Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đoản văn nhiều người viết: TÂM TÌNH SAU ĐẠI HỘI KỲ 3

05 Tháng Bảy 20165:38 SA(Xem: 6296)
Đoản văn nhiều người viết: TÂM TÌNH SAU ĐẠI HỘI KỲ 3

Kính thưa quý Thầy Cô, Anh Chị Em và Thân Hữu ChsNQ,

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua Tiệc Tiền Hội Ngộ và Tiệc Đại Hội NQ Toàn Thế Giới đã tưng bừng khai mạc và thành công rực rỡ. Chương trình vẫn còn tiếp tục với Tour Du Lịch 5 ngày đã khởi hành từ sáng hôm qua, đúng ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, July 4, để Thầy Trò và bằng hữu có thêm những ngày vui bên nhau với những sinh hoạt, tiết mục văn nghệ thật vui tươi hào hứng chưa từng có. 

Trong khi chờ đợi các tường trình, hình ảnh và video chính thức từ Ban Tổ Chức, Ban Điều Hành website NQ rất mong được chia sẻ hình ảnh chụp được của các nhiếp ảnh gia NQ, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, đã hăng say ghi nhận hình ảnh trong ngày Đại Hội. Rất mong được chia sẻ các Video Clip các bạn quay được.
Xin hãy mau chóng gửi về để cùng chia sẻ cho nhau nhất là chia sẻ với Thầy Cô, và các bạn không thể đến tham dự. 
Xin cho các LINKs hoặc gửi thẳng về địa chỉ ngoquyenbh@gmail.com,

 Rất mong các bài tường trình, các cảm tưởng của Thầy Cô và các bạn dù ngắn hay dài (bao nhiêu cũng được) 

xin mau chóng gửi về ngoquyenbh@gmail.com để làm sống mãi kỷ niệm khó quên trong lần Hội Ngộ kỳ 3, 
xin gửi về để cùng nhau giữ lại coi như 1 tư liệu lịch sử của thế hệ Ngô Quyền giai đoạn thành lập và phát triển 1956-1975

Rất mong,

Ban Điều Hành website NQ



                       Đoản văn nhiều người viết: TÂM TÌNH SAU ĐẠI HỘI KỲ 3


LOGO-NQ60-nam_Web


1./ On Sunday, July 3, 2016 7:25 PM, Eddy Duong wrote:


Kính gởi các anh chị em Ban Tổ Chức Hội Ngộ Ngô Quyền Biên Hoà 2016 (tôi không có tất cả emai),

Tôi chỉ là một trong bao nhiêu cựu học sinh Ngô Quyền. Tổ chức một hội ngộ khoảng 500 người rất khó khăn, đòi hỏi rất nhiều yếu tố  và khó được hoàn toàn và vừa lòng mọi người. Hội ngộ hôm nay rất thân mật, ấm cúng, tổ chức chu đáo, âm thanh rất tốt (so với những năm trước), ban nhạc và ca sĩ rất hay (for non-professional), dancers đơn giản nhưng meaningful, timing was fine. Tôi, cũng như rất nhiều người khác, xin cám ơn tất cả các anh chị em đã bỏ rất nhiều thì giờ, hard work and dedication đễ tạo nên buổi hội ngộ ngày hôm nay.
Xin cầu chúc các anh chị em được dồi dào sức khoẻ.

Một  cựu học sinh Ngô Quyền.

From: Ngai Mai 
Sent: Sunday, July 3, 2016 8:55 PM
Subject: Re: Cám ơn!

Anh Y thân mến,
Mới vừa về đến nhà sau khi trả những món đồ mình đã mượn cho buổi lễ hôm nay, thật xúc động khi mở món quà tặng của anh chị cho ban chấp hành, đó là một kỷ niệm đượm tình thân ái giữa những đồng môn với nhau, món quà giá trị tinh thần không thể nào quên được cho những lần xử dụng nó..
Cám ơn anh chị thật nhiều,
Mai Trọng Ngãi

__________________________________________________________________________________

From: Ngocdung VO T. 
Sent: Tuesday, July 5, 2016 8:48 AM
Subject: Ngày Nay Hoàng Thị

Cám ơn anh Tuấn đã thực hiện background cho sân khấu với hình ảnh Cổng Trường cũ thật... trên cả tuyệt vời! Khiến mọi người không ai muốn anh Tuấn... hạ màn để mang cổng về nhà dù tiệc đã tàn từ lâu và chắc chắn không ai ra về mà không có mang theo một vài tấm hình dưới cổng trường xưa.
ND
IMG_1941IMG_1913__________________________________________________________________________________________________
from: Linda Snow
to: ngoquyenbh@gmail.com
date: Tue, Jul 5, 2016 at 9:47 AM
subject: Xin cám ơn,

Hai ngày họp mặt Tiền Hội Ngộ - và ngày Họp Mặt kỷ niệm 60 năm trường Ngô Quyền 
đã thành công mỹ mản là nhờ các anh chị trong ban tổ chức và các anh chị 
của các trường Biên Hòa đã bỏ ra nhiều thời giờ quý báo trong mấy tháng qua 
 để có một ngày vui vẻ. 

