Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỗ Công Luận - HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH.

15 Tháng Hai 201712:10 SA(Xem: 10352)
Đỗ Công Luận - HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH.

HỌP MẶT CHS KHÓA 8 NQ BH. 
 
blank
Như thông lệ mỗi năm, các CHS khóa 8 NQ BH còn ở BH và vùng phụ cận, tổ chức họp mặt trước hoặc sau rằm tháng giêng âm lịch. Hôm trước Tết, dịp đi viếng tang thân mẫu bạn Kim Hạnh, bạn bè đã bàn thảo, dự định tổ chức họp mặt vào ngày 14/2/2017, ngày lễ tình nhân, có ý nghĩa. Nhưng sau đó các bạn bàn tính lại, ngày đó có nhiều bạn dành cho gia đình, nên quyết định chọn ngày họp mặt là ngày thứ hai,  13/2/2017, lúc 11 giờ, nơi quán ăn sân vườn Miệt Vườn mà bạn bè đã đôi lần tổ chức họp mặt.
 
Trước ngày họp mặt một tuần, tôi đã soạn thảo thư mời họp mặt gửi đến các bạn, có cả các bạn ngoài nước. Bạn nào tôi không có địa chỉ email thì nhờ các bạn chuyển thông báo dùm. Nhiều tay vỗ nên kêu.
 
Khi nhận được thư mời của tôi, bạn Lê Tấn Tài đã từ Úc gọi qua Viber cho tôi, nhưng khi tôi biết đã lỡ cuộc gọi. Bạn gọi cho Ngô Hồng Tâm, Tâm nhủi, trao đổi cuối tuần trước ngày họp mặt, bạn sẽ về Sài Gòn, và cả hai vợ chồng sẽ về BH dự họp mặt cùng bè bạn. Việc tổ chức được các bạn chia việc, phụ trách để cuộc họp mặt chu tất, và các bạn tham dự đông vui.
 
blank
Bạn Lê Tấn Tài, và phu nhân Thái Lệ, CHS NQ BH khóa 9, về BH bằng xe 2 bánh
 
11 giờ trưa, các bạn lần lượt đến theo hẹn. Bên lớp Pháp văn, các bạn nam tham dự khá đông, bởi tôi thông báo có bạn Lê Tấn Tài về tham dự. Nguyễn Tấn Lực, Phan Thanh Bình từ SG về dự. Đây cũng là lần đầu tiên bạn Lực về vui cùng bạn bè. Trưởng lớp Tô Minh Quang cũng nhận lời đi dự, cố lục tìm cho được tấm ảnh cũ, chụp chung với bạn Tài, có lẽ chụp năm đệ tứ, để tặng bạn hiền. Riêng bạn Lê Xuân Sang vì bận cùng gia đình đi du lịch Nha Trang nên không dự được. Nhưng lần hội ngộ ngày 26/6/2016 với Thầy Nguyễn Thất Hiệp, bạn đã có gặp bạn Tài. Hai bạn Phước Thiện-Mỹ Tiên bận việc riêng nên không tham dự. Lần đầu tiên, chị Trương Thị Thận, cháu cô Khương Thị Bàn, lớp nữ Pháp văn, được bạn bè mời đến tham dự. Còn nhiều bạn bè còn đang ẩn tích.
 
Các bạn bên lớp Anh văn tham dự khá đông. Trịnh Khắc Hà vượt hàng trăm cây số về vui với bạn bè. Đoàn Hữu Hiệp, hiện ở Dĩ An, sức khỏe kém nên không tham dự. Bạn bè sẽ tổ chức thăm viếng.
 
Có tất cả hơn 40 bạn bè cùng nhau góp mặt. Con số đáng phấn khởi. Những con người đã bước vào hàng U 7, nhưng trái tim còn rung nhịp đập, trái tim chưa già cổi còn tìm đến với nhau.
 
