Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Đỏng Đảnh - THƯ GỬI MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI

20 Tháng Tám 201312:00 SA(Xem: 50975)
Đỏng Đảnh - THƯ GỬI MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI

THƯ GỬI MẸ CHỒNG TƯƠNG LAI



viet_thu1-large-content


Con có ngốc không mẹ, khi mà hiện tại con vẫn đinh ninh giữ cái suy nghĩ sẽ không lấy chồng. 
Hôm nay con đọc được ở báo thấy có một bài viết có tựa đề "Thư gửi mẹ chồng tương lai". Đúng là con cũng đã ấp ủ ý định sẽ viết một bức thư như thế mà vẫn chưa có lúc nào lấy được cảm xúc để biết mình phải viết gì và viết như thế nào. Vậy là, con nhất quyết không đọc bài báo kia, rồi bắt tay vào viết, chỉ là để không mong những xúc cảm của mình bị xáo trộn. Con muốn sẽ viết ra bằng chính những tâm tư tình cảm, suy nghĩ của mình thôi.

Con có ngốc không mẹ, khi mà giờ đây con vẫn chưa biết mẹ là ai? Con có ngốc không mẹ, khi mà ngay hiện tại con vẫn đinh ninh giữ cho mình cái suy nghĩ sẽ không lấy chồng. Và đúng là con còn đang không yêu ai cả. Thế mà con lại đi viết thư cho mẹ. Vì mẹ là ai con nào có thể biết, mẹ là ai hay có thể là bất cứ bà mẹ nào?
Mẹ sẽ như nào nhỉ? Mẹ có giống người mẹ đã sinh ra con không? Giống, con cam đoan là giống. Có thể mái tóc mẹ không hoe hoe vàng và bông bông từng sợi như mẹ con. Có thể mẹ không dong dỏng cao như mẹ con. Có thể mẹ không ăn mặc kiểu như mẹ con. Nhưng con vẫn tin là sự khác nhau về ngoại hình ấy không là gì để che đậy đi sự giống ở tâm hồn của những người mẹ. Tóc mẹ hay tóc mẹ con, cũng từng một thời bóng đẹp, giờ đây mỗi sợi tóc bạc màu đi là bao tình yêu thương các mẹ dành cho chúng con. Da mẹ hay da mẹ con theo tháng năm có dầy đặc những nếp nhăn, những vết chân chim nơi khóe mắt, thì cũng là bấy nhiêu tần tảo lo lắng mẹ dành cho chúng con... Vậy là con biết rồi, con đã biết về mẹ rồi, mẹ chồng tương lai của con ạ. Mẹ đẹp như mẹ đẻ của con.
Mẹ! Con chưa biết chồng con là ai, nên con càng chưa thể biết mẹ là ai. Con chưa biết mẹ là ai, nhưng con nghĩ con biết mẹ như nào. Mẹ là một người vợ, đã đảm đang bên bố chồng con để nuôi nấng chồng con nên người. Mẹ là một người mẹ dịu hiền, đã dành hết tình yêu thương bao la cho chồng con. Con biết mẹ yêu anh ấy, mẹ đặt hết niềm tin hy vọng vào anh ấy. Vậy khi anh ấy lấy con, mẹ có hài lòng không? Mẹ có không đồng ý vào lựa chọn này của con trai mẹ không?

blank

Con biết, mẹ yêu con trai mẹ, mẹ yêu chồng con, và con mong mẹ cũng sẽ dành cho con tình yêu thương khi con về làm con của mẹ. Con chắc chắn, khi con yêu chồng con, trong quãng thời gian yêu nhau, anh ấy sẽ kể cho con nghe về mẹ. Anh ấy sẽ cho con biết mẹ đã chăm chút cho gia đình nhỏ của mình thế nào, mẹ đã dạy bảo anh ấy ra sao. Con sẽ lắng nghe hết mẹ ạ. Con sẽ cười thật vui khi anh ấy kể đã bị mẹ mắng hay đánh đòn khi anh ấy không ngoan. Con sẽ ấm lòng khi nghe anh kể về những món ăn mỗi ngày mẹ nấu, về tất cả những tháng ngày tuổi thơ của anh lớn dần có mẹ ở bên. Và con mong khi con về làm con mẹ, mẹ cũng sẽ dậy bảo con nếu con còn vụng về, nếu con chưa thể khéo léo thích nghi được với cuộc sống gia đình mình.
Mẹ biết không, con luôn giữ cho mình quan điểm, sẽ lấy người con yêu, vì có yêu anh ấy, thì con mới có thể yêu được cha mẹ chồng, anh chị em nhà chồng. Không biết con có sai không khi nghĩ như thế. Nhưng con tin, khi yêu chồng con, con sẽ yêu thương được hết những người thân của anh ấy như bấy lâu nay anh ấy vẫn làm.

