Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trương Đức Hoàng - VÒNG LOẠI WORLD CUP 2014

20 Tháng Sáu 201312:00 SA(Xem: 20337)
Trương Đức Hoàng - VÒNG LOẠI WORLD CUP 2014



Phiếm Luận ... Túc Cầu
 Trương Đức Hoàng
 
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2014


0-WC2014-UcDaiLoi-0.jpg
KHU VỰC Á CHÂU

Thời gian thắm thoát thoi đưa, tuy đã sau 3 năm nhưng giới mộ điệu túc cầu vẫn không quên dư âm tiếng kèn khó chịu và buồn thiu trong giải World Cup 2010 ở Nam Phi. Khoảng tháng này năm sau, quần hùng lại có dịp hội ngộ ở Ba Tây để tranh tài cao thấp. Để chuẩn bị cho một suất đến "miền đất hứa" với vũ điệu samba vui nhộn, các đội banh trên khắp lục địa đang cạnh tranh sôi nổi ở các vòng loại (giống như các đại môn phái miệt mài...ấn chứng võ công chờ đến ngày "Hoa Sơn luận kiếm" vậy!)
 
Vòng loại WC ở khu vực Á châu
 
Lần này gồm 2 bảng:
 
Bảng A: Uzbekistan, Nam Hàn, Iran, Qatar và Lebanon. Trong đó Uzbekistan, Nam Hàn tạm đứng đầu bảng.
 
Bảng B: Nhật, Úc, Oman, Iraq, Jordan, Iraq. Trong đó Nhật, Úc đang đứng nhứt và nhì.

Sau kết quả cuối, hai đội nhứt và nhì bảng sẽ được vào vòng chung kết. Hai đội đứng hạng ba sẽ tranh chiếc vé "vớt" thứ năm.
Càng gần tới mức ăn thua, các trận đấu càng gay cấn không thua gì những "độ banh cháy vé" giữa mấy đội sừng sỏ trong mùa World Cup. Trong mấy tuần qua, thần dân ở xứ "kangaroo" xa xôi ăn ngủ không yên và... lên ruột khi đội quân nhà "Socceroos" phải đụng độ với Nhật, Jordan và Iraq. Dưới đây là diễn tiến của từng trận đấu có tính cách "quyết tử" trong 3 tuần qua.
 
Trận banh giữa Nhật và Úc
 
0-WC2014-UcDaiLoi-1.jpg
Nhật và Úc được tham dự WORLD CUP 2014
 
Khoảng 9 giờ tối thứ Ba, 4/06/13 (giờ Úc) trên sân "Saitama" đã diễn ra trận banh giữa Nhật và Úc. Các cầu thủ xứ "down under" ra trận dưới màu áo vàng và sọc xanh lá cây, đoàn quân của đất "phù tang" trong trang phục màu xanh dương đậm với biệt danh "The blue samurai". Suốt hai hiệp các cầu thủ Nhật đều đá trên chân, mỗi lần bên "địch" dẫn banh xuống gần khung thành mấy thằng em "kangaroo" lo đỡ trối chết thấy mà... thương! Ai ngờ hay không bằng hên, đến phút thứ 82 sau một đợt phản công (counter attack), tiền vệ Tommy Oar của Úc dẫn banh xuống... xuống nữa và sút mạnh, banh chạm chân một hậu vệ bạn rồi bay bổng vào góc thượng chữ A bên phải làm thủ môn hết đỡ!
 
0-WC2014-UcDaiLoi-2.jpg
... không ngờ Úc "suýt" thắng Nhật !
 
Lúc đó "fan" của đội Úc mừng "quá cỡ thợ mộc", la ó rùm trời còn khán giả nhà thì ôm đầu... nín khe! Ai cũng hả hê vì trận này đá trên sân khách, suốt trận đấu bà con bị con cháu "Thái Dương thần nữ" đàn áp bằng tiếng trống, tiếng kèn chịu không thấu! Như vậy chỉ còn vài phút nữa thì Úc sẽ được 3 điểm và hạng nhì sau Nhật. Úc còn đá 2 trận với Jordan và Iraq, nếu thành công và chỉ cần đứng nhì, đội tuyển nhà sẽ cầm chắc một vé để bay qua Ba Tây.
Đúng là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi banh còn lăn trên sân cỏ, sau khi bị dẫn trước 1-0 các cầu thủ Nhật tấn công ráo riết và ở phút 89, họ được hưởng một trái phạt đền 11 mét (dù banh không có gì nguy hiểm nhưng trung vệ Matt McKay trong lúc cản phá đã sơ ý để tay chạm vào banh trong vòng "cấm địa"). Trung vệ Honda của Nhật (người kiến tạo nhìều đường banh sắc sảo trong suốt trận đấu) đá tung lưới gỡ huề 1-1 ở phút...90+1 (trong khi đá 3 phút thêm giờ). Trọng tài thổỉ còi sau 2 phút phù du và cả cầu trường bùng nổ vì huề trận này, Nhật ngay lập tức "qualify" (5 lần liên tiếp được vào đá giải World Cup). Còn Úc được 1 điểm vẫn đứng hạng nhì nhưng rất mong manh, phải chờ xem 2 trận chót trên sân nhà làm ăn thế nào. Không chừng mấy anh chàng để vuột vé thì chỉ có nước ngồi ở nhà và... nhóc mỏ xem thiên hạ múa may ?!
 
