Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Trương Đức Hoàng - CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2013 - XE TĂNG ĐỨC TUNG HOÀNH

28 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 81358)
Trương Đức Hoàng - CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2013 - XE TĂNG ĐỨC TUNG HOÀNH


Phiếm Luận... Túc Cầu

 Trương Đức Hoàng

 

Chung kết Champions League 2013


Xe tăng Đức tung hoành


champions-league-final-2013-1-large

 

Đúng như đàn anh "Người Xứ Bưởi" dự đoán, khoảng 4 giờ sáng Chủ nhật (giờ Úc châu) trên sân Wembley, "thánh địa" của làng banh Anh quốc tràn ngập màu cờ sắc áo của hai đội banh Đức tranh hùng trong trận chung kết: Bayern Munchen (Munich) màu đỏ và Dortmund màu vàng sọc đen.

Sau khi thua tức tưởi bằng loạt đấu súng "năm trái phạt luân lưu" và để vuột chiếc cúp bạc đầy danh giá về tay Chelsea trong giải Champions League năm 2012, lần này B. Munchen ra quân với khí thế ngất trời vì đã hạ gục "đại bàng" Barcelona của Tây Ban Nha trong 2 trận bán kết với 7 bàn không gỡ. Trong đội hình của họ vẫn còn những cầu thủ nổi tiếng quốc tế như thủ môn Manuel Neuer, hữu vệ Philip Lahm, trung vệ Boateng, hai tiền vệ Bastian Schweinsteiger, Thomas Muller (của Đức), tiền vệ cánh trái Franck Ribery (Pháp), tiền đạo góc phải Arjen Robben (Hòa Lan), trung phong Mandzukic (Croatia)... Ngược lại, Dortmund với những hảo thủ như tiền đạo Robert Lewandowski (Ba Lan), trung vệ Mats Hummels (Đức)...đã cho những con "kền kền trắng" Real Madrid...phơi áo với tỉ số 4-3 (hai lượt đi và về)!

Trong khi chờ đợi giờ mở màn gay cấn, giới mộ điệu túc cầu xuýt xoa "Không biết lần này thần may mắn có mĩm cười với những con hùm xám Munich hay họ lại bị "mấy chú ong vàng" đốt chạy trối chết ?!"

Tiếng còi khai trận bắt đầu, đôi bên nhập cuộc với những pha tranh banh nhanh, quyết liệt ở khu trung tuyến. Trong 25 phút đầu, đội Dortmund đã làm cho "fan" B. Munchen...ngộp thở vì những cú sút "ép tim" của R. Lewandowski, J. Blaszczykowski và Sven Bender. "Người giữ đền" M. Neuer xuất sắc cản phá những pha công hảm này, nếu không có lẽ đoàn quân áo vàng đã dẫn trước ít nhứt 2 trái. Sau khi B. Munchen giải tỏa áp lực và cân bằng nhịp độ thi đấu, cú đánh đầu của tiền đạo Mario Mandzukic cũng thử thách phản xạ tuyệt vời của thủ thành Roman Weidenfeller. Vài phút sau, Javi Martinez đã đội đầu thử vận may nhưng rất tiếc quả da vượt qua xà ngang khung thành bạn. Đặc biệt trong hiệp 1, tiền đạo A. Robben đã bỏ lỡ hai dịp làm bàn ngon ăn. Lần đầu ở phút thứ 29, từ cánh phải anh đã phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự đối phương và dẫn banh sát khung thành nhưng lại sút trúng tay của Weidenfeller, kết quả chỉ được hưởng một quả phạt góc! Lần thứ nhì khi banh bất ngờ dội ra từ người của trung vệ M. Hummels, anh đã thoát xuống mặt đối mặt nhưng lại sút trúng...mặt thủ môn! Trong những phút tiếp theo, tuy các cầu thủ tận lực tranh banh nhưng trọng tài đã thổi còi chấm dứt hiệp đầu và màn lưới đôi bên vẫn còn nguyên vẹn!

