ĐÃ VỀ RỪNG THIÊN QUỐC
Trong Phong trào Hướng Đạo, mỗi huynh trưởng mang một "tên rừng" đầy ý nghĩa, không chỉ để gọi mà còn ẩn chứa thông điệp về tính cách và đặc điểm riêng. Nếu "Mèo Đắn Đo" hay "Cú Từ Bi" gợi sự ân cần, quan tâm, hoặc "Cò Chu Đáo" thể hiện sự khéo léo, tinh tế thì Đức Ông Đa Minh lại được biết đến với tên "Sóc Lịch Thiệp". Cái tên này đã khắc họa một tính cách nhanh nhẹn, nhẹ nhàng và lịch thiệp của ngài; một người dễ dàng hòa mình vào miền đất bazan và những thân cây cổ thụ rêu phong của núi rừng Tây Nguyên. Cuộc đời phục vụ của Đức Ông Đa Minh, tựa như hành trình của chú sóc núi rừng, luôn gắn liền với sự cống hiến không ngừng nghỉ (*)
• Thời kỳ tu học (1948 - 1963): Như chú sóc trẻ năng động, ngài đã miệt mài thu thập, tìm kiếm tri thức, chuyên cần học hỏi tại Tiểu Chủng Viện Mỹ Đức – Thái Bình, Đại Chủng Viện Alberto và Xuân Bích. Năm thực tập truyền giáo, mục vụ tại Cái Sắn – Giáo phận Cần Thơ cũng là thời gian Đức Ông miệt mài tích trữ những "thức ăn" cần thiết để đạt tới ngày Thụ Phong Linh Mục vào 31/05/1963 tại Dòng Chúa Cứu Thế - Huế.
• Phục vụ Giáo xứ (1963 - 1978): Sau ngày thụ phong linh mục, suốt 15 năm dài Đức Ông Đa Minh như chú sóc nhỏ nhanh nhẹn, không ngừng hiện diện giữa các giáo xứ, không quản ngại khó khăn để gieo vãi hạt giống Tin Mừng. Ngài cần cù như chú sóc miệt mài tích trữ những trái cây rừng ngọt lành, những hạt cà phê về dự trữ trong những hốc cây làm thức ăn cho mùa đông giá rét. Ngài nỗ lực xây dựng cơ sở ban đầu cho từng Giáo xứ vùng xa, tổ chức sinh hoạt đoàn thể và đặc biệt quan tâm đến giáo lý cho giới trẻ, vun đắp kho tàng đức tin vô giá cho giáo dân, quan tâm chia sẻ giúp đỡ những gia đình nghèo, không ngừng nghỉ trong việc xây dựng Cộng đoàn, gieo vãi Lời Chúa. Từ Phó xứ Giáo xứ Vinh Quang – Hà Lan B, đến Quản xứ Kim Châu, Thuận Hiếu 1, Thuận Hiếu 2 và Vinh Hòa, ngài đã vượt qua nhiều thử thách với tâm hồn an nhiên trong tín thác mọi sự nơi Thiên Chúa, thể hiện rõ trong 2 năm lao tù tại trại giam Đắk Lắk và 8 năm bị quản thúc tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Vẫn như chú sóc hoạt động hồn nhiên, ngài miệt mài phục vụ âm thầm khiêm tốn không chút phô trương, ngài luôn tâm niệm vinh quang của Chúa và lợi ích của giáo dân là tôn chỉ mục đích hàng đầu.
• Quản xứ Chính Tòa và Tổng Đại Diện (1988 - 2014): Qua thời “hàn vi” chú sóc Tây Nguyên tiếp tục những bước nhảy chuyền cành rất uyển chuyển và đầy dứt khoát, thoăn thoắt leo lên đến đỉnh ngọn cây cao. Từ năm 1988 đến 1991 ngài quản xứ Vinh Đức; từ năm 1991 đến 2014 ngài giữ chức quản xứ Chính Tòa kiêm Tổng Đại diện Giáo phận Ban Mê Thuột. Trong giai đoạn này, ngài vinh dự được Tòa Thánh Vatican phong tước Đức Ông – một tước vị danh dự mà Đức Thánh Cha ban cho những linh mục có công trạng lớn trong việc phục vụ Giáo hội, biểu dương sự cống hiến và công đức của ngài. Dù công việc quản cai một giáo xứ lớn đầy bộn bề, với nụ cười tươi luôn nở trên môi Đức Ông vẫn giữ nếp sống quân bình, tận tình yêu thương và tổ chức giáo xứ một cách tuyệt vời, đưa dẫn Cộng đoàn đến gần hơn với tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện trái tim người mục tử hết mình vì đoàn chiên.
• Mùa đông bình an: Giai đoạn cuối đời Đức Ông như chú sóc già cần được nghỉ ngơi sau một thời “tung hoành ngang dọc”, Sóc Lịch Thiệp – Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm đắm chìm trong sách vở và kinh nguyện. Thế nhưng nét lịch thiệp khả ái cùng nụ cười hiền hoà của Đức Ông, vẫn không hề nhạt phai theo tháng rộng năm dài… Vào lúc 09 giờ 15 phút ngày Chúa Nhật 25 tháng 05 năm 2025, tại nhà hưu dưỡng Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, huynh trưởng Sóc Lịch Thiệp - Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 87 tuổi đời và 62 năm linh mục. Dù bao nhiêu mùa đông đã qua, cho dù cuộc đời đong đầy thách đố Đức Ông vẫn kiên định như chú sóc bám chặt cành cây trung thành với Giáo Hội, gìn giữ và nuôi dưỡng đức tin cho những đoàn chiên của Chúa. Ước mong những hạt giống quý báu Đức Ông gieo mầm và những "trái ngọt" mà Đức Ông đã dày công vun trồng vẫn tiếp tục nẩy nở sinh sôi thêm nhiều cây lành quả ngọt cho đời.
Chúng con vô cùng thương tiếc và cao dâng lòng biết ơn sâu sắc đến huynh trưởng Sóc Lịch Thiệp - Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm. Xin thắp nén hương lòng thành kính tưởng nhớ Trưởng tuyên úy Hướng Đạo Đăk Lăk, người thầy mà trong những năm tháng chập chững bước vào Thanh Tuyển viện Nữ Vương Hoà Bình, con đã may mắn được làm "sói con" trong khóa huấn luyện của ngài.
Modesta Kim Hương, MRP
(*) Nguồn: Fanpage “Dòng Đức Maria Nữ Vương Hoà Bình”