Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Nguyễn thị Thêm- VUI NGÀY HỌP MẶT NGÔ QUYỀN-

08 Tháng Bảy 20185:55 CH(Xem: 21922)
Nguyễn thị Thêm- VUI NGÀY HỌP MẶT NGÔ QUYỀN-
Vui ngày họp mặt NQ NTT

 

 

Tôi đến nhà hàng Mon Amour thật sớm. Cô học trò cũ đưa tôi đến họp mặt trường Ngô Quyền. Sau đó chạy ra phi trường LAX để đưa người bạn lên máy bay về Đức. Vì trường Trung Học Long Thành của tôi đã tổ chức ''10 NĂM HỘI NGỘ THLT" vào tuần trước tại Paracel Seafood Restaurant.

TOUR 40

 

Bước vào hội trường chưa có mấy người. Các anh đang lăng xăng treo băng rôn và trang trí sân khấu. Tấm pano cổng trường Ngô Quyền thật đẹp dự kiến để trên bục cao để chụp hình cho đẹp. Nhưng vướng phải cái bàn kiếng để sẳn nên đành đặt ở cửa ra vào. Cũng đẹp thôi. Như vậy mỗi người bước vào đều đi ngang qua cỗng trường xưa. Cái cỗng thân yêu, tươi màu phượng vĩ và dừng lại chụp một tấm hình kỷ niệm. Quá đẹp, quá đẹp!

nq-15
ngoquyen-2018-io7a0016a
NQ 10

nq-20

DSC03882

 Mới sáng sớm mà các thành viên lo phần trang trí áo đã có mồ hôi. Ai nấy biết thân nên đều chuẩn bị mang theo một bộ đồ chiến. Nào! Tất cả đã xong. Xoa tay, mĩm cười nhìn hội trường thật sang trọng và tươm tất. Các anh vào phòng thay đồ. Người nào cũng bước ra với một nụ cười mãn nguyện. Ai cũng lịch sự và đẹp trai. Dân Ngô Quyền mờ! Ai cũng bảnh.

 

Ngoài bàn tiếp tân, cô giáo trẻ mãi không già Ngọc Huệ đang hướng dẫn các cô nữ sinh áo trắng xinh đẹp tiếp đón quan khách và ghi tên. Một thế hệ trẻ trung và nhiệt tình tiếp nối đàn anh, đàn chị. Các em như những nụ hoa đầy sức sống sẽ làm tươi trẻ ngôi trường Ngô Quyền của chúng ta. Nhìn các em tích cực làm việc tôi thấy mình như thêm niềm vui và nhiệt huyết. Cám ơn các em đã mạnh dạn xăn tay áo dấn thân.

 

Chương trình đại hội năm nay của Ngô Quyền có một phần rất đặc biệt là phát hành quyển "NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP."  Quyển sách để đời của tập thể thầy cô và học trò Ngô Quyền sau 43 năm ly hương xa xứ. Đây là một kỷ yếu rất đẹp và có giá trị nên tiền in ấn rất là cao. Ban Phát hành phải lấy vốn in là 25$ cho mỗi quyển.

image005

 

Các bạn thấy bìa báo có đẹp không? Do chính một tay Tô Anh Tuấn design và trình bày đó.

 

Quyển sách dày 472 trang giấy dày với nét chữ in rất rõ ràng và tinh vi. Trong đó có 410 trang được in màu và trình bày rất đẹp do những họa sĩ và những chuyên viên kỹ thuât thực hiện. Còn lại 62 trang là danh sách được in trắng đen để tiết kiệm chi phí.

 
NQTT là một tư liệu lịch sử quý giá của ngôi trường lớn nhất tỉnh Biên Hòa. Là di sản tinh thần của những đứa con Ngô Quyền để lại cho thế hệ mai sau. Các Thầy cô là những người đã có công nhiều nhất, đã bỏ thời gian nhiều nhất để viết lại các tư liệu và lịch sử ngôi trường. Các thầy cô cũng đóng góp nhiều bài viết để đời cho các thế hệ học sinh.

Một trong những vị Thầy này là thầy Kiều Vĩnh Phúc, thầy có một bài viết trong NQTT và trong thời gian hiệu đính các chi tiết về danh sách Ban Giáo sư NQ, Thầy cũng đã email cho BBT để nhắc nhở, bổ sung cho chính xác phần danh sách Ban Giáo Sư NQ. Nhưng không ngờ ngày sách in xong lại là ngày các thầy cô, học trò NQ đến nhà quàn để chào vĩnh biệt thầy.


thay k v pThay Pho

Anh Nguyễn Hữu Hạnh đại diện cho các anh chị em trong Ban Chấp Hành Hội CHSNQ đến viếng tang trưa ngày thứ bảy 30 tháng 6, có mang theo 1 quyển NQTT làm tặng vật cúng tri ân Thày (vì trong đó có bài viết, hình ảnh của Thày) và đã xin gia đình được đặt trên bàn thờ của Thầy.

Ngày thứ năm 5 tháng 7, Ban Chấp hành CHS lại đến tiễn đưa Thầy lần cuối thì được cô Phúc cho biết quyển NQTT anh Hạnh trao hôm thứ bảy đã được đưa theo thầy để thầy đọc, nên Cô và con trai Thầy là Kiều Vĩnh Quang Khôi xin yểm trợ $100 và mong muốn có thêm 1 cuốn NQTT để lưu niệm. Sau đó, Ban Báo Chí đã gửi tặng 2 quyển 1 đến Cô và 1 đến Quang Khôi như điều cô mong ước. Ở trên cao, chắc hẳn thầy sẽ đọc và hiểu rõ tấm lòng của những người học trò NQ. Chúng em xin được nhất tâm tưởng niệm và tri ân thầy.

Ngô Quyền Toàn Tập do rất nhiều người đóng góp tài liệu bài vở, công sức trong 3 năm ròng rã, chỉ mong được góp gió thành bão. Có trên 100 tác giả đã viết bài. Những bài được đăng là những bài hay nhất của những cây viết Ngô Quyền.

