Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NGÔ QUYỀN HỌP MẶT CUỐI NĂM - Nguyễn Hữu Hạnh

07 Tháng Giêng 201112:00 SA(Xem: 128849)
NGÔ QUYỀN HỌP MẶT CUỐI NĂM - Nguyễn Hữu Hạnh

NGÔ QUYỀN HỌP MẶT CUỐI NĂM


nguyễn hữu hạnh

12-2010-_nha_chi_chung3


Những ngày cuối năm dương lịch ở Hoa Kỳ là những ngày bận rộn nhất, sau Lễ Tạ ơn, đến Giáng Sinh. mừng Tết Dương Lịch 2011. Ai ai cũng bận rộn cho công việc làm ăn cũng như tạo dịp đoàn tụ cho mỗi gia đình vào dịp lễ cuốì năm. Riêng Thầy Trò Ngô Quyền cũng còn có dịp được gặp mặt nhau trước những ngày lễ lớn, cũng với những tiếng nói, giọng cười trong buổi họp mặt thân mật tại gia đình anh chị Huỳnh Kiệt và Cao Thị Chung ngày chúa nhựt 12 tháng 12 năm 2010 tại Orange County.

Buổi tiệc với tính cách gia đình, nhưng vì tấm lòng xưa nay đối với Ngô Quyền, anh chị Chung Kiệt có nhả ý mời đông đảo Thầy Cô và bạn bè đến tham dự. Dù biết sức khoẻ của mẹ qua thời gian bị hạn chế trong việc nấu nướng và đãi đằng, nhưng những người con của anh chị vẫn vui khi thấy được niềm vui của ba mẹ mình khi có dịp tiếp đón quý Thầy Cô và bè bạn Ngô Quyền. Đặc biệt hôm nay có sự tham dự của cô Tuyền, phu nhân của Thầy Lê văn Túy đến từ tiểu bang( ?). Là cựu học sinh Ngô Quyền của những năm 70 nhất là theo ban B không thể nào quên 2 vị thầy dạy Toán và Lý Hóa, Thầy Lê văn Tuý và Thầy Lê Quý Thể. Lại thêm cô Tiêu Quý Huê có dịp thường xuyên sinh hoạt lại với Ngô Quyền, Thầy Mai Kiến Phúc sau thời gian dài vắng bóng cũng có mặt, Thầy Hà Tường Cát, cô Nguyễn Kim Dung, Cô Đặng Thị Trí, Thầy Hoàng Phùng Võ. Và hai vị Thầy luôn luôn gần gủi mong có được niềm vui từ những đứa học trò cũ, cũng dáng cao cao và những lời nói chậm rải Thầy Phan Thanh Hoài và Thầy Nguyễn văn Phố. Học trò Ngô Quyền góp mặt đầy đủ cả, Mai Trọng Ngãi, Tất Ứng, Ngọc Dung, Minh Phương, Tiêu Hồng Phước, Phạm Sơn Danh, Lữ Công Tâm, Ma Thành Tâm, Ma Hồng Phúc, Nguyễn văn Hòa, Hữu Hạnh, Diệu Thi, Thưởng, anh Bữu Phượng Liên v.v. lại có thêm anh Sinh (phu quân của Ngọc Dung), Thi và Mỹ Phương, anh chị Trung Tho, anh chị Lê Bình An. v.v. Thầy Trò cùng nhau tay bắt mặt mừng với những niềm vui cơ hồ như bất tận, hình như còn dịp gặp nhau là có niềm vui.

