Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Người Xứ Bưởi - Nói chuyện Túc cầu (6) ... từ Ngô Quyền đến giải túc cầu Euro 2012 (2) / Trước vòng chung kết

30 Tháng Sáu 201212:00 SA(Xem: 219130)
Người Xứ Bưởi - Nói chuyện Túc cầu (6) ... từ Ngô Quyền đến giải túc cầu Euro 2012 (2) / Trước vòng chung kết

Phiếm Luận
 
Người Xứ Bưởi
 
Juni 29, 2012
 
 
 
 
Nói chuyện túc cầu (6)
 
..... từ Ngô Quyền đến giải túc cầu Euro 2012 (2)
 

em2012-logo-large


 
Trước vòng chung kết
 
Không thiên vị ?
Đúng như thông báo, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI lần đầu tiên đích thân đã xem giải túc cầu Euro 2012 và chọn xem trận bán kết giửa Đức và Ý . Điều này cho thấy Đức Giáo Hoàng biết thưởng thức túc cầu vì đây là trận đấu sôi nổi và hay nhứt từ trước đến nay . Phát ngôn viên Federico Lombardi "cẩn thận" cho biết rằng Đức Giáo Hoàng "đứng cửa giửa" không thiên vị bên nào , mặc dù Ngài là dân xứ Đức . Chuyện này nghe ra khó tin nổi giống như chuyện thần thoại kiểu "mộng đêm hè" , bởi vì ai đã coi đá banh thì trước sau cũng phải ủng hộ "phe nhà" . Còn không thì xem làm gì, "chán chết" mất thì giờ vô ích !
 
Hay không bằng hên !
Trái ngược hẳn với "tiên đoán thời cuộc" của giới sành điệu túc cầu , Ý đã hoàn toàn bất ngờ loại địch thủ "nặng ký" Đức ra khỏi vòng chiến với tỷ số 2-1 để bước vào trận chung kết đêm chúa nhựt 01/7 đối đầu với Tây Ban Nha (đã thắng Bồ Đào Nha sau màn đá penalty luân lưu hào hứng vơi tỷ số 4-2) .
euro2012-italy-vui-content

 
"Cờ bay cờ bay" trên ... mọi thành phố Ý
 

euro2012-spain-vui-large

 
… mọi thành phố Tây Ban Nha
 
 
euro2012-germany-thua-content
 
trong khi ... Đức phải ngồi ... chầu rìa thảm hại
 
Thiệt ra , những kết quả rất bất ngờ xảy ra trong giải túc cầu Euro 2012 và trên cỏi đời này , ông bà mình từ 4000 năm trước vào thời vua Hu`ng Vương dựng nước đã nhìn thấy và truyền lại cho hậu thế rỏ ràng bằng ngôn từ tiếng Nôm : " Hay không bằng hên "
Quả thực vậy khẳng định này đúng là một "chân lý
" , đến nổi sau này Tàu sang xâm chiếm nước ta "ăn cắp" vơ vét của cải & "chất xám" của VN mang về và xào nấu lại làm của mình (giống như bây giờ họ đang làm đối với sản phẩm Âu Mỹ !) . Họ biến cải thêm ra thành 3 chử "Phước Lộc Thọ" . Trong đó đứng đầu quan trọng nhứt là Phước (may mắn, hên) . Không có may mắn thì không có thành công . Nhân vật lịch sữ được dân Tàu ca ngợi nhứt với tài trí tuyệt vời và được dân Tứ Xuyên xứ Thục đến giờ vẫn còn sùng bái nhớ ơn mang khăn tang trắng là quân sư Khổng Minh Gia Cát Lượng (181–234) của thời Tam Quốc . Hay như vậy mà Khổng Minh không thống nhứt nổi Trung Hoa đành nằm chết lạnh tức tưởi trên đồi Ngũ Trượng Nguyên , chỉ vì thiếu yếu tố "may mắn" hên , để sau này xứ Thục bị mất nước con cháu phải cả đời đi "cầm gáo" !. So lại , đối thủ Tư Mã Ý (179 – 251) thua xa Khổng Minh về tài năng (có lần bị Khổng Minh "gài bẩy" suýt bị đốt chết !) nhưng luôn có yếu tố "may mắn" hên , nên đạt được nhiều thành công bất ngờ và cuối cùng chiếm đoạt cả cơ nghiệp nhà Ngụy để con cháu lên ngôi Hoàng đế thống nhứt được Trung Hoa .
Có lẽ cũng ý thức được điểm này , dân Âu Mỹ cũng "bắt chước" thay đổi với lời chúc "đầy may mắn" (thay vì "tiền vào như nước" !) . Nhứt là vừa rồi chúc cho đội banh "gà nhà" của mình đi tham dự giải túc cầu Euro 2012 .
Trong trận đấu bán kết giửa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tới màn đá penalty luân lưu cho thấy rỏ yếu tố hên xui . Cầu thủ Bồ Đào Nha đá vào xà ngang , trái banh dội ra ngoài chớ không bay vào gôn . Còn cầu thủ Tây Ban Nha cũng đá vào cột đứng , nhưng trái banh dội "bay tà tà" vào gôn luôn khiến Bồ Đào Nha bị thua đau đớn .
 
