Sau khi cả gia đình thoát nạn con virus Corona Tàu, hôm nay tôi xin ghi lại những gì đã giúp cho Gia đình vượt qua cơn bệnh thế kỷ nầy, có thể quý anh chi không tin, chỉ tin vào khoa học giao mạng sống mình cho BV hoặc BS .
Ở đây tôi chỉ ghi lại những gì tôi đã trải qua với bản thân và thành viên trong gia đình tin hay không là tùy anh chị em, tùy vào ơn trên chưa gọi về với Chúa hay Phật. Trong bài nầy cũng không nói gì về chính tri nước Mỹ trước ngày bầu cử.
A/ Trường hợp lây nhiễm bệnh của gđ tôi: Trước tiên là vợ tôi, vợ tôi làm nails chuyên môn về eyebrown nên sự tiếp xúc vói khách hàng rất gần khoảng cách chừng 40cm trở lai, mặc dầu đã trang bị mask, face đầy đủ, khách hàng đại đa số là mỹ đen mễ cuối cùng cũng bị lây nhiễm Corona.
Tôi ngủ cùng phòng với vợ nên cũng bị ảnh hưởng theo.
Con tôi sức khoẻ rất tốt tuổi còn trẻ sau đó cũng bị dính luôn.
Ngoại trừ mấy đứa cháu nội từ 10t trở xuống lại không sao hết không biết tại sao?
B/ Tiến hành chửa trị của GĐ chúng tôi .
Sau khi đưa bà xã đi khám BS, cho lệnh đi thử corona và lệnh cách ly, may mắn là tôi năm ngoái vừa sửa nhà xong sau hơn 10 năm tiết kiệm có một chút nho nhỏ đủ xây dựng ngôi nhà 7 phòng nên chúng tôi cách ly tại nhà, chỉ khi nào khó thở lắm mới vào nhà thương. Nên mỗi người một phòng riêng.