KỶ NIỆM
Nguyễn văn Lợi
NQ 58-65
Khoảng tháng 10/1959, trường Trung Học Ngô Quyền đã có nơi cố định với hai dãy lầu đầu tiên. Bốn lớp đệ lục chúng tôi được Ban Giám Hiệu giao cho thi đua trang trí bồn hoa. Trong lúc mọi học sinh bận rộn với công việc mong đoạt giải cho lớp mình, có hai nam sinh lén đi khuân gạch giúp cho lớp nữ nên bị Cô Tư Muối, Tổng Giám Thị, phạt về tội quan hệ bất hợp pháp. Nhiều năm qua, mỗi khi gặp lại người bạn “liều mạng” năm xưa tôi vẫn nhớ lại rõ ràng, nhưng cảnh cũ trường xưa giờ chỉ còn trong trí tưởng. Tất cả kỷ niệm về trường Ngô Quyền là nỗi ngậm ngùi của những cựu học sinh, vì trường cũ còn đâu!