Kỷ niệm "khó quên" với Thày Lưu Ngọc Bích
Nhưng thiệt ra làm sao giải thích được quá trình hiện tượng "hên xui" cho logic "lọt lổ tai" ? . Hồi năm đệ nhứt B1 (NQ khóa 8) có Thày Lưu Ngọc Bích đãm nhận dạy môn Triết thiệt hay "hết xảy" và đã có lần vui miệng "gợi ý" đề cập đến vấn đề hấp dẫn này . Thày Bích - giống như một nhà hiền triết "thứ thiệt" hiếm hoi trong cỏi đời ô trọc này - suốt một niên học giảng dạy với giọng nói nhỏ nhẹ chưa hề chê trách làm "buồn lòng" một đứa học trò nào . Thày có nổi đam mê "vô bờ" giảng thao thao bất tuyệt về triết và có niềm cảm phục với nền tảng triết học của dân tộc Đức . Nhứt là với triết gia Sigmund Freud (1856 - 1939) đã xây dựng được một hệ thống tâm lý học hữu ích cho nhân loại . Có lẽ mường tượng trước được tương lai , Thày Bích có tâm sự rất tiếc rằng nước mình không có bác sĩ tốt nghiệp về lãnh vực tâm lý như các xứ Âu Mỹ để điều trị hữu hiệu cho các bệnh nhân bị bịnh tâm thần trong Dưỡng Trí Viện . Qua "gợi ý" của Thày Bích với sự phối hợp của tư tưởng triết học Đông phương và Tây phương chúng ta có thể giải thích logic được hiện tượng "hên xui", "kỵ rơ nhau", "kỵ & hạp tuổi nhau" , "năm xui tháng hạn" và kể cả "bị cú đờ phút" .... Hy vọng sẽ có dịp trình bày vấn đề này sau .
 
Ai đoạt cúp Âu Châu ?
Trở lại giải túc cầu Euro 2012 , trong vòng đầu bảng C, Ý đã đụng độ với Tây Ban Nha và bất ngờ dẫn trước 1 - 0 và sau đó để gỡ huề lại 1 -1 .
Về phía Ý càng vào "sâu" , càng tự tin vào bản lãnh , nhứt là bắt đầu vào vòng tứ kết đã "đàn áp" tơi bời đội Anh . Thắng được Anh sau màn đá penalty luân lưu cho thấy Ý có yếu tố may mắn . Bước vào vòng bán kết , Ý đã "biểu diễn" khả năng tấn công hữu hiệu ngay trong hiệp đầu đã hạ Đức "đo ván" với 2 bàn thắng thiệt đẹp . Mặc dầu đã dẫn 2 - 0 , Ý không về "thủ thành" như hồi xưa vẫn làm , mà còn tiếp tục tấn công và suýt dẫn 3 - 0 . Quả thực HLV Cesare Prandelli đã thay đổi toàn bộ lối chơi banh cho hội tuyển Ý . Đó là : "tấn công chính là phương cách phòng ngự tốt nhứt" .
Về phía Tây Ban Nha vẫn tiếp tục đấu pháp thực tiễn : "đá không cần hấp dẫn , miễn sao đoạt được giải" . Có lẽ vì thiếu cầu thủ David Villa trong vai trò tiền đạo chính giửa , nên HLV Ta^y Ban Nha phải chọn giải pháp thích hợp này . Cho đến nay thì thấy có lý vì Tây Ban Nha được vào chung kết , trong khi các hội tuyển khác đá "đẹp" hơn đều phải về "ôm đầu máu" .
Liệu Tây ban Nha có đủ bản lãnh và may mắn đứng vững trong hiệp đầu trước những đợt tấn công "vũ bão" của Ý với "vua làm bàn" Balotelli hay không, để đến hiệp nhì chờ các cầu thủ Ý đuối sức rồi sẽ tấn công như đã từng đối phó với Bồ Đào Nha ?
 