Trận banh giữa Úc và Jordan
Vào tối thứ Ba (11/06), Úc "chạm trán" Jordan ở thành phố Melbourne. Trước 43785 khán giả nhà, đội "Socceroos" đã trình diễn một vũ khúc ngoạn mục trên sân cỏ: thắng đậm Jordan 4-0! Tiền vệ Mark Bresciano đã ghi bàn ở phút 15, hai tiền đạo Tim Cahill và Robbie Kruse nâng tỉ số ở phút 61 và 76, cuối cùng trung vệ (thủ quân) Lucas Neil đóng thêm một... mủi đinh "chí tử" để tiễn đưa đội banh bạn lúc gần tan trận!

 
0-WC2014-UcDaiLoi-3.jpg
... cầu thủ Neil "đóng đinh" với tỷ số 4-0 !

Trong khi đó, Iraq lại thua Nhật 1-0 và tạm thời điểm của bảng B như dưới đây:

Bảng B: Điểm Tỉ số bàn thắng/bại
Nhật: 17 11
Úc: 10 4
Oman: 9 -2
Jordan: 7 -10
Iraq: 5 -3 

Như vậy dù thắng Úc trong trận đọ sức vào ngày thứ Ba (18/06) Iraq vẫn bị loại. Nếu họ thả
lỏng vì nản lòng, Úc có thể thắng và sẽ theo chân Nhật vào vòng chung kết.

Oman sẽ quyết đấu với Jordan để tranh vé thứ hai. Nếu thắng Oman sẽ được 12 điểm, nếu Úc thua (vẫn 10 điểm) hay huề với Iraq (được 11 điểm) thì mấy thằng em đành...ngồi chơi xơi
nước! Nếu thắng Jordan được 10 điểm, dù thua (Iraq) Úc vẫn "qualify" vì hơn bàn thắng bại. Nếu Oman và Jordan huề nhau (Oman sẽ được 10 điểm), Úc huề với Iraq : được 11 điểm và
hạng nhì. Ngay cả thua Iraq với tỉ số nhẹ nhàng (1-0 hay 2-0), Úc vẫn hạng nhì và có hy vọng tràn trề! 

Bảng A: Điểm Tỉ số bàn thắng/bại
South Korea 14 7
Iran 13 5
Uzbekistan 11  1
Qatar 7 -4
Lebanon 5 -9

Theo điểm trong bảng A, Nam Hàn chắc chắn vào vòng chung kết, hai đội Iran và Uzbekistan sẽ tranh tấm vé thứ hai.

Trận banh giữa Úc và Iraq
Lúc 8 giờ tối thứ Ba (18/06), Úc đá trận quyết định với Iraq trên sân "ANZ Stadium" ở Sydney (bán hết vé với 80523 khán giả). Lần này đội Iraq ra trận thiếu 2 cầu thủ trụ cột từng góp mặt trong chiến thắng Asean Cup 2007. Tuy nhiên đối với quân nhà, cái khó là các cầu thủ bạn không còn gì để mất, họ sẵn sàng đá hết mình để hy vọng có thể thắng và về nước trong danh dự.
Có lẽ vì phải đá thật thận trọng, đội Úc ra quân có vẻ không thoải mái lắm! Suốt hiệp một các cầu thủ Iraq giữ banh trong chân nhiều hơn (56-44%) và có nhiều pha gây khó dễ cho thủ thành Mark Schwarzer. Ngược lại ở phút 34, sau khi kết hợp ăn ý với đồng đội Matt Mckay, tiền vệ Tommy Oar tạt banh từ bên cánh trái vào khu trung lộ, thủ môn Noor Sabri của Iraq cản phá để rớt banh và tiền đạo Tim Cahill ngã người móc chân nhưng banh... ra ngoài trong gang tấc!
Sang hiệp 2, các cầu thủ Úc tăng nhanh nhịp độ tranh banh, chuyền banh. Họ khống chế khu trung tuyến nhiều hơn nhưng lần nào dẫn banh gần đến vùng "cấm địa" cũng đá vào...chân đối phương! Đến phút thứ 63, cầu thủ Tom Rogic vào thay Brett Holman và chỉ trong vài phút, với lối đi banh lắt léo anh đã kéo dãn 2 hậu vệ và sút banh hướng về khung thành bạn 3 lần. Ở phút thứ 65, tiền đạo Robbie Kruse sút tung lưới ở cự ly 35 mét nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì đã thổi phạt trung vệ Sasa Ognenovski. Sau đó giám đốc huấn luyện (manager) Holger Osieck lần lượt cho thay người: Josh Kennedy, Archie Thompson thế hai tiền đạo Tim Cahill và Kruse. Sự thay đổi này cho thấy hiệu quả ngay lập tức, hai cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đã khuấy động và tạo ra nhiều lổ hổng trong hàng phòng ngự đối phương. Ở phút 83, tiền vệ Bresciano châm trái banh như... để và Kennedy nhảy lên đội đầu, banh bay vào góc phải khung thành trong khi thủ môn Sabri hơi chựng người vì bị tréo giò!
 