Tối hôm trước, ngày thứ bảy, nhóm nhỏ Ngô Quyền đã cùng chung vui mừng sinh nhật chị Nguyễn Thị Mỹ, các cô em của Mỹ muốn dành sự bất ngờ cho người chị của mình, tiệc được khoản đãi tại nhà Trang em gái của Mỹ, cũng có cô Đặng thị Trí, anh chị Tô Anh Tuấn, Hiền, chị Ma thị Ngọc Huệ, chị Hạnh Trần Bùi, anh Thọ Huỳnh Hiệp và chị Mai, chị Võ Kim Khánh và anh Vinh. Một đêm vui nhộn không kém ngày mừng tuổi Cọp. Nguyễn Hữu Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ một lần nữa cùng mang những nụ cười và niềm vui đến mọi người với những bước nhảy sinh động trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Đại gia đình chị Mỹ tham dự đầy đủ, trừ anh chị Nguyễn Đức Hiền tham dự tiệc cưới ở Tiểu bang xa nên không về kịp, anh Nguyễn Đức Trí sau cơn bệnh phải vào nhà thương nay đã bình phục, mạnh đến nổi Huỳnh Hữu Thọ và Lữ Công Tâm đành phải chịu thua. Ngãi, Hạnh, Vinh là bạn cùng khóa của trường Bộ Binh Thủ Đức, ra trường 3 đứa 3 nơi, Quảng Trị, Chương Thiện, Rạch Giá. Sau năm 1975 cũng mang thân tù tội rồi qua Mỹ, rượu đó bạn đây làm sao bỏ nhau cho được…

chi_my_11jpg_0-large

Hôm nay lại dự tiệc nhà anh chi Kiệt Chung, ngoài Thầy Cô và bè bạn lại có sự tham dự số đông đồng hương Biên Hòa và thân hữu, có cô Lưu Tuyết Hương của hội ái hữu Biên Hòa đã đến từ sáng sớm, tiếp tay với gia đình anh chị Chung Kiệt, một số cô bác anh chị ở Tân Bản Chợ Đồn. Anh chị Nguyễn Quý Đoàn khóa 6 Ngô Quyền đang là Bác sĩ tại San Bernardio, sau lần tiếp đón Thầy Cô và bạn đồng môn tại thành phố Redlands nhân Lễ Tạ Ơn đã tìm ra nơi mình đến và trở về nguồn; hầu mong gặp lại Thầy Cô và bạn bè cũ. Qua một phút tâm tình, anh Nguyễn Quý Đoàn đã mang đến cho cô Trí và cô Huê những trận cười nghiêng ngã. Thầy cô phải ra về sớm, nhưng bạn bè Ngô Quyền vẫn còn ở lại tiếp tục cuộc vui và những lời chưa nói hết. Nào mời nhau cùng tham dự họp mặt Tất Niên Biên Hòa và chuẩn bị Đại hội trùng phùng của Ngô Quyền năm tới. Người khách đến lần đầu tiên và muộn màng là anh chị Bùi Thế Chung, đang hành nghề Bác sĩ và Nha sĩ tại Orange County, là một thân hữu nhưng đối với số đông cựu học sinh Ngô Quyền, anh Bùi Thế Chung là người bạn tù tại Thành Ông Năm Hốc Môn ngày nào. Gặp lại nhau để nhắc nhớ những năm tháng tù đày, những kỷ niệm về Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu với những hình phạt dành cho người tài hoa, danh thủ bóng bàn Lê văn Inh, Dược sĩ Đoàn Hữu Phương, một Lã Xuân Vinh với mơ ước mỗi lần xem TV qua bản tin thế giới, chỉ mong được nhìn bản đồ nước Mỹ v.v. Đặc biệt còn nhắc nhớ và thương mến một cựu học sinh Ngô Quyền không còn nữa: HUỲNH KẾ HIẾU…



 Một số hình ảnh họp mặt nhà chị Cao Thị Chung ngày 12 - 12 - 2010


12-2010_nha_chi_chung_2-content12-2010_nha_chi_chung_12-content

 Tất Ứng, Hữu Hạnh, Thầy Phúc, Thầy Phố, Thầy Võ, Thầy Hoài, Cô Tuyền (Vợ thầy Túy), cô Trí,
 Th
ầy Hoài và Thầy Cát (góc phải). Cô Kim Dung và Ngọc Dung

Thầy Cát, Thầy phúc và Thầy Phố12-2010-_nha_chi_chung1-content

 Thầy Cát, Thầy Phúc và Thầy Phố Các anh Bữu, Phúc , Ngãi, Hạnh, Sinh, Kiệt, Hòa, Danh

