Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trịnh văn Kiều & Lê Kim Oanh -MỘT THOÁNG THẦY TRÒ

27 Tháng Sáu 20151:30 SA(Xem: 21202)
Trịnh văn Kiều & Lê Kim Oanh -MỘT THOÁNG THẦY TRÒ

 

Một Thoáng Thầy Trò

Hội Ngô Ngày 9 Tháng Năm 2015

 

Tháng Sáu Hè về, buổi sáng thức dậy đã vắng tiếng xe bus màu vàng ngừng trước cửa để đón học sinh. Chúng ta đang vào Hạ. Những cơn nóng hừng hực của heatwave phà vào mặt thật khó chịu, nóng đến khó thở, chẳng ai dám ra đường dưới sức nóng gay gắt khó chịu này, đành chịu trận 3 tháng oi bức vậy... Lâu lâu có được một trận mưa nhờ thế thời tiết mới dịu bớt phần nào…

Ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ sắp đến cùng với ngày Hội Ngộ Ngô Quyền cũng gần kề. Ban Tổ Chức đang bận rộn tới tấp với các bản tin, thông báo. Đọc danh sách thấy thầy cô cùng bạn bè ở khắp nơi rộn ràng về tham dự làm tôi nôn nao, háo hức qúa, ước gì tôi có thể cùng về chung vui với mọi người được thì vui biết mấy! 

Năm nào cũng thế, ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền thì luôn trùng vào ngày Hội Ngộ Khóa 3 của chàng nhà tôi, thôi đành phải lỗi hẹn, mặc dù ngày xưa chúng tôi cũng cùng chung trường Mẹ. Ngoài thầy cô, cựu học sinh Ngô Quyền và Trần Thượng Xuyên ra còn thêm một số quan khách từ xa cũng bay sang tham dự, đó là các anh chị em quen trong nhóm bạn Dễ Thương của chúng tôi từ Canada: anh chị Phạm Công Minh-Phụng, anh chị Trần Bửu Long-Rosie; Dr. Thành-Tiểu Thu là những người quen từ Montreal, Canada, rồi cô Cẩm Tâm ở Westminster… Tất cả. tuy không phải là cựu học sinh NQ nhưng vì qúy mến tình thân thiện, đoàn kết của các CHS chúng ta cũng đến họp mặt, chung vui với mọi người, thật cảm kích vô cùng.

Cứ tưởng tượng đến ngày vui đó mà tôi ngẩn ngơ tiếc rẻ. Ước gì thân này xẻ được làm hai để cùng đi dự tiệc cả hai nơi, vưà chung vui với Thầy cô và bạn bè ngô Quyền, vưà trùng phùng 47 năm Học Viện với bạn bè của ông xã… Tuy nhiên, do cơ duyên nên cách đây 2 tháng chúng tôi đã có dịp hội ngộ cùng các Thầy Phạm Ngọc Quýnh, Thầy Phạm Gia Hưng và thầy Hoàng Qúy Nam. Hôm nay nhân dịp “Hội Ngô Trường Xưa” tôi xin mượn vài dòng viết về ngày đoàn tụ Thầy trò ở Virginia hôm tháng Năm vừa qua….

***

Vào một ngày đầu tháng Năm, bất ngờ tôi nhận được email của thầy Phạm Ngọc Quýnh:

 

-         Tuần Tới, 8/5/15. Thầy sang thăm Thầy Phạm Gia Hưng, Thầy Nam cùng mấy Bạn Đồng môn ngày trước, nếu Có dịp Oanh báo cho Dư cùng các bạn để Thầy trò có dip gặp mặt cho vui

Thầy Quýnh

Mừng quá, tôi vội liên lạc các anh: Đỗ Như Thạch, Lý Thanh Phi, Lê Ngọc Dư (em gái của tôi, cũng là học trò của Thầy Quýnh ở TTX) đồng thời cũng email xin phép Thầy Phạm Gia Hưng cho chúng tôi được tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ họp mặt tại nhà Thầy như những lần họp mặt trước... Thầy Hưng sốt sắng bảo:

-         “Ngày nào các em muốn họp ở nhà thầy cũng được, Thầy ở nhà chứ chẳng đi đâu”.