 

1.000 thầy và trò NQ đã gửi hình ảnh về. 4.000 tác giả đã có tên họ trong danh sách. Như vậy có đến 5.000 cá nhân tham dự vào việc thực hiện NQTT.


ngo quyen toan tap

 

Cho nên NQTT rất nặng ký, nói theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cầm trên tay nặng hơn 3lbs chứ không phải chơi. Vì vậy việc phát hành và trao đến các quan khách trong ngày Đại hội, đã được bàn bạc và lên kế hoạch chu đáo trước đó một tuần.

 

Đầu tiên là phải có một túi xách khá dày để đựng. Phần phụ trách phát hành do khóa 13 và 14 tình nguyện đứng ra lo. Ban điều hành tổng quát phát hành sách do Huỳnh Xuân Mai điều hợp cùng các bạn là Phạm Hữu Quyến, Phạm Mỹ Dung, Lê thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết Dung. Các em có nhiệm vụ đem đến từng bàn một bao thơ kèm theo danh sách để từng bàn ghi tên vào. Mỗi bàn cử ra một người chịu trách nhiệm phân NQTT cho số ghi tên và đóng tiền.

ngoquyen-2018-io7a0003a
ngoquyen-2018-io7a0001a

 

Sau đó các em sẽ đi từng bàn thu bao thư và theo đó phân phối sách. Mỗi một người ghi tên sẽ nhận một túi sách có số sách và tên người nhận. Nếu là mạnh thường quân sẽ nhận một quyển NQTT với một tờ ấn bản đặc biệt kính biếu. Trên ấn bản này sẽ có chữ ký của đại diện Ban Điều hành, Ban Biên tập và Ban Phát hành.

Ban Phát hành đã làm việc tận lực, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót đối với Thầy Cô và các Mạnh Thường Quân. Xin Thầy Cô  và quý bạn hữu thương mà mĩm cười tha thứ.

 

Năm nay các thầy cô về rất đông. Điều đáng mừng là các thầy cô vẫn còn khỏe mạnh, tráng kiện và minh mẫn. Sự hiện diện của thầy cô là niềm vinh dự lớn lao cho học trò. Những cựu học sinh NQ đã bị cơn bão thời cuộc đánh bật ra nhiều nơi trên khắp thế giới hôm nay về đoàn tụ. Mừng nhất là sự hiện diện của thầy Phan Thanh Hoài. Thầy đến trên chiếc xe lăn và cô con gái thật dễ thương. Thầy hiền hòa mĩm cười khi tôi gắn bảng tên lên áo thầy. Thầy tôi đó, đáng kính biết bao.

Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn 3 bàn cho thầy cô đối diện với sân khấu. Thầy cô đến nơi được gắn bảng tên và mời ngồi vào bàn dành riêng cho mình.

 

Chưa tới giờ khai mạc, nhưng ban nhạc Biên Hòa Club đã bắt đầu bằng những bản nhạc quen thuộc của thời xa xưa. Đây là chương trình phụ diễn trong khi chờ khai mạc. Bài hát và ca sĩ rất hay, ban nhạc điêu luyện và tổ chức chương trình chuyên nghiệp. Cám ơn Võ Hà Thông và những ca sĩ Ngô Quyền Biên Hòa Club đã tập dượt thường xuyên vào cuối tuần để cống hiến lời ca tiếng hát thật hay cho tập thể.

 

Phần chào cờ và tưởng niệm rất nghiêm trang và cảm động. Những tiếng hát cất lên cao hùng mạnh như ngày nào cử hành lễ chào Quốc Kỳ trong sân trường dưới cột cờ. Trong phần mặc niệm có dành một phút tưởng nhớ đến thầy Kiều Vĩnh Phúc vừa qua đời chỉ 5 ngày trước ngày NQ họp mặt. Hồn thiêng của thầy chắc cũng đang về tham dự với chúng ta.

 

Phần giới thiệu các thầy cô và quan khách về dự đại hội. Những thầy cô và các anh chị ở thật xa như Canada, Úc và nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ đã đáp máy bay về từ hôm thứ sáu. Ngày thứ bảy  dự tiền hội ngộ và hôm nay ngày đại hội chính thức.

 

Các thầy về dự năm nay gồm có quý Thầy Phan Thanh Hoài, Hà Tường Cát, Nguyễn văn Lục, Phạm Gia Hưng, Nguyễn Thất Hiệp, Phạm Ngọc Quýnh, Hoàng Phùng Võ, Lê Tiến Đạt, Hoàng Quý Nam, Nguyễn Văn Phố, Thầy Cô Trương Phan Nam Minh, Thầy Cô Trần Phiên, Thầy Cô Huỳnh Thanh Mai. Quý Cô Đặng thị Trí, Hoàng Minh Nguyệt, Nguyễn thị Kim Dung, Lê thị Thanh Thủy, Nguyễn thị Thu, Nguyễn Khoa Diệu Dung, Hà thị Nhung, Trần Thị Minh Tâm và Trần Thị Kim Ngọc.

NQ 2018ngoquyen-2018-io7a0022a

 

Cảm động nhất là phần tri ân thầy cô. Những thầy cô khi được kêu tên đã được một nữ sinh dìu lên ghế ngồi và tặng hoa. Nhìn các thầy cô ngồi thật đẹp trên ghế, sau lưng là các học sinh. Một bức tranh quá tuyệt vời cho tình nghĩa thầy trò.

 

Ngoài ra cũng thêm phần hát mừng sinh nhật thầy Phạm Gia Hưng, người thầy trẻ mãi không già và có ngày sinh nhật đặc biệt vào tháng 7. Thầy lúc nào cũng đến với học trò bằng những nụ cười thật tươi và cái máy quay phim trên tay.

 

Chúc Mừng Sinh Nhật Thầy. Chúc thầy lúc nào cũng trẻ trung và khỏe mạnh.

NQ 21
img-2973

NQ 7

 

Quan trọng nhất là phần giới thiệu quyển sách Ngô Quyền Toàn Tập do Tô Anh Tuấn và Ngọc Dung trình bày. Tiếp theo là phần tặng hoa cho những thành viên trong Ban truyền thông, báo chí. Rất cảm động khi ban hợp ca Ngô Quyền đã hát bài "Sài Gòn Đẹp Lắm" của Y Vân để tặng cho Ban Truyền Thông Báo Chí.