12-2010_nha_chi_chung_14-content12-2010-_nha_chi_chung7-content

 Anh chị Lê Bình An Hữu Hạnh và Tất Ứng cùng các Thầy Cô

121_0096-content121_0094-content

 Chủ nhà Cao Thị Chung đang mời dọn thức ăn Chị Chu Diệu Thi và thân hữu

12-2010_nha_chi_chung_16-content121_0095-content

 Anh Hạnh, anh Đoàn, anh Tâm và cô Tuyền Chị Tất Ứng và cô Tiêu Quý Huê

 

Một số hình ảnh về ngày họp mặt mừng sinh nhật chị Nguyễn Thị Mỹ:

chi_my_1-contentchi_my_2-content

chi_my_5-contentchi_my_10jpg-content

chi_my_7-contentchi_my_9-content



 



09 Tháng Năm 2021(Xem: 11626)
Ngày Mother's Day đừng bỏ lỡ Một cú phone và một món quà Hay em lái xe qua. Ôm lấy mẹ hôn trên đôi má
04 Tháng Năm 2021(Xem: 11304)
Mẹ ơi, ngày ấy đã khắc sâu Lời mẹ dặn dò nhớ từng câu Phải chi nào có ngày xưa ấy Con mãi trong tay mẹ nhiệm màu.
03 Tháng Năm 2021(Xem: 7068)
Dạ phải, thưa quí vị, tôi yêu Canada, cái tủ lạnh khổng lồ... nhưng ước chi mùa đông ngắn đi một nửa và cái lạnh bớt đi một phần ba nhỉ.
02 Tháng Năm 2021(Xem: 10821)
Tháng năm xin gửi đến các bà mẹ trẻ, mẹ già lời cầu chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Chúc các bà Mẹ nhận được thật nhiều lời chúc lành từ con cái.
30 Tháng Tư 2021(Xem: 11674)
Thương con chưa phút nghĩ ngơi Vì con nào có một lời thở than Mẹ ơi! Lòng mẹ chứa chan Giờ đây xa vắng muôn ngàn xa khơi Con đây chưa nói một lời Tạ ơn cha mẹ một đời vì con
30 Tháng Tư 2021(Xem: 11895)
Anh giấu thêm chiều rơi trăn trở Giấu hoàng hôn cổ tích lặng lờ Giấu mịt mờ vào đêm hoang hoải Giấu tình mình vào mãi thiên thu.
29 Tháng Tư 2021(Xem: 12995)
Bốn phương thơ nối thành gần Bạn thơ nhớ đến Trầm Vân nghẹn lời Chút lòng tưởng niệm bồi hồi. Nguyện hương linh được thảnh thơi cõi trời.
20 Tháng Tư 2021(Xem: 13681)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: TÌNH TỴ NẠN - Thơ Kim Loan Nhạc: Mai Đằng Hòa Âm: Đỗ Hải Cao Thế Huy trình bày
18 Tháng Tư 2021(Xem: 10450)
Có ai biết không lệ tôi rơi Giọt lệ mừng vui lẫn rối bời Mẹ già con dại đời tị nạn Sao đoạn đành đất nước tôi ơi!
18 Tháng Tư 2021(Xem: 12098)
Thơ tôi viết giản đơn thế đó Bạn thì sao hãy bắt tay nào. Bằng niềm vui hít thở thật sâu. Nhiều sức khỏe tươi màu hạnh phúc.
13 Tháng Tư 2021(Xem: 12016)
Bên nớ sông Không còn tiếng đàn ghi ta tha thiết Trôi theo gió sông Đồng Vọng sang bên ni Lời yêu thương đầu đời vụng dại Không còn... Không còn... Không còn. Bên ni... Bên nớ... Giòng sông hiu hắt buồn.
11 Tháng Tư 2021(Xem: 9237)
Nén nhang được đốt lên, khói quyện xoay tròn tỏa mùi thơm nhẹ. Bà có cảm giác ông đang đứng đâu đó nhìn bà âu yếm, thương yêu.
11 Tháng Tư 2021(Xem: 11348)
Em đi dang dở cuộc tình Quên đi ngày tháng chúng mình bên nhau Để anh ôm giấc mộng sâu Trái tim tan vỡ, đớn đau cõi lòng