Từ xa xưa, cái quan niệm mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề mọi người e dè mẹ nhỉ? Con không biết khi con làm vợ, làm dâu, con sẽ như nào, nhưng hiện tại con chưa bao giờ cảm thấy sợ hay lo lắng về vấn đề đó. Nhiều chị, nhiều bạn gái thường hay nói với con, thích lấy chồng và được bố mẹ chồng cho sống riêng. Vâng ạ, được sống riêng hai vợ chồng thì con nghĩ đúng là thỏa mái thật, không gò bó thật. Nhưng rõ ràng rằng, một gia đình sống chung vài thế hệ cũng có cái hay, cái đẹp riêng. Con và chồng con sẽ phải đi làm. Cha mẹ đã ở tuổi hưu trí, có thể sức khỏe không còn tinh nhanh như khi trẻ nữa, nhưng cũng phần nào đỡ đần được chúng con. Đấy là khi cha mẹ vui vầy chăm các cháu nội của mình. Đấy là khi cha mẹ thay chúng con khuyên răn bọn trẻ. Đấy là khi cha mẹ biết bảo ban chúng con những kinh nghiệm sống mà con và chồng con vẫn chưa tường thông hết được. Đấy là khi chúng con cần phải sống với chữ "hiếu" của mình. Con nghĩ như thế đấy mẹ ạ, và con biết, giờ thì con nghĩ được thế, nhưng không biết khi làm dâu mẹ, con sẽ làm được bấy nhiêu phần?

Tuy nhiên, con sẽ cố gắng mẹ ạ, nhất định sẽ cố gắng. Con hay thấy người ta nói câu: "Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?". Thật khó khi đặt hai thứ đó lên bàn cân phải không mẹ? Và thật khó khi phải bắt chồng con, bắt con trai mẹ làm cán cân công bằng. Chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm nếu con và mẹ không vui vẻ. Chắc chắn anh ấy sẽ đau lòng lắm khi mối quan hệ của con và mẹ không suôn sẻ. Con không bao giờ muốn để chồng con phải khó xử vì điều đó. Mẹ cũng thế đúng không ạ? Mẹ đã sinh ra chồng con, nuôi dậy anh ý nên người, để cho con được về làm vợ anh ý, con phải cảm ơn mẹ nhiều lắm. Và tất nhiên không vì thế mà con có ý nghĩ cướp anh ý từ tay mẹ. Con chỉ là muốn được san sẻ với mẹ mối quan tâm, tình yêu thương, sự chăm sóc dành đến anh ý. Nếu con có sai trái gì thì mẹ hãy nhắc nhở khuyên bảo con mẹ nhé, mẹ ơi, nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi, là con hiểu, con sợ bị nói nặng lắm.

Mẹ này, mẹ có thích nấu ăn không ạ? Con thì thích lắm, cứ rảnh rỗi lại thích lọ mọ nấu nướng. Mẹ con nói con đáng lẽ nên đi học nấu ăn vì hay thích bày vẽ, nhưng con chỉ thích nấu cho những người yêu thương ăn thôi. Con về làm con mẹ, nếu không bận bịu với công việc thì con hứa con sẽ chăm chỉ vào bếp. Con không dám "múa rìu qua mắt thợ", nhưng con vẫn muốn được vào bếp. Nếu nấu ngon thì tốt, còn nếu con dở chỗ nào thì mẹ chỉ dạy con nhé. Chưa hết nữa, con vốn đi trọ học xa từ bé, nên có thể nếp ăn nếp uống nấu nướng của con cũng khác gia đình mình, nên chắc chắn là con phải học hỏi rồi.
Lại nói đến trọ học xa. Con được sống bên bố mẹ con không nhiều mẹ ạ. Con đi học xa tự lập từ lúc con 15 tuổi. Hồi đầu được gặp bố mẹ thì là mỗi chủ nhật, dần dần có khi một tháng một lần, và cho đến nay thì có khi là ba tháng một lần. Vì thế khi về làm con dâu mẹ, về sống hẳn ở nhà mình, lâu lâu mẹ cho con được về thăm bố mẹ con nhé.

Và mẹ, hãy cho con được có cảm giác như con được sống như sống ở nhà mình chứ không phải là một nơi xa lạ, hãy yêu thương con, cho con cái cảm giác gia đình được không mẹ? Mẹ ạ, không biết khi nào con được gặp mẹ nhỉ? Không biết ngày đó có còn xa nữa không? Nhưng con hy vọng nếu ngày đó có đến, con và mẹ hãy dành cho nhau một nụ cười tươi nhất, vui vẻ nhất mẹ nhé!
Chúc mẹ sức khỏe thật nhiều.

Đỏng Đảnh
(Nguồn: Sưu tầm trên Net)
12 Tháng Tư 2024(Xem: 570)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
11 Tháng Tư 2024(Xem: 412)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
10 Tháng Tư 2024(Xem: 477)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
10 Tháng Tư 2024(Xem: 676)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 1176)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 840)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 782)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 755)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1491)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 1122)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1212)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1184)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1055)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 1084)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1375)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1127)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1230)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 830)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1051)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1129)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.