Thầy - Cô - bạn bè được gặp gở lại nhau hơn 50 năm xa cách.

Tôi không học trường Ngô Quyền nhưng nhờ những buổi họp mặt mà tôi được gặp lại 
các Thầy - Cô - bạn bè của một thời áo trắng.

Một lần nửa xin cám ơn ban tổ chức,

Võ thị Tuyết 
cựu học sinh khóa 1 
trường Trần Thượng Xuyên  
___________________________________________________________________________________________________

From: Thân Ngoc Long

Sent: Tue, Jul 5, 2016 11:59 pm
Subject: Re: Phút chia tay.

" Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé mọi người chung quanh...!" . Suốt đêm 7-4 Long cứ để bài hát này của Phạm Duy lập đi lập lại cho đến sáng ! Đầu óc cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mơ với những hình ảnh mấy ngày vừa qua . Sáng hôm sau thức dậy vội chuyển những lời cầu chúc thượng lộ bình an đến các bạn ở xa, tiếc rằng không kịp lấy số DT của vài bạn nên lời chúc không đến đủ !!!

 

"Cali đất ấm tình nồng..." mong rằng các bạn phương xa thỏa mãn được sự nhiệt tình của những người Cali đối với mọi người, nhất là với bạn cũ ngày xưa vì chỉ có gặp lại nhau mới sống được những giây phút tưởng như không còn có thể tìm lại được !

 

Giờ đây , đứng trước ...cửa sau của cuộc đời (!) Chỉ có hồi tưởng mới đưa được mỗi người quay trở về quá khứ. May mà quá khứ tươi đẹp vẫn còn được in sâu vào tim óc của mình để mỗi khi có dịp gặp lại nhau, nó lại như phương thuốc trẻ hóa lại cuộc đời của mình, cho dù chỉ chốc lát nhưng nó làm cho chúng mình có thêm sức sống.

 

Bây giờ trở về thực tại, cho dù cuộc sống còn bộn bề, nhưng ta vẫn không mất đi niềm hy vọng rằng dù cho thời gian có chồng chất thêm , nhưng thỉnh thoảng ta vẫn còn có dịp gặp lại, ôn lại kỷ niệm...sống trong thời tuổi trẻ giống như được uống những viên  tế bào gốc của Tường Vi đấy .

 

Hẹn gặp lại các bạn vào những dịp hội ngộ của Trường, thậm chí các cuộc hội ngộ đột ngột, bất ngờ để re-new lại đầu óc, tư tưởng của mình nhé.

 

Thân ái.

Thân Ngọc Long.       

 
NLong______________________________________________________________________________________________

From: myphuongletruong
Date: 2016-07-06 7:35 GMT-07:00


Kính thưa quý Thầy Cô ACE   & BTC Đại Hội NQ toàn thế giới kỳ 3 
Cám ơn các ACE & BTC tạo dựng những hình ảnh  dưới mái trường  NQ thân yêu để tất cả chúng ta sống lại tuổi  học trò  trong 1thời gian ngắn rất vui tươi & sống động .Thân chào 
Sent from my iPhone
IMG_0925IMG_0905IMG_0902
______________________________________________________________________________________________

from: sonnyml 
to: ngoquyenbh@gmail.com
date: Wed, Jul 6, 2016 at 7:08 AM
subject: Cam on

Xin duoc vài loi chân thanh goi den  ban  chap hanh hoi CHSNQ loi cam on cua tat ca cac cuu  hoc sinh khóa 13. 1968-1975,,
o them cuoi, chung toi tan dân  , vo to bay di khap nơi mà chang ai co duoc loi gia tu .....
the ma sau hon 40 nam , nho Dai hoi 60 nam Ngo Quyen, (cho den bay gio, 3 ngay sau Dai hoi ma van tuong la giac mo).
Ban be ke chân troi, nguoi goc bien, gio gap lai  nhau trong khung canh truong cu   ban xua   khong sao nói het ,chuyên ngay hoa buom, thuo 
hoc tro ,  chuyên nhung ngay xa nhau vi hoan canh loan ly , Thuo troi dat  noi con gio bui, khách mà hong nhiêu nói truân chuyen.....
roi bay gio gap nhau, dau xanh gio da thay mau, nhung tinh cam cho nhau van nhu ngay con cap Sach,  
gianh an  gianh nói và gianh cuoi, roi cho nhau nhung loi an ui, c
hia xe chân thanh nhat cua doan duong con lai ....
Loi ngan, Tinh dài,  khong lam sao chuyên cho het nhung tam tinh muon viet ra day.
xin duoc thay mat tat ca cac ban khóa 13 da tu khap nơi xa xoi bay ve to am Ngo quyen,
cac anh  chi   em trong hoi da bo qua nhiêu,  cong suc ,
 thoi gio de cho tat ca co ngay vui trong ven....
loi biet on chân thanh nhat
mong con Chau hau due chsnq se duoc chi giao de hoi se duoc thang tiên và mai mai vung manh.
______________________________________________________________________________________________

