Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - MỖI NGÀY LUÂN CHỌN MỘT NIỀM VUI

18 Tháng Bảy 20151:18 SA(Xem: 34688)
Diệp Hoàng Mai - MỖI NGÀY LUÂN CHỌN MỘT NIỀM VUI

MỖI NGÀY LUÂN CHỌN MỘT NIỀM VUI…

 

phamkimluan_1Luân và Mai ở Hòa Lan.

@ Tình bạn của Phạm Kim Luân và tôi kể ra cũng lạ…

Hai đứa biết nhau từ lúc còn là ấu sinh của đạo Trấn Biên: Luân là đầu đàn Trắng bầy Nguyễn Du, tôi đầu đàn Đỏ bầy Bạch Phượng, hàng tuần sinh hoạt Hướng Đạo tại sân trường Tiểu học Nguyễn Du. Cuối năm 1970, Luân và tôi cùng đi dự trại họp bạn toàn quốc Giữ Vững tại Suối Tiên, quận Thủ Đức. Lúc đó Luân  là đội trưởng đội Đại Bàng thiếu đoàn Quang Trung, còn tôi đội phó đội Thiên Nga thiếu đoàn Triệu Thị Chinh.

phamkimluan_2phamkimluan_3

 













Thiếu sinh Phạm Kim Luân.                                “Sói con” ngơ ngác …( Dalat, Aug 1963)


Cùng thi đậu vào lớp đệ Thất trung học Ngô Quyền Biên Hòa, Luân và tôi tuy khác lớp, nhưng là học trò chung khóa mười ba. Ba của tôi là lính kỹ thuật Không đoàn Kỹ thuật & Tiếp vận sư đoàn III Không Quân, ba của Luân là sĩ quan cùng binh chủng và là cấp trên của ba tôi… Có khá nhiều điểm chung như vậy, nhưng hồi nhỏ tôi và Luân như hai người xa lạ. Không ghét, nhưng dường như cả hai đứa cũng chẳng có … chút gì để nhớ về nhau.

phamkimluan_4phamkimluan_5
 













Luân lãnh phần thưởng.                                  Luân dự lễ phát thưởng.  



phamkimluan_6                                                                       Ban Báo Chí (NK 1973-1974)
     phamkimluan_7                                                                                  Nhóm thuyết trình Sử-Địa.
                           
Sau kỳ trại họp bạn Hướng Đạo Giữ Vững, tôi chuyển sinh hoạt về thiếu đoàn  Trưng Trắc Đạo thuộc Bửu Long, sinh hoạt hàng tuần tại sân trường trung học Ngô Quyền. Còn Luân – mãi về sau này tôi mới được biết – cùng thời gian đó Luân cũng chuyển về học trường Pétrus Ký Sài Gòn. Thời cuộc đổi thay, gia đình tôi không đất cắm dùi đành nổi trôi về vùng kinh tế mới. Tôi biết tin Luân đã vượt biên, nhưng không quan tâm lắm về người “anh em” cựu hướng đạo sinh chung đơn vị cũ của tôi.

phamkimluan_8                                                        Luân và Thiếu trưởng Lê Văn Hiếu tại Trại họp bạn ( Suối Tiên)

@ Luân và tôi tình cờ gặp lại nhau tại Aachen – một thành phố nằm giáp biên giới hai nước Đức và Hòa Lan – sau hơn ba mươi sáu năm dài bặt vô âm tín…

Buổi gặp gỡ cảm động không ngờ, chưa từng có trong suy nghĩ của tôi và Luân trước đó. Duyên may này có được, phải nhắc đến công lao kết nối của em Nguyễn Thị Kim Hoa – cựu học sinh NQBH, và là một cựu HĐS thông minh linh hoạt – thuộc thiếu đoàn Trưng Trắc ngày xưa do tôi phụ trách. Chính Kim Hoa đã nồng nhiệt – và khá kiên quyết – gọi điện cho Luân, trong lúc tôi còn đang chần chừ ngần ngại.
 

phamkimluan_10phamkimluan_11










Mai và Cựu thiếu sinh Trưng Trắc Nguyễn Thị Kim Hoa.
        
Mai cùng “ nhân vật” kết nối tình bạn Luân–Mai.