10 Tháng Tư 2021(Xem: 10529)
Tôi lại được dịp quen biết một số người bạn Cam rất hiền hoà và dễ thương. Cuộc đời có những niềm vui nỗi buồn mang tên Định Mệnh!
09 Tháng Tư 2021(Xem: 12386)
Nếu mình còn sống còn thương nhớ Còn cúng cầu siêu mỗi tháng tư Hương linh tử sĩ, người chết biển. Một nén hương thơm lạy giã từ.
08 Tháng Tư 2021(Xem: 8657)
Thơ thẩn cuộc đời nhiều gió bụi Xuân về hoa nở cánh đơn côl Thoảng trong hương gió mùi xuân mới Lòng kẻ tha phương dạ bồi hồi.
06 Tháng Tư 2021(Xem: 11932)
Hằng đêm trên đảo Quyên chỉ biết nhìn lên cao khấn nguyện Trời Phật, Tổ Tiên, Ông Bà Nội Ngoại phù hộ cho gia đình nàng đi được và có ngày đoàn tụ đại gia đình.
05 Tháng Tư 2021(Xem: 11606)
những người của bên thua cuộc hay bên thắng cuộc đã là một xã hội nhỏ, một cảnh chợ đời 1975, sau những tháng, những năm đầu của miền Nam Việt Nam sụp đổ,
04 Tháng Tư 2021(Xem: 10984)
... lâng lâng cảm giác hạnh phúc yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống vừa được hồi sinh. Có phải vì màu nắng đẹp hay tôi nhìn mọi thứ đều đẹp từ khi được chích hai mũi thuốc Moderna
04 Tháng Tư 2021(Xem: 11888)
Tiếng yêu chưa nói một lần Chia tay tạm biệt tấn ngần tiễn đưa.. Dù cho trời nắng hay mưa? Còn duyên gặp lại người xưa do Trời.
04 Tháng Tư 2021(Xem: 11827)
Đường xưa, phố cũ, làng quê Chiều nghiêng nắng nhẹ, ghe về bên sông Dừng chân, mỏi gối, nhẹ lòng Nằm nghe gió hát bên giòng sông xưa.
03 Tháng Tư 2021(Xem: 9126)
Facebook chỉ là phương tiện để kết nối. Không có Facebook tôi vẫn còn họ và sống hết lòng với họ. Họ mới là những người bạn thủy chung.
03 Tháng Tư 2021(Xem: 11365)
Bài thơ chiều nay viết Ý lời là tấm lòng Gửi theo nắng mai hồng. Cali mùa Xuân đến.
02 Tháng Tư 2021(Xem: 11969)
bụi. đất. cát. (B. Đ. C.), tên anh. cuối tháng Ba, một ngày rũ rượi, buồn… tuổi ba mươi, cát bụi, với cuồng phong. tiễn đưa anh, nước mắt. một dòng sông…
31 Tháng Ba 2021(Xem: 12956)
Áo chinh nhân đã bạc nhầu Như từng sợi tóc nhượm màu phân ly Ngựa về khuất bóng tà huy Ngựa về mỏi gối lưng quỳ dưới trăng…
27 Tháng Ba 2021(Xem: 8995)
Quê nhà: nên trở về thăm chứ? … Sầu hận dâng lên ngút tận trời! Bạn ta - có kẻ ngồi giữa chợ, Gõ bồn mà gọi Việt nam ơi! Mời thưởng thúc bài thơ "Hành phương Bắc" của Sao Khuê - Hồng Vân diễn ngâm :
20 Tháng Ba 2021(Xem: 12336)
Sông xưa, bến cũ, đò ngang Nằm nghe gió nhẹ mênh mang cuộc đời Chiều về nắng tắt rong chơi Quên đi ngày tháng, một thời xa quê.
20 Tháng Ba 2021(Xem: 14285)
Tị nạn xứ người Công dân hạng hai thấy thượng đẳng da trắng Bắn giết đánh đập da vàng Tưởng chuyện của ai Không phải của mình Không lòng xót thương Sao gọi là Người.