Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Phan Phú Hiệp - GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT CỰU HS TH NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA

Monday, October 13, 202511:02 PM(View: 1588)
Phan Phú Hiệp - GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT CỰU HS TH NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA


GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT CỰU HS TH NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA

CHỦ ĐỀ “THU HỘI NGỘ” (NGÀY 10/11/2025)

 

Sáng thứ Bảy, October 11, năm 2025 bầu trời mùa thu ở San Jose trong xanh và dịu mát.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trung học Ngô Quyền (HAHCHSTHNQ) bắc Cali đã tổ chức buổi họp mặt trường xưa, với chủ đề “Thu Hội Ngộ” tại Ánh Dương Club, 625 Wool Creek Dr, Unit 1, San Jose, CA 95112 

Ngay từ lúc 10:00 am, các cựu học sinh Trung học Ngô Quyền (THNQ) cùng thân quyến và thân hữu đã lần lượt tề tựu về tham dự. Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, ân cần hỏi thăm sức khỏe, về gia đình và bạn bè gần xa.

Không khí chuẩn bị thật nhộn nhịp, các cựu hs và thân hữu, thân quyến mỗi người một tay, phối hợp nhịp nhàng: người sắp xếp bàn ghế, người treo banner, người kiểm tra Micro, Monitor và sàn khiêu vũ để sẵn sàng cho chương trình. Ban Thư ký bận rộn đón khách, gắn phù hiệu và phát ticket bốc thăm trúng thưởng. Ban ẩm thực chuẩn bị món ăn và trang trí bàn tiệc.

Trong khi đó, ban văn nghệ cũng tất bật sắp xếp đội hình hợp ca và phối hợp cùng DJ rà soát lần cuối các tiết mục đã ghi danh.

Đúng 11:00 am, MC chính của buổi họp mặt (Tín) thông báo nội dung chương trình, thời gian khai mạc, và mời mọi người ổn định chỗ ngồi.

Đến tham dự chương trình Thu Hội Ngộ, chúng tôi rất vui được đón chào sự hiện diện của đông đảo quý anh chị, bạn bè – từ niên trưởng các khóa đầu tiên của trường THNQ thân thương cho đến các em rất trẻ (K18-K23) cũng đã về đây tham dự. Có lúc, chúng tôi tưởng rằng đến với HAHCHSTHNQ miền bắc Cali chỉ dừng lại ở khóa 15-16 của chúng tôi là hết, không có hậu duệ, vì nghĩ rằng các khóa sau sẽ không tham gia. Nhưng ban tổ chức thật bất ngờ và rất vui khi được biết các em các khóa rất nhỏ đã hưởng ứng nồng nhiệt, thậm chí có em từ những nơi xa xôi như Canada,San Diego, Sacramento, Alameda county… cũng đã về đây tham dự., mang đến cho chúng tôi niềm xúc động và tự hào khi biết rằng ngọn lửa truyền thống của trường THNQ vẫn còn lung linh toả sáng , đã và đang được tiếp bước bởi các thế hệ sau.

Ban Tổ Chức cũng rất hân hoan chào đón anh Lữ Công Tâm (K6) thay mặt gia đình TH Ngô Quyền miền Nam Cali, quý đồng hương Biên Hòa (BH) và cựu học sinh các trường bạn trong địa hạt tỉnh BH xưa như TH Long Thành, TH Tam Hiệp, TH Minh Tân  cũng đã đến chung vui với chương trình.

Đặc biệt, ban tổ chức đã đón nhận rất đông quý thân hữu và thân quyến của cựu học sinh THNQ đã dành thời gian quý báu cuối tuần để về họp mặt trong chương trình Thu Hội Ngộ.

Chúng tôi cũng rất tiếc khi được biết giáo sư Nguyễn Thất Hiệp vì lý do sức khỏe vào giờ chót đã không đến dự được, dù ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn một món quà tri ân để kính tặng Thầy.

Khai Mạc & Giới Thiệu Ban Điều Hành, Ban Cố Vấn

Đúng 11:15 AM, đại diện Ban Điều Hành HAHCHSTHNQ Bắc Cali (Hiệp) phát biểu khai mạc, giới thiệu quan khách tham dự và tri ân các “Mạnh Thường Quân” đã đóng góp về tinh thần lẫn vật chất cho chương trình.    

Vào 11:30 am, anh Hoàng Duy Liệu, đại diện Ban Điều Hành HAHCHSTHNQ Bắc Cali tiền nhiệm, giới thiệu Tân Ban Điều Hành cho nhiệm ky 2025-2026 gồm 5 thành viên:

Phan Phú Hiệp – Chịu trách nhiệm điều phối chung

Phạm Hữu Tín – Phụ trách Thông tin & Liên lạc

Nguyễn Kim Hường – Thủ quỹ

Phạm Thị Lan – Phụ trách Văn nghệ

Phạm Ngọc Quỳnh Thư – Phụ trách Media & Khánh tiết

Đại diện Tân Ban Điều Hành (Hiệp) gửi lời hứa duy trì và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của trường qua các hoạt động vui tươi, ý nghĩa, kết nối quý Thầy Cô, cựu học sinh, bạn bè và đồng hương BH.  

Tân Ban Điều Hành cũng trân trọng giới thiệu Ban Cố Vấn, gồm các anh chị niên trưởng:

Chị Bùi Thị Hảo (K3) Anh Huỳnh Quan Minh (k6)-Anh Phan Kim Phẩm(K6)- Anh Trương Kiến Xương(K6)-Anh Nguyễn Anh Tuấn(K6)-Anh Hoàng Duy Liệu (K8)-Anh Pham Văn Hòa (K11)

Anh Phan Kim Phẩm, đại diện Ban Cố Vấn, đã có lời phát biểu thân tình, khích lệ tinh thần và gợi ý định hướng sinh hoạt của hội trong thời gian tới.

Sau đó, ca khúc khai mạc chương trình là bài Trung Học Ngô Quyền – Bài Ca Hội Ngộ”, một sáng tác của anh Huỳnh Quang Minh (K6), với một giai điệu chan chứa tình cảm, gợi nhắc truyền thống vẻ vang của ngôi trường xưa ,do ban hợp ca của nhiều thế hệ THNQ trình bày.

Từ 11:45 AM – 12:15 PM, là Lunch Time 30 phút, qua hình thức “Self-Service” với phần ẩm thực rất phong phú bao gồm 7 món chính và nhiều món dessert đặc sắc.

Chương Trình Văn Nghệ 

Đúng 12:15 PM, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu ,với tiết mục mở màn là bài “Bụi Phấn” của nhạc sĩ Vũ Hoàng , nhằm ca ngợi công ơn của Thầy Cô, qua phần trình bày của tốp ca nữ NQ.

Tiếp theo là phần trình diễn các tiết mục văn nghệ theo thứ tự đã ghi danh.

Các bài hát ghi danh kèm theo đường link trên YouTube đã được Ban Văn Nghệ phối hợp với DJ set up sẵn trong USB, giúp việc chuyển tiếp giữa các tiết mục diễn ra nhanh chóng .

Đặc biệt, các điệu nhạc (Rhythm) như solo, cha-cha-cha, rumba, tango... cũng được các MC giới thiệu trước mỗi bài hát, để mọi người có thể cùng hòa mình khiêu vũ trên sàn, trong lúc ca sĩ trình bày.

Hai MC nữ (Lan & Liên) và hai MC nam (Tín & Cương) luân phiên giới thiệu các tiết mục rất duyên dáng và linh hoạt đã làm cho chương trình vô cùng sống động và hấp dẫn.

Sau 10 tiết mục văn nghệ liên tục, là phần bốc thăm trúng thưởng. Các MC đã mời 2 em đại diện cho các khóa trẻ của trường TH Ngô Quyền là Xuân Trường (K23) và Thanh Long (K20) lên bốc thăm. Năm vị khách may mắn đã nhận được mỗi vị một gift card Starbucks trị giá $25, trong tiếng vỗ tay hào hứng của cả khán phòng.

Sau đó, chương trình văn nghệ đặc sắc lại tiếp tục,với sự đóng góp nhiệt tình của các ca sĩ NQ và thân hữu .Đặc biệt là 2 tiết mục gần cuối của chương trình là bài “60 năm cuộc đời và “Lời tỏ tình dễ thương do hai thân hữu NQ Uyên Huỳnh và Diệp Nguyễn trình bày đã khiến cả khán phòng bừng lên không khí vui tươi, rộn ràng. Đến đoạn cao trào, nhiều quan khách đã phấn khích rời chỗ ngồi, hào hứng bước ra sàn nhảy, cùng hòa mình theo từng nhịp điệu của bài hát — đây là một khoảnh khắc đáng nhớ, tràn đầy năng lượng và niềm vui!

Chương trình tiếp tục đến tiết mục thứ 25, là tiết mục cuối cùng được ghi danh, và kết thúc lúc 3:00 pm đúng như kế hoạch.

Đại diện tân Ban Điều Hành Cựu Học Sinh THNQ Bắc Cali, (Hiệp), đã có đôi lời phát biểu ngắn gọn để bế mạc chương trình, đồng thời gửi lời tri ân đến quý quan khách đã hiện diện đông đảo, góp phần mang đến một buổi họp mặt trường xưa với chủ đề “Thu Hội Ngộ” thật vui tươi và ý nghĩa.

Trước giờ chia tay, bạn Tín cất nhịp bài ca tạm biệt của Hướng Đạo Sinh Việt Nam thuở nào, cả khán phòng cùng hòa giọng ngân vang hai lần. Âm điệu thân quen ấy khép lại buổi họp mặt trong niềm vui và những cảm xúc ngọt ngào, lưu luyến khó quên.

Sau đó, mọi người cùng chụp hình lưu niệm, thu dọn và bàn giao hội trường, hẹn gặp lại trong những lần hội ngộ tới.

Buổi họp mặt trường xưa với chủ đề “Thu Hội Ngộ” đã khép lại lúc 3:30pm trong tiếng cười, cùng những cái ôm đầy lưu luyến và ánh mắt rạng ngời niềm vui – như thể khẳng định rằng, tình thân ái và truyền thống tốt đẹp của mái trường TH NQ vẫn luôn đong đầy và mãi luôn nồng thắm qua năm tháng.

 

Phan Phú Hiệp

 

 Phụ Đính:


Bac CA IMG_9925Bac CA IMG_9918
Bac CA IMG_8072BacCA 1- IMG_9931Bac CA IMG_9926Bac CA IMG_8066

Bac CA IMG_9929
Bac CA IMG_8079Bac CA IMG_5372

Phụ Đính:

From: Pham Phan <phamphan@gmail.com>
Date: Tue, Oct 14, 2025 at 7:56 AM
Subject: Re: GHI NHẬN VỀ BUỔI HỌP MẶT CỰU HS TH NGÔ QUYỀN (BH) BẮC CALIFORNIA CHỦ ĐỀ “THU HỘI NGỘ” NGÀY OCTOBER 11,2025
To: Canh Nguyen <canhhue2901@yahoo.com>
Cc: Hiep Phan 

Cảm ơn Hiệp đã tường thuật đầy đủ buổi họp mặt của nhóm cựu học sinh THNQ và thân hữu thứ bảy qua. Theo nhận xét của tôi, một cựu thành viên trong ban điều hành THNQ thì lần này các em đã thành công mỹ mãn trong việc tổ chức Thu hội ngộ👍👍👍👍👍. Chương trình đã diển ra mạch lạc không gián đoạn, thức ăn đầy đủ và phong phú hợp với khẩu vị ẩm thực của đa số, dàn nhạc từ karaoke đến âm thanh đã đuợc chuẩn bị kỹ càng đưa quan khách tham dự đi từ những bước chân qua điệu rhumba đến slow rock đến cha cha đến tango lã lướt rồi xôi động của nhạc twist! Một điểm son nữa là dù xa xăm anh Tâm thay mặt ban điều hành NQ Nam Cali đã đến chia vui cùng các bạn, em Giàu từ San Diego cũng bay lên để góp phần trong ban hợp ca cùng chung vui với gia đình họ Phan👍👍👍. Một điểm son nữa là đa số các bạn NQ cũng như thân hữu đều o lại đến phút chót để cùng góp tay dọn dẹp “bãi chiến trường “.
Cảm ơn em Hiệp, Hương, Tín, Lan, Liên, Chương, Kim Hường, Quỳnh Thư và nhiều em nữa đã cho anh chị và các bạn một trưa thứ bảy rất vui.
Hẹn gặp nhau trong lần họp mặt sau.
Anh chị Phẩm Lynh 


On Mon, Oct 13, 2025 at 21:54 Canh Nguyen <canhhue2901@yahoo.com> wrote:

Chúc mừng buổi họp mat mặt Thu Hội Ngộ đã thành công thật mỹ mãn!
Bài viết của Hiệp thật công phu,đầy đủ chi tiết cần biết... khiến người đọc có cảm tưởng như được  tham dự buổi hop mặt này!  Bài viết thật hấp dẫn va thú vị! Tuyệt vời! Đúng  là hậu sinh khả úy!
Rất vui mừng và hoan hô tinh thần đoàn kết tham gia của các thế hệ  trẻ tiếp nối truyền thống Ngô Quyền trong tương lai!
Rất cảm on toàn ban tổ chức buổi hop mặt đầu tien that thành công tốt đẹp hơn mong đợi…

Cô Huệ 



Sunday, November 2, 2025(View: 759)
Hà trở lại ngôi nhà màu hồng của Andra, mua bộ đồ hóa trang Phù Thủy cho nàng và một bộ áo choàng mũ trái bí đỏ cho “nội thằng Keith.”
Sunday, November 2, 2025(View: 928)
lá cây rơi xào xạc, những cành cây khô lắc rắc rơi, ba mẹ tôi đã vào phòng ngủ, chỉ một mình tôi ngồi học bài. Chợt tiếng… dập dình của chiếc ghế mây quen thuộc đâu đây lúc mờ lúc rõ ở tầng trên…
Saturday, November 1, 2025(View: 842)
Đợi 1 năm cha mẹ đã thấm mùi khổ đau tưởng Liên đã chết ngoài biển khơi, nàng về trình diện cha mẹ trong niềm vui to lớn tái sinh bất ngờ này chắc sẽ được cha mẹ tha thứ..
Friday, October 24, 2025(View: 1215)
Ca từ của một bản nhạc là công trình tim óc của một nhạc sĩ, được trau chuốt không kém phần nhạc. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã cho in cuốn sách “Thơ & Ca Từ”
Friday, October 24, 2025(View: 1058)
Sống qua hơn một thế kỷ, nhà giáo, nhà văn Doãn Quốc Sỹ là nhân chứng của một giai đoạn lịch sử nước Việt đầy thăng trầm.
Friday, October 24, 2025(View: 1019)
Nhà văn, nhà giáo miền nam Doãn Quốc Sỹ và nhạc sĩ, đại tá miền bắc Doãn Nho, là hai người ở hai phương trời cách biệt:
Thursday, October 23, 2025(View: 1640)
Thu tàn trời sẽ sang đông. Mỗi muà đều có những vẻ đẹp riêng. Mây trắng trên cao vẫn lờ lững theo bà. Chim chóc ríu ríu hát ca. Cảnh thiên nhiên khiến bà ngất ngây. Bà muốn ôm hết vũ trụ này, lòng bà ngập tràn hạnh phúc.
Thursday, October 23, 2025(View: 1261)
.Bố đặt tên con là Doãn Quốc Sỹ Tâm, tức là tâm của ông nội... Trong bài viết này, bố kể cho con nghe chuyện về một ông nội khác, ông Doãn Quốc Sỹ của gia đình.
Monday, October 20, 2025(View: 1349)
Gen Z sinh đúng thời ni Ăn cơm cũng phải selfie… chụp hình. Gen Z vừa lạ vừa quen, Ăn chơi cũng giỏi, học hành cũng nhanh. Cười vang trước mọi khó khăn, Tương lai rộng mở, trời xanh gọi mời.
Sunday, October 19, 2025(View: 1345)
Đúng như em từng nói tình yêu của chúng ta đã trổ bông trên đất Úc. Anh muốn gọi mùa xuân đáng ghi nhớ này là mùa xuân hạnh phúc.
Sunday, October 12, 2025(View: 1087)
Bởi đôi khi, chỉ một vũng nước nhỏ… cũng đủ để giữ lại cả một mùa hè, cả một tuổi thơ, và cả một phần lặng lẽ trong trái tim của người lớn. Tất cả vẫn âm thầm sống sót qua những mùa mưa nắng,
Friday, October 10, 2025(View: 1413)
Dù ờ bất cứ đâu ông vẫn là người mẫn tiệp trong xử thế, nhẹ nhàng trong cung cách sống. 64 năm tại thế có quá ngắn cho một người Việt yêu nước, tài hoa và hiền lương không?
Friday, September 26, 2025(View: 1954)
Hôm qua nhận được tin anh Tiểu Tử qua đời TT buồn quá. Nhờ TK đăng lại như một nén hương lòng tưởng niệm người anh Hai trên văn đàn rất đáng yêu, đáng kính mà TT đã có duyên gặp gỡ trong đời.
Friday, September 26, 2025(View: 1987)
Nhà văn Tiểu Tử là người có nhiều tác phẩm viết với lời văn mộc mạc, chân chất như tính cách của người dân miền Nam.
Monday, September 15, 2025(View: 2228)
Tập thơ văn hiếm quý dày gần 400 trang này từng được phát hành lần đầu hồi tháng Tư cùng năm, với tựa ‘Nguyễn Tất Nhiên, Thơ Văn Trọn Tập’ nay được bổ túc thêm sáu bài thơ và hai truyện ngắn
Monday, September 15, 2025(View: 1887)
Tôi thấy vui vui khi nhìn những đứa bé tung tăng theo chân mẹ hay cha đi đến trường trong ngày đầu tiên, nhất là những em bé lớp Head Start, lớp Preschool và lớp mẫu giáo.
Monday, September 15, 2025(View: 1857)
Đó là mùa Trung Thu. Mọi năm tôi thường theo bạn làm đèn xếp hay đèn ông sao, và có khi mẹ tôi mua cho hai em nhỏ đèn con cá, con ong, con bướm để chúng rước đèn cùng trẻ con trong xóm.
Monday, September 15, 2025(View: 1751)
Hồi ký “Bóng mây tình yêu” của Kim Vui mở ra cho chúng ta thấy cuộc dời trôi nổi của một mỹ nhân, một minh tinh màn bạc từ những năm tháng sống nổi tiếng ở quê hương chiến tranh ...