Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Diệp Hoàng Mai - “Siết bàn tay trái” THĂM THẦY VŨ KHÁNH THÀNH

30 Tháng Mười Hai 20162:23 CH(Xem: 29716)
Diệp Hoàng Mai - “Siết bàn tay trái” THĂM THẦY VŨ KHÁNH THÀNH

 

“Siết bàn tay trái”
THĂM THẦY VŨ KHÁNH THÀNH

 

@ Trên quê hương Huân tước Baden Powell:

Đọc những bài viết về hoạt động của Hội An Việt, tôi vô cùng thú vị. Bởi hoạt động Hội An Việt khá tương đồng với tôn chỉ hàng trăm năm nay của hướng đạo sinh. Việc làm của Hội luôn hướng đến mục đích giúp ích tha nhân, phục vụ cộng đồng. Tháng 10/1979 thầy Vũ Khánh Thành được chính phủ Anh quốc tuyển dụng vào làm việc trong tổ chức BCAR (British Council to Aid for Refugee), chỉ sau 7 ngày thầy đến nước Anh. Trong thời hạn 3 năm, tổ chức BCAR vô cùng vất vả trợ giúp cho hơn 20.000 người Việt di tản sớm hội nhập vào cuộc sống mới nơi xứ sở sương mù.

Thay Vu Khanh Thanh_H1

Thầy Vũ Khánh Thành ngày thành lập Hội An Việt

Năm 1982 chương trình BCAR kết thúc. Ngay lập tức thầy Vũ Khánh Thành đã sáng lập và điều hành Hội An Việt, để tiếp tục giúp đỡ người Việt ổn định cuộc sống. Năm 1986 thầy thành lập Hội nhà cửa An Việt (An Viet means Well Settled) – một tổ chức Hội Việt Nam đầu tiên được chính phủ Anh công nhận và tài trợ –nhằm giúp đỡ cộng đồng người Việt di trú sớm hòa nhập cộng đồng và an cư lạc nghiệp.

Suốt 25 năm hoạt động miệt mài không ngưng nghỉ – bằng nhiều hoạt động thiết thực và hữu ích – thầy Thành đã tích cực giúp đỡ cộng đồng người Việt hội nhập vào xã hội nước Anh một cách có ý thức và thành công. Thầy cũng là người Việt Nam đầu tiên ở Anh quốc – kể cả ở châu Âu – đắc cử Nghị viên liên tục 4 nhiệm kỳ tại Hội đồng thành phố Hackney London.

Với bề dầy công lao đóng góp vào lợi ích cộng đồng – qua đề nghị của Thủ tướng Tony Blair – thầy Vũ Khánh Thành đã được Nữ hoàng Elisabeth Đệ Nhị trao tặng Bảo quốc Huân chương MBE (Member of the Order of the British Empire – Thành viên của Hội những người có thành tích tại Đế chế Anh) vào ngày 26/5/2006, tại cung điện Hoàng gia Buckingham Palace.

Thay Vu Khanh Thanh_H2

Thầy Vũ Khánh Thành nhận Bảo quốc Huân chương MBE

Điều vinh dự nhất, thầy Vũ Khánh Thành chính là người Việt Nam đầu tiên nhận lãnh tước hiệu cao quí MBE, một điều rất hiếm người di dân nào đạt được. Sự công nhận vẻ vang này không chỉ là hạnh phúc lớn lao cho bản thân và gia đình thầy Vũ Khánh Thành, mà còn là niềm tự hào chung của trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa, và của cả cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh nữa.

Dự án Làng Việt Nam đã được xây dựng giữa lòng thành phố Hackney London – có kiến trúc ngôi chùa Một Cột và Đình làng thờ Quốc Tổ – với 250 ghế ngồi cho những buổi trình diễn lớn, hoặc lễ hội văn hóa đông người. Làng cũng hình thành và phát triển những khu vực: hội họp, thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp và bình dân… thu hút nhiều du khách, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng người Việt. Những dự án văn hóa và thương mại của Làng Việt Nam đã được chính phủ Anh ngợi khen và hổ trợ, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam cũng như các quốc gia khác ở hải ngoại.  

