Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn Thanh Tùng - Tường Trình Buổi Họp Mặt Truyền Thống Kỳ Xiii Kỷ Niệm 50 Năm

20 Tháng Giêng 200912:00 SA(Xem: 34279)
Nguyễn Thanh Tùng - Tường Trình Buổi Họp Mặt Truyền Thống Kỳ Xiii Kỷ Niệm 50 Năm

 

 

TƯỜNG TRÌNH

 

BUỔI HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG KỲ XIII

 

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP

 

 TRƯỜNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN BIÊN

 

HÒA

 

* Cảm xúc ghi lại sau ngày họp mặt gần nửa tháng.  Có dịp lắng lòng nhìn lại việc đã qua.

                                       

 

Hằng năm cứ vào…(Thanh Tịnh) nhóm Thân Hữu lại tất bật lo toan cho buổi họp truyền thống cuối năm. Nhưng năm nay lại có sự thay đổi lớn: cuộc họp truyền thống năm nay nhằm vào đúng dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngôi Trường thân yêu của chúng ta: Trường Trung học Ngô Quyền.

 

Lo rằng việc tổ chức sẽ gặp trở ngại vì đó là ngày thứ bảy, nên ngay từ tháng 9 năm 2005 nhóm đã liên lạc trước với Cô Thủy để đặt tiệc. Và cũng may, Cô nhận lời mặc dù tiệc cưới đã giữ chổ trước đó rồi .

 

Đúng vào ngày 31-12-2005, ban tổ chức đã có mặt từ lúc 16:00 để đón chào quan khách.

 

16:40 Cơn mưa trái mùa sầm sập đổ xuống làm ban tổ chức lo sốt vó vì các bạn đến chỉ lác đác như lá mùa Thu trong khi tiệc đặt sẵn là 150 phần, con số 13 đúng là tai hại (lần họp truyền thống thứ 13). Thôi thì đành gác việc tiếp đón các bạn lại để cho lịch lưu niệm vào bao bì vậy.

17:20 May sao trời không phụ lòng người, cơn mưa lớn đột ngột ngừng và ôi mừng sao bạn bè ào vào như chợ vỡ, Ban Tiếp Tân lo không xuể phải tăng cường thêm nhân sự, người đọc tên bạn cho Lương Viên và Nga ghi sổ, người gắn huy hiệu cho bạn, ríu rít tiếng cười, tiếng chào thân ái. Các bạn mới tham dự cũng quên nỗi bỡ ngỡ hòa vào niềm vui chung. Và vì thế, sau thủ tục ghi danh là mời vào ngay, với số đông như vậy thì chương trình quay video kèm lời giới thiệu không thể thực hiện được. Đành chịu thôi!

17:40 Thật cảm động khi nhìn các bạn ùa ra đón Thầy Cô từ Sài gòn lên tham dự và cũng hụt hẫng ít nhiều khi nhận được tin Thầy Hiệu trưởng thân yêu quá mệt không tới dự được.

18:00 Tiệc họp mặt bắt đầu với phần giới thiệu thành phần tham dự. Hy thay mặt nhóm giới thiệu từng Thầy Cô, Ban Tổ Chức cử người tặng hoa và mời Thầy Cô ngồi vào bàn chủ tọa buổi lễ. Chương trình lược bỏ phần tuyên bố lý do vì xét thấy không cần thiết và làm cho các chương trình tiếp theo mất đi phần bất ngờ thú vị.

18:15 Đèn đột ngột tắt đi, trong không gian mờ ảo đó, hai đạo diễn Kim Anh và Bích Trân kiêm MC của buổi lễ bắt đầu ngỏ lời chào, lời chúc sinh nhật 50 năm Ngô Quyền và Bánh sinh nhật với 20 pháo sáng do các thế hệ cựu học sinh Ngô Quyền và các con em được mời dự phát thưởng long trọng rước lên trong niềm dạt dào của gần 200 trái tim cựu học sinh và Thầy Cô tham dự.

 

Thầy Cô được mời lên thắp sáng 50 ngọn nến trên Bánh sinh nhật trong lời giới thiệu của 2 MC về ý nghĩa thật cao đẹp này: 50 năm qua, Thầy Cô đã thắp sáng ngọn nến xua tan bóng đêm tăm tối cho vùng đất Biên Hòa thân thương, đã thắp sáng ngọn nến trí tuệ đầu tiên trên vùng đất này, cho đến ngày nay, có biết bao nhân tài của đất nước đã từng được rèn luyện tại ngôi trường Ngô Quyền thân yêu, có biết bao thế hệ trãi qua nhiều biến đổi vẫn là những nhân tố tích cực cho xã hội .

Ngôi trường Ngô Quyền thân yêu đã và sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức mỗi cựu học sinh Ngô Quyền với niềm tự hào và nỗi bồi hồi trong tim. Ngôi trường đã thành danh trên đất nước, sánh vai cùng các ngôi trường danh tiếng ở miền Nam Việt Nam như Petrus Ký, Chu Văn An ở Sài gòn, Phan Thanh Giản ở Cần Thơ, Phan Chu Trinh ở Đà Nẳng…là một trong 5 trường đứng hàng đầu về công việc đào tạo những người con ưu tú cho đất nước trước đây và hiện nay.