 
euro2012-balotelli-1-0_0-large

euro2012-balotelli-2-0-large

2 cú làm bàn thần sầu của Balotelli (Ý) làm tan giấc mộng hè 2012 của xứ Đức
 
Trước chung kết giửa Tây Ban Nha và Hòa Lan trong giải túc cầu thế giới 2010 tại Nam Phi có chú bạch tuộc Paul đã tiên đoán chính xác Tây Ban Nha thắng . Kỳ này Paul đã "về quê" nên giới sành điệu túc cầu đành "hoang mang" đón mò không thấy bên nào chiếm thế thượng phong hẳn hòị
Riêng chúng tôi dựa vào 3 yếu tố mà ông bà mình xưa nay vẫn chú ý , bao gồm thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì thấy hội tuyển Ý hầu như lấn lướt hơn :
- Về thiên thời , Ý cũng giống như Tây Ban Nha có may mắn thoát qua "đường tơ kẻ tóc" màn đá penalty luân lưu nguy hiểm . Nhưng ngoài ra , HLV của Ý nhiều lần dẫn cả đám đi bộ hàng chục cây số vào nửa đêm khuya đến nhà thờ tạ ơn và cầu nguyện với Chúa . Sáng kiến "nặng mùi" tâm lý chiến này thì Tây Ban Nha thua xa !
- Về địa lợi , Ý ở gần Ukraine hơn nên quen thuộc "đường đi nước bước" không thể đi "lộn" (chuyện xe bus chở cầu thủ bị lạc đường đã từng xảy ra !) và biết rỏ hơn về "địa thế " từng ngọn cỏ ổ gà tại sân banh ( xứ Ukraine còn nghèo lắm !)
- Về nhân hòa , Ý càng vào sâu càng xuất sắc , càng thắng lớn một cách "ngon lành" . Trong khi đó Tây Ban Nha thì ngược lại phải chật vật lắm mới vào được chung kết . Ý lại được khán giả ủng hộ nồng nhiệt nhiều hơn . Một phần thì dân Ý chịu chơi dám bỏ tiền lặn lội đi xem và một phần khán giả địa phương luôn luôn dành cảm tình cho hội tuyển Ý . Nên nhớ , chính yếu tố có thêm "cầu thủ thứ 12" ủng hộ này đã giúp Ý lên tinh thần trong trận bán kết thắng Đức tại thủ đô Ba Lan .
Ngoài ra một phần "không nhỏ" cũng tại bạn hiền T. M. Tân ( NQ khóa 9 ) tại Bắc Cali cùng gia đình đã được tàu Ý ra tay nghĩa hiệp cứu tử trên biển cả mênh mông và mang về xứ Ý cho ăn free mì ống & spaghetti gần 4 năm trời , mà trong lòng bạn hiền "trước sau như một" nhớ ơn ủng hộ mong cho hội tuyển Ý "thắng lớn" . Vã lại nếu Ý tiếp tục ra quân với màu áo xanh dương đậm thường mang may mắn ít thua nổi Tây Ban Nha với màu áo đỏ chói , khi hai bên xấp sĩ "ngang cơ" nhau .
Được những yếu tố quan trọng đó liệu hội tuyển Ý có thể để vuột nổi Cúp Âu Châu ra khỏi vòng tay hay không ? . 
Chờ xem sao !
 