Nhưng khi nói phone với anh Lý Thanh Phi thì cuối cùng chúng tôi quyết định chào đón các Thầy bằng bữa ăn thân mật tại nhà hàng “Four Sisters” của anh chị Lai Kim ở Falls Church. Anh Lai Kim cũng là học trò của Thầy Quýnh, anh học chung với cô em gái tôi, nghe ý định đón tiếp các Thầy tại nhà hàng “Four Sisters”, anh chị rất sốt sắng và nhiệt tình hoanh nghênh.

Thế là chúng tôi nhờ cô Dư sắp xếp chương trình, liên lạc với anh Lai Kim và một số các anh chị em cưu học sinh NQ và TTX. Dự định sẽ dùng cơm tối tại nhà hàng “Four Sisters” nhưng vì trùng vào ngày Lễ Mẹ – “Mother’s Day” nên buổi tối đã hết chỗ, cuối cùng tất cả đều đồng ý họp mặt vào buổi trưa Thứ Bảy, ngày 9 tháng Năm tại “Four Sisters”.

Thay Quýnh -1

Khi chúng tôi đến nhà hàng Four Sisters đã thấy đầy đủ các anh chị đang ngồi trò chuyện cùng Thầy Hoàng Q. Nam trong khi chờ Thầy Hưng đi đón Thầy Quýnh. Khi thầy cô Hưng và thầy Quýnh đến, anh chị chủ nhân Lai Kim mới bắt đầu cho dọn món ăn. Mới đầu dự định 20 nguời, nhưng đến giờ chót một vài anh chị bận việc nên không đến được, nhưng vẫn ngồi hai bàn. Thức ăn do Chủ Nhân lựa chọn nên rất ngon và vừa miệng lắm. Thầy trò vừa ăn vừa trò chuyện thật vui vẻ.

Tôi có dịp ngồi cạnh cô Hưng, tuy đã đến nhà thầy Hưng nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp và trò truyện cùng cô. Cô nhìn trẻ như học trò và dễ thương lắm. Chúng tôi vừa ăn uống vừa chuyện vãn vui vẻ. Cũng nhân dịp này tôi được biết cô Hưng đã có những ngày sống rất cực khổ sau 1975 khi thầy Hưng đi tu nghiệp ở Mỹ trước 1975 rồi bị kẹt lại, không trở về VN được, một mình cô đã phải sống những ngày nhọc nhằn lo cho các con mãi 10 năm sau thầy mới bảo lãnh cô và các em sang Mỹ được. Đó là một thời gian thật dài với nhiều gian nan, cực khổ cho cô … một mình cô phải vừa làm mẹ, vừa làm cha để lo cho một gia đình. Chắc chắn là vất vả vô cùng.

Trở lại bữa ăn trưa ngày hôm đó gồm các thầy Hoàng Qúy Nam, thầy Phạm Ngọc Quýnh, thầy cô Phạm Gia Hưng, chủ nhân nhà hàng Four Sisters anh chị Lai Kim, anh chị Đỗ Như Thạch-Đỗ Kim Loan, anh L Thanh Phi, anh Huệ, anh chị Đạo, v/c cô Lê Ngọc Dư-Trần Giai Thoại và chúng tôi là Trịnh V. Kiều-Lê Kim Oanh. Tuy nhà hàng ngày hôm đó qúa bận rộn với ngày “Mother’s Day”, nhưng chủ nhân (Anh chị Lai Kim) đã dành rất nhiều thì giờ và một chổ ngồi thật rộng rãi để thầy trò thoải mái hàn huyên tâm sự. Menu do Chủ Nhân chọn, toàn các món ăn thuần túy ngon miệng: gỏi, chả giò, canh chua, cá kho tô, gà xào xả ớt, đồ biển xào, v.v. còn nữa mà tôi không nhớ hết. Một bữa ăn, một buổi họp mặt thầy, trò ấm cúng vô cùng, chuyện vãn mãi đến hơn 3:00 chiều mới chia tay, ra sân chụp chung vài tấm hình kỷ niệm.