0-WC2014-UcDaiLoi-4.jpg
... cú "đội đầu" đáng giá bạc tỷ .. "đô la VN" của cầu thủ Kennedy !
 
Lúc đó bất kể bị ướt sủng vì nước mưa, khán giả Úc đã reo hò và ôm chầm nhau sung sướng. Iraq cố gắng mở vài đợt tấn công muộn màng nhưng đành thất vọng qua sự phòng thủ kín kẻ của đội quân nhà. Cuối cùng tiếng còi tan trận đã mở đầu cho điệp khúc rộn ràng trong tim của hơn 80 ngàn khán giả trong cầu trường!
 
0-WC2014-UcDaiLoi-5.jpg
... không phải chỉ socceroos, mà cả nước Úc cũng ăn mừng... thắng lớn!
 
Nhận xét sau các trận đấu
 
Nhật - Úc:
Đây là cặp ''kỳ phùng địch thủ" (rivalry) có nhiều duyên nợ với nhau nên mỗi lần ra trận đều quyết định sống mái (giống như Hòa Lan - Đức, Hòa Lan - Á Căn Đình, Ba Tây - Á Căn Đình ở khu vực Nam Mỹ). Úc từng hạ Nhật 3-1 trong vòng 1 World Cup 2006: sau khi bị dẫn trước 1-0, đến phút 83 nhờ tiền vệ Tim Cahill san bằng tỉ số rồi ghi thêm 1 bàn ở phút 87, cuối cùng tiền đạo John Aloisi ghi bàn thắng quyết định ở phút 90+1. Trong trận tứ kết của giải Asean Cup 2007, Úc đã huề với Nhật 1-1 rồi thua 4-3 khi sút phạt 5 trái luân lưu, và thua 1-0 (ở phút 109 khi đá thêm giờ) trong trận chung kết năm 2011. Thành ra đôi bên đều biết điểm mạnh, yếu, chiến thuật và chiến lược của đối phương.
So với 11 năm trước (khi "co-host" với Nam Hàn tổ chức giải World Cup 2002), Nhật đã có tiến bộ vượt bực. Trong giải WC 2010, họ từng đá ngang ngữa với Hòa Lan (chỉ thua 1-0), thắng Cameroon 1-0 và Denmark 3-1 để lọt vào vòng 2. Hiện tại chiến thuật của Nhật (cả nam lẫn nữ) là dựa vào kỹ thuật của dàn tiền vệ, đưa banh nhuyển để nắm vững khu vực giữa sân, từ đó họ sẽ phát ra những đợt tấn công liên tục trước khung thành bạn. Chính điểm mạnh này đã làm các cầu thủ Úc lóng ngóng, có khi tạo nên những lỗi lầm ngớ ngẩn, đưa banh cho "địch" thay vì cho đồng đội như đang chơi một "cung đàn lạc điệu"!

Úc – Jordan
Trong trận này yếu tố đá trên sân nhà rất quan trọng. Nước Úc từng chiếm giải quán quân trong các bộ môn như: bơi lội, quần vợt, cricket, banh "cà na" (có hình bầu dục)... và có tinh thần thể thao rất cao. Thành ra trong một ngày đẹp trời và trước hơn 40 ngàn khán giả cổ võ nhiệt tình, đoàn quân với màu áo vàng - xanh lá cây đã hạ gục đối thủ dễ dàng. Hơn nữa, có lẽ yếu tố tinh thần (vì bị khớp cơ) đã khiến đấu pháp của đội banh bạn bị tan rã và suy sụp nhanh chóng ?! 
 
