VỚI NHỮNG NIỀM VUI
Xa quê hương khá lâu và nơi nầy đã được chọn làm quê hương thứ hai. Dù sinh hoạt cuộc sống hằng ngày với bao lo toan, trách nhiệm gia đình và xã hôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn dành những ngày cuối tuần cho những buổi họp mặt để có những niềm vui.
Chiều ngày thứ sáu 30 tháng 5 năm 2014, chúng tôi đã cùng đến chung vui với gia đình anh chị Huỳnh Phổ và chị Lan Chi tại nhà hàng Diamond Seafood thuộc thành phố Garden Grove. Ngoài việc chia vui với anh chị Huỳnh Phổ và Lan Chi, các thành viên trong ban chấp hành có dịp gặp mặt tâm tình và vấn an sức khỏe. Anh Ngô Thanh Phong, anh Lê Văn Thành và người bạn Mai Trọng Ngãi.
Niềm vui bất ngờ khi có sự hiện diện của thầy cô Hoàng Phùng Võ, các học trò đều lần lượt đến chào thầy cô và rất vui khi lần đầu gặp được cô.
Anh chị Tuấn Hiền vẫn một lòng thanh tịnh, cô giáo Ma Thị Ngọc Huệ giữ nghiệm trang đạo mạo vì ngồi chung bàn thầy cô Việt ngữ, Mia Mỹ vẫn không quên vai trò sống động qua nhạc phẩm “Quên Đi”. Anh Ma Thành Tâm hôm nay lại hiền hơn bao giờ hết, để mặc đàn em tiếp nối cuộc đời.
Tối chúa nhựt 1 tháng 6 năm 2014 chúng tôi có mặt tại nhà hàng Paracel thuộc thành phố Westminter, nhằm yểm trợ giới trẻ thuộc Liên đoàn hướng đạo Trùng Vương.
Sau phần ẩm thực là phần trình diễn văn nghệ của các em, đặc biệt các màn ca múa truyền thống lịch sử nói lên ý chí bất khuất đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.
Tất cả khách tham dự cùng cất tiếng ca với nữ ca sĩ Diễm Liên, vì đêm nay Diễm Liên không hát nhạc trữ tình, cô đã hát 2 nhạc phẩm “Triệu con tim“ của nhạc sĩ Trúc Hồ và “Việt Nam tôi đâu“ của Việt Khang.
Nữ ca sĩ Diễm Liên cho biết “cô và trung tâm Asia sẽ hát mãi cho đến khi nào nhạc sĩ Việt Khang được thả” một ước vọng chung dành cho người trẻ biết yêu quê hương đất nước.
Chúng tôi đã có những ngày cuối tuần chung vui với gia đình Ngô Quyền cũng như đồng hương Biên Hòa, tham dự nâng đỡ tinh thần gìới trẻ, cùng hòa chung tiếng hát với nữ ca sĩ Diễm Liên để có một cuộc đời đáng sống với những niềm vui.
Nguyễn Hữu Hạnh