Thay Vu Khanh Thanh_H3

Thầy Vũ Khánh Thành MBE_Giám đốc sáng lập Hội An Việt

Quyết định không tái tranh cử sau 4 nhiệm kỳ làm Nghị viên Hội đồng thành phố, thầy Vũ Khánh Thành đã dồn thời gian và công sức xây dựng những dự án mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Dự án quan trọng bậc nhất, thầy dành nhiều tâm huyết nhất cho Viện nghiên cứu Việt Nho và Đông Nam Á. Với việc thành lập và phát triển một thư viện có hàng ngàn quyển sách tiếng Anh tiếng Pháp – trở thành vệ tinh của một trường đại học – đã khuyến khích lớp sinh viên Việt Nam thế hệ kế thừa, và những người Tây phương viết luận văn Cao học hay Tiến sĩ về Việt Nam và Đông Nam Á. 

Đã qua tuổi thất thập, thầy Vũ Khánh Thành vẫn không ngừng phát triển Hội An Việt càng ngày càng vững mạnh. Hơn 34 năm đã trôi qua – kể từ ngày thầy Thành sáng lập và trực tiếp điều hành – cho đến bây giờ Hội An Việt vẫn là một phần không thể thiếu của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại nước Anh.

 

 

@Siết bàn tay trái” đã đến Luân Đôn:

Nhận visa nhập cảnh nước Anh, lòng tôi cháy bỏng những ước mong:

-      Được thăm thầy xưa Vũ Khánh Thành, để nghe thầy kể nhiều hơn về hoạt động Hội An Việt do thầy sáng lập.

-      Được bắt tay trái chị Bùi Hồng Điệp – phu nhân của thầy Thành – một cựu hướng đạo sinh Biên Hòa (cựu HĐS.BH) mà tôi chưa từng gặp gỡ.

-      Được đại diện gia đình cựu HĐS.BH đưa kỷ yếu Siết bàn tay trái đến Vương quốc Anh, quê hương của vị thủ lĩnh phong trào hướng đạo thế giới: Huân tước Baden Powell.


Thay Vu Khanh Thanh_4A

 

Thế nhưng mưa phùn và giá rét những ngày cuối thu của Âu châu – cùng những trở ngại khách quan khác – đã ngăn tôi thực hiện ước mơ đơn giản ấy. Di chứng tai nạn giao thông năm nào, khiến đôi chân Sáo không được khỏe. Thì đành thôi – Sáo chuyển kỷ yếu qua đường bưu điện – hằng mong thầy Vũ Khánh Thành và cô Bùi Hồng Điệp nơi xứ sương mù, sẽ đón nhận Kỷ yếu Siết bàn tay trái từ tấm lòng người học trò xưa.


Thay Vu Khanh Thanh _4B

 

Email tạm biệt thầy Thành trước lúc rời sân bay Frankfurt, tôi chảy nước mắt vì xúc động và cả… tủi thân nữa. Định tâm sẽ email cho thầy ngay khi về đến quê nhà, nhưng rồi công việc lôi tôi trôi tuốt tuồn tuột sau những ngày tá túc châu Âu. Cho nên bất ngờ nhận được e-mail của thầy và cô cùng lúc, hạnh phúc bất chợt vỡ òa trong trái tim tôi.

Đó là những lời nhận xét tốt đẹp thầy Vũ Khánh Thành và phu nhân Bùi Hồng Điệp dành cho Siết bàn tay trái, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng của gia đình cựu HĐS. Biên Hòa. Tôi xin phép thầy cô, được chia sẻ niềm vui này với tất cả anh chị em cựu hướng đạo Biên Hòa…

 

An Viet UK <ukanviet@gmail.com>

To

Mai Diep

Dec 25 at 11:46 PM

Mai thân mến,

Cám ơn Mai đã gửi cho Điệp cuốn Kỷ yếu Siết bàn tay trái.