Úc - Iraq
Trong quá khứ, Iraq từng vô địch giải Asean Cup 2007 và là đối thủ "nặng ký" khiến đội tuyển Úc đau đầu không ít mỗi lần đôi bên đụng độ. 
Đây là trận đấu quyết định sống còn (đối với Úc) và gỡ danh dự (cho Iraq) nên các cầu thủ bạn quyết tâm mở tỉ số. Trong hiệp đầu, một phần do dàn tiền vệ của Iraq đá khá gắn bó trong khi quân nhà phải chơi dè dặt nên có khi "phe ta" bị lấn sân. Tuy nhiên sau khi vô hiệu hóa các đợt tấn công của đối thủ, Úc dần ổn định và lấy lại thế quân bình để gây sức ép trên sân đối phương.
Trong hiệp 2, quyết định thay người của đôi bên đã ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Từ lúc Iraq rút tiền vệ số 11 Humam Tareq Faraj ra thì những đường chuyền banh ở khu trung tuyến có vẻ rời rạc hơn. Ngược lại, nhận thấy hai tiền đạo Tim Cahill, Robbie Kruse và tiền vệ Brett Holman không thể làm gì hơn (ngoài việc dẫn banh gần xâm nhập vùng cấm địa rồi mất banh), giám đốc huấn luyện Osieck đã lần lượt tung ra các "con bài chủ" Rogic, Kennedy và Thompson để khuấy động và tìm sơ hở của đối phương. Đây là quyết định rất sáng suốt của người cầm quân có bản lĩnh, biết tùy cơ ứng biến và can đảm vì Tim Cahill là tay săn bàn nổi tiếng (dù anh này có vẻ không hài lòng và vùng vằng khi bị rút ra khỏi sân).
Ngoài ra, tiền vệ Mark Bresciano rất xuất sắc trong vai trò "người kiến tạo" (play maker), trong suốt trận đấu anh đã lên yểm trợ cho hàng công và về thủ nhịp nhàng. Trước đây, anh đã ghi bàn khi Úc tranh vòng loại lượt về ở Sydney, giúp đội tuyển thủ huề 1-1 rồi thắng Uruquay 4-2 sau khi đá phạt luân lưu để dự World Cup 2006. Trong trận Úc gặp Croatia ở giải WC, anh đã chuyền banh cho tiền đạo Harry Kewell ghi bàn gỡ huề 2-2 để đưa Úc vào vòng 2. Khi Úc gặp Jordan ngày 11/06, chính anh đã mở tỉ số trong trận thắng hủy diệt 4-0. Đêm nay ở Sydney một lần nữa, với đường banh nhẹ nhàng nhưng kiến hiệu, Bresciano đã giúp Kennedy đem vinh quang về cho toàn đội.
 
