chờ giờ lên máy bay,

Chuyến bay từ Amsterdam đến London không có vấn đề gì, nhưng khi check-in Air Transat ở phi trường London cô nhân viên gốc Ấn Độ đòi thêm 50 bảng Anh vì hành lý quá số ký.

Mấy bữa trước đã bị tốn gần 200 euro vì trể xe lửa từ Pháp qua Bỉ, hôm nay lại bị phạt 50 sterling vì hành lý quá số ký quy định, chúng tôi gặp điều không may ở cuối cuộc hành trình.

Rút kinh nghiệm chuyến đi này, tôi có vài điều nhắn nhủ với quý vị nào định đi du lịch Âu Châu như sau:

-Giá sinh hoạt ở các nước Âu Châu cao hơn ở Bắc Mỹ.

-Đường xá ở đây nhỏ hẹp và thường kẹt xe, nhứt là ở Pháp, nên dự trù cho rộng thời gian đi đến ga xe lửa hay phi trường để tránh trễ tàu như đã nói trên.

-Để dành tiền lẻ để trả mỗi lần đi vệ sinh.

-Giá một chai nước suối là 2.5 € tương đương 3 USD hay gần 4 CAD.

-Tránh checkin tại London vì nhân viên tại đây quá reglo sẵn sàng bắt đóng thêm tiền hành lý dù chỉ dư 1kg

-Cẩn thận tiền bạc và passport khi ở Ý hay Pháp.

Tuy nhiên, một chuyến du lịch Âu Châu sẽ cho chúng ta khám phá những công trình kiến trúc cỗ cũng như được biết lối sinh hoạt của người dân ở cựu lục địa này

Về đến phi trường Montreal, ông bạn hàng xóm Gerald đã chờ sẵn để chở chúng tôi về nhà.

Những dòng cuối của du ký này dành cho lời cám ơn của tôi đến vợ chồng Kiệt-Xuân và Hưng-Quyên đã tiếp đón và đưa chúng tôi đi thăm nhiều thắng cảnh nổi tiếng ở Đức và Pháp.

Hunh Công Ân

 

 

 

17 Tháng Ba 2013(Xem: 65788)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
17 Tháng Ba 2013(Xem: 101542)
Và như vậy tôi mãi mãi là người vợ lính, vui buồn chung với những suy tư và cảm giác của chồng. Những người chỉ huy, đồng đội của chồng dù không ở trước mặt, nhưng là những người bạn vô hình đem lại niềm vui cuối đời cho chồng tôi
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99532)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
15 Tháng Ba 2013(Xem: 81429)
Sáng nay bừng mắt dậy, con nhớ ra mình đã mất ba hơn mười lăm năm nay rồi, chỉ như mới hôm qua thôi, vết thương vẫn còn tươi rói, chảy những giọt máu lớn dồn dập. Nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai?
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117810)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 74339)
Sinh nhật năm nay không như năm ngoái vì bắt đầu từ hôm nay, tôi đã là một người già thật sự ở đất nước này.
09 Tháng Ba 2013(Xem: 103100)
Nghe con hỏi một lần nữa rằng bố muốn biến đi đâu với máy thời gian, tôi càng trầm tư, không ngờ câu trả lời khó hơn tôi tưởng. Ði đâu bây giờ?
08 Tháng Ba 2013(Xem: 97767)
Thời Thơ Dại cũng đến, qua đi, để lại những kỷ niệm hay dấu khắc khó phai mờ, và nhiều khi nó trở thành những vết sẹo mà thời gian hay thuốc men không thể xóa!
08 Tháng Ba 2013(Xem: 90376)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.
07 Tháng Ba 2013(Xem: 85282)
Mưa Thu tí tách ngoài hiên, trời mùa Thu San Jose vun trọn nỗi nhớ. Mùa Thu nơi đó có em dõi mắt ra ngoài khung cửa sổ trông ngóng tin anh?
02 Tháng Ba 2013(Xem: 102595)
Gặp lại Đức Ông sau chuyến "công tác" nóng bỏng, các thuộc hạ đều vui mừng hớn hở vì biết nơi trái đất này vừa thoát khỏi một tai họa kinh hoàng!!!
02 Tháng Ba 2013(Xem: 86192)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 110488)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 98160)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
21 Tháng Hai 2013(Xem: 99423)
Lại thêm một bạn bè khóa 8 NQ đi xa, xa thật xa. Sau Nguyễn Văn Hiền, Đinh Đoài Chính. Lại thêm một chiếc ghế trống vắng nữa.
21 Tháng Hai 2013(Xem: 103762)
Cám ơn người bạn già đã cho tôi một cái tên thật nhiều kỷ niệm. Cám ơn cuộc đời đã cho tôi một thời để yêu và để nhớ.
19 Tháng Hai 2013(Xem: 89860)
ĐÀ NẲNG NGÀY VỀ - Nhạc và Lời Võ Đình Tuyết - Ca sĩ Bảo Châu
18 Tháng Hai 2013(Xem: 92477)
Giấc mơ dang dở quặn lòng, bởi tôi cũng không biết giề lục bình biếc xanh quê cũ, vẫn được trôi thênh thang cùng dòng sông quê nhà hay mắc cạn đầm lầy ở một khúc quanh ...
16 Tháng Hai 2013(Xem: 101246)
Tặng các em học sinh trung học Ngô Quyền, Biên Hòa và các chiến hữu ĐĐ 3/463 ĐPQ, tiểu khu Biên Hòa
15 Tháng Hai 2013(Xem: 82719)
Tình anh em, tình đồng môn luôn được gìn giữ và bồi đắp “Thật Lòng Với Trường Xưa”. Cũng cần có những tấm lòng để giữ mãi nụ cười đầu xuân.