Sau một giờ các bạn gặp gỡ, trao đổi, buổi tiệc được phép khai mạc. 
Tôi xin nói lý do họp mặt, giới thiệu bạn Lê Tấn Tài và phu nhân Thái Lệ, CHS khóa 9 NQ BH. Bạn bè chúng tôi vừa mất đi người bạn, Trần Quốc Nam, tôi có nhả ý dành một đôi đủa, chén, ly bia...dành cho bạn bè đã từ giả cuộc chơi. Và các bạn để dành một phút im lặng tưởng nhớ bạn bè. Nhân dịp bạn bè ở BH họp mặt, bạn bè phương xa có gửi hiện kim tài trợ cho chi phí buổi tiệc, cũng như giúp đở cho 2 bạn khó khăn, bệnh tật. Xin cám ơn bạn bè còn thương tưởng nhau. Dù ở hai đầu nỗi nhớ, nhưng tình cảm vẫn dạt dào. Một lần nữa, xin cám ơn bạn bè.
 
blank
blank
blank
Sau đó. bạn Nguyệt Ánh trình bày niên liểm của khóa. Lần họp mặt trước, niên liễm còn nhiều nên không có thu thêm. Năm qua, quỷ đã chi cho việc viếng tang Thầy Hiệu Trưởng, thân mẫu bạn Đinh Hoàng Vân, anh trai bạn Đinh Thiên Thọ, bạn Trần Quốc Nam, thân mẫu bạn Kim Hạnh...Cũng như thăm bệnh bạn Lê Minh Trí, phu quân bạn Hà Thu Thủy...vì vậy nguồn quỷ đã cạn. Nhưng lần nầy, nhờ có sự tài trợ nên chỉ thu tượng trưng, vừa chi phí tiệc và niên liễm, 300 ngàn vnđ, một người. Bạn bè nào khó khăn thì miễn trừ. Quan trọng là những tấm chân tình còn đến với nhau
 
blank
Ly bia, chén đủa...dành cho bạn bè đã từ giả cuộc chơi.
 
blank
blank
blank
Sau đó các bạn cùng dự tiệc chia sẻ buồn vui. Một năm qua, đây là lần bạn bè gặp gỡ đông vui. Các bạn cũng có buổi cà phê thứ sáu hàng tuần, hay thăm viếng tang chế...
 
blank
Các bạn nam lớp Pháp văn
Đứng, Ân, áo xanh biển- Huê - Tài - Quang - Luận - Hải
Ngồi, Tâm nhủi - Chiếu - Lực - Bình - Thừa - Đông - Chánh.
blank
 Các bạn nam Anh Văn
Đứng, Ân - Thọ - Minh - Khải Hoàn - Tâm - Hà - Vạn - Hải
Ngồi, Đồng, Hòa Vũ - Mão - Thông - Tường - Uyên.
blank
 Các bạn nam nữ Pháp Văn
Đứng, Huê - Luận - Tâm nhủi - Bình - Lực - Quang - Tâm - Thừa - Đông - Chiếu - Chánh.
Ngồi, Tài,-  phu nhân Tài - Kim Hoa - Ánh - Gái - Thiên Hương - Thận - Thúy Phượng - Kim Phụng - Thanh Vân.
 
blank
blank
 
Sau đó, trước khi chia tay, các bạn chụp ảnh lưu niệm chung. Cũng như chụp theo từng nhóm, khối. Một ngày vui qua nhanh. Hẹn năm sau họp mặt lại, ai còn ai mất. Xin đừng thêm chiếc ghế trống vắng nào...
Xin cám ơn tất cả bạn bè đã đến tham dự đông vui khiến cho buổi họp mặt thêm trang trọng. Xin cám ơn bạn bè phương xa còn thương tưởng đã góp phần tài trợ. Xin cám ơn tất cả...
 