Chuyện bên lề
 
Sơ nét về đội cầu "Socceroos"
Qua mấy trận banh tranh vòng loại vừa xảy ra, có lẽ mọi người thắc mắc không biết tại sao anh chàng Úc "thòi lòi" lại có dính dáng đến các đội banh ở khu vực Á châu ?! Theo lịch sử túc cầu (bóng tròn) của Úc thì họ chỉ 3 lần được lọt vào vòng chung kết World Cup trong những năm: 1974, 2006 và 2010. Sở dĩ có đóng góp "khiêm tốn" như vậy vì trước năm 2006, đội banh nhà đã trãi qua định mệnh nghiệt ngã. Khoảng thời gian đó họ thuộc về khu vực "Đại dương châu" (Oceania) và hầu như một mình một chợ, thường chiếm giải quán quân dù có người bạn láng giềng Tân Tây Lan (New Zealand) lợi hại không kém. Trong các mùa tranh giải, có khi họ từng cho các cầu thủ bạn...bưng rỗ đựng trứng gà với tỉ số quá đậm: American Samoa (33-0), Tonga (22-0), Guam (9-0), Chinese Taipei (8-0)!
Theo quy định của FIFA, vô địch của khu vực Đại dương châu chỉ có nửa vé, nếu muốn vào vòng chung kết WC họ phải tranh vé "vớt" (cả hai lượt đi và về) với một nước đứng hạng 5 ở các khu vực khác. Sau đây là những lần đụng độ "nảy lửa" và... thua của Úc với các đội banh bạn: Bắc Hàn (North Korea) năm 1966, Do Thái (Israel) 1970, Tô Cách Lan (Scotland) 1986, Á Căn Đình (Argentina) 1994, Iran năm 1988, Điểu Hà (Uruguay) 2002, trong đó có 2 kỷ niệm khó quên dưới đây:
Năm 1988: đá với Iran - lượt đi đá ở sân khách huề 1-1. Lượt về ở sân nhà trong hiệp 1 đã dẫn trước 2-0, vậy mà vì khinh địch (hay sơ hở) nên trong hiệp 2 để một tiền vệ của đội bạn ghi liên tiếp 2 bàn gỡ huề trong vòng 5 phút, kết quả chung cuộc dù tính cả lượt đi và về đôi bên huề nhau 3-3 nhưng Iran thắng nhờ "away goal"! Lần đó bà con Úc muốn...trào máu vì thua tức tưởi và đến bây giờ vẫn còn nhớ hoài nỗi đau này!
Năm 2002: đá với Điểu Hà (Uruguay) - nói đến xứ sở có làng banh nổi tiếng này (2 lần vô địch World Cup 1930, 1950 dù dân số chỉ có khoảng hơn 3 triệu), người ta không quên những "mánh lới" có vẻ hơi... phi thể thao của họ. Tới lượt đá bên sân khách thì ngay lúc vừa ra phi trường để lên xe bus, các cầu thủ Úc đã được dàn chào...khủng khiếp bởi dân bản xứ. Họ đã phun nước miếng lên kiếng xe, đưa tay làm dấu chửi bới tục tằn với những lời nguyền rũa, trù ẻo Úc sẽ thua không còn manh giáp. Khi ở khách sạn thì mấy thằng em phải trãi qua vài đêm...không ngủ vì người ta đập bồn đập bát, kèn trống inh ỏi...để cầu thủ đối phương suy sụp tinh thần. Kết quả lượt đi đá ở sân nhà, Úc thắng 1-0 và lượt về thua Uruguay 0-3 ở sân khách. 
Ngoài ra, để "qualify" cho giải World Cup 2006, Úc lại đụng "cựu thù" Điểu Hà năm 2005 - lượt đi thua 1-0. Lượt về đá ở Sydney (vào tháng 11) Úc thắng 1-0 nhờ công của tiền vệ Mark Bresciano, sau khi đá thêm giờ đôi bên vẫn huề nhau 1-1 (tính cả lượt đi và về) nên phải sút 5 trái phạt luân lưu. Kết quả Úc thắng 4-2 và vào vòng chung kết WC 2006 ở Germany sau 32 năm chờ đợi khao khát! (Trong giải WC này, Úc được đánh giá có hạng thấp thứ nhì trong các đội, tuy trước đó thứ hạng của họ tăng đáng kể sau các trận banh giao hữu: thắng Lichtenstein 3-1, huề Hòa Lan 1-1, hạ "Đương kiêm vô địch Euro 2004" Hy Lạp 1-0) 
Từ đầu năm 2005, Liên bang bóng đá Úc xin gia nhập vào khối Á châu để nâng cao trình độ túc cầu bản xứ (có dịp "cọ sát" thường xuyên với các đội banh khó chơi như Nhật, Nam Hàn...) và giúp đội tuyển quốc gia có cơ hội công bằng hơn để "qualify" cho các giải World Cup. Ngoài ra, các đội banh nội địa Úc (A-League) cũng có điều kiện để tham dự AFC Champions League (cúp các đội banh vô địch Á châu). Úc chính thức được FIFA chấp thuận thuộc về khu vực Á châu từ ngày 1/06/2006, nhưng vẫn phải tranh vé vớt với Uruguay để vào vòng chung kết WC 2006.
Với hào quang lọt vào vòng 2 World Cup 2006 (từng hạ gục Nhật với tỉ số 3-1, huề với Croatia 2-2 và chỉ thua Ba Tây 2-0 ở vòng loại), lúc đầu các cầu thủ Úc tưởng dễ ăn khi tranh giải Asean Cup. Ai ngờ khi đụng độ các đội banh bạn họ mới biết...mùi khói lửa! Dưới đây là thành tích của Úc: 
Năm 2007: thua Nhật trong trận tứ kết sau khi huề 1-1 và sút phạt 5 trái luân lưu.
Năm 2011: thua Nhật trong trận chung kết với tỉ số 1-0 sau khi đá thêm giờ.
 
Trang phục chính
Đội tuyển Úc thường ra quân với quần áo có màu xanh lá cây và vàng đậm (green and gold). Đây là sắc phục dùng chung cho các bộ môn thể thao của họ với ý nghĩa: green (tượng trưng cho sinh lực, sức mạnh của tuổi trẻ) và gold (cho vinh quang, chiến thắng).
 
Tên đội tuyển quốc gia
"Socceroos" là tên được ghép từ hai chữ "soccer" và "kangaroo". Ngoài đội tuyển quốc gia, Úc còn đội banh trẻ "Olyroos" để tranh tài trong Olympic.
 