 

Đèn bật sáng lên trong tiếng đồng ca “Nối vòng tay lớn” sôi nổi, tự hào của gần 200 trái tim hòa nhịp. Điệp khúc đã hết nhưng bài nhạc lại được tiếp tục cất cao lần 2 với nguyên niềm cảm xúc. Nhìn nét mặt các bạn mới thấy thân thương làm sao!

Sau phần đọc thư chúc mừng của Thầy Cô và các Bạn trong và ngoài nước, đến phần trao quà khuyến học cho con em diễn ra trong tiếng vổ tay cỗ vũ cuồng nhiệt của mọi người. Nhưng tiếng nhạc sống của đám cưới kế bên đã làm chương trình bị gián đoạn, ban tổ chức quyết định bỏ bớt các phần báo cáo thường lệ để buổi lễ được tiếp tục trọn vẹn. Thầy Nguyễn Thế Văn nói rằng nhạc sống của đám tân hôn đã làm chương trình mất hết 80%, nhưng không sao vì bấy nhiêu cũng đã làm cho mọi người bồi hồi xúc động biết bao!

 

Sơ lược về lịch sử Trường Ngô Quyền cũng chưa kịp tuyên đọc là nỗi niềm luyến tiếc của toàn thể Cựu học sinh. Nhưng biểu ngữ trên bàn chủ tọa cũng làm các CHS có mặt tạm nguôi ngoai: “CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC NGÔ QUYỀN 1-1-1956 – 1-1-2006” vẫn làm dạt dào con tim bao thế hệ Ngô Quyền.

Buổi lễ tạm ngưng và Thầy Cô cùng các Bạn được mời giải lao để chuẩn bị tiệc liên hoan.

 

Vào tiệc, Ban Tổ Chức cũng hơi bị động vì số lượng tham dự vượt dự kiến, phải bổ sung thêm 2 bàn tiệc mặn và 1 bàn tiệc chay do ngày kỷ niệm này lại đúng vào ngày mùng 1 tháng chạp!

Số lượng lịch không đủ nên các bạn phụ trách tặng lịch lúng túng đến thấy mà thương!

 

19:20 Thầy Cô tạm biệt về lại Sài gòn sau khi chụp một số ảnh lưu niệm cùng các CHS. Ai ai kể cả Thầy Cô cũng đều bồi hồi cảm động!

20:00 Kết thúc tiệc, Ban Tổ Chức tính sổ hơi lâu làm cho các bạn tài trợ lo lắng, Dũng vào hỏi thăm tình hình và được báo là không sao, vì có các bạn đã nhiệt tình tài trợ cộng với sự hổ trợ của các bạn ở xa quê hương và Hội AHCHS Ngô Quyền nên số tồn quỹ sau họp mặt vẫn còn đủ chi thường xuyên trong năm 2006.

 

          Buổi họp mặt truyền thống lần thứ 13 kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Trung Học Ngô Quyền Biên Hòa diễn ra hết sức cảm động, lưu lại trong lòng các Bạn cựu học sinh thật nhiều những hồi ức, kỷ niệm một thời học sinh trong trắng và hồn nhiên. Ngày họp mặt đúng là dịp để các Bạn gặp lại nhau và cùng vui trong tình cảm chân thành và nguyên thủy như những ngày thơ ấu dấu yêu xưa.

 

*Ghi chú: Ngày 3 tháng 1 năm 2006, Thầy Hiệu trưởng cùng Thầy Hoàng Đức Bào, Thầy Thân Trọng Hưng, Thầy Chi có lên Biên Hòa thăm Ban Đại Diện nhóm và ghé viếng tang Thầy Nguyễn Phong Cảnh tại nhà Trình, con thầy Cảnh. Thật là một vinh dự hiếm có cho Ban Đại Diện Nhóm Thân Hữu Ngô Quyền Biên Hòa.

Thầy Hiệu Trưởng lên Biên Hòa đến thăm và tỏ lời cảm ơn về việc tổ chức và tiếp đón Quý Thầy Cô trong ngày họp truyền thống hằng năm này thật chân tình và cảm động. Ban đại diện không khỏi tự hào và tự nhủ phải cố nhiều hơn nữa để không phụ lòng mong ước của Thầy Cô và bạn hữu Ngô Quyền.