DSC03942
DSC03946

Mở đầu chương trình văn nghệ là tiếng hát của Kevin với bài Trường Cũ Tình Xưa và tiếp theo là bài Sắc Hoa Màu Nhớ với tiếng hát Thy Ân và Ngọc Dung.

ngoquyen-2018-iw6a0144a
Trong chương trình văn nghệ năm nay, có một tiết mục thật bất ngờ đó là bài hát ''Mùa Thu Đông Kinh'' của Hoàng Thi Thơ do anh Trầm Hữu Tình trình bày với phần múa minh họa do cô Hoàng Minh Nguyệt biểu diễn thật xuất sắc.

co nguyet 1

 

Với chiếc quạt thanh thanh, y phục màu tím, hoa cài trên tóc, chỉ thiếu một bộ kimono nữa là cô đã hóa thân thành một vũ công Nhật Bản thuần thục. Những ngón tay cô mềm mại khéo léo. Bước chân nhẹ nhàng điêu luyện. Thân hình cô uốn cong mềm dẽo không ngờ. Cả hội trường như lắng đọng theo dõi điệu múa của cô. Đâu có ai ngờ với tuổi đời gần 80 mà cô vẫn còn giữ được nét trẻ trung, điêu luyện và tài ba như vậy.
Hoan hô cô Hoàng Minh Nguyệt của trường Trung Học Ngô Quyền.

Ngoài ra, mọi người cũng không quên tiếng hát thật tuyệt vời, lần đầu đến với NQ là tiếng hát của phu nhân thầy Hoàng Quý Nam đến từ Virginia với bài hát Unchained Melody.

Chương trình tiếp nối với nhiều bản nhạc đơn ca độc đáo của ban nhạc Biên Hòa Club với các tiếng hát của Minh Nguyệt, Tú Trang, Mỹ Anh & Khiêm, Hồng Đào & Mai Tuất, Miamai... Những bước chân dìu dặt đưa nhau ra sàn nhảy.

 Rộn rã nhất vẫn là phần phát hành quyển NQTT đến từng bàn. Các em trong Ban Phát Hành làm việc không hở tay. Nhưng vì tên số bàn đã được đem đi nên các em cũng khá vất vả khi giao báo. Sách rất nặng, nên phải nhờ các anh có sức vóc mang đến bàn dùm. Mỗi khi xong một bàn, người trách nhiệm giao sách phải ghi tên mình vào phong bì để chứng nhận.


IMG_2686 (1)

 

Đại hội Ngô Quyền đã thành công tốt đẹp. Thầy cô ra về trong niềm vui hạnh phúc với học trò. Số sách ghi tên mua và ủng hộ đã được giao tận tay. Ban tổ chức, ban báo chí và ban phân phối cũng nhẹ đi phần lo lắng.

Ch Them

 

Bây giờ còn lại là phần gửi sách đến cho những mạnh thường quân ở xa không về tham dự. Cũng như gửi sách phân phối cho những người gọi mua. Tiền cước phí chắc sẽ khá cao. Nhưng với một quyển sách giá trị như NQTT bỏ ra một số tiền lệ phí bưu điện kể cũng rất đáng giá.
 

Năm nay người quay phim là Tô Anh Tuấn. Vừa lo trang trí hội trường, phát hành báo lại kiêm quay phim. Những đại hội trước đây, quay phim đều thuê mướn. Năm nay tiền trong quỹ Hội cạn kiệt nên đành phải tự lo. Tô Anh Tuấn quả thật là tài hết cở. Khâm phục tấm lòng hy sinh vì NQ của Tuấn.

 

Chương trình hội ngộ bế mạc, mọi người tiễn đưa nhau ra về và lưu luyến chụp hình. Tuấn lại bộn bề với những thùng sách còn lại. Em gửi tôi trông chừng và lấy xe de lại để chở sách về. Thân hình em ốm o, những thùng sách thật nặng. Hạnh đi tìm một chiếc xe đẩy để phụ đem sách ra xe.

 

Chị Tuyết có việc cần gấp kêu tôi ra xe để chở về. Tôi chào tạm biệt mà còn áy náy vì mấy thùng sách chưa giải quyết xong.

 
Có những con người, có những tấm lòng hy sinh và không hề đòi hồi báo. Có làm việc chung với Tuấn, Ngọc Dung, Minh Thủy, Hữu Phúc và Ngọc Huệ tôi lại càng khâm phục các em hơn. Những lúc phải giải quyết công việc cho xong, mấy chị em thức gần đến sáng, vừa mệt, vừa buồn ngủ mắt mở không lên mà vẫn vui vẻ nhiệt tình.

Tuấn là người chăm chút từng bức ảnh chân dung. Làm sao cho đẹp nhất, sáng nhất. Những bức hình Thầy xưa, trường cũ  cũng một tay Tuấn tìm kiếm, chọn lọc, phục hồi từng tấm hình một đưa cho nhà thiết kế. Riêng Ngọc Dung vừa lo cho báo Ngô Quyền Toàn Tập, Đặc san "Long Thành 10 năm hội ngộ" lại lo hội đoàn bên nhà thờ, tập hát trong ban văn nghệ. Em vất vả, xoay xở đến không còn chút thì giờ nào cho mình. Thương thiệt là thương!

img-2976                                                                 Ban Biên Tập và Layout

Báo đã layout hoàn tất và tiến hành in ấn. Ban Báo Chí lại đau đầu về số tiền chi phí khá cao. Làm sao có đủ tiền trả nhà in để đem sách về. Lại bàn bạc, lên kế hoạch, vận động mạnh thường quân. Những bàn tay nhiệt thành đưa lên cho mượn tiền để lấy sách về. Bên Đức, Hữu Phúc cũng thường xuyên email để bàn bạc, góp ý.

Những lá thư Ngô Quyền liên tiếp gửi đến bạn đọc trên trang Web nhà để kêu gọi sự tham gia ý kiến, mua báo cũng như ủng hộ.

