Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Giao Chỉ - 100 ngày Nguyễn-Xuân Hoàng: Em biết anh đi chẳng trở về...

09 Tháng Giêng 201511:56 SA(Xem: 6477)
Giao Chỉ - 100 ngày Nguyễn-Xuân Hoàng: Em biết anh đi chẳng trở về...

100 ngày Nguyễn-Xuân Hoàng:

Em biết anh đi chẳng trở về...

                                       

 

Lời của bài ca tuyệt vọng này dường như dành riêng cho cô Trương Gia Vy, người vợ bao nhiêu năm mà cũng là người tình cuối của nhà văn Nguyễn- Xuân Hoàng. Buổi tưởng niệm 100 ngày Nguyễn-Xuân Hoàng rời xa chốn bụi trần đã được tổ chức vào chiều ngày Chủ Nhật 21 tháng 12-2014 tại nhà hàng Phú Lâm, San Jose.

Buổi tưởng niệm cũng để ra mắt tuyển tập các bài văn thơ bạn bè, văn hữu viết về nhà văn Nguyễn-Xuân Hoàng với tựa đề hết sức anh em: Nguyễn-Xuân Hoàng trong vòng tay bạn hữu. Chúng tôi rất trân trọng và cảm thấy gắn bó hơn trong ý nghĩa của tình thân khi được cô Trương Gia Vy giao phó trách nhiệm giới thiệu tác phẩm này. Bìa sách cũng là một lựa chọn khác biệt. Hình nhà văn say sưa với điếu thuốc lá. Thực sự, nhà văn vì sức khỏe và vì nể vợ nên đã ngừng hút thuốc. Tấm hình chỉ là một thể hiện cõi văn chương quá khứ. Nhớ nhà châm điếu thuốc, khói vàng bay lên cây. Nhà văn muốn đi theo nhà thơ Hồ Dzếnh.  Tác phẩm nổi tiếng của ông là Người Đi Trên Mây và Bụi và Rác. Chỉ hai tựa đề của tác phẩm nói lên quan điểm khác biệt của tác giả. Nhà văn là người được nhiều người biết tiếng vì đã trải qua nhiều giai đoạn dạy học, làm thơ, viết văn, tổng thư ký các tập san, nhật báo và tuần báo. Phu nhân là cô Trương Gia Vy rất quảng giao. Chính ảnh hưởng, tình cảm và những hoạt động trong lĩnh vực văn học, báo chí của vợ chồng anh Hoàng- cô Vy đã làm cho trên 200 quan khách, không màn đến cái giá rét của mùa Đông, đến tham dự buổi tưởng niệm khá đông đủ .

Ban tổ chức ngạc nhiên khi thấy thông báo vội vã, không có thư mời chính thức mà bằng hữu đáp ứng nồng nhiệt. Hầu hết các bạn văn trong vùng đều có mặt. Tòa báo và gia đình đứng ra mời tiệc và tặng sách. Bạn bè thân quen lại nhiệt tình ủng hộ ước nguyện của người ra đi về một chương trình từ thiện mang tên Học Bổng  Nguyễn-Xuân Hoàng. Những người hiện diện trong buổi tưởng niệm đã  không ngần ngại đóng góp tổng cộng $13,225 Mỹ kim cho quỹ học bổng này. Có vài vị, trong một chiều nhiều cảm xúc, đã cho cả một xuất học bổng -4 năm đại học ở Việt Nam. Trong bầu không khí thân mật, các bằng hữu đã ngồi kín 20 bàn dự trù. Trên sân khấu hình ảnh 100 bìa báo và chân dung người ra đi tạo thành bức tranh đặc biệt che kín bức tường. Sự liên hệ giữa nhà văn, nhà báo và các tác phẩm mang ý nghĩa đặc biệt cho 100 ngày của tác giả. Phần hình ảnh về cuộc đời nhà văn Nguyễn-Xuân Hoàng do anh Phạm Phú Nam thực hiện cũng được trình chiếu xuyên suốt chương trình.

Mở đầu buổi tưởng niệm, gia đình và các bằng hữu đã dành một phút im lặng để nhớ về những kỷ niệm với “người đi trên mây”- Nguyễn-Xuân Hoàng.