Chỉ có thể lý giải do “xa quê hương ngộ cố tri ” nên tôi và Luân mới … tự dưng thành bạn, từ cuộc hạnh ngộ quá bất ngờ nơi xứ lạ quê người. Cũng hơi “ngồ ngộ” có phải vậy không? Bởi theo Luật Hướng Đạo, thì tôi và Luân đã mặc nhiên là  “anh (chị) em” cùng một nhà, kể từ ngày hai đứa đứng trước đoàn kỳ đọc lời tuyên hứa. Ấy vậy mà …

phamkimluan_12phamkimluan_13phamkimluan_14phamkimluan_15
 














Từ đó Luân và tôi trở nên thân hơn, chuyện trò thường xuyên hơn qua email. Những điểm chung tiềm ẩn thời xa xưa ấy, nay mới được Luân và tôi vun quén một thân tình. Luân chia sẻ cho tôi nhiều hình ảnh tư liệu của đơn vị và gia đình, mà Luân còn lưu giữ được. Thỉnh thoảng Luân và tôi cũng bất đồng ý kiến, nhưng hai đứa thường tranh luận bằng những lý lẽ rất hài hước nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy vui và dễ chịu, bởi “lây nhiễm” ít nhiều phong cách hiền hòa nhã nhặn của Luân. Có thể Luân lịch sự, hoặc không thèm hơn thua với người bạn gái không còn trẻ, nhằm thể hiện … “đẳng cấp đàn ông” của mình. Đoán vậy thôi, chứ tôi hỏng biết trúng hay không nữa?


phamkimluan_16phamkimluan_17











                     Luân cùng ba mẹ và các em.                                           Gia đình Luân trước bảo tàng Dali (Hoa Kỳ).


Tháng 05/2012 em Nguyễn Thị Kim Hoa đưa tôi sang thăm đất nước Hòa Lan, quê hương thứ hai của Luân. Cư dân Biên Hòa nơi đây tôi có cơ hội ghé thăm, đều là dân Hướng Đạo. Ngoài gia đình bạn Phạm Kim Luân và gia đình em Phạm Kim Tuấn Khanh – em trai của Luân  – còn có gia đình anh Nguyễn Văn Giác, con trai của  cố đạo trưởng Nguyễn Văn Thuyết nữa. Từ thủ đô Bruxel nước Bỉ, anh chị Lê Chánh Cần – Đỗ Thị Thanh Tuyền không quản ngại đường xa, đến thăm tư gia vợ chồng bạn Phạm Kim Luân để cùng họp mặt với “cư dân” Ngô Quyền – Biên Hòa năm cũ.


phamkimluan_18phamkimluan_19













      Người Biên Hòa hội ngộ tại tư gia Phạm Kim Luân.                              Trước Casino Hòa Lan.


phamkimluan_21phamkimluan_20










 
                   
Đường qua nhà em Phạm Kim Tuấn Khanh.                                                                 Phố cổ Hòa Lan.                                                           
phamkimluan_22phamkimluan_23













             Trước tư gia anh Nguyễn Văn Giác.                                      Với Bùi Thị Mai (bà xã của Luân).

Cũng mùa hè năm 2012, Luân đưa gia đình thăm lại quê hương. Không hề dự tính trước, vậy mà bạn bè cùng khối của Luân và tôi có một buổi họp mặt vui rần rật bên sông Đồng Nai. Trước đó tôi đã kịp chở Luân dạo một vòng quanh thành phố Biên Hòa, ghé thăm vội vàng trường trung học Ngô Quyền và trường tiểu học Nguyễn Du, hai ngôi trường từng gắn bó với Luân thời thơ ấu.


phamkimluan_24phamkimluan_25











Luân và bạn học cũ tại nhà hàng Đồng Nai (Tân Hiệp quán ngày xưa)


phamkimluan_26phamkimluan_27










Tôi cũng kết nối cho Luân gặp gỡ hai ông anh cùng họ “ Kiến” với Luân, đó là KTS. Khương Văn Mười và KTS. Nguyễn Văn Tất. Tôi không báo trước, nên anh em nhà Kiến – đều là CHS.NQBH – rất bất ngờ và vui đôm đốp. KTS. Nguyễn Sơn Tây – chủ quán café Một Thưở – tình cờ trở thành “nhân chứng” cho buổi họp mặt ấm áp nghĩa tình của các CHS trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, ngôi trường đã một thuở vang danh khắp cả miền Đông Nam Bộ.