Nguyễn Thị Thêm -NIỀM VUI NGÀY ĐẠI HỘI NGÔ QUYỀN:

Niem Vuihttp://ngo-quyen.org/p3590a5448/nguyen-thi-them-niem-vui-ngay-dai-hoi-ngo-quyen


______________________________________________________________________________________________

Thơ Phạm Hoàng Đông Phố - Cổng Trường Hoa Phượng

(Tặng anh chị em lớp Tam C và Ngọc Huệ)

 
C.Xoan 1

http://ngo-quyen.org/p3590a5446/tho-pham-hoang-dong-pho-cong-truong-hoa-phuong

_____________________________________________________________________________________________

 velaitruongxua


Bài viết này con muốn nói lên sự cảm ơn và lòng cảm xúc của con đối với ngày Hội Ngộ Kỷ Niệm 60 năm Ngô Quyền vừa qua. Thành thật cảm ơn đến các anh chị ban tổ chức đã hết lòng hết sức cũng như thời gian quý báu để tạo nên buổi Hội Ngộ này, rất ấm cúng và trang trọng.  

            Thật xúc động khi được thấy một đoạn video clip quay lời chúc mừng của Ba đến buổi Hội Ngộ, cảm ơn tấm lòng của chị Diệp Hoàng Mai. Tết vừa rồi con về thăm Ba, con có nói với Ba là các thầy cô và anh chị sẽ tổ chức buổi Hội Ngộ kỷ niệm 60 thành lập trường vào năm nay. Ba con nghe xong, trầm ngâm một chút và hỏi con: ''Sáu mười năm rồi, thời gian trôi quá nhanh quá. Thế tổ chức ở đâu? Có những ai đi?” Con biết trong lòng Ba lúc đó đã đang nghĩ rằng, nếu sức khỏe vẫn cho phép thì đã nhất định phải đi dự buổi hội ngộ này. Ba có nói với con, Ba gởi lời thăm đến tất cả Thầy Cô và học trò và cảm ơn đến sự thương yêu và kính mến đối với Ba trong suốt bao nhiêu năm qua, đó là một món quà tinh thần vô cùng quý giá và cũng là một niềm tự hào và hãnh diện của một nhà giáo. Một lần nữa, cảm ơn các anh chị ban tổ chức và chị Diệp Hoàng Mai đã quay đoạn video clip nầy. Hôm qua chị Lan nói với con, chị thứ hai của con, là đã tường thuật đầy đủ chi tiết về buổi hội ngộ cho Ba nghe, cũng như những Thầy Cô học trò tham dự, Ba đã cười rất mãn nguyện và nói:  "Học trò làm tốt quá".


blank


http://ngo-quyen.org/p3590a5450/phu-xuan-pham-

09 Tháng Bảy 20161:08 SA(Xem: 122)
Cám ơn thầy cô và các bạn đã dành cho tôi nhiều thương mến. Tình cảm này tôi sẽ trân trọng không bao giờ quên.

09 Tháng Bảy 201612:27 SA(Xem: 69)
Xin chào đại hội vui đông Ngô Quyền ngày cũ phượng hồng xôn xao Gửi anh chị một lời chào Nhớ nhau xin hẹn viết vào trang thơ

08 Tháng Bảy 20162:01 CH(Xem: 103)
Giờ này Đại Hội Ngô Quyền, Dõi xem trực tiếp tận miền Cali, 4giờ! Hết! Tắt máy đi, Hình như ai hát "Ướt mi "... ghẹo mình.

08 Tháng Bảy 20161:43 CH(Xem: 95)
Dẫu đã biết tình mình thành cổ tích Sao cứ mãi tìm trên lối cỏ quen Còn giấu gì trong mênh mông u tịch Chút thiên đường yêu dấu chẳng đành quên.

08 Tháng Bảy 20162:31 SA(Xem: 39)
Thầy Hoài áo đỏ như tân. Ai ngờ thầy đã cửu tuần rồi đây. Bát tuần nhiều lắm cô, thầy Học trò chúc thọ sum vầy thật vui

08 Tháng Bảy 201612:40 SA(Xem: 53)
Bè bạn ngày xưa tìm lại được Đất gào thương nhớ gọi tên nhau Đã biết trùng phùng không nói trước Thương yêu như mạch suối tuôn trào.


09 Tháng Hai 20164:01 CH(Xem: 14425)
1. Tiền Hội Ngộ sẽ tổ chức vào thứ bảy July 2, 2016 2. Tiệc họp mặt chính sẽ tổ chức: chủ nhựt July 3, 2016 3. Các tour du lich: 5 ngày sẽ tổ chức từ July 4 đến July 8, 2016 4. Tiệc tiển đưa: tổ chức vào ngày thứ bảy July 9, 2016