Bắt đầu hiệp 2, các cầu thủ B. Munchen tấn công tới tấp. Họ đã phối hợp nhịp nhàng, ăn ý từ hàng phòng ngự đến khu vực giữa sân. Ở phút thứ 60, tiền vệ F. Ribery đã "nhá" banh để lừa hai hậu vệ bạn rồi chuyền cho Robben gần khu vực 16 mét 50. Robben nhanh nhẹn thoát xuống, dẫn banh sát đường biên cuối sân bên cánh trái. Thủ môn Weidenfeller khép góc nhưng chới với vì anh đã căng banh ngang cho tiền đạo Mandzukic (đang đứng trước khung thành) làm bàn, B. Munchen dẫn trước 1-0.


cl_final_2013-2-large-content 

Cầu thủ Mandzukic "mở hàng" đá lọt 1-0 cho B. Munchen

Lúc đó gương mặt của các khán giả ủng hộ đội banh Dortmund và giám đốc huấn luyện Jurgen Klopp trầm xuống, trong khi làn sóng áo đỏ hò reo tở mở! Tuy nhiên chỉ trong vòng 6 phút sau, trung vệ Dante đã tranh banh trái phép (đá vào bụng của tiền vệ Marco Reus) và Dormund được hưởng trái phạt đền 11 mét. Tiền vệ Gundogan đã khéo léo sút banh qua góc phải, tréo hướng "bay" của thủ môn Neuer để gỡ đều 1-1 cho đội banh nhà. Đàn binh áo vàng khắp cầu trường khua tay múa chân và ào lên như...đàn ong vỡ tổ, vì quá vui mừng sau mấy phút đè nén cảm xúc (bị dẫn truớc như gáo nước lạnh làm cho khí thế phe ta chùng xuống!).

 

0-cl_final_2013-3-large-content

Cầu thủ Gundogan "trả đủa" gở huề 1-1 qua trái phạt đền

Càng gần đến giờ kết thúc trận đấu, khán giả càng chóng mặt vì nhịp độ tranh banh, dẫn banh rồi mất banh...Cầu thủ đôi bên không ngại ngùng...chơi xấu để giành lợi thế. Mọi người chắc mẫm sẽ được thưởng thức thêm tài nghệ của gà nhà trong hai hiệp phụ. Không chừng nếu đôi bên vẫn bất phân thắng bại, "ngôi vương" phải được giải quyết bằng màn đá phạt luân lưu. Ai ngờ ở phút thứ...89, Ribery đã "chùi" banh qua hàng hậu vệ đối phương, lại cũng chính Robben nhảy qua chân một trung vệ để đối mặt với Weidenfeller. Lần này anh bình tỉnh hơn và "sửa" banh nhẹ nhàng qua bên trái của thủ thành. Quả da từ từ lăn vào lưới dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cầu thủ bạn, và hàng ngàn con ong vàng trên khán đài chết điếng vì bị...vỡ tim!


 0-cl_final_2013-4-large-content

Cầu thủ Robben "dứt điểm" 2-1 đoạt cúp cho B. Munchen

Qua 3 phút thêm giờ phù du, cuối cùng những con hùm xám đã "lên ngôi" với tỉ số 2-1 (trong 3 lần vào chung kết Champions League ở các năm 2010, 2012 và 2013).

 

0-cl_final_2013-5-large-content

Đội banh đứng đầu Âu Châu và cả thế giới nữa!


Nhận xét sau trận đấu

Theo các chuyên gia Đức, gồm có Joachim Low (giám đốc huấn luyện đội tuyển quốc gia), "Hoàng đế" Frank Beckenbauer (cựu thủ quân World Cup 1974 và giám đốc huấn luyện WC 1990), Oliver Bierhoff (cựu tiền đạo, từng ghi bàn thắng "vàng" trong hiệp phụ giúp Đức đoạt chức vô địch Âu châu 1996), đây là cuộc so tài nghiêng ngữa giữa hai đội banh hàng đầu của Đức. Chung kết giải CL năm nay đã khẳng định đẳng cấp của làng banh nhà và Đức sẽ là một trong những ứng viên sáng giá trong giải World Cup 2014 ở Ba Tây.