phamkimluan_28phamkimluan_29

 













@ Luân hay gửi link bài hát cho tôi. Bài mới nhất Luân gửi tặng tôi, là lời tự ru “ Tôi ơi, đừng tuyệt vọng” của nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh…

Nhưng tôi thích “ Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” của Trịnh Công Sơn hơn, nên đã rủ Luân cùng hát. Tình bạn Luân và tôi tuy muộn màng, nhưng khá đủ đầy ý nghĩa. Cuộc đời đứa nào giờ cũng trãi biết bao cung bậc vui buồn lẫn đắng cay, nên tuổi xế chiều hai đứa khuyên nhau, hãy xem những chướng ngại còn lại trong đời tựa cơn gió thoảng. Bất kể sống ở nơi nào, thì đôi bạn Luân – Mai cũng chỉ là những “hạt bụi hóa kiếp”, theo ngày tháng miệt mài “ Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời….”


phamkimluan_30phamkimluan_31











              Học trò lớp 9/6 ngày xưa.                       Phạm Kim Luân, Nguyễn Ngọc Thanh, Trần Thanh Châu làm báo học trò.


phamkimluan_32
                                                                                     Mai và Luân ở Sài Gòn.

 

Luân ơi! Tuổi già đang rùng rục đến với tụi mình rồi, tất nhiên tuổi già cũng kéo theo lắm bệnh tật, sau quãng đời dài nặng gánh áo cơm. Thôi thì, tụi mình cùng cầu nguyện cho nhau – và cho tất cả đám bạn bè già nua của tụi mình – thật nhiều nghị lực, để cùng vượt qua chướng ngại đời người ai cũng có lần phải trãi… “ Mỗi ngày chọn một niềm vui” nghe Luân, để làm điểm tựa vững vàng cho trái tim mình…


“Mỗi ngày tôi chọn môt niềm vui

https://www.youtube.com/watch?v=DKC_muMdO1I



Diệp Hoàng Mai

 Tháng 07/2015

 

 

 