Hỡi Thần May Mắn, người có mặt hay không?
Khi theo dõi các trận banh, người ta thấy các cầu thủ trước khi ra sân thường cúi xuống chạm tay lên sân cỏ rồi làm dấu cầu nguyện để được may mắn. Thật vậy, qua biết bao nhiêu lần, ngoài các yếu tố đá hay và thể lực tốt, có lúc (hình như) sự may mắn cũng quyết định phần nào số phận của một số đội banh (chẳng hạn như sút banh đụng cột dọc hay chạm xà ngang khung thành rồi... văng ra ngoài..!). Trong trận Úc gặp Nhật ngày 4/06/2013, 2 trái banh trong tỉ số 1-1 đều nhờ... ăn may! Chính những diễn biến bất ngờ này đã làm cho các tay cá độ (ở quê nhà) "cháy túi" và có khi... chửi tục (theo kiểu nhân vật Vi Tiểu Bảo trong tiểu thuyết kiếm hiệp "Lộc Đỉnh Ký" của nhà văn Kim Dung): "Con bà nó... mình bắt Nhựt ăn 1-0 ai dè trái banh của "thằng" Úc đá lại trúng chân hậu vệ để lọt dzô lưới thiệt... lãng nhách!"

Sydney, 19/06/2013
Trương Đức Hoàng 
 

18 Tháng Mười 2012(Xem: 63382)
Giải MacArthur Fellowship hay còn có tên Genius Grants - một trong những giải cao quý của Mỹ đã từng vinh danh 3 người gốc Việt.
06 Tháng Mười 2012(Xem: 53942)
Dựa trên các công nghệ hiện đại, nhóm thực hiện Dự án “Phục dựng phố cổ Hà Nội bằng 3D" đã có sự khảo cứu nghiêm túc các tư liệu lịch sử về Hà Nội để có thể tái hiện một cách chân thực và sinh động nhất không gian văn hoá của thủ đô cách đây 1 thế kỷ -
18 Tháng Chín 2012(Xem: 402442)
Xin được chia sẻ với bạn hữu món “quà tặng” đặc biệt của anh Nguyễn Ngọc Xuân, trân trọng cảm ơn anh Xuân đã dành tình cảm ưu ái cho các cựu HĐS Ngô Quyền Biên Hòa.
16 Tháng Chín 2012(Xem: 487724)
Vậy là chiếc huy hiệu Đạo Bửu Long đã hội ngộ với anh chị em chúng tôi, sau chuỗi ngày dài phiêu linh lưu lạc.
15 Tháng Chín 2012(Xem: 115588)
Nếu có dịp về Sài Gòn, các anh chị và các bạn hãy ghé thăm Thầy, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để Thầy vượt qua thử thách, có thể là lần cuối trong cuộc đời Thầy….
15 Tháng Chín 2012(Xem: 91967)
Sáng 11/9 (giờ Việt Nam), thí sinh gốc Việt Christine Hà (TP.Houston, bang Texas) đã vượt qua đối thủ Josh Marks để giành giải nhất cuộc thi đầu bếp MasterChef tại Mỹ.
13 Tháng Chín 2012(Xem: 87603)
Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm qua, 07/09/2012, đã loan báo quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có giáo sư, thẩm phán Ngô Thanh Hải.
29 Tháng Tám 2012(Xem: 246781)
Một đêm vui cùng với các đàn anh cựu học sinh Ngô Quyền khóa 1, trong niềm hạnh phúc “Gặp lại Thầy xưa”
24 Tháng Tám 2012(Xem: 270762)
Mời thưởng thức hai tác phẩm tuyệt vời mới nhất của Hạnh Phạm
16 Tháng Tám 2012(Xem: 76175)
Nhờ góc sân Hướng Đạo NQ&BH trên website Ngô Quyền, tôi mới biết tin về Thầy Phạm Ngọc Quýnh và gia đình của Thầy... Chiếc máy đánh chữ của Thầy cho em mượn trước đây, cho đến bây giờ em vẫn giữ gìn cẩn thận…
10 Tháng Tám 2012(Xem: 88829)
Mặc dù thế vận hội chưa chấm dứt, nhưng dân Việt chúng ta khắp nơi từ trong ra ngoài nước đều hãnh diện thấy có một dòng máu VN ở xứ Đức đã "anh dũng" đoạt được 2 huy chương bạc tại Thế Vận Hội kỳ này.
09 Tháng Tám 2012(Xem: 94965)
Phải chăng từ niềm vui trong lần đầu tiên trở lại trường Ngô Quyền và cũng là lần đầu hân hạnh được hòa mình giữa mấy trăm người Biên Hòa quê cũ, trong ngày mặt truyền thống Ngô Quyền 7/7/2012 tại San Jose
06 Tháng Tám 2012(Xem: 69357)