Trước sự kêu gọi khẩn thiết, từng khóa, từng nhóm, từng cá nhân đã mạnh dạn bước vào cuộc. Những mạnh thường quân Ngô Quyền ra tay ủng hộ nhiệt thành. Ban Báo Chí vì thế  nảy sinh ra ý tưởng in thêm một trang phụ bản đặc biệt để làm sách biếu,  hầu cảm tạ và nói lên tấm lòng tri ân. Tô Anh Tuấn lại một phen uốn lưỡi làm thuyết khách với nhà in. Đến "lá thư Ngô Quyền thứ 6" được post vào Web nhà, mọi việc đã được lên kế hoạch rõ ràng với một tập thể trẻ dấn thân.

Chúng ta đã thành công!

Quyển sách kỷ yếu "NGÔ QUYỀN TOÀN TẬP" còn thơm mùi mực kịp thời ra khỏi nhà in đúng 2 giờ chiều thứ sáu 29/6/2018. Ngày thứ bảy tiền hội ngộ NQ lần thứ 17 tại nhà chị Chung 30/6/2018 những thành viên có trách nhiệm rời khỏi bàn tiệc kể ký tên vào sách tặng trong niền hoan hỉ vô bờ.

 

Có lẽ giờ này các thầy cô và các bạn đã về nhà. Người lên máy bay, kẻ đi xe đò. Những hành trình vượt bao dặm dường mệt mõi. Khi an vị trên ghế ngồi, nhắm mắt lại chắc ai cũng thấy một niềm vui và nở một nụ cười.

nq-14
NQ 14

IMG_2673

 

Những ngày hạnh phúc đã qua. Thầy cô và các học trò cũ đã có những giờ phút gặp nhau tại nhà chị Chung của tiền hội ngộ. Tại nhà hàng trong ngày Đại hội chính thức. Những buổi gặp mặt vui vẻ thân tình trong những quán ăn nổi tiếng tại thủ đô tị nạn Nam Cali sau ngày hội ngộ. Nghĩa thầy trò, tình Ngô Quyền keo sơn đẹp đẻ và thiêng liêng vô cùng.

THAY LE QUY THEIMG_8759
IMG_8751
Lật từng trang NQTT để thấy hình ảnh và những gì đẹp đẽ nhất của một thời vàng son của Trường Trung Học Ngô Quyền. Quyển sách cô động nhiều tâm huyết và thật trịnh trọng trao tay.

 

Mai đây, khi thầy cô có về nơi vô cùng. Chúng em cũng không còn hiện diện. Quyển sách giá trị này sẽ là tài liệu quý giá nhất mà lịch sử cận đại cần phải có.

 

Mơ ước để lại di cảo cho thế hệ mai sau của thầy trò ta đã thực hiện được. Hẳn hương linh các vị ân sư và các thầy Phạm Đức Bảo, thầy Đinh Hữu Quyến, thầy Nguyễn Xuân Hoàng, thầy Kiều Vĩnh Phúc... cũng vui lòng với những gì mà thế hệ học trò hoàn thành hôm nay.

 

Chúng em vô cùng tri ân sự tận tình giúp đỡ, nhắc nhở và khuyến khích của các thầy cô, các mạnh thường quân và  tất cả các anh chị em chs Ngô Quyền.

 

Hy vọng sang năm thầy trò chúng ta đều được khỏe mạnh an lành để cùng về họp mặt.

Kính chúc sức khỏe các thầy cô và các bạn.

Chúc mọi người lên đường về nhà bình an hạnh phúc.

 

Nguyễn thị Thêm


Phụ Đính:


 ''Mùa Thu Đông Kinh'' sáng tác của Hoàng Thi Thơ - Trầm Hữu Tình trình bày với phần múa minh họa do cô Hoàng Minh Nguyệt biểu diễn.


 

 

 

 