09 Tháng Ba 2024(Xem: 1852)
Sau bao năm thăng trầm trong cuộc đời có nhiều mất mát có nhiều thay đổi nhưng tình yêu âm nhạc trong anh vẫn sống mãi. Anh đã vui trong niềm vui và buồn trong nỗi buồn ...
08 Tháng Ba 2024(Xem: 2407)
Xuân từ “Lục bát “bước ra? Ngắm Anh Đào nở sắc Hoa trắng ngần! Xuân đi Xuân đến bao lần? Mời tới Lễ Hội ân cần thiết tha!
24 Tháng Hai 2024(Xem: 3247)
Mùa trăng đầu năm tháng giêng Trông như ánh mắt mẹ hiền yêu thương Dù cho xa cách hai phương Sáng soi vằng vặc độ lường nguyên tiêu.
23 Tháng Hai 2024(Xem: 899)
Hãy viết thêm lời nguyền trên là - Lá vẫn xanh xanh mùa thủy chung - Cho trăm năm chỉ là chút tình - Hãy nâng niu giọt nắng mong mamh
03 Tháng Hai 2024(Xem: 2619)
Có thể nói đọc báo Xuân trong những ngày Tết là thú tiêu khiển tao nhã, là món ăn tinh thần lành mạnh, là nét đẹp văn hóa của cha ông đã có từ xa xưa,
21 Tháng Bảy 2023(Xem: 3735)
Rủ nhau về lại "NGÔ QUYỀN" Gặp thầy, gặp bạn huyên thuyên nói cười "TRƯỜNG XƯA" in dấu trong tôi DIAMOND SEAFOOD đón mời thân thương
20 Tháng Bảy 2023(Xem: 5398)
Tham dự buổi Picnic hôm nay, gồm cựu học sinh NQ, thân quyến và một số thân hữu của Anh Phẩm, Chị Lynh khóa 6, vốn có cảm tình đặc biệt với NQ,
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 6072)
Bầu trời tháng Bảy đẹp như mơ Sinh Nhật 6 nàng tặng rổ…thơ HOÀI NIỆM, NGUYÊN NHUNG tài khó đoán TƯỞNG DUNG, PHƯƠNG THUÝ giỏi không ngờ!
12 Tháng Bảy 2023(Xem: 5105)
Ai có quay về chốn cố hương Xa xôi cách trở mấy cung đường Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?" Đất khách bôn ba đời lữ thứ Quê người lận đận kiếp phong sương Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
28 Tháng Sáu 2023(Xem: 5609)
Trong chỗ riêng tư, tôi chia xẻ những tâm tình với Bùi Giáng, với Phạm Công Thiện trong sự ngậm ngùi về số phận không may dành cho họ.
20 Tháng Ba 2023(Xem: 6124)
Nước Mỹ là miền đất hứa đã luôn mở rộng vòng tay chào đón và tạo cơ hội tốt cho bất kỳ ai, miễn là họ có khát vọng vươn lên và phải nỗ lực thực hiện bằng được khát vọng ấy.
04 Tháng Ba 2023(Xem: 6214)
Sau khi trải nghiệm tàu ra vào kênh tôi không ngạc nhiên khi Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ đã xếp kênh đào Panama là một trong bảy kỳ quan của thế giới hiện đại.
19 Tháng Hai 2023(Xem: 6624)
Trong lúc Kansas City Chiefs vui mừng trong rừng confetti thì đội Philadelphia buồn vì vừa đánh mất chức vô địch trong tầm tay khi chỉ còn 8 giây nữa là kết thúc trận đấu.
10 Tháng Hai 2023(Xem: 6059)
Nàng chợt nhận ra… Ồ! bức tường nghiêng! Sao đêm nay nàng mới nhận ra bức tường của nàng đã nghiêng?!
22 Tháng Giêng 2023(Xem: 10428)
vẽ trái tim tôi mầu đỏ nhạt, hay hồng… đã từ lâu, tôi nghĩ tim. chỉ để yêu thôi thỉnh thoảng. để giận hờn… nay. sao tim bối rối?*
11 Tháng Giêng 2023(Xem: 7711)
Đang vào những ngày đầu năm Dương lịch và tiếp đến sẽ là một cái Tết cổ truyền thiêng liêng rộn rã... . Xin có vài dòng ghi lại buổi họp mặt “ Cựu học sinh Trung học Ngô Quyền - Biên Hòa “
20 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6180)
World Cup 2022 khép lại với trận chung kết có nước mắt nhiều hơn nụ cười, chỉ có 45 triệu người (Argentina) vui, mà có đến 65 triệu người (Pháp) buồn.
17 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7373)
Suốt cả cuộc đời Voi hoạt bát chỉ chuyên tâm tu học, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và luôn Giúp ích cho đời. Tưởng chừng gieo nhiều hạt tốt sẽ gặt lắm quả lành,
02 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 6145)
Nói cho cùng, phải chăng số phận của bà Lê Vũ Anh đã được chính cha ruột của mình định đoạt vì ý hướng mong muốn con gái thành công.
01 Tháng Mười Hai 2022(Xem: 7067)
Một cuốn sách, đọc, sẽ làm phấn khởi một số rất lớn người trong chúng ta, vì qua những gì đọc được. Cuối cùng cái chiến thắng trông chờ lâu nay, sẽ chắc chắn hiện hình.
28 Tháng Mười 2022(Xem: 6974)
Chịu khó đọc giáo sư Nguyễn Văn Trung, ta sẽ gặp một nhà trí thức dấn thân với các giá trị cốt lõi rõ rệt: khoa học, khai phóng
01 Tháng Chín 2022(Xem: 16725)
Viết những dòng tâm can này vào ngày Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Thuyền - bé Bi con tôi tròn 46 tuổi, trái tim thương tật của người cha Mai Quan Vinh chỉ khát khao duy nhất một điều
31 Tháng Tám 2022(Xem: 7833)
Tôi phải thú thật một điều là chưa có tiệc sinh nhật nào tôi đi dự mà vui vẻ và thật tình như vậy. Người giới thiệu chương trình, ca sĩ lên hát và quan khách đều đến tham dự với sự mến thương và yêu quý Hạnh
29 Tháng Bảy 2022(Xem: 7911)
Anh là một hòn đá cương nghị, anh được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm nên đã chuyển hướng cả một dòng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam.
28 Tháng Sáu 2022(Xem: 10334)
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may Chút hương thầm xin là gió cứ bay Theo áng mây về cuối trời xa thẳm Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!