Nhạc mẫu chs k8 Nguyễn văn Hòa được Chúa gọi về
02 Tháng Tám 2012(Xem: 87283)
(Viết cho ngày giỗ năm thứ 20 cố thi-sĩ Nguyễn-Tất-Nhiên 3 tháng 8, 2012) (Trích từ vietbao.com số ra ngày 3 tháng 8, 2012)
31 Tháng Bảy 2012(Xem: 74306)
Thầy Cô đã dạy dổ và bồi đấp cho bao thế hệ Ngô Quyền Biên Hòa. Chân thành cám ơn hai em. Và cô của chúng ta lại một lần nữa rưng rưng ngấn lệ chan hòa niềm hạnh phúc...
27 Tháng Bảy 2012(Xem: 92637)
Gặp nhau đây, rồi chia tay. Ngày dài như đã vụt qua như phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
23 Tháng Bảy 2012(Xem: 90680)
Cảm ơn anh Phước chị Trang, cảm ơn cả giọng nói độc đáo … hỏng đụng hàng của Giang nữa. Chính nhờ giọng nói lạ của em, tôi mới nhận ra em giữa đám đông người trong đêm nhạt nhòa ánh sáng.
21 Tháng Bảy 2012(Xem: 74995)
Niềm xúc động lẫn nỗi mừng vui tràn ngập tâm tư không thể nào tả hết ra bằng những dòng chữ thô sơ này được. Tui chỉ biết là đã khóc cười say sưa một tối đời vui mà thôi.
19 Tháng Bảy 2012(Xem: 75388)
Huống gì, tôi đã đi Hướng Đạo ngót nghét được hơn 365 ngày rồi mới nghỉ. Vậy là tôi cũng có quyền tự hào, tôi là một hướng đạo sinh, dù lâu lắm rồi tôi không mặc đồng phục.
18 Tháng Bảy 2012(Xem: 64473)
Đó có thể xem như một “tai nạn” đời HĐ khiến tôi nhớ mãi. Sau này tôi nghiệm ra rằng, kỹ năng ứng biến của dân HĐ rất đắc dụng những lúc gặp khó khăn.
16 Tháng Bảy 2012(Xem: 74608)
Tôi cứ ngỡ kỹ niệm đời Hướng Đạo của tôi đã chìm lắng dưới đáy sông Đồng Nai, hay bị đè bẹp dưới chân núi Bửu Long, và sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng …
11 Tháng Bảy 2012(Xem: 74931)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
10 Tháng Bảy 2012(Xem: 69021)
chúng con lời cám ơn sâu sắc đến các Bác trong hội cựu học sinh Ngô Quyền trong và ngoài nước.
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 82867)
Hội AHChsNQ nhận được tin buồn: Em của chs khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung và là chị các chs Võ Thành Long khóa 14, Võ Hà Hải khóa 15 và Võ Thanh Vân khóa 16
05 Tháng Bảy 2012(Xem: 70916)
Lễ an táng vào ngày chúa nhựt 8 tháng 7 năm 2012 Nhằm ngày 20 tháng 5 năm Nhâm Thìn Tại Vĩnh Cữu Biên Hòa
03 Tháng Bảy 2012(Xem: 109372)
Chúng ta sẽ tập họp vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ bảy ngày 7 tháng 7 năm 2012 tại Catina Plaza 9741 Bolsa Ave Westminster, CA 92683
30 Tháng Sáu 2012(Xem: 218729)
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
29 Tháng Sáu 2012(Xem: 81360)
"Túc cầu giúp cho con người vượt thắng được quan niệm ích kỷ cá nhân để đạt được tình nhân ái huynh đệ và sống hài hòa trong cộng đồng nhân loại"
23 Tháng Sáu 2012(Xem: 111561)
Lý do cho sự thay đổi nầy là phái đoàn Nam Cali sẽ lên San Jose vào thứ bảy 7/7/2012 thay vì 7/6/2012.
22 Tháng Sáu 2012(Xem: 80575)
Ngày hôm nay trên quê hương thứ hai, đại gia đình Ngô Quyền không thể không tự hào về vinh dự của cựu học sinh Lữ Công Tâm đã có. Vinh dự của người lính VNCH.
14 Tháng Sáu 2012(Xem: 101115)
BÁC SĨ NGUYỄN HỒNG ĐỨC TÌM BẠN VÕ QUÁCH THỊ TƯỜNG VI
12 Tháng Sáu 2012(Xem: 97882)
Chi phí tham gia chương trình Họp Mặt Truyền Thống Ngô Quyền lần thứ 11 ngày 7 tháng 7, 2012 là $30 cho mỗi đầu người. Hạn chót ghi danh là 24 tháng 6, 2012.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 65647)
