QUÂN ĐOÀN 3 "NGÀY TƯỚNG HIẾU CHẾT"
Sau khi dinh độc lập bị dội bom do tên pilot nằm vùng nguyễn thành trung thực hiện sáng sớm ngày 8 tháng 4 năm 1975, Tổng Trấn Saigon Gia Định ban hành lịnh giới nghiêm 100%.
Tôi được lịnh liên lạc với Quân Đoàn 3 ở Biên Hòa để mở cuộc phỏng vấn Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lịnh vùng 3 về tình hình chiến sự trong khu vực trách nhiệm.
Nhờ sự quen biết trước từ Tết Mậu Thân Huế, khi ĐT Lê Trọng Đàm làm chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Đống Đa Dạ Lê Phú Bài Sau chuyển ngành qua Cảnh Sát Quốc Gia giữ chức vụ Tư Lệnh CSQG vùng 2 ở Nha Trang là một chiến hữu thân cận với Tướng Toàn.
Vị sĩ quan này đồng ý đón Tôi từ cổng đài THVN9 số 9 Hồng Thập Tự lúc 10 sáng đi lên Quân Đoàn 3 ở ngả ba Tân Mai, Tam Hiệp cuối phi trường quân sự Biên Hoà để hội kiến với Trung Tướng Toàn.
Trên chiếc JeepM1 hôm đó gồm 4 người:
Trung Uý Hải Quân ĐX Từ trong bộ đồ “Đi Bờ” xanh dương với mũ vãi (Từ bà con họ hàng với TT Thiệu, hiện trú ngụ thủ đô tị nạn Little Saigon mà Tôi thỉnh thoảng gặp với thân tình quen biết nên gọi y là “Từ Bò-Viên” do sự chuyển đời hội nhập với mưu sinh mới bằng nghề làm bò viên bỏ mối chợ VN bán thu lợi để gia đình sinh sống).
Và, viên trung sĩ tài xế mặc đồ bộ binh, Tôi không biết rõ tên. ĐT Đàm và Tôi mặc đồ dân sự. Tôi gọi ĐT Đàm bằng Anh theo sự yêu cầu của Ông cho thân mật.
Vị này cùng khoá 10 Trần Bình Trọng võ bị sĩ quan Đà Lạt với Nhạc Gia Bảo Định của Tôi, Tướng Lê Minh Đảo, SĐ18BB Tướng Trần Văn Nhưt, TLSĐ2BB. (Ông Gia Tôi với Tướng Đảo và Tướng Nhựt đã RIP)
Tôi đã gặp Anh Đàm ở Houston được “đãi ăn chùa” tại Kim-Sơn Buffet
Có sự tham dự của nguyên bộ trưởng giáo dục VNCH (quên tên RIP) và “thợ-nói” Phạm Cơ của Việt TV.
Rất cảm động khi Anh Đàm đưa cell phone cho Tôi nói chuyện với bà xã là Chị Thinh.
Chị nói ở đó chị lái xe tới thăm kễ cho nghe cuộc đào thoát vc sáng ngày 30-4-1975 từ Saigon lái xe Peugeot về Rạch Giá dùng tàu vượt biên qua Thái Lan!
Trong khi chờ đợi bà xã, anh Đàm vỗ vai Tôi thân mật đề nghị “Thượng-Châu là con rể Bảo Định phải gọi Tôi bằng Bác”.
Tôi gật đầu OK nhưng Anh Đàm cười xoà nói lại “Moa nói chơi thôi”!
Rồi anh hỏi Tôi “em có bị gia đình người em Tướng Hiếu tìm tới hỏi han điều tra về cái chết của Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Linh Phó Quân Đoàn 3 không?”
- Dạ thưa Anh, em giã từ báo chí lâu rồi.
Em rời tờ Hồn-Việt đi học lại. Hết nghiệp viết lách làm báo
Về sau ra trường vô làm cho General Dynamics phụ trách phần hành Sheetmetal và hệ thống AC đóng tàu chiến cho Hải Quân Mỹ ở San-Diego. Em làm thẳng thét 37 năm và đã về hưu.