Người Xứ Bưởi
 29/6/2012
 
Phụ đính 
 
1 ) Hình ảnh Euro 2012 "đặc biệt"
 

euro2012-germany-khoc 

 
tội nghiệp chưa ! đặt tất cả hy vọng Đức đoạt giải mà ...
 
euro2012-balotelli-large

 
tướng như vậy sao đá "nhuyễn" quá làm Đức "ôm đầu máu" về
 
euro2012-dacbiet-batoletti-large

 
đã vậy làm sao ra vẻ.. không giống ai phải không Balotelli ?
 
euro2012-dacbiet-ukraine-large-content
 
lý do chính đáng để trọng tài nhìn "lộn" trái banh vào gôn Ukraine !
 
2 ) Từ quốc nội
 
“Lời nguyền” khó giải
 
Tây Ban Nha, đội bóng đã thống trị thế giới trong suốt 4 năm qua với chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010 đã tiếp tục thể hiện sức mạnh tại Euro 2012 với việc giành quyền vào chơi trận chung kết gặp Italia. Với một dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi tiqui-taca đầy biến hóa, La Furia Roja được đánh giá cao hơn Azzurri trong trận đấu tại Kiev vào đêm chủ nhật tới đây. Tuy nhiên, để lần thứ 3 lên đỉnh châu Âu Seleccion sẽ phải giải một “lời nguyền” mà chưa đội tuyển nào làm được trong lịch sử.
 
Theo thống kê, sau 13 kì Euro đã được tổ chức, chưa một đội tuyển nào bảo vệ thành công được chức vô địch. Đội tuyển tiến gần nhất trong việc giải “lời nguyền” là Tây Đức tại Euro 1976 (sau khi đã vô địch tại Euro 1972), nhưng Mannschaft đã bất lực. Với những ngôi sao thượng hạng thời đó như “Hoàng đế” Beckenbauer hay “Kẻ dội bom” Gerd Muller, Đức đã hòa 2-2 với ĐT Tiệp Khắc trong thời gian thi đấu chính thức trong trận chung kết, nhưng sau đó đã gục ngã trên loạt luân lưu 11m đầy may rủi (5-3).
Lời nguyền” TBN không thể vô địch Euro 2012 càng trở nên có sức nặng hơn bởi trong lịch sử chưa có đội bóng nào vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp. Đức đã lên ngôi tại Euro 1972, World Cup 1974 nhưng đã gục ngã trước Tiệp Khắc tại Euro 1976 sau loạt đá luân lưu 11m cho dù người Đức luôn được tất cả kính nể bởi “bản lĩnh thép” ở những loạt đấu súng. Trong bóng đá có những “cái dớp” không thể lý giải được mà ở đó, những đội dù có thực lực mạnh hơn hẳn nhưng cũng không thể “phá dớp”.
 
Barca ở mùa giải vừa qua là một ví dụ điển hình. Dù được đánh giá cao hơn Chelsea rất nhiều ở bán kết Champions League, nhưng với việc 4 lần đưa bóng tìm đến xà ngang hoặc cột dọc, gã khổng lồ xứ Catalunya đã bị loại một cách đầy cay đắng, qua đó chưa thể giải được lời nguyền “chưa CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League kể từ ngày giải đấu ra đời ở mùa giải 1992/93". Hay xa hơn nữa, cũng chính Barca ở mùa giải 2009/10, với tư cách là nhà ĐKVĐ Champions League đã gục ngã ở bán kết trước Inter, trong đó nguyên nhân chính là do thất bại 3-1 tại Giuseppe Meazza do các cầu thủ không có được thể lực tốt nhất (khi đó, bỗng nhiên núi lửa ở Ailen phùn trào khiến thầy trò Guardiola phải di chuyển đến Milan bằng xe bus với chặng đường dài cả nghìn km và kiệt sức). 
 