 

 

12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 78705)
Về bên dòng Đồng Nai Thăm người em xứ bưởi
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 90536)
Mưa ngày xưa, môi ướt - mắt cười Mưa bây giờ, mắt ướt - môi đẫm lệ cay!
12 Tháng Mười Một 2009(Xem: 96268)
Vậy là con bé út của tôi đã đi học được hai hôm. Mọi học khu đều đã khai giảng niên khóa mới từ đầu tháng 9 mà mãi tới giờ, đầu tháng mười một, con gái tôi mới “cắp sách” đến trường cũng bởi nó bị “lọt sổ”.
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 66760)
Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2009 vào lúc 1 giờ trưa, Hội An Việt tại Vương Quốc Anh đã tổ chức Đại Lễ Kỷ Niệm 30 Năm Người Việt Tị Nạn Đến Anh Quốc. Buổi lễ dưới sự chủ toạ của ông Vũ Khánh Thành, cựu Giáo Sư Trung học Ngô Quyền, Biên Hòa, Giám Đốc Sáng Lập và Điều Hành Hội An Việt, Nghị Viên Thành Phố Hackney;
06 Tháng Mười Một 2009(Xem: 80830)
Lâu lắm mới về  thăm Xứ Bưởi Thăm NGÔ  QUYỀN trường cũ dấu yêu
05 Tháng Mười Một 2009(Xem: 90429)
Thu xưa áo trắng tan trường Mưa rơi ướt tóc người thương đợi chờ
04 Tháng Mười Một 2009(Xem: 93617)
Tôi không là họa sĩ Chì biết lặng lẽ nhìn Sợ...mùa thu thức giấc Sợ...lá vàng rơi nhanh.
02 Tháng Mười Một 2009(Xem: 209340)
Mùa Thu, mùa của tình yêu, của nhớ nhung, lãng mạn và là… của em.
01 Tháng Mười Một 2009(Xem: 99312)
Lại thêm một lần đi giữa đường Thu Mưa đau lòng những ngã tư lá chết
30 Tháng Mười 2009(Xem: 100204)
Đã vài năm qua, kể từ ngày lễ Halloween năm 2005, lúc nào bà Jenna cũng nhớ hình ảnh người giao pizza rất trẻ, chắc chưa đến tuổi hai mươi lúc đó, nhưng có thái độ chững chạc của một người đã đi hơn nửa cuộc đời, và có tấm lòng của một ông tiên trong những truyện cổ tích.
17 Tháng Mười 2009(Xem: 95159)
“Mẹ già như chuối ba hương, Như xôi nếp một, như đường mía lau"
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68623)
biển chiều, bãi vắng, sóng dồn nghe đời như đã hoàng hôn ít nhiều
17 Tháng Mười 2009(Xem: 70291)
Không thể thấy được nhau nữa rồi Nắng rơi xuống nhạt nhòa trắng xóa
17 Tháng Mười 2009(Xem: 65787)
  Má ốm rồi hàng cau buồn trước ngõ   Hoa cau vàng rơi lả tả xuống sân
17 Tháng Mười 2009(Xem: 67636)
Đêm quỳ bên ảnh Mẹ Lại thấy xa thật xa Xa như hồi thơ trẻ Ôm chân Mẹ đòi quà Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 67230)
Con dài gót tha hương Như có mẹ bên đường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 68379)
Còn cơn bão nào không Từ khi con mất Mẹ Đêm vẫn đen vô cùng Theo sau chiều bóng xế Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 67837)
Thưa Mẹ ! Đêm rồi con chiêm bao Thấy Mẹ trẻ như Mẹ thuở nào Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 64652)
bao nhiêu bài thơ viết chẳng nhắc đến mẹ hiền vì sao? con chợt hiểu – vì tình mẹ vô biên!
17 Tháng Mười 2009(Xem: 72546)
Tiễn má đi trong nhang khói nhạt nhòa Chỉ vắng một người sao quạnh hiu đến vậy
17 Tháng Mười 2009(Xem: 81232)
Lớn rồi con vẫn nhớ lằn roi Mẹ dắt con qua ngưỡng cửa đời Nhấn vào đây để xem
17 Tháng Mười 2009(Xem: 65518)
Giả biệt Tây Thành, xa cố hương Còn đâu Ba Mươi Sáu Phố Phường Ngàn năm văn vật mờ sương khói Hà Nội từ đây, cách dặm trường
17 Tháng Mười 2009(Xem: 86500)
Theo thời gian Biên Hòa ba trăm tuổi Ba trăm năm một vùng đất hào hùng Không thể nghĩ đó chỉ là đất ở Mà là hồn thiêng nguồn cội non sông.
12 Tháng Mười 2009(Xem: 34324)
Có những cá tính, những sở thích hôm nay bắt nguồn từ thời còn ngồi ở ghế Trung học được các Thầy Cô truyền dạy nhiều kiến thức. Như lớp Tứ 1 (9/1) nk 69-70 của chị Võ Thị Ngọc Dung...
14 Tháng Tám 2009(Xem: 65605)
Bốn mươi năm trôi qua Hương tình chưa phai nhòa Biên Hòa em về lại Hẻm cũ bóng người xa
14 Tháng Tám 2009(Xem: 68652)
Ngô Quyền họp bạn thiết tha Hương thơm hoa Bưởi Biên Hòa thoảng bay
08 Tháng Tám 2009(Xem: 67874)
Sao em nỡ vội lấy chồng Tim anh rớm máu cõi lòng nát tan
08 Tháng Tám 2009(Xem: 65493)
Ngày của tôi xưa, hạnh phúc cả bốn mùa. Ngày bây giờ rất vội, hạnh phúc lại bay xa.