Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NGUYỄN HỮU HẠNH - Hội Ngộ Bạn Ngô Quyền Nguyễn Ngọc Long.

11 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 83749)
NGUYỄN HỮU HẠNH - Hội Ngộ Bạn Ngô Quyền Nguyễn Ngọc Long.

Hội Ngộ Bạn Ngô Quyền Nguyễn Ngọc Long.


blank


Hình ảnh của trường Ngô Quyền như một nửa phần đời của chúng ta, ngày nay chỉ còn được lưu giữ trong những trang giấy của cuốn đặc san, tuyển tập. Riêng tình cảm đồng môn vẫn còn gần gũi muôn đời trong tâm tưỏng, dù sống bất cứ nơi đâu. Qua thời gian bao biến đổi nhưng những kỷ niệm thời áo trắng quần xanh không thay đổi được, lại còn được ấp ủ bằng một thứ tình cảm thâm trầm và sâu đậm nhất. Một buổi chiều se lạnh của Nam Cali, nhưng một nhóm cựu học sinh Ngô Quyền vẫn thấy ấm lòng khi tiếp đón bạn cũ Nguyễn Ngọc Long từ Việt Nam chiều ngày 31 tháng 5, 2010 tại nhà hàng Asian buffet.

Nguyễn Ngọc Long cùng chung học với chúng tôi niên khóa 1963-1970, dịp nầy anh sang Hoa Kỳ để tham dự lễ tốt nghiệp của đứa con trai, trong chương trình học bỗng do chính phủ Hoa kỳ tài trợ và được ở lại làm việc. Nhờ dịp nầy bạn bè trên dưới 40 năm mới được gặp lại. Bao kỷ niệm chợt hiện về từ thất 4 đến ngũ 4, rồi tứ 2 đến A2…B2, B3 cùng tên những người bạn theo sổ điểm danh: Trịnh Khắc Hà, Hà văn Hai, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Hữu Hạnh, Lý văn Long, Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Thành Long. Trịnh Khắc Hà không biết trôi dạt nơi đâu, Hà văn Hai đã mất trong vụ nổ lựu đạn tại quán kem Tuyết Viên trên đường Hàm Nghi khi chúng tôi còn đi học, Nguyễn Tấn Hiệp đã chết thảm trong đợt tấn công Mậu Thân tại ga xe lửa Biên Hòa, Nguyễn Văn Minh tự Minh già đã tử trận khi về sư đoàn 25 bộ binh, Nguyễn Nhựt Hoành ra đi bên cạnh người tình trong một tai nạn xe sau khi ra trường sĩ quan Thủ Đức, Nguyễn Văn Lan ra đi trong nghèo khổ và bệnh tật vì thân thể nhỏ bé phải gò mình trên chiếc xích lô sau 1975, Phạm Ngọc Nhanh về chết bên cạnh mẹ tại Việt Nam sau khi đưa vợ và hai con sang định cư tại California, và Nguyễn Hoàng Hải đã tự ra đi sau khi đã để lại cho đời những vần thơ được viết bằng trái tim rướm máu.

Giờ đây những người bạn còn lại của lớp lục 4, ngũ 4 có Tiêu Hồng Phước cùng vợ và con, Nguyễn Văn Hòa và Nguyễn Hữu Hạnh, riêng Huỳnh Hữu Thọ và Đinh Hoàng Vân thất 3 bên Pháp văn cùng hai hiền nội cùng khóa Trần Thanh Maì và Nguyễn Ngọc Thưởng. Năm đệ Tứ hình như Nguyễn Ngọc Long thuộc dạng đặc biệt được thầy Hiệu trường Phạm Đức Bảo gửi sang tu nghiệp ở lớp Tứ 2 (con gái), khi lên đệ nhị cấp không biết vì dở toán hay mộng làm Bác sĩ nên chọn ban A để có được những người bạn gái đến với Long hôm nay như Võ Ngọc Nữ, Nguyễn thị Mỹ, Nguyễn Kim Huê, Ma ngọc Huệ và Cao Thị Chung, Huỳnh Hữu Lộc đến cùng 2 phu quân Huỳnh Kiệt và Lê văn Út. Bạn bè đồng môn đến đây với những niềm vui tưởng như còn chung học với mái trường Ngô Quyền ngày nào, các bạn Mai Trọng Ngãi Trương Lê Minh Phương, Nguyễn thị Tất Ứng và Trần văn Khỏe không đến được cũng như còn hai người bạn đi lạc là Võ Hà Mỹ và Võ thị Ngọc Trai… Bạn bè trò chuyện dường như không dứt, hay là có dịp để nói nhất là quý chị nhớ thời đi học còn hiền lành khép nép, để ngày hôm nay rất là khép nép và hiền lành. Rất mừng khi có nhiều đôi bạn đã thành thân trọn đời, biết đâu đó bên cạnh cũng có người bạn chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt…

 “Khi xưa anh vô tình... Khi xưa em vô tâm …nên mình chẳng chung thân…”

Đã đến gìờ chia tay nhưng tất cả chúng tôi đều lưu luyến không muốn rời nhau, dù đang đứng ngoài trời lạnh, tưởng chừng như đứng giữa sân trường Ngô Quyền ngày nào. Phải chi chúng tôi còn ở tuổi học trò hay chúng tôi có phép thần thông quay ngược bánh xe thời gian, để chúng tôi được sống lại thời hoa niên xưa cũ. Bạn bè chúng tôi là thế đấy, như một lời mời gọi quý đàn anh, đàn chị và tất cả bạn đồng môn về với chúng tôi trong ngày họp mặt truyền thống kỳ 9 vào ngày 3 tháng 7 tại Nam Cali để được nghe “NGÔ QUYỀN VANG TIẾNG GỌI…”

  nguyễn hữu hạnh 


Hình ảnh của buổi Hội Ngộ bạn Nguyễn Thành Long:

blankblank

blankblank

blankblank

blankblank

 

blankblank

01 Tháng Giêng 2024(Xem: 844)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
27 Tháng Tư 2023(Xem: 2066)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
23 Tháng Hai 2023(Xem: 3710)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
03 Tháng Tư 2022(Xem: 6555)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,