Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trần Ngọc Danh - Phải Chi Dòng Sông Đồng Nai Chảy Ngược.

02 Tháng Hai 200912:00 SA(Xem: 33839)
Trần Ngọc Danh - Phải Chi Dòng Sông Đồng Nai Chảy Ngược.

 

PHẢI CHI DÒNG SÔNG ĐỒNG NAI CHẢY NGƯỢC…

 

 Trần Ngọc Danh ( California)


tndanh-large-content

 

 

 Nước sông Đồng Nai khi lớn khi ròng, nhưng sông vẫn chảy xuôi, hòa với sông Sài Gòn để nhập vào dòng sông Nhà Bè muôn thuở.

Bây giờ xa sông, xa trường, xa thầy, xa bạn lâu rồi, tôi ao ước được nhìn lại cảnh cũ . Phải chi dòng sông Đồng Nai chảy ngược, có thể tôi đã thấy lại mình trong sân trường ngày trước, thuở học trò vô tư như ảnh kèm theo đây! Có thể tôi đã thấy lại Thầy Hiệu Trưởng Phạm Đức Bảo, to con và rất “lực sĩ” đi quanh sân trường kiểm soát đồng phục mỗi sáng Thứ Hai; Thầy Mai Kiến Phúc trong giờ Lý Hóa, Thầy Hà Tường Cát và Thầy Phiên dạy môn Toán; Thầy Nguyễn Việt Chước dạy Anh Văn; Thầy Lưu Ngọc Bích dạy Triết, Thầy Văn (năm đó mới ra trường Sư Phạm) môn Sử Địa… và những Thầy Cô khác… Các Thầy Cô yêu quý ơi! Cho con gởi lời thăm và chúc lành.


Và nếu như sông Đồng Nai chảy ngược, tôi đã gặp lại bạn tôi: Những Lê Thanh Vân, Nguyễn Thanh Tân, Nguyễn Ngọc Ẩn E rất giỏi Toán. Rồi 3 bạn gái đặc biệt của lớp Đệ Nhất B1 Ban Toán là Cao Thị Tốt, Hà Thị Nhung và Liêng Tuấn Tài… Những Tuấn “lớn” ( thường mặc quần tây Sans Pli) và Tuấn “con” hồi đó mới mua Honda Dame đỏ chạy vù vù… Các bạn yêu mến của tôi ơi! Bây giờ ở đâu? làm gì??


Nhưng tiếc thay! Dòng sông Đồng Nai không bao giờ chảy ngược!

 

 

 

17 Tháng Mười Hai 2008(Xem: 76739)
Những kỷ niệm đời xin mãi như ngọn nến hồng của ngày sinh nhật cứ thắp sáng lên để làm tươi thắm thêm tuổi đời chẳng còn được là bao!
16 Tháng Sáu 2008(Xem: 42564)
Images/upload/IMG_3784_s.jpg
26 Tháng Năm 2008(Xem: 28061)
Thắm thoát đã gần 9 năm kể từ ngày hội ngộ Ngô Quyền lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 03 năm 1995 tại nhà hàng " Ánh Hồng " thành phố Westminster.