Italia là “khắc tinh” của Tây Ban Nha
 
Trong lịch sử, Azzurri chính là “khắc tinh” của La Furia Roja. Tổng cộng, 2 bên đã gặp nhau 26 lần tính cả các trận giao hữu với thành tích gần cân bằng (TBN thắng 7, hòa 11, thua 8). Nhưng ở các trận đấu chính thức (World Cup và Euro) thì Italia thường xuyên khiến TBN phải ôm hận. Đoàn quân áo Thiên thanh chỉ 1 lần gục ngã trước Seleccion, nhưng là sau loạt đá luân lưu 11m ở Euro 2008 cách đây 4 năm (TBN thắng 4-2 sau khi hai đội hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu), còn lại Italia đã thắng tới 3, hòa 3, trong đó có trận hòa 1-1 đầy quả cảm ở vòng bảng Euro 2012 vừa qua.
Không chỉ có vậy, Italia đang thi đấu tốt dần lên sau từng trận đấu để xứng đáng là đối thủ của TBN trong trận chung kết. Lối chơi chắc chắn nhưng cũng vô cùng đẹp mắt, hiệu quả của các học trò HLV Prandelli đang được tất cả thán phục. Thêm nữa, lịch sử đã chứng minh rằng cứ mỗi khi đất nước Italia rơi vào những cuộc khủng hoàng vì scandal dàn xếp tỉ số giống như trước Euro 2012 thì ĐTQG lại thi đấu cực kì thành công (World Cup 1982 và World Cup 2006 Azzurri đều đăng quang dù trước đó đất nước hình chiếc ủng đã rúng động vì cảnh sát phanh phui những vụ bán độ liên quan đến rất nhiều quan chức và cầu thủ).
 
Có không ít lý do đang chống lại Tây Ban Nha. Sức mạnh của đàn “bò tót” là không phải bàn cãi nhưng để hóa giải được những “lời nguyền” lịch sử và sự tinh quái của người Ý, thầy trò Del Bosque sẽ phải thể hiện được nhiều hơn nữa sau những màn trình diễn không thực sự thuyết phục từ đầu giải.
 
Liệu lịch sử có sang trang, câu trả lời sẽ có sau đêm Kiev huyền diệu vào chủ nhật tới...
 