Anh Đàm tiếp lời Tôi:
- Gia đình Tướng Hiếu nghi ngờ Ông bị ám sát vì bữa đó Anh với Châu và Từ ở Saigon lên đúng lúc “tai nạn súng cướp cò” xuyên qua đầu từ miệng trổ lên chết tại chỗ văn phòng làm việc.
Tôi nhắc lại sự kiện với Anh Đàm:
Trưa hôm đó Anh cố tình dấu em chuyện Tướng Hiếu chết bằng cách giao nhà báo cho vị Thiếu Tá Trưởng Phòng 5 chiến tranh chính trị tiếp đãi.
Rồi sau đó, Anh gọi điện thoại nói có chuyện cơ mật quân sự bất ngờ xảy ra, nên Trung Tướng TLQK3 không thể gặp riêng để em phỏng vấn tin tức tình hình trong ngày hôm đó.
Tuy nhiên, Trung Tướng đồng ý cho phép anh em THVN9 và Điện Ảnh dùng trực thăng biệt phái bay cho tư lịnh quân đoàn đưa vào Xuân Lộc phỏng vấn Thiếu Tướng Lê Minh Đảo, TLSĐ18BB vào những ngày kế tiếp.
Xong, Anh nói em sẵn sàng sàng trong vòng 15 phút tài xế qua đón em ra ngoài chợ Biên Hoà ăn trưa. Khi nào em trở lại mình sẽ về Saigon không gấp lắm.
Có chuyện này anh chưa biết, cũng xảy ra cùng ngày Tướng Hiếu chết'
Anh Đàm trố mắt ngạc nhiên hỏi “Rứa À?”
- Khi em nói chuyện với Anh, Trung Sĩ Nam-Lộc lắng nghe rồi tức tốc xin phép có giang xe ra chợ Biên Hoà
- Nam Lộc nhạc sĩ “người di tản buồn” ở Cali? Anh Đàm hỏi kiểm chứng
- Đúng 5 Anh!
- Đương sự là quân nhân hôm đó bị cắm trại 100% có quân cảnh kiểm soát làm sao qua được cổng gác?
- Em chỉ mánh cho Nam Lộc thay đồ nhà binh mặc đồ dân sự thót lên ngồi băng sau ra cổng.
Xe tới cổng ngừng lại để khám xét. Hên cho Nam Lộc, người quân cảnh bồng súng M16 gác cổng quân đoàn 3 ngày hôm đó là Trung Sĩ Nguyễn Văn Lê, bạn học đồng môn Ngô Quyền cùng lớp với em thời trung học.
Em nhìn bảng tên và nhận ra bạn học của mình nên chào, hỏi “Phải Lê không? Tao là Chu Mai đây!”
Lê chào lại cười nói “Cám Ơn Bạn nhiều còn nhớ đến Tôi”
Quân Cảnh Lê chỉ nhìn sơ qua không cần khám xét giấy tờ và hỏi han Nam Lộc điều gì. Rồi mở cổng gác vẫy tay ra hiệu cho tài xế chạy.
Khi ra khỏi cổng Em có rủ Nam Lộc đi ăn trưa chung cho vui, vì là chỗ quen biết văn nghệ từ Saigon. Nhưng Nam Lộc từ chối chỉ xin đưa tới bến xe đò Liên Hiệp để “dù” về Saigon.
(Nhờ đó có cơ hội dzọt ra khỏi nước rồi vô Mỹ làm cho cơ quan thiện nguyện USCC ở Los Angeles California và nổi tiếng MC văn nghệ)
Vừa đúng lúc bà xã Anh Đàm xuất hiện “Chuyện Xưa Tích Cũ” xoay chiều liền tù tì. Nỗi thắc mắc nghĩ ngợi của Tôi nhớ về bạn Đồng Môn cùng lớp Nguyễn Văn Lê tới nay vẫn chưa có tin tức còn sống hay chết!
Phố Biển San Diego
Giữa tháng 2025
Chu-Mai