30 Tháng Năm 20229:57 CH(Xem: 4557)
Chiều nay tôi thật vui Thấy mình thật yêu đời. Chúc các em sinh nhật Tuổi 65 đẹp tươi .
29 Tháng Năm 20221:52 CH(Xem: 6267)
Mỗi hè sang... Mỗi lần hoa phượng Cuối đời rồi... Vẫn nhớ lắm... Phượng ơi! Cuối đời rồi... Vẫn nhớ mãi... Người xưa!
28 Tháng Năm 202211:31 CH(Xem: 4666)
Một xã hội mà số đông người làm việc có đạo đức nghề nghiệp thì xã hội đó sẽ phát triển, tử tế, trung thực, văn minh và chắc chắn sẽ tạo nên nhiều kỳ tích.
27 Tháng Năm 20221:49 CH(Xem: 5863)
Nhưng chỉ là mơ có phải không? Khi mình bèo nước rẽ đôi dòng Mỗi độ hè về như nhắc nhở Tình đầu muôn thuở khắc ghi lòng!
26 Tháng Năm 202211:10 CH(Xem: 4416)
Ông X làm thinh đạp xe đi, bỗng nghe như cái liêm sỉ của ông nó nặng như chì. Vậy mà bao nhiêu lâu nay, ngày ngày ông vẫn còng lưng cõng nó để đi tìm một chân trời, một lối thoát,
24 Tháng Năm 20221:05 SA(Xem: 3625)
Ta hãy gặp nhau dù một ngày Biết đâu ta chẳng có ngày mai Để mà mừng rỡ tay nắm chặt Nhắc chuyện ngày xưa thuở áo dài.
24 Tháng Năm 202212:25 SA(Xem: 5849)
Lang thang hạnh phúc khỏe tươi Vào đời lúc tuổi sáu mươi là vừa Bạc tiền danh vọng giờ thừa Vui tươi sẽ giúp ngăn ngừa bệnh đau
23 Tháng Năm 20222:56 SA(Xem: 4638)
Tôi đọc được một câu “danh ngôn”, không biết của ai. “Ai cũng có tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng có tuổi già”. Phải có phúc có phần mới được già.
23 Tháng Năm 20221:03 SA(Xem: 4803)
Tưởng rằng nơi đất khách khó gặp được người thân, ai ngờ tôi vẫn còn nghe những câu chào “Cô còn nhớ em không?”. Cô nhớ chứ.
20 Tháng Năm 20225:44 CH(Xem: 5680)
Mít tố nữ sai oằn, thơm, ngọt lịm Vườn chôm chôm chín mọng thắm lòng ai Khách phương xa lưu luyến dạ thương hoài ÔI! PHÚ HỘI!... Những ngày yêu dấu cũ...
20 Tháng Năm 20225:40 CH(Xem: 6258)
Thủy chung không phải dễ Sợi ngắn thương sợi dài Những chăm sóc mỗi ngày Là bền lâu hạnh phúc.
20 Tháng Năm 202212:22 SA(Xem: 3759)
Gặp nhau nhắc về dĩ vãng chung trường chung lớp. Theo vận nước bôn ba. Dòng đời trôi nổi. Vào tuổi thất thập còn gặp nhau là hạnh phúc lắm rồi.
20 Tháng Năm 202212:10 SA(Xem: 5038)
.....thậm chí còn nghĩ thành phố Sydney là thủ đô của Úc. Không ít người ngỡ ngàng khi biết Canberra mới thực sự là thủ đô của xứ sở chuột túi này.
20 Tháng Năm 202212:02 SA(Xem: 5421)
Anh giờ tóc đã hết xanh Em còn xanh tóc loanh quanh dấu buồn Gởi lời thăm hỏi Sài Gòn Thấy trong cõi nhớ chỉ còn mình em!
19 Tháng Năm 20229:18 CH(Xem: 6038)
Hương vờn khói quyện Mẫu thân tôi ! Giọt tủi tràn mi… nghẹn cả lời Giọng nói hiền hòa êm sóng gió Câu khuyên ấm áp lặng trùng khơi
17 Tháng Năm 20221:01 SA(Xem: 4312)
Mong rằng cô tôi đầy đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua trận chiến gay go này. Nguyện ơn trên gia hộ cho cô giáo Huỳnh thị Ba của tôi mau bình phục.
16 Tháng Năm 202210:29 CH(Xem: 6422)
Nhiều đêm thao thức thở dài Xuân về Tết đến bên ngoài tuyết sương? Lệ tràn vì nhớ cố hương Giọt sầu nhỏ xuống trang thơ gửi người!
16 Tháng Năm 202212:37 SA(Xem: 6006)
Mẹ đi xa chỉ một lần Là lần sau cuối cách ngăn ngậm ngùi Một lần tiễn Mẹ trong đời Mất đi phương hướng lạc loài trong đêm!
15 Tháng Năm 20222:22 SA(Xem: 4602)
Giây phút này tôi chợt nhận ra tôi đã vẽ biết bao màu sắc cho cuộc đời mà vẫn còn thiếu sót hình ảnh tôi đã từng biết, từng gần gũi.
14 Tháng Năm 202211:59 CH(Xem: 7432)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: VẠN DẶM ĐƯỜNG XA Nhạc và Lời: Phạm Chinh Đông - Tác giả Trình bày
14 Tháng Năm 20229:37 CH(Xem: 6029)
Cám ơn cháu cho ta giác ngộ Một lạy thôi rực rỡ hào quang Cử chỉ khiêm cung bát ngát sen vàng Ta học Phật, học từ đứa bé.
14 Tháng Năm 202212:48 SA(Xem: 4263)
Với tôi, ông bà là hai người có trái tim lớn lắm, vì họ có tới 5 ngăn dành cho những đứa trẻ mồ côi. Đối với ông bà chỉ có chữ “Nuôi Con” không có chữ “Con Nuôi”.
10 Tháng Năm 202212:58 SA(Xem: 5436)
Gió đưa Áo Mẹ Lên Trời Con còn dong duổi áo phơi bụi trần Thiên đường cách mấy bước chân Hay là địa ngục cũng lần tới đây Cù lao chín chữ cao dầy...
07 Tháng Năm 202211:38 CH(Xem: 6396)
Bài thơ tôi viết buồn độc vận Tôi tự ru tôi khúc ngậm ngùi Xin hỏi ai từng làm Mẹ khóc Có mơ thấy Mẹ giống như tôi?
07 Tháng Năm 202212:29 SA(Xem: 4347)
Xin cảm ơn mẹ tôi, vợ tôi và bà suôi của tôi cũng như các bà mẹ trên khắp thế gian đã mang một sứ mệnh gian lao và cao cả là “làm mẹ”.
06 Tháng Năm 202211:54 CH(Xem: 6302)