 Sự có mặt của tân Thị trưởng Thành phố San Jose Sam Liccardo và hầu hết các đài truyền thông Việt ngữ địa phương đã làm cho buổi cơm thân mật của gia đình trở thành một sự kiện sinh hoạt đáng nhớ của cộng đồng. Ông Sam Liccardo, trong bài phát biểu của mình, đã ghi nhận những đóng góp của nhà văn Nguyễn- Xuân Hoàng trong nền văn học Việt Nam và trong việc đưa tiếng nói, bản sắc văn hóa Việt vào đời sống của cư dân vùng Thung Lũng Hoa Vàng. Thay mặt ban tổ chức và gia đình, Nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn đã cảm ơn tấm thịnh tình của ông Sam Liccardo dành cho gia đình cô Trương Gia Vy và cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Nha sĩ Tuấn cũng không quên chúc mừng ông Sam vừa đắc cử trở thành tân thị trưởng của Thành phố San Jose. Trong suốt chương trình, cô Trương Gia Vy đã nhiều lần bày tỏ tấm lòng tri ân các thân hữu gần xa hết lòng yểm trợ. Không phải chỉ riêng giai đoạn gần đây trong lúc tang gia bối rối. Lời cảm ơn được kể ra từng chi tiết nhắc đến tình nghĩa bạn bè, thân chủ, độc giả, các nhà hàng, các anh chị em tuy không phải bà con nhưng đã yểm trợ như bà con thân thuộc. Những sự giúp đỡ đã thể hiện trong một thời gian rất dài. Những tấm tình được giải bầy mà chỉ trong giây phút sinh ly tử biệt mới hiểu được lòng nhau.

Sau lời cảm ơn của cô Vy, hai người con gái của cô đã lên trao quà kỷ niệm cho mẹ. Cám ơn mẹ đã chăm sóc chu đáo cho ba trong thời gian ba bị bệnh. Các cô con gái- bằng một giọng tiếng Việt đặc biệt và dễ thương của những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cũng nói rằng: các con, sẽ thay ba, vẫn luôn ở bên mẹ. Con gái khen mẹ đẹp quá. Con nói rằng đêm nay mẹ phải vui vì đó là mong ước của Ba. Lời con trẻ hết sức thành thật đã đem lại nụ cười thông cảm cho toàn thể khán giả bạn bè hiện diện. Đành rằng đây là buổi tưởng niệm 100 ngày cho người chồng ra đi, nhưng các quan khách thân hữu đã lên tặng quà kỷ niệm cho người vợ ở lại. Bác sĩ Bùi Văn Rậu và bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, thay mặt cho một số bạn bè thân quý, đã tặng cô Trương Gia Vy một tượng Phật Quán Thế Âm. Họa sĩ Đào Hải Triều có công thực hiện một họa phẩm thư pháp với đầy đủ chữ ký của các bạn hữu hiện diện để lưu niệm cho tang gia.

Cũng trong buổi tưởng niệm này, gia đình cô Trương Gia Vy đã trao một số ngân khoản 5 học bổng  nhờ Hội thiện nguyện ICAN cùng thực hiện để chương trình học bổng Nguyễn-Xuân Hoàng có thể bắt đầu ngay từ năm 2015. Bà quả phụ Nguyễn- Xuân Hoàng, thông qua Hội Viet Dreams, cũng đã bảo trợ một công trình làm sạch nước cho một trường tiểu học miền trung Việt Nam.

MC Nguyễn Hoàng Tuấn và MC Thanh Tùng đã khéo léo làm cho chương trình  cảm động, ấm cúng và đầy ý nghĩa. Xen kẻ các phát biểu, chia sẻ của các thân hữu là một chương trình văn nghệ mà tác giả đã ra đi hay người ở lại đều tán thưởng.  Ngoài các ca sĩ thân hữu của San Jose trình bày các bài ca quen thuộc, các ca sĩ tài tử: bác sĩ Nguyễn Thượng Vũ, bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nha sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn cũng đã góp phần với những bài ca mang kỷ niệm một thời với nhà văn Nguyễn-Xuân Hoàng.

Mới tiễn đưa mấy tuần trước, đã đến 49 ngày, rồi lại 100 ngày. Thời gian qua mau.

Kiếp người như gió thoảng. Rồi đây chỉ có một người than rằng- Em biết anh đi chẳng trở về.

Giao Chỉ, San Jose

 
NguyenXuanHoang-GiaoChiVuVanLoc









Nguồn: Việt Tribune
15 Tháng Chín 20142:27 SA(Xem: 16783)
Tác giả của “Người Đi Trên Mây” và của “Bụi Và Rác” đã trở về với cát bụi trong sự thương yêu, luyến tiếc của các thân nhân, bạn hữu, bạn văn và các cựu học sinh từng một thời ngồi trong lớp học của “thầy Hoàng.”
14 Tháng Chín 20141:37 CH(Xem: 17655)
Hỡi ơi bạn đã ra đi Mùa Thu vàng lá cánh gì nỗi đau San Jose gió rối nhàu Trường xưa mái ngói bạc đầu nhớ anh.
14 Tháng Chín 20141:31 CH(Xem: 3571)
Những con chim cánh đen đã quay trở lại/chúng đập đập những đôi cánh trên mái nhà/ tiếng đập khô/ vô cùng buồn bã.