Thay Quynh 2Thời gian ngắn ngủi, thầy Quýnh còn bận đi thăm một số người quen nên chúng tôi chỉ gặp được thầy có mỗi ngày hôm đó.  Mấy hôm sau thầy Nam chở Thầy Quýnh, thầy Hưng cùng vợ chồng Thoại-Dư và chị Lê thị Ánh đi Pennsylvania thăm Thầy Phan Thông Hảo đang dưỡng bịnh sau cơn stroke.

Rồi anh chị Lai Kim lại mời các Thầy đến thưởng thức những món ăn, mới lạ (International Foods) tại nhà hàng Sea Pearl do vợ chồng cô con gái trưởng của anh chị Lai Kim làm chủ. 

Ngày vui qua mau, Thầy Quýnh trở về Canada sau 1 tuần thăm viếng, vì thời gian quá ngắn, chúng tôi không có dịp gặp lại thầy sau buổi tiệc trưa tại nhà hàng “Four Sisters” hôm May 9, 2015.

-         Chúng em rất mong lần sau Thầy sang Virginia ở chơi lâu hơn để chúng em có thêm cơ hội họp mặt cùng các Thầy.

Chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày họp mặt cựu Học Sinh Ngô Quyền, July 4. Một chương trình họp mặt truyền thống, chỉ nghe thôi mà đã thấy vui nhộn và hấp dẫn vô cùng, tiếc qúa, chúng tôi không về tham dự được.

Có rất nhiều kỷ niệm thoáng qua, nhưng nhớ hoài, nhớ mãi, những thoáng mong manh, một thoáng mộng mơ, nhung nhớ, ngay cả “một thoáng Sàigòn” mà cho tới nay vẫn còn mãi trong tim mọi người. Dư âm của buổi họp mặt Thầy, trò thật ngắn ngủi, cũng thoáng qua rất nhanh, không đủ thời gian cho mọi người kịp tâm tình. Thôi thì xin mượn tạm vài dòng vắn tắt, viết lên để cùng chung vui với Thầy, Cô, bạn bè như một lời chúc mừng “Ngày Hội Ngộ Trường Xưa” sắp đến.

Thay Quynh 3thayquynh5.

Thân kính chúc Thầy Cô cùng các bạn những ngày họp mặt vui vẻ, đầm ấm bên tình thương yêu Thầy trò, bằng hữu. Mong sức khỏe luôn luôn đến với mọi người để hàng năm cùng nhau họp mặt mà tưởng nhớ về một thời tuổi trẻ xa xưa dưới mái trường thân quý ... cùng gợi lại những kỷ niệm thân thương với những ngày xưa thân ái. Xin kính tặng Thầy Cô và các bạn những hình ảnh xưa và nay lồng trong “Tiếng Hát Học Trò” thật dễ thương.

Trịnh Văn Kiều (K-3) & Lê Kim Oanh (K-5)

 

 

 