. Khác với người phương Tây, Việt Nam chúng tôi có rất ít các viện dưỡng lão. Khi Cha Mẹ tới tuổi già, con cái luôn muốn được sống kề cận để chăm sóc..
06 Tháng Năm 202211:36 CH(Xem: 6341)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: LÁ THƯ GỬI MẸ - Nhạc Nguyễn Hiền & Thái Thủy Tiếng hát: Lệ Thanh Kiều Oanh thực hiện youtube
06 Tháng Năm 202212:37 SA(Xem: 6143)
Các bạn ơi! Sẵn sàng nhé.... Mong đa số đều có ý tưởng đoàn kết, yêu thương và có trách nhiệm để tiếp tục phụ lái con thuyền NQ ra biển lớn.
06 Tháng Năm 202212:21 SA(Xem: 6126)
Hồn “MỘNG DƯỚI HOA” buồn viễn xứ Giọt “SẦU LẺ BÓNG” rụng trong tim “MỘT CÕI ĐI VỀ” đời lữ thứ “NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG” gởi về em!
06 Tháng Năm 202212:14 SA(Xem: 5636)
Hạ ơi! Đừng khép cổng trường Ve ơi! Đừng hát lòng đường bâng khuâng Ngày mai bên vạn nẻo đường Còn đâu tiếng trống tựu trường nôn nao
05 Tháng Năm 202212:10 SA(Xem: 4613)
Và chốc nữa đây tôi sẽ vào chùa thắp nhang… sám hối vì bấy lâu nay tôi cứ hùa theo Liên chê trách bà mẹ chồng này. Mong bà tha lỗi cho tôi.
02 Tháng Năm 202210:56 CH(Xem: 5583)
Nghe tin mầy vượt trùng khơi Ra đi chẳng có nửa lời với tao Cuộc đời như vậy thế sao !! Xin câu khấn niệm Gửi Vào Thiên Thu...
01 Tháng Năm 202211:01 CH(Xem: 9606)
Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: ĐIỀU CHƯA BÀY TỎ - Thơ Tưởng Dung, Nhạc Phạm Chinh Đông- Trình bày & Ca sĩ: KaNa Ngọc Thúy
01 Tháng Năm 202212:25 SA(Xem: 8344)
Xin bấm vào link ở trên hoặc vào giữa hình bìa Giai Phẩm Xuân bên dưới và kéo xuống để xem toàn bộ nội dung Giai Phẩm Xuân NQ 1965
01 Tháng Năm 202212:08 SA(Xem: 5465)
Ba tôi rời Việt Nam sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng các con vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 1987. Ông viết bài thơ sau vào ngày 30 tháng 4 năm 1988,
30 Tháng Tư 202211:59 CH(Xem: 6235)
Đêm café thao thức Mùi quê hương đâu đây Bóng mây chìm bóng mây Café chìm nước mắt Mây vẫn trôi bàng bạc Lưng chừng treo câu thơ
30 Tháng Tư 202211:00 CH(Xem: 6515)
Thôi đã tàn rồi một giấc mơ Còn gì nữa đâu mà đợi chờ Tháng Tư về, lòng tôi xao xuyến Nhớ Sài Gòn, nhớ một người xưa!
29 Tháng Tư 202211:17 CH(Xem: 6352)
Quê cha Quảng Trị mẹ Biên Hòa Lịch sử hình thành đã ghi ra Dù đi khắp năm châu bốn bể Hãy nhớ rằng đây cũng là nhà.
29 Tháng Tư 202210:26 CH(Xem: 5104)
Thì ra bao nhiêu năm qua, cuộc sống và tuổi gìa đã vô tình che khuất đi hình bóng cũ, chỉ những dịp như hôm nay hình bóng anh Xuân lại trở về trong lòng cô Hoa
29 Tháng Tư 20222:58 CH(Xem: 6568)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NGÀY EM TRỞ LẠI SÀI GÒN - Thơ Vương Đức Lệ Nhạc Trần Xuân Kính Tiếng hát: Đèo văn Sách
29 Tháng Tư 202212:52 SA(Xem: 5783)
Ta ngồi nhìn giọt mưa rơi Tháng Tư Buồn Lắm tơ trời khóc than Thương cho mộ chí da vàng Bao nhiêu tiếng nấc hồn oan dật dờ.
29 Tháng Tư 202212:00 SA(Xem: 6559)
Phải chăng ảo ảnh cuộc đời Xa rồi áo trắng của thời nguyên trinh Đắm chìm trong cuộc phù sinh Giấc mơ thiên cổ... DẤU TÌNH CHƯA PHAI!...
28 Tháng Tư 20222:21 CH(Xem: 6193)
Nói đi anh một lần cho đủ lẽ Dù mặn nồng cay đắng có mềm môi Dù ray rức có đầy vơi mắt lệ Thì mất nhau mình cũng mất nhau rồi?!
22 Tháng Tư 20222:01 SA(Xem: 5029)
Năm nay, tháng tư lại về, những thương đau của quá khứ gần nửa thế kỷ một lần nữa lại ùa về, chúng ta nhớ Sài Gòn da diết.
22 Tháng Tư 20221:30 SA(Xem: 2977)
chúng ta có thể hiểu A-Lại-Da thức chính là thức sanh ra “tâm sinh diệt” là Vọng tâm, và cũng chính A-Lại-Da thức này hiển lộ tâm thanh tịnh là Chân tâm.
21 Tháng Tư 20223:50 CH(Xem: 6342)
Muốn tóc bay trong dạt dào biển gió Cảm nhận được ngàn ve vuốt trùng khơi Nghe hồn ngập tràn niềm thương nỗi nhớ Về một người yêu dấu đã xa rồi.
21 Tháng Tư 20222:12 CH(Xem: 6570)
Rượu cạn bầu chưa? - Trăng xế bóng! Giọt sầu năm tháng cứ tuôn sa Canh tàn, nến lụn - Hồn thao thức NỬA KIẾP LƯU ĐÀY... Ta khóc ta!
21 Tháng Tư 20221:30 SA(Xem: 6889)
Tháng năm làm biển dần thay đổi Cát sẽ không còn tiếng gọi nhau Chân giẫm đau, cát buồn không nói Chỉ thấy ngàn xanh biển hóa dâu
20 Tháng Tư 202210:33 CH(Xem: 4822)
Xin ơn trên đừng cướp đi ông bà ngoại yêu quý của tôi. Hãy để tôi còn có thời gian trả chút nghĩa tình ông bà trao cho tôi từ lúc tôi mới lọt lòng.
20 Tháng Tư 20222:17 CH(Xem: 6873)
Gỗ quí đâu? rừng vẫn im Tháng qua ngày lại người thêm muộn sầu! Thân Anh rách rưới ốm đau Rừng ơi gỗ quí cất đâu hỡi rừng?!