Suốt trận đấu, các cầu thủ đôi bên đều nổ lực hết mình. Hai thủ môn Neuer và Weidenfeller rất xuất sắc cản phá nhiều đường banh hiểm hóc của đối phương. Tuy nhiên "người hùng" chính là Robben, anh đã được chấm là "cầu thủ của trận đấu" (the man of the match).

Ngoài ra, giới bình luận đã thắc mắc, trung vệ Dante của B. Munchen "đáng lãnh" (deserved) thẻ đỏ khi phạm lỗi với Reus, vì trước đó anh đã bị phạt một thẻ vàng. Như vậy từ phút 70, Munchen sẽ phải thi đấu với 10 người và kết cuộc có thể khác đi chăng ?! 

 

Chuyện bên lề

Từ tội đồ trở thành anh hùng

Trong thập niên 1970, Hoà Lan nổi tiếng với chiến thuật "túc cầu tổng lực" (total fooball) và những cầu thủ "vang bóng một thời" như Johan Cruyff, Rob Rensenbrink, Johan Neeskens, Ruud Krol... Sau đó làng cầu xứ hoa Tulip lại có những thế hệ đàn em với sự nghiệp lẫy lừng như: tiền đạo Marco van Basten, tiền vệ Ruud Gullit, hai trung vệ Frank Rijkaard và Ronald Koeman (vô địch Euro 1988), trung phong Dennis Bergkamp, tiền vệ cánh trái Marc Overmars, hai anh em Frank và Ronald de Boer, thủ môn Edwin van de Sar, tiền đạo Ruud van Nistelrooy...

Trong giải Euro 2004, người ta lại thấy xuất hiện những tài năng trẻ là "bộ ba" tiền vệ Wesley Sneijder, Arjen Robben (đều 20 tuổi) và Rafael van de Vaart (21 tuổi). Tuy năm này Hoà Lan đã thua Bồ Đào Nha trong trận bán kết với tỉ số 2-1 nhưng giới mộ điệu vẫn không quên tiền vệ cánh trái Robben với lối đi banh rất nhanh và lắt léo.

Robben đã khởi nghiệp từ đội PSV Eindhoven ở Hòa Lan, sau đó đá cho Chelsea và liên tiếp đoạt 2 giải vô địch Premier League của Anh. Năm 2007, anh chuyển qua giúp đội Real Madrid đoạt giải "La Liga" ở Tây Ban Nha. Năm 2009, anh bắt đầu đá cho Bayern Munchen, đoạt 2 giải Bundesliga và Cúp quốc gia Đức. Ngoài ra, anh được bầu là "cầu thủ trong năm của Đức" (Germany's footballer of the year).

Dưới đây là những dấu ấn khó quên trong đời cầu thủ của Robben:

Trong 4 năm qua, anh đã đá trong 2 trận chung kết Champions League (năm 2010, 2012) và chung kết World Cup 2010 nhưng lần nào cũng...thua! 

- Năm 2007 trong trận bán kết giữa Chelsea và Liverpool, Robben đá trái banh penalty nhưng không thành công và đội Liverpool đã vào trận chung kết.

- Chung kết CL năm 2010 (B.Munchen và Inter Milan): anh đá trái banh đi theo đường cong thật độc đáo nhưng thủ môn Julio Cesar cản phá dễ dàng, kết cuộc Inter Milan đã lấy cúp.

- Chung kết World Cup 2010 (Hòa Lan và Tây Ban Nha): ở phút thứ 60, anh dẫn banh đối mặt nhưng lại sút banh vào...chân thủ môn Iker Casilla. Sau đó khi theo đội banh về xứ, anh cứ ân hận hoài vì lỗi lầm này! (Hòa Lan vào chung kết WC trong các năm 1974, 1978, 2010 nhưng chỉ giành được ngôi Á quân!)