Một cuốn sách rất gía trị, ghi lại hình ảnh Hướng Đạo Biên Hòa khi xưa, mà Điệp có mặt trên đó với tấm hình xưa rất ấn tượng.

Xin Mai cho biết giá cuốn sách, để Điệp có thể đóng góp một phần nhỏ với Hội chi phi ấn loát và chi phí bưu điện về nghĩa cử cao đẹp này.

Dĩ nhiên công lao của Ban biên tập thật vô gía để ra được cuốn Kỷ Yếu này.

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới.

BÙI HỒNG ĐIỆP

c/o email: ukanviet@gmail.com

 

Thay Vu Khanh Thanh_H5

 Chị Bùi Hồng Điệp_Cựu hướng đạo sinh Trấn Biên

 


An Viet UK 
<ukanviet@gmail.com>

To

Mai Diep

Dec 26 at 12:18 AM

Mai thân mến,

Thật là bất ngờ và tuyệt vời khi nhận được cuốn sách SIẾT BÀN TAY TRÁI do Mai gửi cho. Điệp và tôi rất cảm động khi đọc và thấy lại được những hình ảnh thân thương của các cựu HĐS năm xưa - cũng thấy lại được những hình ảnh sinh hoạt rất đáng yêu của Hội - mà tưởng chừng như xảy ra trong giấc mơ.

Xin nồng nhiệt hoan nghênh sáng kiến của nhóm tác gỉa, đặc biệt là Diệp Hoàng Mai đã dành rất nhiều thì giờ để sưu tập và viết bài gợi nhớ bao kỷ niệm êm đềm, dấu yêu của thời Hướng Đạo.

Cô Điệp cũng rất cảm động qua cuốn sách này, một số cựu Hướng Đạo Sinh cô ấy biết, hiện đang ở đâu và có thể liên lạc được.

Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều đến Mai và ban biên tập đã gửi cho chúng tôi món quà quí giá này. Xin gửi tiếp cho chúng tôi những ấn phẩm kế tiếp trong tưong lai.

Trân trọng,

VŨ KHÁNH THÀNH MBE

và vợ BÙI HỒNG ĐIỆP                


Thay Vu Khanh Thanh_H6Sáo lý luận Diệp Hoàng Mai_Chúc Mừng Năm Mới cả nhà

 

Những lời khích lệ của thầy cô Vũ Khánh Thành từ Anh quốc, đã cho tâm hồn tôi thêm điểm tựa vững vàng và ấm áp tận cùng. Tôi vẫn hằng mong, duyên may sẽ đến với tôi lần nữa. Đến Vương quốc Anh để thăm thầy xưa của trường tôi, để siết bàn tay trái người chị xa quê đã hơn nửa cuộc đời người…

Trân trọng gửi đến thầy cô Vũ Khánh Thành;  Thầy cô giáo cũ trường xưa của tôi;  Tất cả anh chị em cựu HĐS.BH và gia đình … Vạn lời chúc lành ngày đầu năm mới 2017: Sức Khỏe – Thịnh Vượng – Hạnh Phúc – Bình An …

Xin được Siết bàn tay trái cả nhà,

 

Sáo lý luận – Diệp Hoàng Mai

           Tháng 12/2016

02 Tháng Ba 2013(Xem: 85528)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 109708)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 97369)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 75846)
Rất mong qua những hình ảnh xưa đính kèm, anh chị em nào tự nhận ra chân dung chính mình … mấy mươi năm trước, hoặc chân dung anh chị em từng sinh hoạt cùng thời với mình,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 111745)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402064)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487107)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
16 Tháng Tám 2012(Xem: 75837)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90446)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75264)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64318)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74475)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …