Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai - THẦY XƯA NGÔ QUYỀN BIÊN HOÀ - NỬA THẾ KỶ TRI ÂN
THẦY XƯA NGÔ QUYỀN BIÊN HOÀ - NỬA THẾ KỶ TRI ÂN
Ngay khi phác thảo chương trình Đêm Tri Ân (ĐTA) thầy cô giáo cũ Trung học Ngô Quyền Biên Hoà, Sáo Lý Luận đã tính toán chặt chẽ từng phần, chắt chiu chi li từng phút… bởi Sáo hiểu rất rõ, thầy cô giáo ngày xưa của học trò già bây giờ không thể “trụ” lâu được, bởi ít nhiều gì thì thầy cô đã và đang bị mớ xương khớp nhiều tuổi gây hấn hành hà.
Vì vậy yêu cầu tiên quyết của Sáo ĐTA phải khai mạc đúng giờ, nhất định không co giãn đàn hồi. Chương trình diễn ra liên tục trong vòng 120 phút không ngưng nghỉ, không cho phép nội dung rơi rớt nhịp phách nào. Chỉ như vậy mởi bảo đảm sức khoẻ của thầy cô, để thầy cô thưởng thức cả phần Lễ lẫn phần Hội của chương trình được trọn vẹn.
Xuyên suốt tháng 11/2012, hình ảnh Trường Trung học Ngô Quyền Biên Hoà xưa phủ khắp không gian café Một Thuở. Có khá nhiều vị khách cao niên ở Sài Gòn, vẫn còn nhớ danh tiếng của ngôi trường trung học lớn nhất miền Đông Nam phần thời bấy giờ. Qua những hình ảnh trường Ngô Quyền xưa trưng bày tại đây, có nhiều khách quen café Một Thuở ngỡ ngàng nhận ra thầy cô giáo cũ của mình (*) đã lâu lắm rồi bặt vô âm tín. Thật thú vị…
Từ những thông tin thầy cô cung cấp, Sáo đã đi tìm và trực tiếp gặp được 36 thầy cô giáo cũ trường xưa. Sáo cần thông tin chính xác do thầy cô cung cấp, để có tư liệu cho MC trong ĐTA giới thiệu quá trình dạy học của thầy cô tại trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà. Hơn nữa có nhiều thầy cô Sáo chưa được biết hồi đi học, cho nên Sáo lần mò đến từng nhà thăm viếng thầy cô là vậy. Sáo phải biết mặt thầy cô, để tổ chức đón tiếp thầy cô chu đáo. Sáo cũng phải biết nhà của thầy cô, để thuận tiện cho nhóm phân công đưa đón thầy cô đến địa điểm tổ chức Đêm Tri Ân.
Do không có nhiều thời gian, Sáo chủ động phân việc luôn cho các đàn anh qua emails: Hai anh Kiến (**) là Khương Văn Mười và Nguyễn Văn Tất làm MC phần LỄ; Hai anh Nhà (***) là Lưu Đình Triều và Nguyễn Thái Hải MC phần HỘI. Rất hên mấy ông anh đều là “công dân tài hoa” của trường Ngô Quyền xưa, Sáo chỉ cần tóm tắt vài cái gạch đầu dòng là đàn anh “tiêu hoá” liền suy tư của Sáo. Các anh hứa sẽ đến sớm, để cùng đàn em “song kiếm hợp bích” đón tiếp thầy cô.
Mặc dù đã dự liệu đủ mọi tình huống, nhưng nhóm tổ chức vẫn bất ngờ trước tình cảm quá lớn lao của học trò già trường xưa đối với thầy cô. Mỗi thầy cô đến là các anh chị lại đồng thanh hô vang “Hoan hô thầy cô, hoan hô thầy cô…” theo nhịp vỗ tay reo vui tưng bừng rộn rã. Đến lúc thầy hiệu trưởng Phạm Đức Bảo xuất hiện, không gian café Một Thuở mới thực sự bùng nổ (?!...) gần như vỡ trận. Nhiều thầy cô giáo năm xưa vội vàng đến tay bắt mặt mừng, không ngừng hỏi han thầy hiệu trưởng.
