Cùng nhìn lại Thành phố Biên Hòa của thập niên 60, 70 của thế kỷ trước
Trong quá trình hội nhập và phát triển với thế giới, Biên Hòa đã có những bước tiến trong những năm gần đây trên nhiều lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội .... Hãy cùng Đồng Nai 24h nhìn lại về quá khứ Biên Hòa trong những năm thập niên 60, 70 để thấy rõ nét hơn về sự thay đổi vượt bậc này.
Những bức ảnh đời thường của Biên Hòa xưa được chụp bởi những nhiếp ảnh nghiệp dư, hay những cựu binh Mỹ tham gia ở chiến trường Việt Nam như ghi lại được sự mộc mạc, đơn giản, chân thật một cách trung thực nhất của nhịp sống thường ngày. Nó như khơi gợi trong ký ức của nhiều người về một vùng đất đã đi qua sau nhiều năm thăng trầm.
Qua những hình ảnh Biên Hòa trước 1975 giúp người xưa sống lại ký ức "về một thời dĩ vãng xa vắng" và giúp thế hệ trẻ hiểu được nét đẹp đơn sơ, cũng như nhận thấy được giá trị lâu đời của vùng đất văn hiến lâu năm Biên Hòa, Đồng Nai.
Hình ảnh trạm xăng Biên Hùng được chụp vào năm 1967 bởi HG Waite. Nhìn chung khu vực Biên hùng 1967 khác bây giờ rất nhiều, ít nhà cao tầng, các quảng cáo và xe máy không nhiều, đông đúc như hiện nay
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, Biên Hòa cũng như Sài Gòn rất náo nhiệt, các phương tiện xe 2 bánh như vespa, honda 67 hay xe đạp xuất hiện ngày càng nhiều trên các con phố tại Biên Hòa. Đường Phan Đình Phùng năm 1960 được chụp bởi Flynariel.
Không khó để bắt gặp các nhà hàng kiểu Mỹ tại Biên Hòa để phục vụ lính Mỹ đồn trú tại khu vực này, vào thời ấy, các bảng quảng cáo Mỹ Việt lẫn lộn trên các con đường . Xe honda 67 tượng trưng cho sự sành điệu của dân chơi thời bấy giờ. Lúc ấy, sở hữu được một chiếc thế này là cả một khối tài sản lớn.
Các binh sĩ Mỹ đồn trú tại thành phố Biên Hòa khá đông. Những ngày không tham gia chiến trận thì họ vẫn ra ngoài, đi dạo, chụp ảnh ...và tham gia vào các hoạt động khác như người dân địa phương. Biên Hòa 1967 - được chụp bởi Davis Green
Khu vực bồn nước năm 1972, Biên Hòa giai đoạn này cho thấy sự phát triển không đồng đều, có nhiều con phố dân cư tập trung khá đông đúc, nhiều con phố vắng vẻ, nhà dân vẫn còn đang xây dựng dở dang.
Một bức ảnh hiếm hoi về Cồn Gáo Biên Hoà năm 1966/68 của Daniel P. Cotts. Vào thời gian này rất nhiều gia đình sống luôn trên ghe/ xuồng. Ghe/ xuồng tập trung khá đông đúc trên sông Đồng Nai và đường thủy còn là phương tiện duy chuyển chủ yếu của những gia đình này. Hai bên sông Đồng Nai cũng chưa xuất hiện những nhà máy, xí nghiệp hay nhà cao tầng.
Quốc lộ 51 được chụp bởi Tom Reckers năm 1969. Thời gian này quốc lộ 51 nhỏ và hẹp. Phương tiện giao thông chủ yếu là xe của quân đội và xe Lam chở khách. Dọc hai bên đường quốc lộ có rất nhiều nhà dân sinh sống. Điều đặc biệt khá thú vị là vào những giờ cao điểm trên quốc lộ 51 vẫn bị kẹt xe.
Rạp Biên Hùng
Đường Lê Thánh Tôn, Biên Hòa 1960 được chụp bởi Flynariel
Khu vực Vườn Mít được chụp 1968 bởi Jim Livings