Cơn nắng mùa hè tại Nam California có gay gắt đến đâu cũng không ngăn được những bước chân người Biên Hòa tha phương, mời gọi nhau tìm đến những sinh hoạt trong những ngày cuối tuần. Để hâm nóng sinh hoạt Ngô Quyền sau thời gian lắng đọng, cũng như chuẩn bị cho những sinh hoạt trong tương lai, anh chị Huỳnh Hữu Thọ và Thanh Mai khóa 8 đã mở rộng vòng tay đón tiếp họp mặt trong đêm cuối tuần.
Như lời hẹn trước, tiệc thân mật được tổ chức vào chiều thứ bảy 17 tháng 5. Đường đến Sant Ana tuy xa mà gần, như lời một người bạn Dương Minh Đức, người khách không mời đến từ San josé. Vì đến muộn nên khi đến nơi mọi người đều đông đủ, những tiếng nói quen thuộc, những tràng cười giòn tan của đàn anh Trần văn Châu, của hai đàn chị, Hà Thị Nhung và Ma Thị Ngọc Huệ. Còn có cả chị Hương Xuân tiếng hát “thính phòng” của Biên Hòa đang nhập đàn với Mia Mỹ Huỳnh Hữu Lộc, và Thanh Mai.
Anh Huỳnh Xuân Hóa cũng đến với sinh hoạt Ngô Quyền, cùng với anh Trần Văn Việt, Ma Thành Tâm, Lê văn Út và Lữ Công Tâm.
Không quên người bạn Mai Trọng Ngãi đã khởi động châm ngòi với món ăn khoái khẩu mọi người. Ban nhạc cũng được chuẩn bị với ông bầu “Châu Cò” và anh Thái (nhạc trưởng) thêm sự góp mặt của các ca sĩ thân hữu “cây nhà lá vườn”, anh Võ Hà Khanh, anh chị Lý Thủy.
Gia chủ Huỳnh Hữu Thọ chiêu đãi khách tận tình, tự lo cho mình cũng tận tình vì “Thuyền chìm tại bến”, bia rượu tràn đầy lại thêm chai rượu mạnh được Phạm Hiếu & Tuyết Hương mang đến, mong dứt điểm các cậu Biên Hòa.
Những món ăn được các anh chị mang đến chuyên chở tình cảm nồng ấm của gia đình Ngô Quyền. Thức ăn ngon, rượu ngon, đàn anh đàn em Ngô Quyền gần gủi thân tình, làm sao tránh được cơn say…
Chương trình văn nghệ bỏ túi bắt đầu với giọng ca Võ Hà Khanh, lần nầy anh đến với nhạc Việt cũng mượt mà ru cảm, tiếng hát của anh Lý và chị Thủy lần đầu được tán thưởng qua những tràng pháo tay nhiều nhất. Tiếng hát của chị Hương Xuân luôn tạo cho mình một chỗ đứng, hát mãi cho người.
Mia Mỹ cùng Phạm Hiếu qua những màn song ca, êm đềm và sôi nổi. Và mọi người cũng còn được dịp lắng lòng khi nghe lại bài ca vọng cổ, tùy theo sự cảm nhận của mọi người để có được niềm vui.
Thời gian trước đây, chị Thanh Mai tưởng rằng đã đầu hàng với bệnh tật và cuộc sống không còn mùa Xuân. May mắn thay vẫn còn người bạn đời anh Huỳnh Hữu Thọ luôn cận kề, an ủi và chăm sóc cho chị. Thọ và Mai đã vượt qua những khó khăn, bằng sự tự tin nhập cuộc vào mọi sinh hoạt Ngô Quyền, bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu. Chính những nụ cười với những niềm vui từ tình cảm của quý Thầy Cô, quý anh chị đồng môn đã vực Thanh Mai đứng dậy như hôm nay. Với nụ cười bên chai rượu, hình như chị vẫn muốn có lời cám ơn người chồng “Đời có anh rồi ta cứ say…”
Tiệc tàn lúc nửa đêm, có người về đến nhà cũng gần 1 giờ sáng. Có say có vui để được cùng mặt trời lăn quay. Những con đường trên thành phố Santa Ana về khuya hầu như vắng lặng, nhưng trong lòng mỗi người của chúng tôi vẫn âm vang lời ca ''Anh ơi! Có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời…”
Cảm ơn tất cả các Anh Chị và Các Bạn một buổi tối ca nhạc say sỉn thật vui chúc quí Anh Chị và các Bạn yêu đời và trẻ mãi, cảm ơn tất cả ca sĩ truyền cảm trữ tình, một đêm cuối tuần rất nồng nàn ấm cúng.
NGUYỄN HỮU HẠNH