20 Tháng Tư 202212:27 CH(Xem: 6252)
Cám ơn mỗi sáng mai thức dậy Yên vui thanh thản sống một ngày Trần thế thiên đường ngay trước mặt Cám ơn đừng để lỡ ngày qua.
19 Tháng Tư 20223:53 CH(Xem: 6145)
Biết viết làm sao hết nhớ thương Lòng con khoắc khoải vạn đêm trường Bâng khuâng một chút niềm suy tưởng Của một người con BIỆT CỐ HƯƠNG
17 Tháng Tư 202212:52 SA(Xem: 3670)
Nói cho nghiêm túc, đây là buổi họp đầu tiên của Ban Tổ Chức hội ngộ kỳ thứ 19 của trường trung học Ngô Quyền chúng ta.
15 Tháng Tư 202212:38 SA(Xem: 5536)
Đêm càng về khuya, nỗi nhớ về Sài Gòn xưa càng quay quắt, tôi ước mơ được một lần sống lại ở thành phố Sài Gòn, một hòn ngọc Viễn Đông trước năm 1975.
14 Tháng Tư 202211:50 SA(Xem: 6544)
Bảo toàn biển đảo nước non Duy trì tiếng Việt cháu con đời đời Lo sao nước Việt rạng ngời Sánh vai thế giới một thời Hùng Anh
14 Tháng Tư 202212:49 SA(Xem: 6876)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NGƯỜI LẠC XỨ Thơ Dr. Nguyễn Quý Đoàn Nhạc Bùi Kim Cương
12 Tháng Tư 202211:36 CH(Xem: 5499)
Đêm nay thức trắng bên con Rạng ngày con Mẹ nỗi buồn chia hai Ôm con ủ ấm đêm nầy Rồi mai gió sẽ lùa đầy phòng con
11 Tháng Tư 202211:43 CH(Xem: 4845)
Tôi không cảm thấy vui trọn vẹn, tròn trĩnh lắm vì trong một góc khuất nào đó của bộ não hình ảnh tang tóc, chết chóc tức tưởi lúc kết thúc VNWar 1975, cứ hiện về như phim quay chậm!
11 Tháng Tư 20226:15 CH(Xem: 4885)
Chúng tôi phải hoàn tất ba khóa học: Chương trình học tiếng Anh (ESL program), Cultural Orientation (CO) và Work Orientation (WO) trước khi đi Mỹ.
11 Tháng Tư 20225:04 CH(Xem: 7107)
Hôm nay ngày giỗ mẹ của tôi Nén hương dâng mẹ lòng bồi hồi Không cây vú sữa bên thềm cũ Mà sao nhớ quá mẹ hiền ơi!
11 Tháng Tư 20224:01 CH(Xem: 6551)
Đeo lên cổ em thẹn thùng im lặng Tim non chờ đón nhận một tình yêu Rồi xa nhau trôi dạt tựa mây chiều Giờ về lại nhìn thôn nghèo thương nhớ
11 Tháng Tư 20223:57 CH(Xem: 6492)
Thời gian sạt lở vùng kỷ niệm Cánh phượng phai tàn ai tiếc thương?! Lần trang Lưu Bút màu mực tím Gởi nhớ về nhau THOÁNG HẠ BUỒN!
03 Tháng Tư 202211:36 CH(Xem: 6554)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,
03 Tháng Tư 202211:12 CH(Xem: 6289)
Nỗi niềm gửi bạn khắp nơi Làm sao để nhớ thương vơi bây giờ? Đại dịch Vũ Hán đâu ngờ Cách ly cấm túc bơ phờ mấy năm
03 Tháng Tư 20221:13 CH(Xem: 5625)
Tháng tư tiếng khóc vang lên chấn động. Cho Việt Nam, Ukraine bi thống. Hãy lên tiếng chống hành động giết người. Và hãy cầu nguyện Hòa Bình.
03 Tháng Tư 20221:25 SA(Xem: 5486)
Cám ơn cô Trí đã đỡ đầu cho thế hệ Ngô Quyền chúng em và tiếp nối. Kính mừng sinh nhật cô.
02 Tháng Tư 202211:47 CH(Xem: 6630)
Nến cháy mòn quá nửa Không đủ sáng đêm buồn Mưa thôi tuôn giọt mưa Đời cô đơn không dứt Ai làm cho hiu hắt Hồn Cư Xá ngày xưa ...
02 Tháng Tư 20226:43 CH(Xem: 5052)
Bây giờ người vắng mặt Mỗi tháng tư lệ thầm Nỗi đau này ai thấu Nên trốn mình trong chăn
02 Tháng Tư 20226:41 CH(Xem: 5468)
Có phải là em người trong mộng Mà sao thoáng gặp đã si mơ Mà sao ám ảnh hoài đôi mắt Dẫu đến ngàn năm vẫn đợi chờ!...
02 Tháng Tư 20226:36 CH(Xem: 5891)
Tựa ngón tay thon dài Thanh khiết cánh Ngọc Lan Gửi mùi hương huyền thoại Lắng vào hồn miên man.
02 Tháng Tư 20222:18 SA(Xem: 5478)
Bỗng dưng nghe một cái “RẦM” Đất trời sụp đổ, tối tăm mặt mày Ngỡ rằng động đất quanh đây Hay là sét đánh nổ ngay trên đầu
01 Tháng Tư 20221:26 SA(Xem: 6101)
Theo về giọt nắng tháng tư Hôn môi cháy bỏng ngôn từ than van Từ khi binh lửa ngập tràn Em thân cô phụ đeo mang lửa hờn.
28 Tháng Ba 202210:40 SA(Xem: 6379)
Tôi cúi đầu thật buồn Tử nghiệp kìa con đường Một sát na ngừng thở Để lại bao tiếc thương. Bạn già ơi! bạn già. Vô thường cuộc đời ta Mình mới vừa trò chuyện Mà giờ đành cách xa.
28 Tháng Ba 20229:23 SA(Xem: 5856)
Dù cho xa cách dặm ngàn Hẹn ngày tái ngộ rộn ràng hè sang Cùng vui hạnh phúc lang thang Cali nắng ấm ta đang đợi chờ
27 Tháng Ba 20225:22 CH(Xem: 5832)
Em, nụ hôn chiều mưa lầy lội Nhớ làm gì con sáo sang sông! Những nụ cười chiêm bao chết vội Nuôi nấng tình ngày tháng bão giông!
27 Tháng Ba 20221:03 SA(Xem: 4660)
Em quanh năm suốt tháng phải ăn đói, nhịn thèm vì sợ mập, lại chỉ thích những món “cơ hàn”. Số em chắc là “Số khổ”?
27 Tháng Ba 202212:48 SA(Xem: 6082)
Quay về còn được gặp nhau không Thuở đạp xe chung lượn rắn rồng Thuở của "Mày Tao" trong quán nước Tuổi mơ, tuổi mộng, tuổi bâng khuâng
