Xin lỗi các anh chị trong ban tổ chức nha. Cái tựa này là do tôi đặt vì thấy vui quá là vui. Hình ảnh các anh chị nhiệt tình hội họp, góp ý và tận tình chiếu cố nồi cà ri dê của cô giáo xinh đẹp, nấu ăn thật ngon là Ngọc Huệ khiến tôi phải viết bài này.
Nói cho nghiêm túc, đây là buổi họp đầu tiên của Ban Tổ Chức hội ngộ kỳ thứ 19 của trường trung học Ngô Quyền chúng ta.
Đã qua hai năm hung thần Covid 19 tung hoành ngang dọc khắp thế giới. Nước Mỹ nói chung và Cali nói riêng phải cách ly, bế quan tỏa cảng nhiều thứ. Trường Ngô Quyền ta đã 2 kỳ (2020 và 2021) không thể tổ chức họp mặt được. Mỗi năm cứ tới July 4 là lại nhớ, lại tiếc và ước ao dịch bệnh mau qua để được gặp nhau.
Năm nay tình hình dịch bệnh tạm lắng dịu. Lắng dịu vì mọi người đều đã có hai mũi chích ngừa, thêm một mũi booster và mới đây thêm một mũi booster thứ hai. Vị chi trong mỗi người chúng ta có 4 lần đưa virus Covid vào cơ thể. Như vậy:
Nàng Cô Vi với ta tuy hai mà một.
Ta với nàng tuy một mà hai.
Nàng thì hung hiểm quá tay.
Ta mà yếu thế lăn quay có ngày.
Nàng Covid với ta là người nhà, có giận hờn đụng chạm, tranh chấp thì cũng không đến nỗi giết nhau. Tạm thời tự an ủi là an toàn trên xa lộ.
Vì vậy, Ban tổ chức họp mặt truyền thống Hội AHCHSNQ quyết định ra thông báo sẽ tổ chức họp mặt năm nay tại miền Nam Cali. (Lá thư Ngô Quyền số 1). Thành phần Ban Cố Vấn và các thành viên Ban Tổ Chức cũng đã được lên danh sách và gửi đến toàn thể chs Ngô Quyền trong Website trường nhà.
Để không thể làm phụ lòng Thầy Cô và tập thể, Ban tổ chức hội ngộ kỳ thứ 19 đã có một buổi họp nội bộ để bàn bạc và phân công tác. Buổi họp được tổ chức tại nhà anh Trầm Hữu Tình vào chiều ngày chủ nhật 10/4/2022.
Các bạn biết không. Tính tới năm 2022, các anh chị khóa 1, khóa 2/ NQ cũng đã bước vào bát thập. 80 tuổi đời chứ có ít sao. Thầy cô chúng ta đã ở ngưỡng cửa 90 hay bách tuế. Như vậy:
Cuộc sống phù du còn lại há bao năm.
Đời vô thường hãy trân trọng ngày trước mặt.
Lỡ mai sau khi hoàng hôn sắp tắt.
Không tiếc thầm giá hôm ấy gặp nhau.
Dù công việc bận rộn nhưng với suy nghĩ hãy vui khi còn có thể. Hãy sống những ngày còn khỏe mạnh cho mình cho tình thầy trò, bạn hữu. Các anh chị khóa đàn anh đã hăng hái ủng hộ hết mình kỳ họp mặt năm nay. Anh Tình đã tình nguyện dùng nhà của mình làm nơi hội họp. Thành phần đến tham dự cũng khá đông và nhiệt tình.

Là một người trong BCH, là thủ quỹ bao năm nay, luôn có mặt mỗi khi tập thể Ngô Quyền cần đến. Ngọc Huệ đã hy sinh tiền mua vé, cancel chuyến đi thăm nước Pháp vào tháng 6 để toàn tâm toàn ý lo cho ngày họp mặt Ngô Quyền. Cám ơn Ngọc Huệ nhiều lắm. Trong buổi họp mặt để mọi người thêm vui, Ngọc Huệ đã nấu một nồi Cà ri Gà, một nồi dê xào lăng, một nồi cà ri dê, nấu chè vỏ bưởi và đem trái cây ăn tráng miệng. Hoan hô tấm lòng vì tập thể của Ngọc Huệ.
Lữ Công Tâm và các anh chị bàn là phải có một chuyến đi chơi để xả hơi. Bỏ qua hết những thời gian lo âu sợ sệt vì con cúm Vũ Hán. Mình phải cùng nhau vui chơi hít thở khí trời. Lữ Công Tâm đã liên lạc với Công Ty du lịch tổ chức chuyến đi Las Vegas sau ngày họp mặt truyền thống.
Một ngày sum họp một ngày vui
Trên xe cứ tếu, phá nhau cười
Hát hò, thi đố ăn và quậy.
70 ta cứ sống tuổi đôi mươi