 
21 Tháng Năm 2013(Xem: 22950)
Gần đây 1 số thành viên trong đại gia đình Ngô Quyền đã bị Hacker tấn công, trộm mật khẩu và dùng email của bạn gửi đi khắp nơi cho mục đích riêng của hacker càng lúc, càng có nhiều thầy trò NQ đã gặp phải tác hại này. Khi gặp trường hợp đó, ngay lập tức bạn phải thay đổi Password trước khi quá chậm bài viết sưu tầm sau đây có thể giúp bạn có khái niệm về các thiết lập 1 mật khẩu an toàn.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 25154)
nơi nầy đã tô đậm trong lòng tôi những chân tình, chắc chắn mọi người luôn khát khao, đó là tình thầy trò, tình bạn của một thời chung học tại mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa...
17 Tháng Năm 2013(Xem: 29175)
Bà em tuổi mới..... hăm ba Ông em vừa cưới về nhà vài hôm. Bà trông như ngọn cỏ non, Xanh tươi mơn mởn bên con trâu già.
17 Tháng Năm 2013(Xem: 27739)
Hãy cùng chiêm ngưỡng những thác nước đẹp trên thế giới. Những tuyệt tác vô giá mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng ta. Bại Binh75...
16 Tháng Năm 2013(Xem: 22189)
Phạm văn Liêm (Liêm lùn) nhà ở Long Thành, học Ngô Quyền 1962 - 1964 muốn tìm bạn là Trần Đình Hiệp con ông Trần Đình Cam nhà ở đường Công Lý...
03 Tháng Năm 2013(Xem: 28013)
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.
03 Tháng Năm 2013(Xem: 28573)
Là một nghệ sĩ có niềm đam mê to lớn dành cho văn hóa Á Đông, đặc biệt là Việt Nam, Nancy Dương đã dùng kỹ thuật số hiện đại để thổi sức sống mới vào các giá trị truyền thống của người Việt.
30 Tháng Tư 2013(Xem: 31543)
Chúng ta hy vọng rằng Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và Linh mục Cao Văn Luận đã đi bước tiên phong tiết lộ những bí ẩn về biến cố 30.4.1975 và trong tương lai sẽ được giới truyền thông báo chí chú tâm nghiên cứu khai triển tích cực
26 Tháng Tư 2013(Xem: 56207)
Làm ngành tài chính, công nghệ, thậm chí là chăm sóc móng tay… nhưng họ đều ghi dấu ấn đậm nét về kinh doanh trên đất Mỹ.
26 Tháng Tư 2013(Xem: 35638)
Ảnh của anh Lại Diễn Đàm luôn hướng về cội nguồn, thấm đẫm bản sắc dân tộc, tác phẩm giàu tính sáng tạo,
19 Tháng Tư 2013(Xem: 81859)
Ngày 4 tháng 7 năm 2013 đang mời gọi. Về cùng nhau khơi lại bầu kỷ niệm , tay xiết chặt niềm vui, để nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà và luôn giữ mãi tình nầy trong câu ca
19 Tháng Tư 2013(Xem: 77582)
Rồi hôm nay sau bao ngày xa cách Đám con xa tưởng nhớ quay về đây Tình thương yêu tràn đầy trong ánh mắt Hướng tương lai ta quyết không hề quên
06 Tháng Tư 2013(Xem: 73576)
Như Hát bình Phương đã nói với tôi, diễm phúc thay cho những ai đã tuổi hoàng hôn mà còn mẹ để chăm sóc và phụng dưỡng.
05 Tháng Tư 2013(Xem: 70804)
Cô Minh Nguyệt và chị Sĩ Cư ân cần tiển chân chúng tôi tận nơi đậu xe. Tình thương mến thương luôn tràn đầy, làm sao chúng tôi hững hờ được, để không đến với nhau.
29 Tháng Ba 2013(Xem: 28042)
Hôm nay tôi đã tìm được người bạn thân mà đã 48 năm xa cách. Cám ơn ngôi nhà Ngô Quyền, và Ái Hữu Biên Hòa đã bắt nhịp cầu duyên để những người Biên Hoà tìm về với nhau.
22 Tháng Ba 2013(Xem: 109757)
Hẹn gặp ngày họp mặt truyền thống Ngô Quyền ngày 4/7/2013, nhất là các bạn trẻ các khóa đàn em cùng về tham dự, cùng góp bàn tay để nhận ra mình không hờ hững với trường xưa.
16 Tháng Ba 2013(Xem: 99371)
Với chín mươi năm cuộc đời cô còn hai mươi bảy lần sinh nhật, chúng tôi lại còn dịp tham dự mừng năm mươi lăm năm và sáu mươi năm ngày cưới của cô; để còn được nghe bản nhạc “THƯƠNG HOÀI NGÀN NĂM''
09 Tháng Ba 2013(Xem: 117729)
Bài viết của Bảo Trần đã khắc họa khá rõ nét chân dung nhân hậu của bác Lê Văn Nhơn, một “thần tượng” luôn luôn cận kề bên cạnh cuộc đời con cháu.
08 Tháng Ba 2013(Xem: 90084)
Bên nầy, bên kia vòng trái đất vẫn nhớ về nhau. Dù thời gian có phôi pha, nhưng kỷ niệm không thể phai nhòa. Hơn ba mươi mái đầu bạc nhắc nhở nhau về kỷ niệm.
02 Tháng Ba 2013(Xem: 86138)
Cám ơn Diệp Hoàng Mai đã làm cầu nối trong gia đình Hướng Đạo. Cám ơn những ngày sinh hoạt Hướng Đạo thật tuyệt vời.
22 Tháng Hai 2013(Xem: 110416)