Riêng đám học trò già thì, ôi thôi khỏi phải nói. Các anh chị gần như quên luôn tuổi tác của mình: Từ tầng cao các anh chị ào ào chạy xuống; Từ bốn góc sân các anh chị len lỏi ùa đến vây quanh thầy. Nhóm tổ chức gần như muốn khóc (?!...) vì không kiểm soát nổi tình trạng náo động quá bất ngờ này. Mấy chục tay máy quay phim chụp ảnh bằng phone ngẫu hứng hành nghề, khiến cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khó khăn xoay trở tìm góc chụp theo yêu cầu của nhóm tổ chức. Âm vang giọng nói tiếng cười chào hỏi nhau không ngớt, thấp thoáng vài chị học trò đưa tay lau nhanh nước mắt chực rơi. Xúc động vô cùng, niềm vui dâng trào không sao tả xiết… MC chương trình liên tục đề nghị trên micro, nhóm tổ chức vừa năn nỉ vừa gọi mời anh chị em mình an vị chỗ ngồi toát mồ hôi hột, Sáo vừa hướng dẫn vừa can ngăn khàn giọng vì lo thầy cô bị ngộp… Hồi lâu sau “trật tự học đường” mới được vãn hồi, thời may vừa kịp giờ khai mạc đêm hội Tri Ân.
Chỉ còn chừng vài phút, nhưng anh Tất đi đón thầy cô vẫn chưa về tới. MC anh Mười hoang mang:
- Thằng Tất chưa về kịp, giờ em tính sao?...
Suy nghĩ thật nhanh, rồi Sáo quyết định ngay trong tíc tắc:
- Đảo tiết mục thôi, anh Mười thứ nhất anh Tất thứ hai…
Hoán chuyển vội vàng như vậy, Sáo hơi lo lắng rằng sẽ không hay. Ngờ đâu thay đổi chút xíu do trở ngại khách quan, chương trình lại hoá… hay không tưởng – Đúng là, hay hỏng bằng hên mà – Tiết mục Mừng Thọ Thầy Cô “khuấy đảo” chương trình ngay giây phút đầu tiên, không gian Một Thuở sôi nổi tươi vui đúng giờ khai hội… Khi anh Mười phát tín hiệu đốt pháo sáng chúc Thọ thầy cô, đám học trò già bỗng hoá trẻ thơ hát vang bài ca sinh nhật. Dàn đồng ca không nhạc trưởng, pha trộn nhiều bè nhiều tông giọng nhưng vẫn tự tin ca hát ầm vang. Cùng lúc ấy nhóm học trò khác toả ra, mang món quà tri ân cùng hoa tươi đến tận nơi kính tặng thầy cô giáo cũ của mình.
- Kính thưa quý thầy cô, em tên Nguyễn Văn Tất, em vô trường Ngô Quyền năm 1966 và rời trường năm 1973. Hôm nay tại cuộc gặp gỡ này, em được “phân công” đọc lịch sử thành lập trường trung học Ngô Quyền. Trước khi ôn lại lịch sử trường xưa, em xin phép thầy cô… Mời các cựu học sinh Ngô Quyền anh chị nào đang đứng thì đứng, hướng về quý thầy cô. Anh chị nào đang ngồi thì đề nghị đứng, hướng về quý thầy cô... Và cúi chào trân trọng, rất biết ơn của những học trò năm xưa. Kính chào quý thầy cô…
Đáp lại lời đề nghị nhẹ nhàng, ấm áp của người dẫn chương trình, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền đếu đứng dậy cúi đầu chào thầy cô giáo cũ trường mình... “Đây Bạch Đằng Giang, sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng, giống Lạc Hồng, Nam Bắc Trung…” Sau khi hoàn tất “nhiệm vụ” Sáo em giao phó, anh Tất bắt giọng cho mọi người hợp ca hành khúc “Bạch Đằng Giang” hào hùng quen thuộc với trường xưa.
Rồi bằng phong cách rất… Hướng Đạo, anh đề nghị mọi người thực hiện băng reo “Nhớ Ơn Thầy Cô” Từ mỗi góc sân, xuyên suốt tầng lầu, cả hai bên cánh gà sân khấu… những học trò không còn trẻ hào hứng hô vang “CHÚNG EM NHỚ ƠN THẦY CÔ, CHÚNG EM NHỚ ƠN THẦY CÔ” theo nhịp điều khiển của anh Tất. Sự hồn nhiên của các ông bà lão, khiến cho khách café Một Thuở có mặt trong đêm hôm đó ngạc nhiên và thích thú vô cùng…
Với lối dẫn dắt chương trình dí dỏm và duyên dáng, hai MC nhà văn – nhà báo Nguyễn Thái Hải – Lưu Đình Triều giới thiệu hai nhân vật nổi tiếng từng gắn bó với ngôi trường Ngô Quyền yêu dấu ngày xưa...
Là thầy giáo – nhạc sĩ Lê Hoàng Long với nhạc phẩm “Gợi giấc mơ xưa” được trình bày qua tiếng hát của nhà báo Hoàng Lê Kim Ngân, cũng là út nữ của thầy. Là học trò Nguyễn Hoàng Hải – cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, với những bài thơ tình sống mãi với thời gian. Thơ cùng những bài thơ phổ nhạc nổi tiếng của anh được các bạn đồng môn ngân nga ca hát để nhớ về anh. Và để tưởng niệm cố thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, một cựu học sinh tài hoa bạc mệnh của ngôi trường xưa yêu dấu.
Đêm Tri Ân đặc biệt chào đón nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín và Guitarist Hoàng Minh, đã nhận lời mời của nhóm tổ chức đến tham dự. Hai nhạc sĩ nhiệt tình đệm đàn cho những ca sĩ “cây nhà lá vườn” trường Ngô Quyền xưa, nhưng lại từ chối nhận thù lao. Anh Khương Văn Mười đại diện nhóm cựu học sinh, trao tặng hai nhạc sĩ bó hoa tươi thắm thay lời cảm tạ rất chân thành.
Sau gần nửa thế kỷ không gặp gỡ nhau, Thầy xưa Trò xưa của Trường Ngô Quyền xưa có được một Đêm Tri Ân đủ đầy ý nghĩa. Tình cảm quá hồn nhiên quá ấm áp của tất cả cựu học sinh của Đêm Tri Ân ngày ấy, chính là chất liệu ngọt ngào quyết định cho sự thành công vượt xa mong đợi của nhóm tổ chức ĐTA.
Mười ba năm đã trôi qua, nhiều thầy cô dự ĐTA hôm ấy giờ đây đã hoá người thiên cổ. Học trò già dự ĐTA năm ấy, cũng không ít anh chị đã rời cõi tạm về chốn thiên thu. Thế nhưng ân tình thuần khiết trong trái tim từng học trò già vẫn còn đây, trước sau như một vẫn bền bĩ tấm lòng tri ân Thầy Cô giáo cũ… cho dù bến đỗ vô thường của anh chị em mình, giờ đây không còn xa lắm…
Sáo Lý Luận Diệp Hoàng Mai
Tháng 11/2025
(*) Ngoài số giờ dạy cố định ở trường Ngô Quyền, hồi xưa thầy cô của anh chị em mình còn
nhận dạy giờ tại các trường trung học tư thục Sài Gòn hoặc các tỉnh khác;
(**) Kiến: Tên gọi vắn tắt của những người làm nghề kiến trúc;
(***) Dân café những lúc tán gẫu, vẫn hay trêu đùa những người làm nghề có chữ “Nhà” phía trước là:
Nhà văn, nhà giáo, nhà báo, nhà thơ…
Mấy nhà (này) cộng lại hoá ra nhà nghèo!?...