Người ta có hội Nạn nhân Chất độc Da cam thì mình xin thành lập hội Nạn nhân Siêu vi Hướng đạo (trong giao dịch quốc tế: Victims of Scouting Virus; viết tắt VSV !) t
05 Tháng Năm 2012(Xem: 205450)
đây là cơ hội bạn gặp gỡ bạn học cũ thời tiểu học, bạn Bùi thị Lợi, sau 50 năm, chặng đường dài nửa thế kỷ, và giới thiệu đến bạn bè.
05 Tháng Năm 2012(Xem: 83999)
Theo các anh chị, việc ghi tên vào “Gia phả” cũng chỉ để … vui. Thỉnh thoảng lướt web “nghía” qua danh sách, được nhìn thấy cái tên mình biết mình quen, ...
27 Tháng Tư 2012(Xem: 86134)
So về thực lực, tài năng và chiến thuật, B.Munchen sẽ nâng chiếc cúp vô địch trong ngày 19/5 ở sân Allianz Arena, Munich. Tuy nhiên, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi banh còn lăn trên sân cỏ!
21 Tháng Tư 2012(Xem: 93529)
Đối với các tín đồ trung thành của "Túc cầu giáo", ngoài giải World Cup hấp dẫn nhứt hành tinh và Euro Cup không kém phần sôi nổi, Champions League là giải đấu đầy danh giá của các "club" Âu châu!
20 Tháng Tư 2012(Xem: 85736)
Dưới đây là địa chỉ nhà Thầy, khi nào Thầy xuất viện các anh chị CHsNQ có thể ghé thăm Thầy: Thầy Hoàng Đức Bào: 33/9A Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, HCMCĐT 08-3840 5564
05 Tháng Tư 2012(Xem: 63218)
Trong hành trang trở về Canada lần này của Thầy Phạm Ngọc Quýnh sẽ mang theo không ít những tình cảm, kỷ niệm về tình Thầy Trò, đồng nghiệp của ĐGĐ Ngô Quyền thắm thiết, khó quên.
29 Tháng Ba 2012(Xem: 86761)
Bài viết trên với mục đích chia sẻ với thầy cô cùng bạn hữu những kỷ niệm tôi ghi nhận được trong chuyến về làm việc tại Southeast Asia (Singapore, Vietnam, và Indonesia).
27 Tháng Ba 2012(Xem: 100620)
Từ một góc nhỏ của San Jose, kỷ niệm hiện về chập chùng trong ánh mắt quý Thầy. Nhìn vào mắt của quý Thầy, tôi thấy hình ảnh của Saigon, Biên Hòa, Long Khánh, cùa bục giảng Ngô Quyền năm xưa
19 Tháng Ba 2012(Xem: 64789)
Tưởng rằng một chiều Chúa nhựt ngoan ngoản với bữa cơm gia đình bên cạnh mẹ vợ, nhưng bị đàn anh Ngô Quyền lôi kéo tham dự buổi họp mặt tại nhà hàng Tân Hiệp.
19 Tháng Ba 2012(Xem: 78260)
Mừng Sinh Nhật Cô, chúc Cô, người Mẹ thứ hai của nhóm CHSNQ chúng em, luôn mạnh khỏe, tươi vui… cùng tất cả quý Thầy Cô của NQ sẽ sống lâu trăm tuổi cho chúng em còn được dịp tổ chức những buổi tiệc mừng Sinh Nhật Thầy Cô trong nhiều năm sắp tới.
11 Tháng Ba 2012(Xem: 52452)
trong chúng tôi một vài suy nghĩ, cũng như lời tự hứa với lòng mình “Sẽ không thiếu chúng em trong ngày sinh nhựt của cô. Cô Hoàng Minh Nguyệt”
27 Tháng Hai 2012(Xem: 82070)
Tình cảm được lưu lại trong lòng mọi người là cảm tưởng của thầy Nguyễn Phi Long” Tôi đã đi nhiều nơi, đã có nhiều buổi họp mặt, nhưng chưa lần nào tôi có được cảm xúc và vui như ngày hôm nay”
10 Tháng Hai 2012(Xem: 77741)
Trên đường về những đèn xe nối dài trên xa lộ 22, những ánh đèn chỉ lối trong đêm, tôi nhớ đến những Thầy Cô còn lại. Thầy Nguyễn văn Phố, Thầy Hoàng Phùng Võ, Cô Đặng Thị Trí. v.v. Tôi chợt nghĩ ngày vui sẽ qua mau và thời gian không còn nữa…
04 Tháng Hai 2012(Xem: 184629)
Gia đình chúng tôi rất cảm kích trước thư báo tang rất sớm của các Anh Chị trong Ban Chấp Hành, và những lời chia buồn chân tình của Quý Thầy Cô, và các bạn đồng môn trước sự ra đi của Thân Phụ chúng tôi.
20 Tháng Giêng 2012(Xem: 90633)
Trân không một lời từ giã bạn bè vội bỏ cuộc chơi. Tôi bàng hoàng khi nhận hung tin Trân đột ngột qua đời.