Kế tiếp, lớp sàng sàng sáu mấy bảy mươi hơn, rất tiếc thời son trẻ nên sẽ chơi hết mình. Sẽ tổ chức họp mặt có hiệu quả nhất để thầy cô và bạn hữu có những ngày vui thật ý nghĩa, như Nguyễn Hữu Hạnh, Lữ Công Tâm, Ma thị Ngọc Huệ, Đinh Hoàng Vân, Tô Anh Tuấn, Võ thị Ngọc Dung, Cao thị Chung, Nguyễn thị tất Ứng, Nga Frook....





Dường như nghỉ hai năm xả hơi, mọi người đã lấy lại phong độ nên ai cũng nhiệt tình và sung sức. Phần thảo luận đóng góp sôi nổi lắm. Người này tiếp ý người kia, đề ra những phương án mới rất hay. Tuy nhiên đây là nội bộ, bí mật chưa được tiết lộ để làm ngạc nhiên cho quan khách nên tôi không dám viết ra đây.
Rất mừng là Thầy Cô chúng ta đều vượt qua đoạn đường đầy hố bom của con Covid 19. Chứng tỏ các thầy cô đều "Khỏe Vì Nước, quyết thắng Cô Vi" Cho nên chúng em kính mong thầy cô cùng về tham dự với chúng em thật đông để ngày họp mặt thêm ý nghĩa. Anh Trần Văn Châu và anh Nguyễn Đức Hiền, trưởng ban Tiếp Tân
Phe Bia Bọt coi bộ cũng rất xôm tụ.
Nào cùng nhau vui vẻ hôm nay
Hội họp, hát hò xong rồi, cho em to go cà ri về cho bà xã
Võ Hà Thông đang giao hẹn gì với bộ trưởng nội vụ vậy ta.
Điều làm cho buổi họp hăng hái và sôi nỗi là: Mặc dù thông báo mới gửi đi không lâu nhưng số người ghi tên tham dự khá xôm tụ. Các thầy cô cũng rất hoan hỉ ghi tên tham dự nhiệt tình. Đó là sự động viên là món quà lớn nhất cho những người tâm huyết, vác ngà voi Ngô Quyền.
Buổi tiệc tiền họp mặt tại thư viện VN đã có con số ghi danh là 100. Số người ghi tên tham dự ngày đại hội chính thức là 107 và số người đi tour Las Vegas là 34/52 . (Xin mở ngoặc một chút là chuyến đi Las Vegas chỉ giới hạn con số 52 là đóng sổ. Vì BTC muốn mọi người sinh hoạt thật vui và hào hứng trên cùng một chuyến xe. Như vậy mới có kỷ niệm để đời, những hoạt náo viên sẽ tạo cho mọi người những tràng cười quên thôi khỏi lo buồn ngủ)
Trên chuyến xe đi Las Vegas cam đoan sẽ vui tới bến. Mời các anh chị em mình ghi tên tham dự đông đảo nha. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết.
Đây là một bài viết cũ viết trên chuyến xe đi dự họp mặt NQ năm 2019 tại Bắc Cali. Anh chị đọc lại sẽ thấy những màn ca hát thật hay, thật vui trên chuyến xe đi chơi xa.
https://ngo-quyen.org/a7460/nguyen-thi-them-chuyen-di-ve-sang
Chỉ còn có 2 tháng nữa là tới ngày chúng ta cùng về chung vui Rất mong được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các bạn chs Ngô Quyền và thân hữu. Hãy ghi tên tham dự, đóng tiền và ủng hộ tài chánh ngay bây giờ để BTC có điều kiện sắp xếp những bước kế tiếp cho hoàn hão. Mỗi người chúng ta là một thành viên trong cộng đồng trường Ngô Quyền. Về mái nhà chung là trở lại kỷ niệm thời cắp sách đến trường vô tư và trong sáng.
Hãy bớt một hai ngày bận bịu với cháu con, về lại mái trường xưa để thăm thầy, gặp bạn.
Hẹn gặp nhau trong ngày họp mặt.
Chúc một cuối tuần mừng lễ Phục Sinh thật hạnh phúc.
Nguyễn thị Thêm.