29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76192)
  Hỡi cô Cựu Nữ Sinh Ngô Quyền, hỡi cô bạn hàng xóm của tôi ơi!   Tôi rất cảm phục và trân quí cô.   Nếu giữa cô và tôi không có thứ tình cảm nào khác thì trong tôi sẵn có có một thứ tình keo sơn gắn bó với cô từ lâu, từ thời thơ ấu đến tuổi trưởng thành, kéo dài cho đến tuổi…sồn sồn bây giờ và tuổi già sắp tới, đó là tình bạn.   Còn cô thì sao?
29 Tháng Giêng 2009(Xem: 76782)
Từ chia tay ở Tân Mai, tôi không hề biết Th giờ ra sao? Cuộc chiến qua đi thật xa. Bao thăng trầm trãi xuống cho quê hương, cho đời người. Thì thôi, hãy là những lời cầu nguyện bình an cho nhau. Dẫu mai đời có thế nào?
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73830)
  “Muốn sang phải bắt cầu Kiều, Muốn con hay chữ phải yêu kính Thầy”  
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 73927)
( Tựa bài được đặt theo hai câu thơ của nhà thơ Vũ Đình Liên “ Người muôn năm cũ bây giờ ở đâu?” để thành kính thắp nén hương lòng tưởng nhớ đến các Thầy Cô đã về với “hạc nội mây ngàn”, và các Cựu học sinh NQ đã vĩnh viễn “bỏ cuộc chơi”).
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72671)
    Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao lại gọi là đứa con nuôi của trường Ngô Quyền? Bởi vì hầu hết các học sinh được vào học bắt đầu từ lớp 6 và trưởng thành ở lớp 12 rồi vào đại học, nên được xem như con đẻ...
28 Tháng Giêng 2009(Xem: 72009)
    * Bài viết cho linh hồn thầy Nguyễn Phong Cảnh, một tinh thần đáng học hỏi cho toàn thể hội viên Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa.      
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 75532)
  Qua những hình ảnh, các bài viết của thầy cô bạn bè, chúng ta đang thấy lại từng khuôn mặt, dáng hình, tính cách của các ân sư, đưa chúng ta trở về con đường phát triển của mái trường xưa. Qua đó, câu nói “Cơm Cha-Áo Mẹ-Công Thầy” càng mang ý nghĩa sâu đậm hơn!
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 74212)
Dẫu cho ngày tháng có phôi pha, buồn vui dù ít hay nhiều đều là những kỷ niệm đẹp của một thời áo trắng…Hy vọng những cuộc tương ngộ, trùng phùng của ngày hôm nay sẽ nhắc nhở chúng ta một quá khứ ươm bằng mật ngọt, và mãi cầu mong một tương lai đến cho vừa đẹp lòng người.
24 Tháng Giêng 2009(Xem: 80496)
  Có những sự việc tình cờ suy gẫm lại hình như được sắp xếp sẵn. Y và tôi ngồi cạnh nhau, từ ngày học Thất 2 cho đến khi ra trường. Ban đầu tôi rất ghét cái tính thật thà   thẳng tánh của Y, vì nó dám nói rằng trường tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Tam Hiệp, nơi tôi đi học, chưa hề nghe nói đến. Trái lại Y là học sinh giỏi của trường Nữ Tiểu Học Biên Hòa .
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 74079)
Học sinh Ngô Quyền ngày xưa, lưu lạc bốn biển năm châu, với đời sống rất riêng của mỗi người, nhưng hình như chúng tôi vẫn có một tập hợp giao, giống nhau ở chỗ chúng tôi vẫn kính trọng và biết ơn tất cả các thầy cô như từ thuở nào, chúng tôi còn nhỏ dại, ngồi ở ghế học trò của trung học Ngô Quyền.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 75835)
Thật ra, nói bạn tôi là bà mai không đúng mà cũng không sai. Không đúng vì làm gì có chuyện Ngọc Dung giới thiệu tôi với anh Nhiên. Nhưng không sai vì nếu không chơi thân với Dung thì không chắc tôi vướng lụy lưới tình...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69095)
  Những thằng bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ? Mới chỉ có hơn ba mươi năm, lớp Tứ Bốn giờ đây có bạn sắp sữa hồi hưu, có bạn đã làm ông nội, ông ngoại, có bạn đã vĩnh viễn ra đi, nhìn lại mình, mái tóc muối đã có phần nhiều hơn tiêu.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 73730)
         Ngày vui sao qua mau!   Cuộc vui rồi cũng đến lúc chia tay. Những ngày qua, bọn chúng tôi như sống lại thuở học trò vui vẻ, vô tư không chút gì vướng bận. Có lẻ không ai phủ nhận thiên đường học sinh trong mỗi chúng ta ai cũng có...
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 69338)
  Đến rồi đi, đó là lẽ vô thường sống động nhất của tạo hoá không dành một biệt lệ cho ai.
22 Tháng Giêng 2009(Xem: 66510)
  “Hãy đến với nhau một lần vì sợ rằng sẽ không còn được thấy nhau nữa” .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 73069)
Hãy cho Tôi lại ngày xưa ấy Tôi sẽ là Tôi của dạo nào, Để nhìn Em khuất sau khung cửa, Để làm lưu bút, mỗi Em ghi .  
19 Tháng Giêng 2009(Xem: 65423)
Thắm thoát mà thời gian qua nhanh thật. Tôi tưởng như mới ngày nào đây thôi, bọn chúng tôi còn vô tư vui vẻ với những niềm vui bất tận của tuổi học trò ngây thơ...
17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76740)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!