- Trong trận chung kết CL 2012 (Munchen và Chelsea), anh cũng đá trái phạt penalty nhưng không ghi bàn được, cuối cùng thì Chelsea thắng giải sau màn đá phạt luân lưu.

Năm nay, anh trở thành người hùng vì đã kiến tạo đường banh cho đồng đội Mandzukic làm bàn và tự mình đem lại chiến thắng vinh quang cho B. Munchen. Ôi cuộc đời, năm trước tại sân nhà Munich, sau khi Robben sút không thành công trái phạt đền và đội banh nhà thua nghẹn ngào, nhiều cổ động viên đã ghét cay ghét đắng gương mặt méo mó và ngay cả tướng đi "cả quỷnh" của anh. Trong buổi đăng quang ở sân Wembley, mọi người thích ngắm hoài cái "đầu trọc" và yêu nụ cười rạng rỡ của anh bên chiếc cúp bạc làm sao! 

Những trái banh làm chết lòng người!

- Trong trận tranh tứ kết World Cup 1998 (giữa Hòa Lan và Á Căn Đình): đôi bên đang huề nhau với tỉ số 1-1. Ở phút 89, trung vệ Frank de Boer phát banh lên trên không từ khoảng cách 40 mét, tiền đạo Dennis Bergkamp đã dùng mủi bàn chân đở banh, sau đó gạt qua hậu vệ Roberto Ayala một nhịp rồi sút (bằng mé ngoài của bàn chân phải) lên góc chữ A bên trái khiến thủ môn đối phương bó tay. Khán giả Á Căn Đình đã khóc sướt mướt vì màn vờn banh, ghi bàn "bức tử" này!

- Vòng 16 World Cup 2002 (giữa Ý và Nam Hàn): đôi bên đá thêm giờ với tỉ số 1-1. Ở phút thứ 118, tiền đạo Ahn Jung Hwan đội đầu và banh bay vào góc phải trên cao, ghi "bàn thắng vàng" (golden goal) giúp Nam Hàn vào vòng Tứ kết.

- Chung kết World Cup 2010 (giữa Hòa Lan và Tây Ban Nha): đôi bên đá thêm giờ sau khi huề 0-0. Ở phút 117, sau đường chuyền của Fabregas, tiền vệ Inesta đã ghi bàn trước ánh mắt tuyệt vọng của hậu vệ và thủ môn Hòa Lan. 

- Chung kết Women World Cup 2011 (giữa Mỹ và Nhật): Mỹ đang dẫn trước 2-1. Ở phút 87, một cầu thủ của đội Nhật đá trái phạt góc, banh rớt trước cột trái của khung thành khoảng 2 thước và thủ quân của họ (đang đứng sát đường biên cuối sân) kiểng chân ra, ai ngờ banh lại va vào mắt cá của cô rồi xẹt "ép phê" bay thật nhanh vào lưới. Nhật gỡ huề 2-2 rồi thắng sau khi sút phạt 5 trái luân lưu. Lần đó giới ủng hộ Mỹ đã ngậm ngùi vì đội banh của họ đá trên chân suốt trận đấu, đều mở tỉ số trước nhưng lại về...nhì! 

Chính những pha làm bàn "tuyệt chiêu" và đôi khi rất... lãng xẹt (nhờ ăn may) này đã khiến cho không trận banh nào giống trận nào! Phải chăng đây là động lực "hấp dẫn đến kỳ diệu" để biết bao tín đồ lên cơn sốt và hàng triệu triệu con tim thổn thức trong những mùa tranh giải World Cup, Euro, Champions League...?!

 

Sydney, 27/05/2013

Trương Đức Hoàng

 

01 Tháng Giêng 2024(Xem: 847)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2067)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
23 Tháng Hai 2023(Xem: 3713)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
03 Tháng Tư 2022(Xem: 6556)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,