Ngày 22 tháng 02 hằng năm, được chọn là ngày “BP’ Day” để kỷ niệm ngày sinh hai vợ chồng cụ Baden Powell. Vào ngày này, các đơn vị Hướng Đạo thường tổ chức lễ tưởng niệm người sáng lập phong trào Hướng Đạo thế giới,
22 Tháng Hai 2013(Xem: 98074)
Những ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs. NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của hướng đạo sinh...
21 Tháng Hai 2013(Xem: 99349)
Lại thêm một bạn bè khóa 8 NQ đi xa, xa thật xa. Sau Nguyễn Văn Hiền, Đinh Đoài Chính. Lại thêm một chiếc ghế trống vắng nữa.
30 Tháng Giêng 2013(Xem: 139822)
Nhưng câu hỏi cuối cùng được đặt ra: từ đâu Nguyễn Tất Nhiên lại có tánh lãng mạn đa tình quá vậy để dễ dàng "phóng bút" sáng tác thơ tình cho nhiều nhân vật nữ?.
29 Tháng Giêng 2013(Xem: 29667)
James Nguyễn trở thành thần đồng của ngành y khoa Mỹ với nhiều thành tích xuất chúng khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn học phổ thông.
17 Tháng Giêng 2013(Xem: 88617)
Với tư cách ngừơi cha Tôi xin cám ơn tất cả những người đến dự hai ngày tang lễ Christine và luôn cả mọi thăm hỏi chia buồn qua internet của nhiều người khác.
16 Tháng Giêng 2013(Xem: 103566)
Thôi, em đi, bình yên về bên kia cõi phúc. Hình ảnh hiền hòa dễ thương với nụ cười phúc hậu sống mãi trong lòng của những người thân trong gia đình.
05 Tháng Giêng 2013(Xem: 32436)
Sau nhiều năm sinh hoạt với Thầy Cô, có thể đây là lần đầu tiên được ngồi chung bàn được nghe Thầy Cô tâm sự. Tôi đã tìm thấy nụ cười trong sự gần gủi ân cần của Thầy Cô, là cả niềm hạnh phúc
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 140296)
... cuộc đi nầy đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm khó quên, từ những lá vàng ở Kobe, ở Kyoto, ở Okayama, ở Kintaikyo, những ngày lạnh lẽo, tuyết rơi ở Shirakawa,
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 112644)
nhận thấy có các em nhỏ đi theo anh mình, và các em tỏ ra thích thú các trò chơi trong sinh hoạt Hướng Ðạo. BP liền thành lập thêm một ngành dành cho các em nhỏ từ 7 đến 10 tuổi
27 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 127038)
Giờ đây, nếu mẹ hỏi lại: - “Giả sử có ngày tận thế thật thì thời khắc ấy, con muốn được ở bên cạnh ai?”, con sẽ không do dự trả lời: - “Con muốn được ở bên mẹ, bây giờ và suốt đời…”
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 23856)
16 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 41749)
Viện Việt Học dự định tổ chức một buổi gây quỹ: CHIỀU NHẠC BẾN XƯA Ngày 22 tháng 12 năm 2012 Từ 19 giờ đến 21giờ 30 tại trụ sở của viện 15355 Brookhurst St #222 , Westminster, CA 92683
14 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 24099)
09 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 36792)
Đám tang được tổ chúc ở nơi cư ngụ cuối đời của hai bác, ở Hẽm Lò Bò, qua chợ nhỏ chừng 10 mét. Anh chị em hẹn đúng 17 giờ có mặt
08 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 159877)
Xin gởi đến quý vị lời chia sẻ của một triệu phú 40 tuổi là bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ, bị ung thư phổi thời kỳ 4, về kinh nghiệm sống của mình vào ngày 19/1/2012. Anh qua đời vào ngày 18/10/2012.
07 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 131239)
Những khu vườn đẹp nhất thế giới rải rác khắp nơi, lộng lẫy và xanh tươi, vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.
29 Tháng Mười Một 2012(Xem: 52787)
Xin quý Thầy Cô và Anh Chị đã có trang Web hoặc trang Blog của mình vui lòng gửi link với vài giòng giới thiệu về tác giả (khoảng 30 -50 chữ) đến email: ngoquyenbh@gmail.com
15 Tháng Mười Một 2012(Xem: 219783)
“Có lẽ chỉ dân Hướng Đạo như em, mới làm được những việc như thế!...” Đó là “phần thưởng” quí báu nhất tôi trân trọng nhận được từ cô Phạm Kiều Tiên, trong hành trình thăm lại thầy cô giáo xưa ...
30 Tháng Mười 2012(Xem: 186600)
Không thể nào ngờ, sau một thời gian dài đổ bệnh và chìm sâu trong vô thức, Thầy Thân Trọng Hưng bất ngờ hồi phục như thể… có phép nhiệm mầu.
23 Tháng Mười 2012(Xem: 159933)
Tóc cha thêm bạc trắng đầu. Khăn tay mẹ đẫm lệ sầu tiếc thương. Phu thê nửa gánh đoạn trường. Anh đi, em ở đau thương dậm dài.