Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Không Minh Trần Minh Tâm K7 - THƯ THĂM HỎI NGƯỜI BẠN NGÔ QUYỀN

24 Tháng Sáu 20181:06 SA(Xem: 10477)
Không Minh Trần Minh Tâm K7 - THƯ THĂM HỎI NGƯỜI BẠN NGÔ QUYỀN

THƯ THĂM HỎI NGƯỜI BẠN NGÔ QUYỀN 
viết nhân đọc bài Niềm Vui Ngày Hè của chị Nguyễn Thị Thêm
https://www.ngo-quyen.org/p3590a6862/nguyen-thi-them-niem-vui-ngay-he
Vietbai

 

Chị Thêm mến,

 

Đọc qua hàng chữ của chị trong bài Niềm Vui Ngày Hè: "Riêng tôi, hai thằng con đều trong quân đội, tôi thấy nhẹ mình nhiều lắm" khiến lòng tôi chùng xuống, cảm thông với chị rất nhiều qua lời văn không trau chuốt khi chị bày tỏ tình mẫu tử sâu đậm, nỗi lo canh cánh trong lòng của một người mẹ Mỹ gốc Việt đang có 2 con đang cầm súng nơi tuyến đầu để bảo vệ tự do, dân chủ cho đất nước mà mình đã chọn là quê hương thứ hai (43 năm dài rồi còn gì!). Gia đình anh chị thật đáng để chúng tôi ngưỡng mộ, Anh không còn nữa để được vinh danh trong ngày Từ phụ nhưng anh đã là một người cha xứng đáng trong nhiệm vụ dạy dỗ con cái biết được câu tục ngữ "Ăn trái nhớ kẽ trồng cây - Ăn cây nào, rào cây nấy". Chúng tôi cũng chỉ có hai đứa con trai sinh bên Mỹ (43, 36 tuổi), nhưng các cháu không có được tấm lòng yêu nước cụ thể, tình nguyện gia nhập quân đội bảo vệ quê hương như các con chị, dù rằng hai cháu cũng có đóng góp công sức với cha mẹ nhiều khi chúng tôi sinh hoạt đấu tranh cho quê nhà lúc còn ngoài đời, nhất là cháu Mark (made in VN, born in US!) Thật đáng khâm phục về sự đóng góp của gia đình chị cho đất nước Hoa Kỳ này; cho chú Tâm gửi lời khen đến các cháu.

 

Hai bác đặt tên chị là Thêm thật đúng! Có lẽ sau khi anh mất, tình nghĩa vợ chồng đã xong, giờ đây không còn "nợ nần" với nhau nữa trong kiếp nầy nên chị có nhiều thì giờ hơn để tinh hoa có dịp phát tiết, mỗi tuần chị mỗi "thêm" một bài viết, từ viết văn chuyển thêm qua viết báo, tóm lược thời sự qua cách hành văn tự truyện như bài viết vừa qua. 

 

Chị nói đúng với tâm trạng của tôi quá. Ngồi xem World Cup 2018 mà tâm trí vẫn nghĩ đến những hình ảnh dân Việt ở quê nhà đang xuống đường tranh đấu, bảo vệ quê hương trên Youtube. Dù đang tâm niệm muốn trở thành một cư sĩ bỏ bớt chuyện đời, chuyễn đổi cuộc sống về tâm linh nhiều hơn, nhưng khi theo dõi trên Facebook, Youtube, emails... thấy đất nước đang lâm nguy nên lòng trần vẫn còn vương vấn, muốn làm một hành động, một đóng góp nhỏ gì đó cho công cuộc đấu tranh chung của dân mình. Nhớ khi đất nước bị ngoại xâm, sơn hà nguy biến, thiền sư Trúc Lâm Đại Sĩ (vua Trần Nhân Tông) đã bỏ chuông gát mõ xuống núi hướng dẫn toàn dân 3 lần chống lại quân Nguyên sau đó lại lên núi Yên Tử tu tiếp, thì ngày nay dù mình chỉ là một "cụ non" mới tập tành chuyện tu hành... cũng phải làm chút gì cho quê cha đất tổ, để khi về thăm lại quê nhà sẽ không phải hổ thẹn với lương tâm, phải không chị?

Riêng chúng tôi lại là những người chưa có cơ hội được về thăm lại quê nhà, thăm mồ mả ông bà, thân quyến, thăm lại mái trường xưa nơi mà người bạn đời cũ của tôi lại là "my sweetheart", gặp gỡ và yêu nhau qua những lời văn, bài thơ đăng trên các tờ báo Xuân Ngô Quyền, mà nhờ đó sau này qua Mỹ chúng tôi đã dấn thân vào "nghiệp báo" hơn 23 năm (1988-2011). Và nếu đất nước mình bị Tàu thôn tính lần nữa thì mộng về thăm lại quê nhà chắc hẹn lại kiếp sau!

 

Chị Thêm,

Để chia sẻ và để trợ lực với chị trong công tác tự nguyện viết bài "con cá sống nhờ nước" mở miệng xin tiền để in báo "chùa" của trường NQ, tôi xin gửi "thêm" cho Ban Báo chí $50 dollars, như là một đóng góp nhỏ về tài chánh và cũng là một cảm thông chung về những kỷ niệm của ngày xưa thân ái mà tôi đã có kinh nghiệm khi làm Trưởng Ban Báo Chí của trường NQ 3 năm liên tiếp (thời Thầy Đoàn Viết Biên 1967, 68, 69), từng đi các lớp xin tiền đi xe đò đi đi về về SG in báo, khi báo in xong lại bạo gan đem báo trường tỉnh xuống Sài Gòn, đem chuông đi đánh xứ người, mang báo Xuân bán cho học sinh các trường trung học lớn ở SG, Gia Định như Pétrus Ký, Chu Văn An, Gia Long, Trương Vương, Lê Văn Duyệt, Cao Thắng...v.v... Mong BBT sẽ có đủ tiền trang trãi chi phí in ấn, bưu phí.... sau những đợt xin tiền sắp tới!

 

Vài hàng thăm chị và gia đình, nhất là hai cháu trong quân đội.

Chúc chị thân tâm an lạc để sáng tác nhiều hơn và nếu chị chịu ngồi thiền (hỏi Tô anh Tuấn về vụ nầy), có lẽ sức sáng tác của chị sẽ dồi dào phong phú hơn.

 

Thân,

Không Minh Trần Minh Tâm K7 

(đáng lý là K5, nếu đã beat được các bạn cùng tuổi nhưng học giỏi hơn!)

 

20 Tháng Chín 2011(Xem: 124992)
... mừng hôn nhân với hạnh phúc tuyệt vời luôn bền vững đến với hai cháu Đông Phương và Quang Vinh.
08 Tháng Sáu 2011(Xem: 138266)
"Bài này được viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011."
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104528)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 114419)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120671)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43408)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 96310)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86420)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 97113)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96006)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 95379)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 45372)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 100926)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 40113)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 32444)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95449)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12671)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali