Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG

21 Tháng Hai 201412:00 SA(Xem: 10849)
CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG



CỌP CHẾT ĐỂ DA...



blank
 
Nơi đây an nghỉ Pancrazio Juvenales (1968-1993) Ông ta là một người chồng tốt, một người cha kỳ diệu, nhưng là một thợ điện quá tồi tệ. (Chắc bị điện giật chết)
 
blank
blank
 
Mẹ yêu Ba. Ba yêu nhiều bà.
Mẹ bắt gặp Ba đang đú dởn vói 2 bà trong hồ bơi. Đây là nơi an nghỉ của Ba.
 
blank
blank
 Anh nói với em là anh bị bệnh (mà em vẫn không tha?)

 
blank
 
Gustava Gumerisanda Gutierrez Gusman (1934-1989 )
Hãy yên nghỉ. Tưởng nhớ từ những người con của cha, trừ
Ricardo, kchẳng đóng góp một xu teng nào cả .
 
 
blank
Đây là nơi yên nghỉ của người vợ thân quý nhất đời tôi: Brunjida Jalamonte (1973-1997). Xin Chúa vui lòng đón nhận Nàng với niềm hân hoan như con đã tống gởi Nàng đến với Ngài.
 
 
blank
 
TOMAS JIMOTEO CHINCHILLA, 1967-1989 , Hãy an giấc ngàn thu. Bây giờ Em đã trong vòng tay của Chúa. Xin Chúa hãy cảnh giác cái bóp tiền của Ngài.


Khi say mới biết ta yêu ai,
Khi bệnh mới biết là ai yêu mình,
Khi đứng lên bạn bè sẽ biết ta là ai,
Khi ngã xuống ta sẽ biết ai là bạn, là bè