Đỗ Công Luận. 14/2/2017
 
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 104184)
Ngô Quyền ngói đỏ ngôi trường Tìm về kỷ niệm nắng vương sợi hồng Lớp xưa ánh mắt sáng trong Đường xưa tà áo bay vòng ngày xa
28 Tháng Giêng 2011(Xem: 113989)
Sau khi công việc xong, nhóm thường ghé quán bún riêu gần nhà Tùng để cùng chung vui. Từ đó hình thành Nhóm Bún Riêu
31 Tháng Mười Hai 2010(Xem: 120212)
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng , tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi.
29 Tháng Mười Một 2010(Xem: 43020)
Cầu mong Cô ra đi an bình, thanh thản. Mỗi lần ra biển em sẽ nhớ đến Cô. Chắc là biển sẽ mang Cô về lại với quê nhà...
26 Tháng Mười Một 2010(Xem: 95933)
Có dịp nào gặp lại bạn bè cùng lớp ngày xưa....ngồi bên nhau nhắc nhở về những kỷ niệm của Ngày xưa thân ái....bên ly cà phê,ly bia....thì vui biết chừng nào ! Một thời học sinh trong sáng....nhiều mộng mơ....nhiều ước vọng....dã qua....!
22 Tháng Mười Một 2010(Xem: 86120)
...Cũng nơi đây tôi nhận thấy tình cảm yêu thương tận tâm tận lực của các thầy cô như: thầy Bảo, thầy Lê Quý Thể, thầy Lâm Tấn Văn, thầy Mai Kiến Phúc, cô Tốt dạy Pháp văn, thầy Thành... và còn nhiều nữa,
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 96774)
Một tuần đã đi qua, nhưng dư âm ngày cũ, của Ngày Họp Mặt Ngô Quyền, của càri dê ở nhà Hóa vẫn còn đâu đây.
13 Tháng Bảy 2010(Xem: 95397)
Bài viết nầy của tôi như là một lời tạ lỗi gửi đến những người bạn đã quen thân từ bao năm nay cũng như những người bạn mới quen. Tạ lỗi vì tôi đã hứa với các bạn mà không thực hiện được lời hứa, tạ lỗi vì đã bỏ mất cơ hội để nói lời “chia tay”, “tạm biệt”, “good bye my friends” hay “Au revoir mon ami”.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 94864)
Gặp lại Võ Hải Vương, Đặng Văn Toản, Đỗ Cao Thông, Hóa và nhiều bạn cũ của lớp 1968, lòng tôi đầy những xúc cảm nghẹn ngào. Những hình ảnh của trường Ngô Quyền năm xưa bỗng đâu lại hiện về. Những kỷ niệm của ngày tháng cũ tưởng đã yên nghĩ trong một quá khứ xa xôi nào của tiềm thức.
12 Tháng Bảy 2010(Xem: 44879)
Trong một buổi sáng đầu tháng Bảy đẹp trời và ấm cúng, cùng dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ, ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 của hội Ái Hữu Chs Ngô Quyền, Biên Hòa (3 tháng 7, 2010) đã tưng bừng khai diễn với gần 200 thầy cô và cựu học sinh NQ về tham dự
05 Tháng Sáu 2010(Xem: 100308)
Tôi là học sinh trung học Ngô Quyền, BH từ NK 1970-71 đến nay, 2010, cũng 40 năm rồi, nếu có chi tiết nào sai sót về ngày tháng, họ tên xin các anh, chị khóa trước và các bạn cùng khóa 1970 -77 giúp sửa lại cho chính xác.
08 Tháng Hai 2010(Xem: 39809)
C hưa có “cơ duyên hạnh ngộ” với Thầy Lê Quý Thể ở quê người, nhưng các CHS NQ, nhất là các anh chị đã từng là vận động viên của trường Ngô Quyền luôn nhớ đến ông Thầy trẻ vừa có nhiệt tâm của một nhà giáo, vừa có tinh thần quyết thắng của một người mê thể thao cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 của trường xưa.
19 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 31965)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung chẳng hạn cả lớp mê thơ và đã tập tành làm thơ từ một giờ Quốc Văn sôi nổi, lý thú của Thầy Nguyễn Văn Phú.
11 Tháng Mười Hai 2009(Xem: 95165)
Nhớ về quê hương, nhớ thời thơ ấu, dưới mái trường xưa, con đường ngập lá vàng rơi, nhớ chúng mình một thời rong chơi. Cuộc đời đổi thay, chúng ta mỗi người mỗi ngả, đối với tôi, đời sống thế nào? Ngày tháng phôi pha, xứ người xa lạ, lòng luôn ngóng về quê hương, nhớ từng nơi ngày đó chúng tôi đã đi qua, nhưng bây giờ cảnh cũ không còn và các bạn xưa cũng không còn, biết lưu lạc nơi nao?
28 Tháng Năm 2009(Xem: 12585)
Thế mà đã một năm trôi qua. Cũng đúng vào thời gian này như năm ngoái - để tiếp nối truyền thống từ bao năm qua - trưa Chúa nhật ngày 1 tháng 7, 2007 một buổi họp mặt của Hội Ái Hữu CHSNQ Biên Hòa đã được tổ chức tại nhà hàng Seafood Kingdom ở thành phố Anaheim / Nam Cali