27 Tháng Ba 202212:30 SA(Xem: 6997)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: CÔ BÉ NGÀY XƯA - Thơ: PhamPhanLang Nhạc: Vĩnh Điện - Trình bày: Đông Nguyễn
26 Tháng Ba 202211:27 CH(Xem: 5244)
Món ăn hàng ngày vẫn luôn là cá thịt, rau cải trại cấp phát. Vì ăn uống kham khổ quen rồi nên gia đình tôi không mấy khó khăn khi hội nhập cuộc sống ở trại Bataan.
26 Tháng Ba 202211:09 CH(Xem: 5331)
...dân tộc Ukraine đã khiến cả thế giới ngưỡng mộ khi có những cô gái trẻ, những phụ nữ lớn tuổi cũng cầm súng bên cạnh nam nhân cùng chiến đấu chống quân thù.
22 Tháng Ba 202212:05 SA(Xem: 5199)
Trả lời như thế nào cho một cô bé bảy tuổi, đôi mắt long lanh ngấn lệ, đang phải đối mặt với nỗi lo sợ về sự ra đi, sự chia ly, không thể tránh được, và vĩnh viễn đây?
21 Tháng Ba 202211:46 CH(Xem: 5854)
Sài Gòn nào phải là quê Nghe chừng sâu lắng bộn bề nỗi đau Tên đường tên phố thuở nao Đi xa vẫn nhớ phố chào vẫy tay...
20 Tháng Ba 20221:54 SA(Xem: 4824)
Dừng tay tàn bạo đi thôi Rồi thì xương trắng một đời ra ma Giết người người sẽ giết ta Luật trời khó thoát đó là luật chung.
20 Tháng Ba 202212:40 SA(Xem: 5714)
Vì đâu chinh chiến điêu linh? Vì tham lam quá nên sinh bạo tàn Chiến tranh xâm lược lan tràn Quân Nga gây biết bao ngàn thương đau?
20 Tháng Ba 202212:36 SA(Xem: 2474)
Đời loạn ly, xương trắng dựng thành ma Đang hò hét - ngửa ra - về với đất Chuyện khó tin - nhưng (ở đây) rất thật Bóng chinh nhân HÀO KHÍ NHẬP HỒN CA!
19 Tháng Ba 20221:34 SA(Xem: 5408)
Ai cũng bảo sao không chọn đi đâu mà lại chọn cái nước nghèo thế mà đi. Ấy vậy mà với mức thu nhập GDP bèo bọt của Ukraina, sao tôi vẫn thấy họ giàu đến thế…
19 Tháng Ba 20221:07 SA(Xem: 6625)
Ai là dân Sài Gòn trước 1975 đều không ít lần để lại những bước chân mình trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi mà ngày trước người ta gọi là phố Bô Na (Bonard).
19 Tháng Ba 202212:58 SA(Xem: 6243)
Giá như đèn không sáng bên kia Chắc gì ai biết ai còn đứng đợi Chảy vào lòng ai hạt mưa nóng hổi Lạnh lẽo bên ngoài, ấm lại bên trong ! Hỏi thăm Sàigòn, Thơ còn ướt hay không?
19 Tháng Ba 202212:10 SA(Xem: 7414)
*Xin bấm vào phần Youtube bên dưới để thưởng thức: NGÀY TÌNH NHÂN CỦA EM Thơ Hà Thu Thủy Nhạc Phạm Chinh Đông. - Trình bày: Cẩm Bình
18 Tháng Ba 20228:43 CH(Xem: 2784)
Mỗi ngày vui hưởng một ngày Lỡ mai nằm xuống buông tay nhẹ lòng Cuộc đời ta chỉ số không. Ra đi để lại tấm lòng thiện nhơn.
18 Tháng Ba 20221:49 SA(Xem: 5505)
Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời này là tình bạn. Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi. Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Như thế nào gọi là một người bạn?
18 Tháng Ba 20221:21 SA(Xem: 6225)
Bây chừ đất nước can qua Tay ôm cây súng em ra chiến trường Giữ gìn tổ quốc quê hương Yêu những cô gái phi thường lập công.
12 Tháng Ba 202211:02 CH(Xem: 5824)
Thật vậy, các món ẩm thực xưa ở quê hương tôi rất đơn giản, không quá sang trọng cầu kỳ, mà bình dị, gần gũi như người dân BH hiền hòa, chơn chất và hào sảng của tôi,
12 Tháng Ba 20225:06 CH(Xem: 5563)
Ngày mai ta lại thêm một giờ Đồng hồ báo thức lúc đang mơ Mặt trời hé gọi “ Mau mau dậy” Choàng tỉnh” Thì ra đã đổi giờ” Cẩn thận lái xe ngày thứ hai Đi làm ngái ngủ vẫn không hay
12 Tháng Ba 202212:24 SA(Xem: 5871)
Sau hơn một tuần dừng chân tại Hàn Quốc trên đường về Saigòn, tôi đã chứng kiến nhiều sự kiện rất độc đáo mà không nơi nào có
12 Tháng Ba 202212:05 SA(Xem: 5603)
Dỗ dành màu tím thủy chung Sắc hoàng hoa cũng bâng khuâng theo mùa Ơi em! Áo lụa ngày thơ Cài băng đô tím để chờ đợi ai ? Còn ai đứng ngóng giữa đời Dẫu cho nhạt tím vàng phai cũng chờ.
12 Tháng Ba 202212:00 SA(Xem: 2583)
Đừng quên nhau nhé người ơi Dù cho xa cách đôi nơi đừng sầu Tóc xanh nay đã bạc mầu Hai năm đại dịch cơ cầu khổ đau Thời gian thấm thoát qua mau Nhìn bao ảnh cũ trước sau khác nhiều
11 Tháng Ba 202211:38 CH(Xem: 5731)
Có những khi ta đi tìm nhau Tiếng đàn xưa “Cô láng giềng“ đâu? Có những khi ta đi tìm nhau Lạc bàn chân, nghìn trùng… bắt đầu
11 Tháng Ba 202211:23 CH(Xem: 5999)
Tiến công siết chặt vòng vây Ucraina đất nước nầy tan hoang Thề không khuất phục quy hàng Quân xâm lược chẳng dễ dàng thị uy.
11 Tháng Ba 20227:10 CH(Xem: 5604)
Dáng đi Ngài chậm rãi Đếm từng bước chân buồn Chúa quyền năng ban phước Mẹ Bề Trên xót thương.